PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko biết chọn tên chọn chủ đề gì, mong giúp đõ



vaan
18-08-2009, 03:31 AM
tình cờ lang thang trên mạng đi tìm mua mèo nga, tôi tình cờ đọc được câu chuyện về mèo, nó làm tôi rơi nước mắt, hồi lớp 6 tôi có nuôi 1 con mèo, rất kute và nó bị người hàng xóm ăn cắp tôi rất ghét thằng đó vì nó cướp mất bạn tôi, mỗi lần đi học võ vê nó thường hay trèo ra ngoài hàng rào đợi tôi, có lúc nó ăn vụng tôi dí và đánh nó, nhưng tôi thương nó lăm, tôi hận cái kẻ mà ăn cắp con mèo cũa tôi, h đây khi tôi đọc CON MÈO SỐNG 1 TRIỆU LẦN, tôi ko kiềm lòng đươc, những kỉ niệm đẹp về chú mèo lại đên, tính tới h là 10 năm vì năm nay tôi đặt chân vào ĐH + CĐ, tôi ko bao h quên được hình ảnh con mèo đó, nó kêu meo meo vào những lúc ăn, nó ngịch lắm cào nát cái ghế salon, tôi yêu nó hơn bạn gái mình, vì ít ra nó chơi với tôi những lúc tôi buồn, đến giờ này tôi vẫn ước con mèo của tôi quay về bên mình, được bên mình cho tôi chiều chuộng chăm sóc nó, nếu ai ở HCM nếu có mèo thì bán cho tôi nha hay tặng con mèo cũng được,tôi đang kiếm con mèo Nga, nó giống con mèo tôi nuôi hồi trước, con người thật dã man, họ sẵn sàng cướp mất niềm vui của người khác, họ ko coi con vật ra gì, sẵn sàng mang lên dĩa ăn, tại sao lại vậy? Có phải do ham muốn khẩu vị ko, hay tiền bạc, nếu có 1 ngày tôi làm lớn thì tôi sẽ đầu tư vào việc bảo vê thú vật, dạy cho con cái mình thế nào là tình yêu động vật, tôi tự hỏi có kiếp sau ko, những người làm việc ác đó có bị trời phạt ko? Con người hơn loài vật là suy nghĩ, có nhân phẩm nhưng đôi lúc những việc làm đó ko phải con người,

Có một con mèo sống một triệu lần, nó chết một triệu lần và cũng đã sống một triệu lần. Nhưng mèo lại không thích bất kỳ một người nào.

Có một lần, mèo là mèo của nhà vua. Nhà vua rất thích mèo và đã làm cho mèo một chiếc *g rất đẹp. Mỗi lần nhà vua đi đánh trận đều đem mèo đi theo, nhưng mèo lại chẳng hề thích thú. Có một lần khi đánh trận, mèo bị mũi tên bắn trúng và chết. Nhà vua ôm lấy mèo khóc rất thương tâm, rất thương tâm, nhưng mèo thì không hề khóc, mèo không hề thích nhà vua.

Có một lần, mèo là mèo của một ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá rất thích mèo. Mỗi lần ra biển đánh cá ông đều mang mèo đi theo, nhưng mèo lại không hề thích thú. Có một lần khi đánh cá, mèo bị rơi xuống biển. Ông già đánh cá vội lấy lưới vớt mèo lên, nhưng mèo đã chết rồi. Ông lão ôm mèo vào lòng khóc rất thương tâm, rất thương tâm. Nhưng mèo cũng không hề khóc, mèo không thích ông lão đánh cá.

Có một lần, mèo là mèo của một đoàn xiếc. Nhà ảo thuật trong đoàn xiếc đó rất thích trò ảo thuật là cho mèo vào trong chiếc hòm rồi cắt chiếc hòm và mèo ra làm đôi, sau đó lại nối chiếc hòm lại với nhau. Mèo không thích điều đó một chút nào. Một lần, trong lúc biểu diễn, nhà ảo thuật không cẩn thận đã cắt mèo thành hai nửa thật, mèo chết. Nhà ảo thuật ôm lấy hai nửa người của mèo khóc rất thương tâm, rất thương tâm. Nhưng mèo không hề khóc, mèo không thích đoàn xiếc.

Có một lần, mèo là mèo của một bà lão. Mèo không hề thích một chút nào vì bào lão chỉ thích ôm mèo trong lòng ngồi lặng lẽ ở cửa sổ nhìn người qua lại trên đường hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Rồi một hôm mèo nằm bất động trong lòng bà lão, mèo đã chết. Bà lão ôm mèo vào lòng khóc rất thương tâm, rất thương tâm. Nhưng mèo không hề khóc, mèo chẳng thích bà lão.

Có một lần, mèo không còn là mèo của ai nữa, mèo là một con mèo hoang. Mèo rất thích thú. Mỗi ngày mèo có thừa cá để ăn. Mỗi ngày mèo mẹ đều mang cá đến cho mèo ăn. Xung quanh mèo là một đàn mèo mẹ rất đẹp vây quanh, nhưng mèo không hề thích bọn họ.

Mỗi lần mèo đều rất tự hào mà nói rằng: “ Tôi là một con mèo đã sống qua một triệu lần”.

Có một hôm mèo gặp một con mèo trắng. Mèo trắng đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn mèo. Mèo rất tức giận đi đến trước mặt mèo trắng và nói: “tôi là một con mèo đã sống qua một triệu lần đấy”, nhưng mèo trắng mỗi lần cũng chỉ khẽ “hưm” một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi.

Mèo rất không vui. Một hôm mèo lại gặp mèo trắng. Mới đầu, mèo chỉ một mình chơi đùa bên cạnh mèo trắng, sau đó dần tiến đến cạnh mèo trắng, nhẹ nhàng hỏi một câu: “chúng ta ở cùng nhau được không?”. Mèo trắng cũng nhẹ nhàng gật đầu “ừm” một tiếng. Mèo rất vui, rất vui.

Mỗi ngày chúng đều ở bên nhau. Mèo trắng sinh được rất nhiều mèo con. Mèo cũng rất chu đáo cẩn thận chăm sóc đàn mèo con.

Đàn mèo con trưởng thành và lần lượt rời xa. Mèo rất tự hào vì mèo con chính là con của một con mèo đã từng sống qua một triệu lần.

Mèo trắng đã già. Mèo rất chu đáo chăm sóc cho mèo trắng. Hằng ngày mèo đều ôm mèo trắng, kể chuyện cho mèo trắng ngủ.

Một hôm mèo trắng nằm bất động trong lòng mèo, mèo trắng đã chết. Mèo ôm lấy mèo trắng và khóc, cứ khóc, cứ khóc, cứ khóc. Cho đến một ngày mèo không khóc nữa, mèo cũng không động đậy, mèo và mèo trắng đã cùng chết, mèo cũng không còn sống lại nữa.





Có thể 1 ai đó đã xem qua, nhưng hãy đọc lại và cảm nhận lại chính mình.....rất vui khi được làm quen các bạn, nếu ai có thắc mắc liên hệ qua nick

yahoo [email protected]