PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao em quên



nhocyeuanh
15-08-2009, 04:36 AM
Gởi người tôi yêu !
Vậy là đã 140 ngày dài dăng dẵng trôi qua nhưng tình cờ hôm nay em gặp lại anh cũng trên con phố quen mà ngày nào em vẫn đi cùng anh trong những buổi tan trường, mà sao hôm nay em thấy anh nhưng vẫn cố tỏ ra mình xa lạ. Em chỉ nhìn anh rồi lặng lẽ bước đi. Anh đâu hay biết rằng em đã khóc; cố đi thật nhanh để tránh đi ánh mắt anh nhìn em. Em sợ phải để anh lo lắng cho em; em không muốn anh phải đau buồn cho em vì mãi mãi em vẫn không tha thứ cho bản thân mình: Vì em mà chúng mình tan vỡ. Làm sao em không khóc khi nhìn thấy anh. Làm sao để em quên được anh. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng mình phải xa nhau anh à. Thế sẽ tốt cho cả hai, và anh sẽ có tương lai tốt hơn khi không nhớ về em nữa. Anh hãy cố xây dựng tương lai ở nơi xa khi không có em. Tuy xa anh nhưng em lúc nào cũng sẽ ủng hộ anh. Em sẽ cố quên anh dù điều đó là rất khó, dù em rất đau!

from Tawny: Lần sau type dấu & chấm hỏi nhé bạn. Bài đã dc edit

tienu
15-08-2009, 05:08 AM
Chào bạn nhocyeuanh,


Lần sau bạn cố gắng type Tiếng Việt có dấu đầy đủ :D :D Tớ cận thị, đọc nhòe cả mắt T_T


Bạn luôn bị dằn vặt và đổ lên đầu mình mọi thứ. Mặc dù bạn không kể rõ chuyện chia tay của 2 người (tại sao, hoàn cảnh nào) và tớ càng mù mịt hơn về hiện trạng của anh kia. Nếu bạn mãi không thể tha thứ cho mình, bạn sẽ khó có thể yêu tự do lần nữa. Như vậy là bạn thiệt thòi và đau khổ ^^ Không tốt chút nào.

Trong trường hợp này, bạn hãy thu hết can đảm và đi gặp mặt anh ấy, với tư cách là "một người bạn cũ". Bạn cần phải đối mặt với anh ấy và trung thực với tình cảm của mình. Phản ứng của anh ấy sẽ làm bạn trút đc gánh nặng tinh thần bấy lâu nay :D Nói hết cho anh ấy nghe, cho dù anh ấy đã có người yêu hay chưa ^^ Đây là cách tự giải thoát mình hay nhất!


Tớ không biết bạn có làm theo hay không, chỉ chúc bạn may mắn ^^ Đừng gánh hết mọi thiệt thòi vào bản thân mình như thế! Bạn cũng cần phải lo cho chính mình nữa.

Chúc bạn may mắn ^^

nhocyeuanh
15-08-2009, 06:11 AM
cảm ơn bạn rất nhiu nhưng ban biết không anh ấy cân phải xây dựng một tương lai nửa anh ây không muốn xa mình va mình cũng vậy nhưng nếu mình không chia tay thì chưa chăc gi anh ấy chiu đi xa vi hoàn cảnh không cho mình va anh ấy đên vơí nhau.chia tay mình đau khổ lắm
!

maru
19-08-2009, 07:23 AM
tienu có vẽ hiểu người khác nhỉ , em thấy bài nào cũng có anh,mà em hơthac81mac1 hok hiểu vì sao chị lại bỏ anh ẩy

GRTL
20-08-2009, 05:05 AM
- ôi dời ! đau với chả khổ ... không biết cái đau khổ ấy có giúp bạn sống qua ngày !? có giúp ba má bạn vui và có làm cho anh ấy hạnh phúc, có giúp bạn đẹp hơn và đáng yêu hơn ? .... chả để làm gì cả ... chỉ để mọi người nhìn vào thấy thương hại bạn ... họ thốt lên ... ôi con nhỏ kia yêu sâu sắc, si tình, lãng mạng và ước át hơn phim Hàn Quốc !????? ... khóc làm quái gì cho mệt ! ăn no uống đủ ngủ ngày 8 tiếng ... lao động và học tập, yêu thương những người thân yêu ... <--- tự dưng cuộc đời vẫn đẹp sao ... không chàng ta cũng chẳng chết được ... !!!! còn đến 4 tỷ đàn ông cho bạn chọn lựa mà ... khóc gì cho mệt ! :D :D :D.

tienu
20-08-2009, 05:57 AM
tienu có vẽ hiểu người khác nhỉ , em thấy bài nào cũng có anh,mà em hơthac81mac1 hok hiểu vì sao chị lại bỏ anh ẩy

