Xem đầy đủ chức năng : Xóa .......................
kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:53 AM
Đêm buồn
mưa ngoài trời rơi tí tách
lòng tôi bông chốc hóa thành băng
trong đầu nhiều mối tơ giăng
khổ thật đấy
buồn ơi ! ta xin lỗi
mưa càng rơi lòng lại buồn vô cớ
nước mắt rơi trong khoảng vắng hư vô
chân lang tháng trong cái hố tình đời
leo lên được nhưng buông tay rớt xuống
ngóc đầu lên nhưng lại muốn gục đầu
chân tôi hàn vạn bể dâu
đêm buồn đó
chơi vơi tôi trong thiên đường không lối
fallen_angel8x
17-04-2009, 05:59 AM
Gió dịu dàng mơn man tóc rối
Mây ngẩn ngơ nhìn kẻ đa sầu
Mắt đờ đẫn nhìn 4 phía, đâu đâu
Tôi ngồi buồn, giữa tháng ngày phiêu bạt
Phải chăng nắng tình yêu đã nhạt
H chỉ còn nỗi nhớ, xa xôi
Witness Star
17-04-2009, 06:54 AM
........Típ bài của Fal.........
Tình đã trôi, về nơi xa, xa lắm
Biết tìm đâu? Trong nỗi nhớ muôn màu
Người way đầu, chẳng nói tiếng VÌ ĐÂU?
Phải làm sao khi lòng sầu vô tận...........
..............Heheh! Đc hok Fal...........
fallen_angel8x
17-04-2009, 08:10 PM
........Típ bài của Fal.........
Tình đã trôi, về nơi xa, xa lắm
Biết tìm đâu? Trong nỗi nhớ muôn màu
Người way đầu, chẳng nói tiếng VÌ ĐÂU?
Phải làm sao khi lòng sầu vô tận...........
..............Heheh! Đc hok Fal...........
Típ nè sao :sr:
Màu phai phôi nhuộm lên kỷ niệm
Những tháng ngày, giờ nhòa nhạt chơi vơi
Trống vắng quá giữa dòng đời hối hả
Ôm nỗi buồn, lạnh quá... cô đơn.......
Witness Star
18-04-2009, 02:30 AM
ChOa típ lun nhé Fall
Trái tim ta đã wa lần băng giá
Chợt người đến cháy lại lửa trong lòng
Chợt người đi ánh lửa kia tàn lụi
Phải làm sao? Người hỡi có biết ko? :(
Làm típ ih Fall :dance:
fallen_angel8x
18-04-2009, 04:50 AM
Chơi lun :sr:
Có ai biết những đêm đông lạnh giá
Trái tim kia tưởng như hóa đá
Vẫn âm thầm một chút lửa yêu thương
Bởi một lần đã chót vấn vương
Yêu người rồi, làm sao quên cho được
...........:dance:..............
Witness Star
19-04-2009, 12:12 AM
Heheh! Zô một bài nào! :dance:
Và cuộc tình tan vỡ, ai lường trước
Đã một thời cùng nguyện ước trăng sao
Và để rồi vẫn không thể có nhau
Đành nhắm mắt cho mi không hoen lệ.............
........Típ nào Fall..........
kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:51 AM
Tình tan nát em không hề trách giận
lỗi tại em đã yêu quá vội vàng
bây giờ tình lỡ sang trang
em đau quá ,đau ghê anh ạ!
Witness Star
19-04-2009, 06:15 AM
Tình tan nát em không hề trách giận
lỗi tại em đã yêu quá vội vàng
bây giờ tình lỡ sang trang
em đau quá ,đau ghê anh ạ!
Anh cũng biết lòng em đang băng giá
Phải làm gì khi tình đã chia xa?
Đừng để buồn trĩu nặng trái tim ta
Và đừng khóc kẻo mắt huyền đẵm lệ.............
:dance:
fallen_angel8x
20-04-2009, 05:53 AM
Heheh! Zô một bài nào! :dance:
Và cuộc tình tan vỡ, ai lường trước
Đã một thời cùng nguyện ước trăng sao
Và để rồi vẫn không thể có nhau
Đành nhắm mắt cho mi không hoen lệ.............
........Típ nào Fall..........
Lời hứa xưa như mây bay khói tỏa
Xa lắm rồi, còn chi nữa mà mong
Biết như thế mà sao vẫn đau lòng
Giọt cay đắng chôn sâu trong "quá khứ"
********************************:dance:
fallen_angel8x
20-04-2009, 05:59 AM
Tình tan nát em không hề trách giận
lỗi tại em đã yêu quá vội vàng
bây giờ tình lỡ sang trang
em đau quá ,đau ghê anh ạ!
Đã có lúc trên đường dài số phận
2 đứa mình sánh bước bên nhau
Tình yêu đẹp chẳng vương vấn chút sầu
Rồi tan vỡ, hỏi ai người có lỗi
**************************
Em nói đấy rằng em quá vội vàng
Nhưng có thật thế không cô bé
Hay sự thật chẳng phải là như thế
Vẫn là yêu, nhưng lạc nhịp con tim???
Em có muốn chúng ta lại kiếm tìm
Giai điệu khác cho con tim hoà nhịp :rang::dance:
Witness Star
21-04-2009, 06:29 PM
Lời hứa xưa như mây bay khói tỏa
Xa lắm rồi, còn chi nữa mà mong
Biết như thế mà sao vẫn đau lòng
Giọt cay đắng chôn sâu trong "quá khứ"
********************************:dance:
Biết sẽ đau nhưng sao con tim cứ...
Mãi lao đầu vào bể khổ tình yêu
Biết sẽ buồn trong một sớm một chiều
Nhưng ta mãi gửi tình theo mây gió...
