Xem đầy đủ chức năng : Không đề !
alone_hix
16-08-2009, 08:14 PM
Có cô bé lặng nhìn chiếc lá
Hỏi lá rằng sao ko mãi màu xanh
Hỏi thời gian sao vội vã bước nhanh
Sao ko có điều gì là mãi mãi ???
mọi người cm câu hỏi của alone nhé:D
Wind Of Change
17-08-2009, 08:03 PM
Dù đôi khi anh quá thờ ơ
và đôi khi anh quên mất
Anh quá khờ dại , dại khờ
Dù đôi khi anh mất niềm tin
Nhưng anh biết Tình YÊu là MÃI MÃI
alone_hix
17-08-2009, 08:57 PM
ko bít ai kia giả vờ ngốc
hay là ngốc thật hỡi người ơi!
bé cứ ngu ngơ mãi làm gì
Rồi tình bé mãi là tình si
J.Bon
19-08-2009, 02:59 AM
Sống trên đời phải đi theo thực tế
Ảo vọng hư vô chả được chi.
Mãi mãi rồi để làm gì
Phải biết gầy dựng ra điều mới hay.
Gió_ấm
19-08-2009, 06:31 AM
Có cô bé lặng nhìn chiếc lá
Hỏi lá rằng sao ko mãi màu xanh
Hỏi thời gian sao vội vã bước nhanh
Sao ko có điều gì là mãi mãi ???
mọi người cm câu hỏi của alone nhé:D
Nợ cuộc đời nợ sao trả hết
Nợ ân tình đến chết vẫn mang theo
Thời gian trôi tro tàn lá héo
Nợ cuộc đời ta mãi mang theo
Còn nhiều thứ là mãi mãi lắm ^^!
0nline
20-08-2009, 05:37 PM
Ví dụ mọi thứ là mãi mãi
Ví dụ không có ngày mai
Ví dụ chỉ có hiện tại kéo dài
Ví dụ mọi thứ 0 có gì thay đổi
0 có buổi sáng và tối
0 có lá vàng rơi
Mọi người cứ sống mãi trên đời
Lúc đó alone sẽ là con nít quỷ :D
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ
Mệt lắm chã biết đâu
Nghĩ làm gì cho đau đầu
Cứ vô tư mà sống.
Cứ ngồi ngắm lá xanh
Cứ đếm thời gian dài xa tít
Cứ hỏi những câu hỏi ngốc xít
Nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin
Có những thứ ở trong tim
Được gọi với cái tên "mãi mãi"
.Con Gái.
20-08-2009, 11:54 PM
chẳng có gì mãi mãi
hỏi ngàn đời thế thôi
người nối người khắc khoải
còn gì lại trong đời
chẳng có gì mãi mãi
trơn trắng những đau thương
rồi còn ai quay lại
hiu hắt ấy con đường
chẳng có gì mãi mãi
kể cả những thương yêu
mong manh niềm tin vụn
tan rơi một sớm chiều
.
.Con Trai.
21-08-2009, 08:47 PM
Con đường nắng liêu xiêu
Vu vơ người lạc lối
Phải chăng là dấu yêu
Để cho hoài bước vội
Điều gì để cho nhau
Cho những điều xưa cũ
Cho những vết thương đau
Cho đêm dài mất ngủ
Mãi mãi có thật không
Mà mỏi mòn chờ đợi
Trong hư ảo mênh mông
Đường còn dài muôn lối
...
o0KuAnh0o
24-08-2009, 04:08 AM
Sống trên đời phải đi theo thực tế
Ảo vọng hư vô chả được chi.
Mãi mãi rồi để làm gì
Phải biết gầy dựng ra điều mới hay.