- tienu hổng biết có đúng không nhưng anh ấy ko muốn chia tay, và chị ấy muốn đường công danh của ảnh đc thuận lợi! ^^
- Tớ góp ý với tinh thần vừa chủ quan, vừa khách quan. Chủ quan vì kinh nghiệm chưa nhiều. Khách quan vì không phải là người trong cuộc (<<<< nói nghe huề vốn thấy ớn -_-'')


- ôi dời ! đau với chả khổ ... không biết cái đau khổ ấy có giúp bạn sống qua ngày !? có giúp ba má bạn vui và có làm cho anh ấy hạnh phúc, có giúp bạn đẹp hơn và đáng yêu hơn ? .... chả để làm gì cả ... chỉ để mọi người nhìn vào thấy thương hại bạn ... họ thốt lên ... ôi con nhỏ kia yêu sâu sắc, si tình, lãng mạng và ước át hơn phim Hàn Quốc !????? ... khóc làm quái gì cho mệt ! ăn no uống đủ ngủ ngày 8 tiếng ... lao động và học tập, yêu thương những người thân yêu ... <--- tự dưng cuộc đời vẫn đẹp sao ... không chàng ta cũng chẳng chết được ... !!!! còn đến 4 tỷ đàn ông cho bạn chọn lựa mà ... khóc gì cho mệt ! :D :D :D.

- Cái anh này! Anh cứ làm như mọi việc dễ dàng lắm í! Người trong cuộc nếu lúc nào cũng suy luận đc như người ngoài cuộc thì cả thế giới đều bớt phiền phức biết bao?!

Nói chung là trong giai đoạn đau khổ, ai cũng cố gạt bỏ tình cảm mà suy nghĩ theo logic như trên. Tuy nhiên, càng cố gắng bao nhiêu thì càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu :D <---- Kinh nghiệm riêng thôi nha! :D

Ơ hơ hơ, ngày đầu tiên đến trường của em phải nói là thậm tệ :so_funny:

tocduoiga
20-08-2009, 09:22 PM
Để ghi nhớ hình dung của một người trong đầu mình, đó không phải là chuyện khó. Chỉ cần tập trung nhớ đến gương mặt, vóc người, ánh mắt, và nụ cười của người ta, vậy là mình đã nhớ. Tuy nhiên, sau khi đã nhớ nhiều như vậy rồi, khi muốn quên, thì đây lại là chuyện rất khó.

Như tôi đã từng nói ở đâu đó, chuyện quên đi một người giống như việc khắc tên họ lên một thân cây, rồi cố gắng xóa nó đi vậy. Nào, bây giờ, sau khi đã gạch nát cái chữ mà bạn vừa khắc lên cây đó, có lẽ người khác sẽ không còn nhận ra nó là gì nữa. Tuy nhiên, tôi cam đoan trên thế gian này hãy còn có một người biết đó là gì, và nhận ra nó cho dù hình thù nó có biến dạng tới mức nào. Người đó chính là bạn, người khắc những chữ đó lên cây.

Đừng cố quên. vì càng quên, bạn sẽ lại càng nhớ nhiều hơn. Nhưng cũng đừng cố nhớ, vì càng nhớ nhiều thì càng cảm thấy đau. Nếu đã vậy, sao không dành cho nhau những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng mỗi khi nghĩ đến đối phương? Hạy luôn cầu mong cho người ấy được hạnh phúc. Tin tôi đi. Khi bạn thấy người ấy vui cười, tự động, bạn cũng sẽ mỉm cười theo.

Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được nhiều cho bạn trong trường hợp này, ngoài chuyện phân tích cho bạn thấy : quên đi một người mà mình từng hết mực yêu thương là điều không thể. Nếu có gì khúc mắc, tôi hoan nghênh bạn ghé Văn Phòng Tư Vấn của tôi. Chúng ta có thể nói thêm về chuyện này. Hoặc giả, tôi có thể ngồi yên mà nghe bạn tâm sự. Đôi khi không nhất thiết phài có lời khuyên thì mới được. Chỉ cần một ai đó yên lặng ngồi nghe mình nói, vậy là đủ. Phải không?

Chúc bạn một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

Socola_111
20-08-2009, 11:54 PM
em giờ cũng rất muốn quên đi một người nhưng sao mà khó quá chy ơi!!! em h0k biết mình phải làm sao cả, nhiều lúc muốn quên mà h0k được,em và người ấy chia tay được 2thag g0y... :timvo: vì lí do là tụi em hứu với nhau là nếu một trong hai đứa ma rớt tốt nghiệp thi...:timvo: va em là người ko thực hiện đươc lời hứa đó, em h0k biết sao nữa từ trước tới giờ em vẫn là hs khá zday mà khi quen hắn thi... za...thế là em và hắn chia tay...em thật sư h0k muốn nói lời chia tay nhưng ma đã là lời hứa thì phải thực hiện thuj hjx...

tocduoiga
21-08-2009, 12:00 AM
Bạn socola_111, tôi vẫn chưa rõ lắm về hoàn cảnh của bạn. Bạn có thể trình bày lại rõ ràng một chút được không?