:angel1: :dance:
fallen_angel8x
22-04-2009, 06:23 AM
Biết sẽ đau nhưng sao con tim cứ...
Mãi lao đầu vào bể khổ tình yêu
Biết sẽ buồn trong một sớm một chiều
Nhưng ta mãi gửi tình theo mây gió...
:angel1: :dance:
Gió lướt nhẹ mặt hồ khuya gợn sóng
Trăng lăn tăn, soi bóng anh, em
Của ngày xưa yêu thương, xa lắm
Giờ vẫn vậy bóng trăng vàng sáng lắm
Chỉ người xưa, đã xa cách nhau rồi
:bud: :dance:
Witness Star
23-04-2009, 06:23 PM
Gió lướt nhẹ mặt hồ khuya gợn sóng
Trăng lăn tăn, soi bóng anh, em
Của ngày xưa yêu thương, xa lắm
Giờ vẫn vậy bóng trăng vàng sáng lắm
Chỉ người xưa, đã xa cách nhau rồi
:bud: :dance:
Đã xa nhau nhưng sao lòng còn nhớ
Mãi vấn vương nơi cũ của tình yêu
Người đã đi trong muôn ánh nắng chiều
Chiếu rọi xuống cho má ai chợt nóng
Vì nắng hay vì lệ sầu bi?????? :rain: (hok có mưa :))
:bay: :dance:
kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:40 AM
Đã có lúc trên đường dài số phận
2 đứa mình sánh bước bên nhau
Tình yêu đẹp chẳng vương vấn chút sầu
Rồi tan vỡ, hỏi ai người có lỗi
**************************
Em nói đấy rằng em quá vội vàng
Nhưng có thật thế không cô bé
Hay sự thật chẳng phải là như thế
Vẫn là yêu, nhưng lạc nhịp con tim???
Em có muốn chúng ta lại kiếm tìm
Giai điệu khác cho con tim hoà nhịp :rang::dance:
em vẫn muốn tìm nhịp tim đã lạc
nhưng người xưa đã lạc bước trong sương
vẫn là yêu nhưng mang nỗi đau thương
anh chấp nhận nỗi đau thương ấy chứ
****************************
em vẫn muốn cùng anh tìm hạnh phúc
nhưng nơi xa xăm hạnh phúc khó kiếm tìm
niềm đau em để trong tim
mang hạnh phúc anh mà ra đánh đổi
fallen_angel8x
24-04-2009, 06:11 AM
Đã xa nhau nhưng sao lòng còn nhớ
Mãi vấn vương nơi cũ của tình yêu
Người đã đi trong muôn ánh nắng chiều
Chiếu rọi xuống cho má ai chợt nóng
Vì nắng hay vì lệ sầu bi?????? :rain: (hok có mưa :))
:bay: :dance:
Bóng người xưa nhòa nhạt hoàng hôn xa
Tôi đứng lại, con đường dài lặng lẽ
Sẽ cất bước đường xa cô lẻ
Hay tìm vùi mình trong dĩ vãng tình yêu
Có phải đâu buồn vì chút nắng chiều
Tôi đau khổ vì tình yêu đã mất
:thankyou::dance:
fallen_angel8x
24-04-2009, 06:19 AM
em vẫn muốn tìm nhịp tim đã lạc
nhưng người xưa đã lạc bước trong sương
vẫn là yêu nhưng mang nỗi đau thương
anh chấp nhận nỗi đau thương ấy chứ
****************************
em vẫn muốn cùng anh tìm hạnh phúc
nhưng nơi xa xăm hạnh phúc khó kiếm tìm
niềm đau em để trong tim
mang hạnh phúc anh mà ra đánh đổi
Chấp nhận tất dù muôn ngàn sóng gió
Muốn xoa hết những nỗi đau thương
Quên tất cả để yêu em lần nữa
Nhưng được không khi một lần đã lỡ.....
Được không em? Em có thể quên không?
Quên đi hết dù ai người có lỗi
Bỏ hết đắng cay cùng những sai lầm
Chỉ nghe tiếng trái tim thầm nhắc nhở
Anh iu em và em cũng iu anh
************************
Chài :so_funny: :dance:
Witness Star
24-04-2009, 08:29 PM
Bóng người xưa nhòa nhạt hoàng hôn xa
Tôi đứng lại, con đường dài lặng lẽ
Sẽ cất bước đường xa cô lẻ
Hay tìm vùi mình trong dĩ vãng tình yêu
Có phải đâu buồn vì chút nắng chiều
Tôi đau khổ vì tình yêu đã mất
:thankyou::dance:
Đã nhiều lần nhớ về ngày xưa ấy
Nụ hôn nào cháy bỏng dưới môi mềm (:ahah:)
Vòng tay nào ấp áp sự yêu thương
Hơi ấm nào mang cho ta hạnh phúc
Có những lúc muốn yêu ai lần nữa
Lại nhớ về một hình bóng thân quen
Lại nhớ về lúc trước dưới trời đen (trời mưa óh :hihi:)
Người quay bước không một câu hò hẹn :dance:
nhoc_cntt
24-04-2009, 11:37 PM
từng ngày dài lặng lẽ trôi đi
tôi lang thang giữa dòng đời xuôi ngược
biết giờ này em đang nơi đâu
mãi nhớ về em , một bóng hình xa xăm
fallen_angel8x
25-04-2009, 06:08 AM
Đã nhiều lần nhớ về ngày xưa ấy
Nụ hôn nào cháy bỏng dưới môi mềm (:ahah:)
Vòng tay nào ấp áp sự yêu thương
Hơi ấm nào mang cho ta hạnh phúc
Có những lúc muốn yêu ai lần nữa
Lại nhớ về một hình bóng thân quen
Lại nhớ về lúc trước dưới trời đen (trời mưa óh :hihi:)
Người quay bước không một câu hò hẹn :dance:
Mưa rơi rơi thay lời vĩnh biệt
