Evin_love_forever
17-08-2009, 07:49 PM
vậy là đả 4 tháng trôi qua kể từ lúc chỉ còn một mình anh yêu đơn phương... anh không hiểu lý do vì sao mình chia tay hơn 2 năm bên nhau bao nhiu niềm vui và kỉ niệm và nhửng giọt nước mắt trên mi em và anh nửa...
anh đả làm mọi cách để níu kéo em, tất cả mọi cách của 1 thằng con trai nhưng kết quả em vẩn chọn người ta một người đến sau anh, anh hỏi đến lí do vì sao em lại như thế thì em lại so sánh anh và người ấy "người ấy có thể làm nhửng việc mà anh không thể làm được" nhưng anh biết chắt chắn người đó sẻ không giống như anh là không ngừng yêu em dù anh biết kết quả chỉ có mình anh cô đơn thôi
em đả nói "anh hảy cố gắng quên em đi rồi anh sẻ tìm được hp thật sự của anh sể tìm được một người thật sự yêu thương anh, vết thương em gây cho anh nó sẻ lành thôi còn vết thương em tự gây ra cho mình thì mải mải không bao h phai mờ vì em đả đánh mất anh, mất anh từ rất lâu" anh yeu em thật lòng nhưng chính em lại là người gian dối, nhửng lời hẹn ước chỉ có nhau mải mải bên nhau có lẻ em đả quên vì em đả có hạnh phúc của riêng em
em có thể yêu anh 1 lần 2 lần.. n lần nhưng tại sao em lại yêu 1 lúc 2 người hả em sự thật quá phủ phàng ước gì anh có thể sống trong mộng tưởng chỉ có em thôi, mổi lần gặp em trong khi anh biết em đang phân vân giửa anh và người ấy em phải chọn ai, anh biết tất cả nhưqng anh vẩn chấp nhận anh vẩn có thể tha thứ cho em và cả cho anh vì anh đả đánh mất em, nhưng nhửng con người không thể chịu lớn như em thì làm sao có thể tìm được hp thật sự được đây
pa và má anh quí trọng em lắm, mổi lần em cùng anh về nhà anh pa má anh đều vui vẻ đón chào em như thành viên trong gia đình anh ^^!, cả em gái anh nửa, nhưng làm sao để anh nói ra cho pa má anh hiểu đây anh phải nói thế nào để người có lổi là anh khi chúng ta đang đi ngược chiều hả em
trong 4 tháng qua đi kể từ lúc mình không còn gọi nhau bằng anh và em mà chỉ xưng tên với nhau anh đả khóc thật nhiều nhửng đêm anh không ngủ được vì em, tối qua anh lại khóc khi em nhắn tin cho anh nhửng tin nhắn đơn giản là chúc phúc cho anh, anh khóc không phải vì em mà chỉ vì trò chơi của em thôi
làm sao anh có thể chúc em hạnh phúc và làm sao anh có thể mang tới cho em niềm cui nụ cười được nửa trong khi chính em mới là người hạnh phúc của riêng ánh " Sống trên đời cần có 1 tấm lòng chân thành, nhưng anh chỉ biết mặt em mà thật sự không thể hiểu lòng em"
nếu người ấy cho em buồn đâu và nước mắt thì làm sao anh không buồn đây nhưng con đường em đả chọn để bước đi sẻ vắng bóng đi bên em
anh đả làm mọi cách để níu kéo em, tất cả mọi cách của 1 thằng con trai nhưng kết quả em vẩn chọn người ta một người đến sau anh, anh hỏi đến lí do vì sao em lại như thế thì em lại so sánh anh và người ấy "người ấy có thể làm nhửng việc mà anh không thể làm được" nhưng anh biết chắt chắn người đó sẻ không giống như anh là không ngừng yêu em dù anh biết kết quả chỉ có mình anh cô đơn thôi
em đả nói "anh hảy cố gắng quên em đi rồi anh sẻ tìm được hp thật sự của anh sể tìm được một người thật sự yêu thương anh, vết thương em gây cho anh nó sẻ lành thôi còn vết thương em tự gây ra cho mình thì mải mải không bao h phai mờ vì em đả đánh mất anh, mất anh từ rất lâu" anh yeu em thật lòng nhưng chính em lại là người gian dối, nhửng lời hẹn ước chỉ có nhau mải mải bên nhau có lẻ em đả quên vì em đả có hạnh phúc của riêng em
em có thể yêu anh 1 lần 2 lần.. n lần nhưng tại sao em lại yêu 1 lúc 2 người hả em sự thật quá phủ phàng ước gì anh có thể sống trong mộng tưởng chỉ có em thôi, mổi lần gặp em trong khi anh biết em đang phân vân giửa anh và người ấy em phải chọn ai, anh biết tất cả nhưqng anh vẩn chấp nhận anh vẩn có thể tha thứ cho em và cả cho anh vì anh đả đánh mất em, nhưng nhửng con người không thể chịu lớn như em thì làm sao có thể tìm được hp thật sự được đây
pa và má anh quí trọng em lắm, mổi lần em cùng anh về nhà anh pa má anh đều vui vẻ đón chào em như thành viên trong gia đình anh ^^!, cả em gái anh nửa, nhưng làm sao để anh nói ra cho pa má anh hiểu đây anh phải nói thế nào để người có lổi là anh khi chúng ta đang đi ngược chiều hả em
trong 4 tháng qua đi kể từ lúc mình không còn gọi nhau bằng anh và em mà chỉ xưng tên với nhau anh đả khóc thật nhiều nhửng đêm anh không ngủ được vì em, tối qua anh lại khóc khi em nhắn tin cho anh nhửng tin nhắn đơn giản là chúc phúc cho anh, anh khóc không phải vì em mà chỉ vì trò chơi của em thôi
làm sao anh có thể chúc em hạnh phúc và làm sao anh có thể mang tới cho em niềm cui nụ cười được nửa trong khi chính em mới là người hạnh phúc của riêng ánh " Sống trên đời cần có 1 tấm lòng chân thành, nhưng anh chỉ biết mặt em mà thật sự không thể hiểu lòng em"
nếu người ấy cho em buồn đâu và nước mắt thì làm sao anh không buồn đây nhưng con đường em đả chọn để bước đi sẻ vắng bóng đi bên em