nhóc_cô_đơn_hm
15-08-2009, 11:13 PM
Tui, nhỏ bạn thân và 2 tên bạn chơi với nhau đã lâu và thường gọi là bộ 4.....
Tui thích 1 người trong 2 tên kia lâu lắm rồi nhưng không dám nói, cứ tương tư hoài đến lúc buồn quá chịu không nổi đã " tám " cho nhỏ bạn thân trong nhóm nghe....
thấy tui buồn nó thương nên đã âm thầm nói cho tên kia hay, ai ngờ tên kia cũng nói với nhỏ đó là "người ta" cũng thích tui nhưng chưa dám nói.....Và, thế là từ "người trung gian" tụi tui không ai nói ai tự hiểu là 2 đứa đang thích nhau..
Tui mừng lắm, cứ tưởng từ giây phút đó mình sẽ sông những thang ngày hạnh phúc nhưng ai ngờ kể từ bữa đó , tui với hắn ít thân hơn , bữa nay hắn và nhỏ bạn của tui thân nhau lắm , có điều gì bí mật mà không nói cho tui nghe... đi học thêm là 2 đứa cứ chọc qua chọc về mà chẳng đả động gì đến tui làm tui cảm thấy buồn lắm...
không phải là tui ghen nhưng lúc chưa nói ra là tui thích hắn, tui và hắn chới thân với nhau nhất trong nhóm , 2 đứa đi đâu cũng có nhau , giờ tui có cảm giác như tui bị cho " ra rìa"..buồn kinh luôn.... chẳng hiểu là hắn có thích tui thật không nữa hay là hắn thích nhỏ bạn của tui??
Mặc dù từ bữa đó hắn có thay đổi đôi chút trong cách cư xử như : nói năng nhẹ nhàng với tui , quan tâm tui nhiều hơn , cách xưng hô cũng khác đi và biết khen tui (hùi trước lúc nào cũng chê tui hết ) gọi tên tui và ít chọc tức tui..... Nhưng đã thích họ rồi thì phải bày tỏ bằng hành đông chứ? tại sao không thấy càm giác thân thương mà ngày càng xa cách thế này... trước kia nhắn tin cho nhau rất nhiều nhưng bây giờ đến cả 1 cái tin hỏi thăm cũng không có luôn..... đằng nay lại nhắn tin cho nhỏ bạn của tui thường xuyên , giữa 2 người đó cò bí mật mà không cho tui biết....
tui sầu kinh luôn nhưng người ta đâu hay...... Mà nhìn nét mặt và cử chỉ của nhỏ bạn tui thì tui cảm nhận là nó cũng thích người ta... những ngày người ta nhắn tin cho nó là nó vui lắm... hichic.. rốt cuộc là sao đây?? Ngoài miệng nhỏ nói là nhỏ thích cái tên còn lại trong nhóm nhưng càng ngày lại càng thân với " người ta" của tui hơn là sao?? Mà cái tên kia cũng khó hiểu ghê , không còn như trươc nữa rồi , giờ giống như giữa tụi tui chẳng có chuyện chi để nói hết..... hắn chẳng bao giờ hiểu cho tui.....
Vậy có phải là hắn thích tui thật không đây? hay là hắn nói đùa , thật sự thì hắn thích nhỏ bạn của tui?? Sao không nói rõ ra hết mà cứ mờ mờ ám ám như thế thì chỉ làm tui đau khổ thêm thôi , đau hơn lúc tui thích đơn phương hắn nữa...... dễ mất tình bạn quá à?? khó xử quá....
Tui thích 1 người trong 2 tên kia lâu lắm rồi nhưng không dám nói, cứ tương tư hoài đến lúc buồn quá chịu không nổi đã " tám " cho nhỏ bạn thân trong nhóm nghe....
thấy tui buồn nó thương nên đã âm thầm nói cho tên kia hay, ai ngờ tên kia cũng nói với nhỏ đó là "người ta" cũng thích tui nhưng chưa dám nói.....Và, thế là từ "người trung gian" tụi tui không ai nói ai tự hiểu là 2 đứa đang thích nhau..
Tui mừng lắm, cứ tưởng từ giây phút đó mình sẽ sông những thang ngày hạnh phúc nhưng ai ngờ kể từ bữa đó , tui với hắn ít thân hơn , bữa nay hắn và nhỏ bạn của tui thân nhau lắm , có điều gì bí mật mà không nói cho tui nghe... đi học thêm là 2 đứa cứ chọc qua chọc về mà chẳng đả động gì đến tui làm tui cảm thấy buồn lắm...
không phải là tui ghen nhưng lúc chưa nói ra là tui thích hắn, tui và hắn chới thân với nhau nhất trong nhóm , 2 đứa đi đâu cũng có nhau , giờ tui có cảm giác như tui bị cho " ra rìa"..buồn kinh luôn.... chẳng hiểu là hắn có thích tui thật không nữa hay là hắn thích nhỏ bạn của tui??
Mặc dù từ bữa đó hắn có thay đổi đôi chút trong cách cư xử như : nói năng nhẹ nhàng với tui , quan tâm tui nhiều hơn , cách xưng hô cũng khác đi và biết khen tui (hùi trước lúc nào cũng chê tui hết ) gọi tên tui và ít chọc tức tui..... Nhưng đã thích họ rồi thì phải bày tỏ bằng hành đông chứ? tại sao không thấy càm giác thân thương mà ngày càng xa cách thế này... trước kia nhắn tin cho nhau rất nhiều nhưng bây giờ đến cả 1 cái tin hỏi thăm cũng không có luôn..... đằng nay lại nhắn tin cho nhỏ bạn của tui thường xuyên , giữa 2 người đó cò bí mật mà không cho tui biết....
tui sầu kinh luôn nhưng người ta đâu hay...... Mà nhìn nét mặt và cử chỉ của nhỏ bạn tui thì tui cảm nhận là nó cũng thích người ta... những ngày người ta nhắn tin cho nó là nó vui lắm... hichic.. rốt cuộc là sao đây?? Ngoài miệng nhỏ nói là nhỏ thích cái tên còn lại trong nhóm nhưng càng ngày lại càng thân với " người ta" của tui hơn là sao?? Mà cái tên kia cũng khó hiểu ghê , không còn như trươc nữa rồi , giờ giống như giữa tụi tui chẳng có chuyện chi để nói hết..... hắn chẳng bao giờ hiểu cho tui.....
Vậy có phải là hắn thích tui thật không đây? hay là hắn nói đùa , thật sự thì hắn thích nhỏ bạn của tui?? Sao không nói rõ ra hết mà cứ mờ mờ ám ám như thế thì chỉ làm tui đau khổ thêm thôi , đau hơn lúc tui thích đơn phương hắn nữa...... dễ mất tình bạn quá à?? khó xử quá....