Tiếng nấc nghẹn ngào, lặng lẽ giữ riêng tôi
Còn lại gì? giờ đã quá xa xôi
Tình tan vỡ, giờ còn chi để nói??? :secret:
:dance:
Witness Star
26-04-2009, 02:46 AM
Mưa rơi rơi thay lời vĩnh biệt
Tiếng nấc nghẹn ngào, lặng lẽ giữ riêng tôi
Còn lại gì? giờ đã quá xa xôi
Tình tan vỡ, giờ còn chi để nói??? :secret:
:dance:
Một lần yêu, trăm vạn lần sầu
Một lần đau, muôn đời vẫn khổ
Một lần đổ, ngàn năm tình vỡ
Một vầng trăng nỡ xẻ làm đôi :ahah: (Toàn bắt đầu bằng chữ một đó, Fall đối lại chữ hai đc hok :dance: )
(Hok có thik cái icon nj` ~~~~~~~~~> :secret:)
kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:55 AM
thật lòng trong tim tôi vẫn ước
ước người xưa sẽ cất bước trở về
trong đêm chân bước não nề
tìm quanh không thấy lối về con tim
fallen_angel8x
27-04-2009, 06:17 AM
Một lần yêu, trăm vạn lần sầu
Một lần đau, muôn đời vẫn khổ
Một lần đổ, ngàn năm tình vỡ
Một vầng trăng nỡ xẻ làm đôi :ahah: (Toàn bắt đầu bằng chữ một đó, Fall đối lại chữ hai đc hok :dance: )
(Hok có thik cái icon nj` ~~~~~~~~~> :secret:)
Hai người đi, tình yêu sẻ nửa
Hai con đường, đôi ngả xa xôi
Hai con tim đã thôi cùng nhịp đập
Hai chúng mình, xa lạ phải không em
:dance: được k :sr: thử 3 xem :sr:
..................hem thik thì thui :om:
fallen_angel8x
27-04-2009, 06:24 AM
thật lòng trong tim tôi vẫn ước
ước người xưa sẽ cất bước trở về
trong đêm chân bước não nề
tìm quanh không thấy lối về con tim
Lạc lõng giữa muôn ngàn lối rẽ
Con đường nào sẽ đi tới tương lai
Con đường nào là của ngày mai
Con đường ấy, cùng ai sánh bước
Bao câu hỏi vẫn còn là phía trước
Đã chắc j ta chẳng gặp lại nhau
Có thể gặp chỉ thêm một lần đau
Cũng có thể, lại nhen lên hạnh phúc
Đành tiếp bước trên đường đời khuất khúc
Mong chờ j ở tia nắng ngày mai
.................................................
Keep your smile :)
kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:19 AM
Lạc lõng giữa muôn ngàn lối rẽ
Con đường nào sẽ đi tới tương lai
Con đường nào là của ngày mai
Con đường ấy, cùng ai sánh bước
Bao câu hỏi vẫn còn là phía trước
Đã chắc j ta chẳng gặp lại nhau
Có thể gặp chỉ thêm một lần đau
Cũng có thể, lại nhen lên hạnh phúc
Đành tiếp bước trên đường đời khuất khúc
Mong chờ j ở tia nắng ngày mai
.................................................
Keep your smile :)
Con Đường nào đưa anh vào gian dôi
Con Đường nào ta sánh bước cùng nhau
Biết làm sao khi tim anh đã đổi màu
Màu chung thủy anh thay màu đen tối
fallen_angel8x
12-05-2009, 06:26 AM
Con Đường nào đưa anh vào gian dôi
Con Đường nào ta sánh bước cùng nhau
Biết làm sao khi tim anh đã đổi màu
Màu chung thủy anh thay màu đen tối
Anh xin lỗi nếu anh từng lỡ bước
Đi con đường ta chẳng thể bên nhau
Xin lỗi, anh đã gây ra nỗi đau
Nhưng chẳng phải vì con tim thay đổi
Cũng chẳng phải "yêu em" là lừa dối
Phải chăng vì ta đã chẳng hiểu nhau
Để bây giờ , hai đứa cùng đau
Anh xin lỗi vì tình yêu tan vỡ
Ừ anh nhận là tại anh lầm lỡ
Ừ anh sai, ừ tất cả tại anh
Nói gì thêm khi tim em đã lạnh
Lửa yêu thương đã lụi tắt lâu rồi
Phải không em????????????
*************************
Don't be like that
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:25 AM
Anh xin lỗi nếu anh từng lỡ bước
Đi con đường ta chẳng thể bên nhau
Xin lỗi, anh đã gây ra nỗi đau
Nhưng chẳng phải vì con tim thay đổi
Cũng chẳng phải "yêu em" là lừa dối
Phải chăng vì ta đã chẳng hiểu nhau
Để bây giờ , hai đứa cùng đau
Anh xin lỗi vì tình yêu tan vỡ
Ừ anh nhận là tại anh lầm lỡ
Ừ anh sai, ừ tất cả tại anh
Nói gì thêm khi tim em đã lạnh
Lửa yêu thương đã lụi tắt lâu rồi
Phải không em????????????
*************************
Don't be like that
Anh xin lỗi ! rồi thì anh nhận lỗi
khi xa nhau chẳng đổi lổi cho người
anh nhận lỗi khi anh bỏ cuộc chơi
tim tan vỡ tại vì em anh ạ
em xin lỗi đã làm anh dối trá
em xin lỗi ví anh đã rời xa
tin thổn thức tình yêu trỗi dậy
em xin lỗi vì em đã vậy
em xin anh lỗi tất cả tại em.
