nhóc_cô_đơn_hm
15-08-2009, 07:23 AM
Tối hôm nay mình đã vô tình làm cho cậu giận..... không thèm nói chuyện với mình nữa..
Mình biết là mình vô tâm không hiểu cho cảm giác của cậu..... mỗi lần mình cố gắng làm cậu vui là mỗi lần có chuyện.........
Mình cũng không hiểu tại sao luôn... Nhiều lúc muốn tâm sự với cậu lắm nhưng chưa bao giờ mình đến gần cậu.... Mình sợ lắm , sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ không bền và cậu sẽ rời xa mình.... Mình sợ phải đối diện với điều đó lắm cậu biết không?...... Vì đây là lần đầu mình thích 1 ai đó và người đó cũng thích mình nên mình bối rối lắm........ từ trước tới giờ minh cứ nghĩ là mình thích đơn phương nên..... Giờ mình phải làm sao đẻ cậu hết giận đây? hoàn cảnh của mình đang rất là khó nói... muốn nhắn tin xin lỗi cậu mặc dù cậu không nói là cậu đang giận mình , thế càng làm mình buồn hơn......Những gì mình viết trên đây chắc câu không bao giờ biết được nhưng mình không thể để trong lòng mãi , khó chịu lắm , đưng giận mà.... năn nỉ đó... mới hôm qua còn vui vẻ mà........ Hãy đợi mình nha... mình sẽ cố gắng thật nhiều , trân trọng thật nhiều nhưng tình cảm cậu dành cho mình... đừng rời xa mình nha....... tội nghiệp mình lắm............. Dù sao thì điều mình muốn nói với cậu là trong mắt mình chỉ có cậu , mãi mãi sẽ như thế , tình cảm của mình dành cho cậu là chân thực , không bao giờ thay đổi , mặc dù chưa nói ra nhưng mình sẽ biểu lộ bằng hành động cho caaij thấy , mình sẽ thay đổi vì cậu.......
Mình biết là mình vô tâm không hiểu cho cảm giác của cậu..... mỗi lần mình cố gắng làm cậu vui là mỗi lần có chuyện.........
Mình cũng không hiểu tại sao luôn... Nhiều lúc muốn tâm sự với cậu lắm nhưng chưa bao giờ mình đến gần cậu.... Mình sợ lắm , sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ không bền và cậu sẽ rời xa mình.... Mình sợ phải đối diện với điều đó lắm cậu biết không?...... Vì đây là lần đầu mình thích 1 ai đó và người đó cũng thích mình nên mình bối rối lắm........ từ trước tới giờ minh cứ nghĩ là mình thích đơn phương nên..... Giờ mình phải làm sao đẻ cậu hết giận đây? hoàn cảnh của mình đang rất là khó nói... muốn nhắn tin xin lỗi cậu mặc dù cậu không nói là cậu đang giận mình , thế càng làm mình buồn hơn......Những gì mình viết trên đây chắc câu không bao giờ biết được nhưng mình không thể để trong lòng mãi , khó chịu lắm , đưng giận mà.... năn nỉ đó... mới hôm qua còn vui vẻ mà........ Hãy đợi mình nha... mình sẽ cố gắng thật nhiều , trân trọng thật nhiều nhưng tình cảm cậu dành cho mình... đừng rời xa mình nha....... tội nghiệp mình lắm............. Dù sao thì điều mình muốn nói với cậu là trong mắt mình chỉ có cậu , mãi mãi sẽ như thế , tình cảm của mình dành cho cậu là chân thực , không bao giờ thay đổi , mặc dù chưa nói ra nhưng mình sẽ biểu lộ bằng hành động cho caaij thấy , mình sẽ thay đổi vì cậu.......