< * duylinh * >
16-08-2009, 01:12 AM
Giờ gặp lại anh em buồn
Vừa yêu,vừa hận lại nhớ nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm vào quyên lãng
Dường như sống lại trọn con tim
Ngày yêu em anh nói mãi
Trọn cuộc đời này chỉ có em thôi
Rồi anh cất bước bên người khác
Dâu biết đêm đêm lệ ướt nhoà
Cố gắng gượng cười để bước tiếp
Tự hứa với lòng sẽ quyên anh
Thời gian lẵng lặng trôi qua mãi
Lòng em giờ tựa nước hồ thu
Trời xui đất khiến như thế nào
Người ngồi cạnh em là anh đó
Kẻ trước , người sau trớ trên lòng
Tim em cứ nhói lên từng phút
Chẳng biết nó buồn hay nó vui
Chỉ biết hồ thu đâu còn nửa
Chỉ còn lại sóng biển cuộn trào.
Vừa yêu,vừa hận lại nhớ nhiều
Bao nhiêu kỷ niệm vào quyên lãng
Dường như sống lại trọn con tim
Ngày yêu em anh nói mãi
Trọn cuộc đời này chỉ có em thôi
Rồi anh cất bước bên người khác
Dâu biết đêm đêm lệ ướt nhoà
Cố gắng gượng cười để bước tiếp
Tự hứa với lòng sẽ quyên anh
Thời gian lẵng lặng trôi qua mãi
Lòng em giờ tựa nước hồ thu
Trời xui đất khiến như thế nào
Người ngồi cạnh em là anh đó
Kẻ trước , người sau trớ trên lòng
Tim em cứ nhói lên từng phút
Chẳng biết nó buồn hay nó vui
Chỉ biết hồ thu đâu còn nửa
Chỉ còn lại sóng biển cuộn trào.