( em xin lỗi khi tim mình nguội lạnh
lỗi do em tất cả tại em)
fallen_angel8x
14-05-2009, 06:05 AM
Ừ có lẽ em đúng rồi em ah
Chỉ vậy thôi, chẳng thể làm j`
Sau tất cả những j đã có
Ta xa nhau, đơn giản vậy thôi
Anh nhận lỗi, ừ thì cũng vậy
Vẫn vậy thôi, có thay đổi được j`?
Vẫn chỉ vậy, vẫn chỉ là như vậy
Hết tất cả rồi có phải thế không em?
Ta sẽ lại như lúc chưa hề quen
Để tất cả trôi đi như thế
Ừ có thể sẽ buồn nhiều hơn thế
Anh và em, rồi sẽ có lúc quên
Và thời gian sẽ làm nhạt kái tên
Tưởng có lúc in vào sâu mãi mãi
...........:rain:..............
*******************************
Really sorry for whatever had happen for you........ but don't be like that....
kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:55 PM
có lẽ như vậy tốt hơn anh ạ !
tình anh kia anh đã đổi mất rồi
bây giờ nước chảy hoa trôi
như chúng mình mỗi người một lối
có phải chăng tim mình đã nói
vần yêu nhau nhưng không thể nói ra
bây giờ là lúc thật thà
tình anh đó còn vẹn nguyên anh hỡi
mai này anh có bước đi
vô tình em thấy thôi thì chào nhau
tình kia tuy đã đổi màu
nhưng không thể lạnh nhìn nhau không chào
fallen_angel8x
22-05-2009, 06:05 AM
Chẳng biết nữa, thôi thì phó mặc
Tốt hơn không anh cũng không biết được
Chỉ biết giờ ta đã xa nhau
Cũng chẳng biết rồi có hết buồn đau
Nhưng quá muộn để nói lời ân hận
Thôi mặc kệ buông trôi theo số phận
Nếu có ngày ta bỗng gặp lại nhau
Nếu con tim vẫn nhói niềm đau
Anh sẽ biết "Vẫn yêu em nhiều lắm"
.............:rain:.....................
kỳ quân*zen
28-05-2009, 01:06 AM
Chẳng biết nữa, thôi thì phó mặc
Tốt hơn không anh cũng không biết được
Chỉ biết giờ ta đã xa nhau
Cũng chẳng biết rồi có hết buồn đau
Nhưng quá muộn để nói lời ân hận
Thôi mặc kệ buông trôi theo số phận
Nếu có ngày ta bỗng gặp lại nhau
Nếu con tim vẫn nhói niềm đau
Anh sẽ biết "Vẫn yêu em nhiều lắm"
.............:rain:.....................
yêu anh lắm nhưng để người cất bước
quay lưng đi lệ đắng cứ tuôn trào
nếu như anh chẳng bước vào
tim em không phải khổ đau vì người
bây giờ anh đã xa xăm
xa hơn núi hơn sao anh ạ!
nếu mà lỡ có ngày mai
gặp anh , em sẽ nghẹn ngào đôi môi
bấy giờ tình có xa xôi
em vẫn nhớ thương anh như cũ
fallen_angel8x
28-05-2009, 06:30 AM
Có bao giờ thế không em nhỉ
Hai đứa ngồi hai phía của xa xôi
Cùng ngước mắt ngắm một ngôi sao lạ
Trên bầu trời và cùng nhớ về nhau
Trong con tim cùng rung động thật sâu
Phải tất cả đã trở thành quá khứ ????
kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:49 PM
ngồi giữa hai bán cầu xa lạ
em và anh hai đưa maaix mãi xa
ngàn tinh tú em mãi mãi trông xa
nơi anh đén em mong anh hạnh phúc
xa xa lắm em rời anh đi mãi
em ở nơi này mãi ngóng trông
bây giờ đứng có viễn vông
hai chúng mình xa nhau anh Ạ
fallen_angel8x
03-06-2009, 05:42 AM
ngồi giữa hai bán cầu xa lạ
em và anh hai đưa maaix mãi xa
ngàn tinh tú em mãi mãi trông xa
nơi anh đén em mong anh hạnh phúc
xa xa lắm em rời anh đi mãi
em ở nơi này mãi ngóng trông
bây giờ đứng có viễn vông
hai chúng mình xa nhau anh Ạ
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Phút chia tay, đã quá lâu rồi
Sao nỗi đau vẫn còn trong đáy mắt
Một buổi chiều mưa rơi lạnh ngắt
Nước mắt theo mưa, se sắt con tim
Dù vẫn biết tình yêu mãi kiếm tìm
Vừa biến mất, nát tan, ngay trước mắt
kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:28 PM
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Phút chia tay, đã quá lâu rồi
Sao nỗi đau vẫn còn trong đáy mắt
Một buổi chiều mưa rơi lạnh ngắt
Nước mắt theo mưa, se sắt con tim
Dù vẫn biết tình yêu mãi kiếm tìm
Vừa biến mất, nát tan, ngay trước mắt
em vẫn cố nhìn anh không khóc
vẫn mỉm cười ,cho nước mắt đừng rơi
vẫn nghẹn ngào chúc anh lời hạnh phúc
dù biết tình anh dành cho em một khúc
dù tình mình xa mãi mãi theo mây
bây giờ em ở nơi đây
ngắm sao mà hỏi anh yêu nơi nào ?
