Busu
17-08-2009, 07:58 PM
Tỉ lệ cá cược : Chelsea chấp 1 trái
trước hết, mời các bạn xem qua thể lệ tham gia tại đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=340022)
Thông tin nhận định :
(1h45, ngày 19/8) Lượt trận đầu tiên Chelsea của Ancelotti đã có được thắng lợi nhưng không phải theo cách Abramovich hay các CĐV nhà mong đợi. Người ta muốn thấy một màu xanh đích thực.
Hai đội đều đã có chiến thắng ở lượt trận đầu tiên và chẳng có lí do gì khiến họ không hướng đến cuộc đấu này với mục tiêu 3 điểm. Nếu xét trên khía cạnh lực lượng chắc chắn “Mèo đen” không thể sánh ngang với Chelsea nhưng họ có lợi thế sân nhà và quan trọng hơn cả là sự tự tin đến từ màn trình diễn của The Blues trong lượt trận đầu tiên. Một chiến thắng không thể nói là tệ hại nhưng cái cách Chelsea có được 3 điểm từ Hull City dường như không thuyết phục được những người khó tính, họ không muốn nhìn thấy màu xanh nhạt nhòa.
Và trận đấu với Sunderland có thể được coi là bài test đầu cho Ancelotti và các học trò trên con đường đi tìm màu xanh đích thực. Đương nhiên qua một trận đấu không thể kết luận được điều gì nhưng Chelsea của Ancelotti đã gặp một số vấn đề, có lẽ là tâm lí có phần hơi nặng nề và cỗ máy cần có thời gian nóng máy. Tuy nhiên khi mà các đối thủ đều có được chiến thắng (trừ Liverpool) thì Chelsea không được phép chạy rốt đa quá lâu, vì khi mất thời gian vào guồng thì có thể đã quá muộn.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/ngadt/18082009/xanh1.jpg
Tiếp đi Drogba!
Trong những trận đấu giao hữu mùa hè, đội bóng của Ancelotti đã chơi khá tốt, kể cả trước những đối thủ mạnh như Inter hay Milan… Thế nên các CĐV muốn đội bóng của mình phải phô diễn sức mạnh và đàn áp các đối thủ nhỏ. Nhưng dù gì 3 điểm mới là quan trọng nhất và Chelsea đã có trong tay. Bây giờ là lúc nói đến hình ảnh của một đại gia.
Những khiếm khuyết đã được chỉ ra từ trận đấu với Hull City, hàng tiền vệ hình kim cương chơi có phần sơ cứng và thiếu sức sáng tạo. So với Hull City, Sunderland có tuyến giữa chất lượng hơn nhiều với các gương mặt nổi bật như Cana, Malbranque hay Richardson. Nếu mọi việc không được như ý Deco sẽ có cơ hội vào sân để cung cấp những ý tưởng mới trong các đường lên bóng. Trong khi đó hàng phòng ngự cũng không thực sự ổn định về tâm lí sẽ phải đối mặt với các chân sút lợi hại của đội chủ nhà như Jones hay Darren Bent, người đã ghi bàn duy nhất giúp Sunderland có được 3 điểm trước Bolton.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/ngadt/18082009/xanh2.jpg
Một ngày vất vả cho A.Ferdinand
Điểm sáng duy nhất chính là Drogba, “Voi rừng” đang thi đấu với khát khao và sức mạnh của một kẻ chinh phục. Đấy là điều Ancelotti hi vọng ngọn lửa rực cháy trong anh sẽ thúc đẩy tinh thần đội bóng. Một cú đúp đúng vào những thời điểm đội bóng cần anh nhất và Drogba cho thấy anh xứng đáng với niềm tin mà mọi người đặt vào anh. Chỉ có chút khập khiễng khi người đá cặp với anh là Anelka đang “lạc lối”. Nhưng Vua phá lưới mùa giải trước hi vọng sẽ giải tỏa được cơn hạn bàn thắng trong trận tới. Sẽ là một ngày vất vả cho Anton Ferdinand…
Đội hình dự kiến:kieens
Sunderlankieens: 12 Fulop; 2 Bardsley - 5 Ferdinand - 15 Collins - 3 McCartney; 8 Malbranque - 19 Cana - 4 Cattermole - 10 Richardson; 17 Jones - 11 Bent.
Chelsea: 1 Cech; 17 Bosingwa - 26 Terry - 6 Carvalho - 3 Cole; 5 Essien - 12 Mikel - 8 Lampard - 15 Malouda; 39 Anelka - 11 Drogba.