Ai bảo đi theo thực tế là hay
Để rồi cuộc sống thấy trắng tay
Thay vì cuộc đời nhiều màu sắc
Để rồi tâm hồn nhuốm máu đen
Thử hỏi thực tế là ở đâu
khi tình tan vỡ ngay trước mắt
Để rồi thực tế thấy ở đâu
Hãy là ảo vọng khi ta muốn
Để lòng không cảm thấy đắng cay
gió đơn côi
24-08-2009, 04:14 AM
Sống trên đời ai ko mơ ko mộng
ai ko ảo tưỏng mình mãi hạnh phúc
thật ngu ngốc khi sống ko mơ mộng
Sống hãy luôn mơ mộng nhé
Để cuộc đời mình luôn luôn thấy vui
o0KuAnh0o
24-08-2009, 04:26 AM
Sống mà không mộng không mơ
Giống cuộc tình mà chẳng nên thơ
Nếu trên đời ai cũng thực tế
thì giống thịt chó chả có lá mơ:so_funny:
gió đơn côi
24-08-2009, 04:34 AM
Ăn thịt chó phải có lá mơ
sống đời thì ai cũng có bạn hữu phải ko
o0KuAnh0o
24-08-2009, 05:48 AM
Ăn thịt chó phải có lá mơ
sống đời thì ai cũng có bạn hữu phải ko
có thịt chó có rượu ngon
Thiếu người thưởng thức
Hỏi sao cho đành
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2009, 01:12 AM
Có cô bé lặng nhìn chiếc lá
Hỏi lá rằng sao ko mãi màu xanh
Hỏi thời gian sao vội vã bước nhanh
Sao ko có điều gì là mãi mãi ???
mọi người cm câu hỏi của alone nhé:D
Lá ko xanh lá đổi màu êm ả
cho chiều tà lứơt thướt là vàng bay
Có ai đó loay hoay trong chiều vắng
Chờ 1 ngày sẽ mãi chẳng đồi thay......
Hỏi đi hỏi lại thì cũng chỉ có 1 câu trả lời, ko gì là tất cả bạn nhỉ ^^
gió đơn côi
25-08-2009, 04:03 AM
có thịt chó có rượu ngon
Thiếu người thưởng thức
Hỏi sao cho đành
điều thuốc tàn bên li cafe cạn
đời xuôi ngược bạn thân có mấy người
o0KuAnh0o
25-08-2009, 06:06 AM
điều thuốc tàn bên li cafe cạn
đời xuôi ngược bạn thân có mấy người
Sống nửa đời người chỉ biết cày với cuốc
Đêm lạnh về vắng bóng tri ân
Gió lạnh buốt mà chẳng có bóng ai kia
Thôi thì có chén rượu nhạt tôi với bạn
Cùng nhấp cạn ly để thoả nỗi nhớ mong
em mới tập làm thơ co chem nhẹ 1 tý nhá xin làm quen luôn hj`:hiepsi:
gió đơn côi
25-08-2009, 06:06 PM
Sống nửa đời người chỉ biết cày với cuốc
Đêm lạnh về vắng bóng tri ân
Gió lạnh buốt mà chẳng có bóng ai kia
Thôi thì có chén rượu nhạt tôi với bạn
Cùng nhấp cạn ly để thoả nỗi nhớ mong
em mới tập làm thơ co chem nhẹ 1 tý nhá xin làm quen luôn hj`:hiepsi:
Đời phong lưu phiêu bạt nơi nhân thế
đêm thật vui vì bạn hữu bên mình
gió lạnh quá nhưng sao lòng chẳng lạnh
chắc bởi vì có bạn ở bên tôi.
ps ; Gió cũng mới tập làm , ừa thì làm wen nà , wa bên box chào đón thành viên mới đọc lí lịch trích ngang của gió nha.
o0KuAnh0o
25-08-2009, 06:16 PM
Đời phong lưu phiêu bạt nơi nhân thế
đêm thật vui vì bạn hữu bên mình
gió lạnh quá nhưng sao lòng chẳng lạnh
chắc bởi vì có bạn ở bên tôi.
ps ; Gió cũng mới tập làm , ừa thì làm wen nà , wa bên box chào đón thành viên mới đọc lí lịch trích ngang của gió nha.
Đời là gì khi ta còn trắng tay
Sống kiếp khổ để biết thế gian
Có kẻ khổ hơn ta
Thôi thì kiếp này ta sông không uổng
vì đã có bạn hiên bên cạnh ta:say:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.