Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thương nhớ 12!!!!!!!!!!!!!!!!!!111



Ms Clover
15-08-2009, 08:29 PM
buồn quá ah,12 rồi,lớp thì vốn chẳng ra gì rồi,đoàn kết là từ không tồn tại trong lớp này,được có 2 tổ bọn mình thân nhau thui hềy,tổ 3 tổ 4 là anh em mừ:X
thía mà trường nỡ xáo trộn lớp cho tùm lum,bọn cậu bị chuyển hết đi ùi,còn mình tổ tớ cô đơn một mình trong cái lớp vốn chỉ có ganh đua và chia bè kéo phái này,hic tớ buồn lắm. Thía mà hôm trước có người bảo tớ vô cảm,giừo tớ biết buồn ùi đấy chắc không phải vô cảm mà chỉ là cứng rắn hơn thôi nhỉ
Trường làm vậy chắc gì tỉ lệ đậu đại học cao hơn,người điểm thấp hơn đâu đồng nghĩa với học kém hơn.Ngày trước rất phục các thầy cô cấp 3 ở điểm nhìn nhận khách quan hơn không như cấp 2,không ngờ bây giờ thấy thất vọng quá ah,chỉ dựa vào những con số vô hồn lạnh lẽo mà chuyển lớp này lớp nọ.Số vô tình nhưng người có tình mà.
Túm lại cũng chỉ vì 2 chữ danh tiếng mà thui................................Yêu tổ 4 tổ 3 nhứt nhưng giừo chỉ còn mình tổ 4 mà thui,may mắn là tổ mình không đứa nèo bị thuyên chuyển vẫn nguyên vẹn
nếu không thì chắc mình xin chuyển sang lớp với bọn cậu cho vui lun mất :((

Ms Clover
16-08-2009, 03:34 AM
uhm thèm được đi bộ dọc bãi biển quá ah,hôm qua dc rủ thì không đi,hôm nay mún đi thì không ai rủ, uhm chắc là đánh mất ùi đấy nhỉ,tại ai ,không ai có lỗi cả,tại chính mình do dự ,tại cậu nhát ,tại cậu vô tâm ,tại mình ích kỉ ,mình kiêu,mình vô cảm,mình lạnh lùng,mình phũ phàng,uh ,mình xấu xa thế,cậu thích mình làm gì,sao cậu mãi không chịu làm bạn với mình

Ms Clover
21-08-2009, 03:43 AM
rốt cuộc mọi việc cũg đi vào quĩ đạo of nó nhưng hội of cậu thì tan biến luôn,mình không nghĩ B là người như vậy đâu huống gì c với B chơi với nhau lâu ùi mà,không lẽ c nghĩ B xấu xa vậy ư
thôi năm nay 12 ùi mình cũng không muốn và không có thời gian nghĩ quá nhiều về những việc khác ngoài việc học,uhm từ ngày chơi với Moon c thay đổi hẳn nhỉ,mình không có tài năng đó,sao c không nhận ra rằng c với M hợp hơn với mình rất nhìu nhở,như vậy thì ta sẽ thoải mái làm bạn của nhau hơn nhiều
đã học chính khoá,bài vở khá nhiều nhất là mình lại cố theo cho được hai khối,nhưng mình thích thì mình sẽ làm được đúng khộngmình tin là vậy
mình đã tìm được cái định nghĩa chính xác cho cái sự lạnh lùng của mình,cái đó người ta gọi là cứng rắn và trưởg thành hơn không còn dễ khóc như ngày xưa sống thực tế hơn không còn mơ mộng về những thứ quá xa xôi như ngày xưa,mọi người nghĩ thế nào mình không quan tâm nhưng mình thấy như vậy tốt hơn ngày xưa :D
CLOVER cố lên

Ms Clover
21-08-2009, 10:31 PM
mí hôm nay trời không nắng lắm,chuyện,sắp có bão mà lị,thía mà có đứa nó rủ mình đi ngắm hoàng hôn trời ạ,không nắng==> không mặt tròi==> làm rì có hoàng hôn mà ngắm hả trời,thía là mình đang ngồi câu chiều mưa,cho báo ngày mai có tin trời mưa có 2 đứa rồ chạy rông ngoài đông..:))
cô chủ nhiệm mới được cái tiếng là nghiêm nhưng mờ hiền khô ah,hic thương cô quá ah,trị sao nổi cái lớp bất trị như lớp mình,hĩ hĩ dc cái tổ 3 vs tô4 là ngoan nhứt ah iu thía hok bit
ak ak thứ 2 kiểm tra 1 tiết lí,cô kiểm tra cái fần người ta không thi ĐH làm rì không biết,cứng nhắc quá
mất cái blog yahoo lại viết cái này mỗi ngày coi như thay blog lun nhắc lại nhớ em blog của ss quá ah:((