fallen_angel8x
09-06-2009, 07:36 AM
Tôi lặng lẽ bước đi, im lặng
Không nói nên lời, chẳng dám ngoái nhìn em
Lén đưa tay lau giọt lệ ướt nhoen
Nhưng chẳng thể nói lên lời ân hận
Chẳng hiểu vì sao, mà hờn mà giận
Giờ xa rồi, còn muốn nói yêu em
Nhưng tiếng yêu chẳng thể cất lên
Chỉ im lặng nén sâu, vùi lấp
Phải chăng chỉ vì một phút giây cố chấp
Kẻ dai khờ đã đánh mất tình yêu
Giờ nép mình trong bóng tối, cô liêu
Tôi im lặng, nhớ em, buồn lắm
.................................................. ..........:rain:
kỳ quân*zen
15-06-2009, 01:08 AM
Tôi lặng lẽ bước đi, im lặng
Không nói nên lời, chẳng dám ngoái nhìn em
Lén đưa tay lau giọt lệ ướt nhoen
Nhưng chẳng thể nói lên lời ân hận
Chẳng hiểu vì sao, mà hờn mà giận
Giờ xa rồi, còn muốn nói yêu em
Nhưng tiếng yêu chẳng thể cất lên
Chỉ im lặng nén sâu, vùi lấp
Phải chăng chỉ vì một phút giây cố chấp
Kẻ dai khờ đã đánh mất tình yêu
Giờ nép mình trong bóng tối, cô liêu
Tôi im lặng, nhớ em, buồn lắm
.................................................. ..........:rain:
Fall ơi nói thiệt ông làm thơ hay dã man tàn bạo lun. Kính phúc ! kính phục
trong bóng tối vùi mình trong câm lặng
em hận mình sao lại để chia ly
có lẽ em quá lầm lì
nên anh chán nản bỏ em tìm hạnh phúc
anh nói đúng trong phút giây cố chấp
em lỡ lòng nói anh lời hấp tấp
hai đưa dại khờ nên đánh mất tình yêu
giờ nhốt mình trong quán vắng liêu xiêu
gió thổi lạnh mong chi vòng tay ấm
fallen_angel8x
16-06-2009, 06:06 AM
Nếu trở lại một phút giây nồng ấm
Anh sẽ bên em, im lặng, vậy thôi
Chỉ im lặng, chẳng dám nói một lời
Nhưng có nghĩa, anh yêu em, nhiều lắm
Chỉ ánh mắt dịu dàng và say đắm
Em hiểu không? Chỉ đơn giản vậy thôi
.................................................. ........
:"> xí hổ :"> đỏ mặt :">
kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:46 AM
Nếu trở lại một phút giây nồng ấm
Anh sẽ bên em, im lặng, vậy thôi
Chỉ im lặng, chẳng dám nói một lời
Nhưng có nghĩa, anh yêu em, nhiều lắm
Chỉ ánh mắt dịu dàng và say đắm
Em hiểu không? Chỉ đơn giản vậy thôi
.................................................. ........
:"> xí hổ :"> đỏ mặt :">
*************************************
ngại wa ngại wa a ! Fall ơi ( he he )
************************************
nếu có thể có được giây phút ấy
em sẽ hiểu rằng anh vẫn mãi yêu em
bao ngày trìm đắm bóng đêm
nhớ ánh mắt , nhớ vòng tay đầm ấm
nếu đơn giản xa nhau tình đã hết
thì đơn giản em sẽ khóc cho em
vì cho anh em không còn nước mắt
khóc nhiều rồi đơn giản vậy thôi
fallen_angel8x
21-06-2009, 07:27 AM
Trong giấc mơ, bao lần lặp lại
Được gặp em, giây phút dịu êm
Đưa bàn tay, lau dòng nước mắt
Nắm bàn tay, ấm áp, dịu dàng
Anh ngây ngất, đắm mình, hạnh phúc
Phút giây này, mãi mãi, trong tim
********************************
Chài :D ngại mah sao cười he he gian thế :anhPha:
luckymiu
26-06-2009, 04:37 AM
buồn buồn vô cớ ư !
sao nỗi buồn trong ai cũng có
không nhiều không ít không bao nhiêu !
nỗi buồn nào cũng sẽ tan biến
như mây kia ở mãi trời xanh !
cứ nhiều mây là sẽ có bão ?
cũng như buồn nhiều sẽ thành đau ?
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:29 PM
trái tim em đã vùi trong vô vọng
nước mẳt em đã khô đọng từ lâu
ngày kia anh bước qua cầu
hoàng hôn tím ngẳt đàng sau chân trơi
bây giờ cảm thấy chơi vơi
thấy thương đau khổ cứ rối bời
bây giờ gặp lại trời ơi !
anh lau lệ thắm hây lau lệ tình
fallen_angel8x
07-07-2009, 06:24 AM
Lau nước mắt, giọt niềm vui hội ngộ
Lau nỗi buồn, lau sạch những đắng cay
Cho quên hết những ngày xa cách
Chẳng giữ lại giận hờn oán trách
Chỉ yêu thôi, chỉ giữ lấy niềm vui
kỳ quân*zen
02-08-2009, 01:22 AM
Lau nước mắt, giọt niềm vui hội ngộ
Lau nỗi buồn, lau sạch những đắng cay
Cho quên hết những ngày xa cách
Chẳng giữ lại giận hờn oán trách
Chỉ yêu thôi, chỉ giữ lấy niềm vui
trên đoạn đường tưởng chừng như ngã gục
lá me bay che lấp lối đường tình
giá mà có thể hồi sinh
để em không nhờ chuỗi ngày bên anh
fallen_angel8x
04-08-2009, 08:06 AM
Lá me bay, ngẩn ngơ ngày tháng
Đã quên rồi hay vẫn nhớ ngày xưa
tienu
05-08-2009, 01:03 PM
Tôi bước qua gốc phượng sân trường
Gọi dòng kỉ niệm mắt buồn vương
Tôi ngoảnh lại, mong một giọng cười
Tự hỏi: Người xa có nhớ tôi?