Dự đoán: 1-2
trước hết, mời các bạn xem qua thể lệ tham gia tại đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=340022)
Thông tin nhận định :
(1h45, ngày 19/8) Lượt trận đầu tiên Chelsea của Ancelotti đã có được thắng lợi nhưng không phải theo cách Abramovich hay các CĐV nhà mong đợi. Người ta muốn thấy một màu xanh đích thực.
Hai đội đều đã có chiến thắng ở lượt trận đầu tiên và chẳng có lí do gì khiến họ không hướng đến cuộc đấu này với mục tiêu 3 điểm. Nếu xét trên khía cạnh lực lượng chắc chắn “Mèo đen” không thể sánh ngang với Chelsea nhưng họ có lợi thế sân nhà và quan trọng hơn cả là sự tự tin đến từ màn trình diễn của The Blues trong lượt trận đầu tiên. Một chiến thắng không thể nói là tệ hại nhưng cái cách Chelsea có được 3 điểm từ Hull City dường như không thuyết phục được những người khó tính, họ không muốn nhìn thấy màu xanh nhạt nhòa.
Và trận đấu với Sunderland có thể được coi là bài test đầu cho Ancelotti và các học trò trên con đường đi tìm màu xanh đích thực. Đương nhiên qua một trận đấu không thể kết luận được điều gì nhưng Chelsea của Ancelotti đã gặp một số vấn đề, có lẽ là tâm lí có phần hơi nặng nề và cỗ máy cần có thời gian nóng máy. Tuy nhiên khi mà các đối thủ đều có được chiến thắng (trừ Liverpool) thì Chelsea không được phép chạy rốt đa quá lâu, vì khi mất thời gian vào guồng thì có thể đã quá muộn.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/ngadt/18082009/xanh1.jpg
Tiếp đi Drogba!
Trong những trận đấu giao hữu mùa hè, đội bóng của Ancelotti đã chơi khá tốt, kể cả trước những đối thủ mạnh như Inter hay Milan… Thế nên các CĐV muốn đội bóng của mình phải phô diễn sức mạnh và đàn áp các đối thủ nhỏ. Nhưng dù gì 3 điểm mới là quan trọng nhất và Chelsea đã có trong tay. Bây giờ là lúc nói đến hình ảnh của một đại gia.
Những khiếm khuyết đã được chỉ ra từ trận đấu với Hull City, hàng tiền vệ hình kim cương chơi có phần sơ cứng và thiếu sức sáng tạo. So với Hull City, Sunderland có tuyến giữa chất lượng hơn nhiều với các gương mặt nổi bật như Cana, Malbranque hay Richardson. Nếu mọi việc không được như ý Deco sẽ có cơ hội vào sân để cung cấp những ý tưởng mới trong các đường lên bóng. Trong khi đó hàng phòng ngự cũng không thực sự ổn định về tâm lí sẽ phải đối mặt với các chân sút lợi hại của đội chủ nhà như Jones hay Darren Bent, người đã ghi bàn duy nhất giúp Sunderland có được 3 điểm trước Bolton.
http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/Nam2008/thang8/ngadt/18082009/xanh2.jpg
Một ngày vất vả cho A.Ferdinand
Điểm sáng duy nhất chính là Drogba, “Voi rừng” đang thi đấu với khát khao và sức mạnh của một kẻ chinh phục. Đấy là điều Ancelotti hi vọng ngọn lửa rực cháy trong anh sẽ thúc đẩy tinh thần đội bóng. Một cú đúp đúng vào những thời điểm đội bóng cần anh nhất và Drogba cho thấy anh xứng đáng với niềm tin mà mọi người đặt vào anh. Chỉ có chút khập khiễng khi người đá cặp với anh là Anelka đang “lạc lối”. Nhưng Vua phá lưới mùa giải trước hi vọng sẽ giải tỏa được cơn hạn bàn thắng trong trận tới. Sẽ là một ngày vất vả cho Anton Ferdinand…
Đội hình dự kiến:kieens
Sunderlankieens: 12 Fulop; 2 Bardsley - 5 Ferdinand - 15 Collins - 3 McCartney; 8 Malbranque - 19 Cana - 4 Cattermole - 10 Richardson; 17 Jones - 11 Bent.
Chelsea: 1 Cech; 17 Bosingwa - 26 Terry - 6 Carvalho - 3 Cole; 5 Essien - 12 Mikel - 8 Lampard - 15 Malouda; 39 Anelka - 11 Drogba.
Dự đoán: 1-2