hoamua
15-08-2009, 04:26 AM
Ngày mưa đi qua vương đầy nỗi nhớ
Dáng mẹ gầy bóng nắng xiêu xiêu
Ngày mưa đi qua giọt nước mắt rơi nhiều
Con chưa thể về nơi mình da diết
Ở nơi ấy ngày mưa và ngày nắng
Có mẹ tôi bao lượt dãi dầu
Ở nơi ấy ngày tôi xa vắng
Khoảng đi về của me.... lặng im
Đêm thành phố đèn hoa náo nhiệt
Ở nơi con mảnh trăng khuyết bên trời
Có khoảng cách rất gần mà xa lắm
Mới hiểu rằng cuộc sống chẳng giản đơn
Cơm áo,gạo tiền,sách vở,bon chen
Sự hơn thua nhận chìm tất cả
Cúi mặt xuống nghe nhịp đời hối hả
Ngân ngấn lòng...
Ôi!Mẹ!_những cuộc đua...
Dáng mẹ gầy bóng nắng xiêu xiêu
Ngày mưa đi qua giọt nước mắt rơi nhiều
Con chưa thể về nơi mình da diết
Ở nơi ấy ngày mưa và ngày nắng
Có mẹ tôi bao lượt dãi dầu
Ở nơi ấy ngày tôi xa vắng
Khoảng đi về của me.... lặng im
Đêm thành phố đèn hoa náo nhiệt
Ở nơi con mảnh trăng khuyết bên trời
Có khoảng cách rất gần mà xa lắm
Mới hiểu rằng cuộc sống chẳng giản đơn
Cơm áo,gạo tiền,sách vở,bon chen
Sự hơn thua nhận chìm tất cả
Cúi mặt xuống nghe nhịp đời hối hả
Ngân ngấn lòng...
Ôi!Mẹ!_những cuộc đua...