Mặt thớt tôi và mặt người khóc
Số người lận đận tôi thấy vui
"Nữ quái ơi hãy tha mạng cùi!"
Người than van, ơ tôi làm gì?
.....
Nắng chiều thơm mùi khói xa
Lang thang, tôi và người chia ngõ
Vắng lắm tiếng xào xạc hỡi người
Khẽ nắm tay tôi, người cười mỉm
Bẽn lẽn tôi rụt lại bàn tay
Bước chân vội bỏ mắt người buồn...
-----
Giai điệu nào cho người và tôi?
Ngày chia xa hai ta lặng tiếng....
Tienu ở Việt Nam có một anh bạn cùng tổ. Hắn ta rất dễ thương nên được nhiều bạn gái tỏ tình. Ơ...không hiểu sao hắn lại thích tớ. Nhưng bây giờ người ta đi du học, chắc sẽ quên thôi...
kỳ quân*zen
08-08-2009, 08:58 PM
lá me bay em không buồn nhặt
bởi nhặt chi cho cảm giác quay về
nhặt làm chi cho lệ lại nhoè mi
và sẽ gục trước làm mây chiều gió
fallen_angel8x
11-08-2009, 08:14 AM
Em cứ khóc làm chi em, buồn thế
Đã qua rồi tất cả những ngày xưa
Giờ có nhớ cũng đừng buồn quá thế
Để vết thương lành lại, từ từ
kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:15 AM
xóa đi kỉ niệm của ngày xanh
xóa đi quá khứ chẳng yên lành
xóa đi bóng dáng người trong ảnh
xóa cả hồn tôi với tóc xanh
kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:27 AM
vết thương kia cứ âm thầm rỉ máu
cứ quặn đau những lúc chớm đông về
ngồi đêm dài cảm giác cứ lê thê
cứ tê tái giống như người cất bước
kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:33 AM
vết thương kia cứ âm thầm rỉ máu
cứ đớn đau những lúc chớm đông về
trong đenm dài cứ cảm thấy lê thê
và trống rỗng trong vòng tay vũ trụ
bachhacdangvan
15-08-2009, 05:49 AM
Xóa luôn cả tóc ở trên đầu
Thì đời trọc lóc có còn đầu
Kiếp này Kì Quân vô chùa mất
Có bác nào thương cứu dùm nào
xeradion
16-08-2009, 06:30 AM
Bachhac có thương thì cho chót
Sao còn kêu cứu hộ ai kia
Mĩ nhân zen đang đứng kia kìa
Còn làm bộ sói già giả thỏ???
prettyanhthu
16-08-2009, 08:19 PM
Xóa hết bạn ơi ân tình xa xưa
Năm tháng ngày dài nhớ mong ủ rủ
Nhạt phai màu hết tình yêu đã ngũ
Xóa hết đi thôi, Xóa hết đi thôi
alone_hix
17-08-2009, 08:52 PM
đừng xóa làm gì kí ức xua
hãy giữ vẹn nguyên mãi trong lòng
để giây phút ấy là kỉ niệm
để lòng ta vẫn mãi nhớ mong
bachhacdangvan
18-08-2009, 06:00 AM
Ôi người của nữa hồn ta
Em xinh đẹp tựa hằng Nga trên trời
Vẫn mong ước mãi không rời
Được làm thằng cuội để ngồi bên em
Trăng ngà sáng tỏ trông đêm
cung trời chỉ có ta-em vui vầy
gửi nàng Zen
kỳ quân*zen
21-08-2009, 02:01 AM
Ôi người của nữa hồn ta
Em xinh đẹp tựa hằng Nga trên trời
Vẫn mong ước mãi không rời
Được làm thằng cuội để ngồi bên em
Trăng ngà sáng tỏ trông đêm
cung trời chỉ có ta-em vui vầy
gửi nàng Zen
ông có giỏi thay giùm tôi mờ tóc
tóc trong sương tóc trong óc ông già
chớ tự tin đến nổi ba hoa
hãy nhìn lại ai kia đầu trọc lóc
luckymiu
22-08-2009, 06:15 AM
xóa đi những nỗi đau buồn
xóa bao cay đắng cuộc đời đã trao
xóa rồi ta thấy nhớ nhung
kí ức ngày ấy vẫn còn trong tim
kthanh_tt77621176
22-08-2009, 10:20 AM
làm sao xoá kỉ niệm của ngày xanh
làm sao xoá quá khứ chẳng yên lành
làm sao xoá bóng dáng người trong ảnh
làm sao xóa cả hồn với tóc xanh
trandainghia1988
26-08-2009, 03:27 AM
tương tư
tương tư tưởng nhớ bóng hình ai
thổn thức đêm thâu với canh dài
nỗi buồn đêm vắng sầu cô lẽ
thầm lặng suy tư nhớ về em !
papagei
26-08-2009, 01:30 PM
tự dưng cảm thấy lòng nao nao
nỗi buồn, thất vọng hay là nỗi khát khao
nhớ lắm, ước gì vẫn còn thơ
lớn để làm gì, ta thêm sầu não
:say::say::say:
papagei
26-08-2009, 01:36 PM
xóa hết suy nghĩ trong đầu
nhưng bao u sầu, biết xoa đến đâu
giá như được làm cỏ cây
vui đua với gió cho qua tháng ngày
Chanh Chua
28-08-2009, 06:00 AM
Có xóa được lòng khi đã yêu
Hay rằng càng xóa đàng nhớ nhiều
Thuộc dòng quá khứ càng in đậm
Kí ức tràn trề nỗi cô liêu
Sâm Cầm
30-08-2009, 08:10 AM
Sẽ xoá được thôi dẫu ít nhiều
Giữ hoài ký ức được bao nhiêu
Nặng lòng tất cả lời dĩ vãng
Thì hãy xoá đi thôi những tiêu điều
THIÊN TỬ
30-08-2009, 10:37 AM
Định ngồi type vài dòng cho ai đó
Nhưng chợt nhớ ra là không nên
Đành phải deleted những dòng thơ
Để đêm về không phải mộng hay mơ
Xóa hết nhé những dòng thư "im lặng"
Sẽ cố giấu trong lòng niềm thương nhớ
Không nói ra mà chỉ để yên đó
Sẽ có ngày rút ra để ngó để quên.
emoiemdauroi
30-08-2009, 09:49 PM
xóa đi kỉ niệm của ngày xanh (delete)
xóa đi quá khứ chẳng yên lành (tẫy não)
xóa đi bóng dáng người trong ảnh (giết người, đốt nhà)
xóa cả hồn tôi với tóc xanh (đi tu)
:hum:
gian_diep_tinh_yeu
01-09-2009, 05:35 PM
kỉ niệm của ngày xanh
dù chẳng được yên lành
nhưng nếu là của anh
sẽ không bao giờ anh xoá
tại vì ở trong đó
có ảnh "ky quân*zen"...
kỉ niệm của ngày xanh
dù chẳng được yên lành
nhưng nếu là của anh
không bao giờ anh xoá
tại vì ở trong đó
có ảnh "ky quân*zen"...
kỳ quân*zen
10-09-2009, 08:13 PM
em đã ước cùng anh xây hạnh phúc
nhưng ước mơ em ước lại không thành
phải chăng thần chết cướp mất anh
để cho em biết mình yêu anh nhiều thế
bây giờ trên ngỏ vắng xa thăm thẳm
để một mình chân lạc lối cô đơn
thấy con tim thoảng thốt , bồn chồn
nhìn cành hoa ai trao người cuối phố
gió đơn côi
10-09-2009, 08:24 PM
Con phố buồn trên đường còn mình tôi
Người bỏ tôi đi về nơi xa lắm
Tôi ngu ngơ nhiều lúc mơ về anh
Tim thổn thức tâm hồn chợt lạnh
Mỉm cười chúc anh bình yên nơi ấy
kỳ quân*zen
10-09-2009, 08:30 PM
quá khứ vẫn cứ là quá khứ
cứ khư khư giữ những cảm giác đau
phải vui tươi sao lại cứ não sầu
sao lại khóc khi nhìn người hạnh phúc
gió đơn côi
10-09-2009, 08:33 PM
Lòng buồn nhưng vẫn chúc người hạnh phúc
Đừng ích kỉ hãy chia sẽ hạnh phúc
Đừng mãi giữ hạnh phúc cho riêng mình
nếu làm được mình sẽ mãi thấy vui
kỳ quân*zen
10-09-2009, 08:37 PM
những quá khứ không bao giờ xóa được
hỏi làm sao ? chỉ vô ích mà thôi
khi xưa quá khứ của riêng tôi
và có lẽ giờ đây là của bạn
to emoiemdauroi
xoá đi kỉ niệm của ngày xanh
(là khi ai đó chảng còn hanh
chẳng còn mái tóc nào kiểu mốt
vì daan chơi lại thick mốt trọc đầu)
gió đơn côi
10-09-2009, 08:43 PM
muốn xoá hết đi tất cả kỉ niệm
nhưng chợt nhớ toàn kỉ niệm yên vui
muốn xoá đi những giấc mộng ko vui
nhưng được đâu khi mộng chẳng có thật
xuri_buồn
11-09-2009, 12:15 AM
ta có thể xóa di tất cả
những gì tồn tại trước mắt ta
nhưng những gì còn trong suy nghĩ
co khi nào ta xóa dc hết đâu?
ndt_td
11-09-2009, 06:45 AM
Xóa chi kho khổ đời cô lệ
Kỉ niệm buồn cố giữ để còn kế
Bước tiếp cuộc đời còn vương lệ
Xoá đc thì đời đâu còn lệ
thiên sứ trắng
24-09-2009, 06:42 AM
vô duyên em lai thấy buồn
tại ai hay tại người thương vô tình
sầu kia cố phải riêng mỉnh
đến sao vô cớ cho tình đau thương
Đa Tình
24-09-2009, 09:48 PM
Thấy người buồn vô cớ lại buồn
Buồn vô cớ như gió mưa tuôn
Buồn vô cớ lẽ nào vô cớ
Vô cớ buồn ...vô cớ buồn luôn
Thienmy
24-09-2009, 10:02 PM
Thấy người buồn vô cớ lại buồn
Buồn vô cớ như gió mưa tuôn
Buồn vô cớ lẽ nào vô cớ
Vô cớ buồn ...vô cớ buồn luôn
Nỗi buồn không mang cớ
Chẳng phân rõ lí do
Cô đơn không phải cớ
Buồn chỉ là buồn thôi
Đa Tình
24-09-2009, 10:38 PM
Buồn, buồn, buồn vô cớ
Ta không rõ thật hư
Chỉ vô cớ thấy buồn
Đành nói buồn vô cớ
Thienmy
24-09-2009, 11:20 PM
Cũng chỉ là vô cớ
Để lặng lẽ dỗi hờn
Sao người ơi chẳng biết
Ai muốn tình vu vơ???
kỳ quân*zen
28-09-2009, 02:34 AM
có những lúc gió chiều buông nổi nhớ
nắng trầm tư như nghĩ đến tình tôi
dẫu biết rằng người ấy đã thôi
những nổi buồn trong tôi là vô cớ
kỳ quân*zen
28-09-2009, 02:44 AM
tôi muốn xóa những gì mang đau khổ
những hỡi ôi nước mắt xóa niềm đau
tôi muốn xóa kí ức thuộc về nhau
nhưng chợt nhận kĩ niệm kia màu trắng
kỳ quân*zen
28-09-2009, 02:48 AM
ai có biết trên con đường xưa ấy
có một người vẫn nhặt lá vàng rơi
và buồn vui trong kĩ niệm đơn cối
rồi bật khóc trong cơn mưa chợt đến
luckymiu
29-09-2009, 04:41 AM
con đường mưa ngày ấy có đôi bước
một hình dáng xa xăm hoài niệm
ngưởi đi rồi trong nỗi nhớ mong manh
và em ước một ngày rực rỡ ánh bình minh
bước và bước trên con đường xưa ấy
fallen_angel8x
07-10-2009, 08:00 AM
Ngồi vẩn vơ lật từng trang giấy trắng
Vẽ những ngu ngơ vẽ những dại khờ
Vẽ nỗi nhớ, vẽ một người, ngờ ngợ
Sao là em, một ký ức, dịu êm
đời vẩn thế mình tôi thui thủi bước
phố đông người tôi vẫn thấy cô đơn
chân vẩn bước mắt ngân trào lệ
đời vẩn thế mình ta lại đi về
sen_monkey
13-10-2009, 08:46 AM
buồn vô cớ,chỉ là buồn vô cớ
chiếc lá rơi chẳng nhớ điều gì
1 người khóc,1 người đi
1 người lặng lẽ ướt mi lệ buồn...
buồn..
candy_sweet_9191
13-10-2009, 10:51 PM
Ta bước đi nuốt nước mắt vào trong
Cười rạng rỡ cầu cho người hạnh phúc
Mong người bước trên con đường đã chọn
Ở nơi xa sẽ đạt được ước mong!!!
al-gonez
13-10-2009, 10:59 PM
Buồn wa biết làm gì giờ
Ung dung dảo nét mong chờ gặp ai
Ồn ào phố xá bên tai
Nếu người ko đến... tới mai cũng chờ
kỳ quân*zen
15-10-2009, 02:58 AM
em đã nói chờ anh về cuối phố
nhặt cánh hoa rơi phố huyện nghèo
anh đã nói trời vẫn trắng trong veo
và đâu đó mây hồng bay lơ lửng
kỳ quân*zen
15-10-2009, 03:04 AM
chiều vắng lặng mang tim mình đi mãi
mắt xa xa mát đăm đắm nhìn trời
lòng buâng khuâng lòng cảm thấy chơi vơi
buồn vô cớ giờ mình tôi ai biết
sen_monkey
16-10-2009, 04:47 AM
buồn vô cớ chẳng cần người phải biết
biết làm gì khi 2 nửa chia đôi
những muộn phiền chỉ một mình tôi thôi
trong sâu thẳm tôi lại buồn vô cớ..
fallen_angel8x
17-10-2009, 06:55 AM
Lặng nhìn biển, xanh và sâu thẳm
Nhớ mắt em biêng biếc ánh cười
Vẽ lên tranh ánh hồng tươi rạng rỡ
Của bình minh, lấp lánh, mộng mơ
Ngơ ngác nhớ một ngày xưa
Tự nhiên man mác, như vừa đánh rơi
Lưu Li Tím
18-10-2009, 11:18 PM
yêu làm chi để trái tim sầu
Dẫu vẫn biết là đau
Yêu làm chi để thêm buồn
Dẫu vẫn biết cách phương trời xa thẳm
Nhưng tình yêu không bao giờ vẫn biết
Chỉ là tình tự tìm kiếm lấy nhau
Ôi thương đau !!!
fallen_angel8x
19-10-2009, 07:21 AM
Nói đến yêu sao cứ nhắc chữ sầu
Chút ly biệt chỉ nhắc lòng thêm nhớ
Nhớ về nhau, khắc trong tim hình bóng của nhau
Trong đêm lạnh lúc cô đơn
Vẫn còn hơi ấm tình nồng phương xa
fallen_angel8x
20-10-2009, 07:22 AM
Phố hoang vu bước chân về lầm lũi
Hoàng hôn buồn đỏ máu, tím miên man
Quán vắng liêu xiêu, chén rượu tràn
Khách cô lữ ước gì trong chiều ấy
********************************
:sr:
trandainghia1988
20-10-2009, 08:19 PM
tương tư tưởng nhớ bóng hjnh ai
thổn thức đêm thâu với canh dài
nỗi buồn đêm vắng sầu cô lẽ
thầm lặng suy tư nhớ về em
kỳ quân*zen
27-10-2009, 02:49 AM
em muốn xóa kỉ niện của ngày xưa
cả hàng hoa trắng nắng đung đưa
cả đò sang sông còn lỡ bước
xóa cả tơ lòng lúc trời mưa
kỳ quân*zen
27-10-2009, 02:55 AM
khách cô lữ ước hoàng hôn đừng tím
gió chớ miên man gợi nổi buồn
để hàng phi lao đùa trong gió
có bóng sư thầy ước chi đây
kỳ quân*zen
27-10-2009, 03:01 AM
có những lúc trong lòng hỏi nhỏ
có sao chiều lại thấy bâng khuâng
lúc sang xuân lúc lại tần ngần
không hiều nổi vì sao buồn vô cớ
luckymiu
27-10-2009, 06:06 PM
người đi một bước buồn theo gió
đợi hàng cau già rũ màu nâu
ánh chiều len lói cuối con đường
hỏi người thiếu nữ dưới đêm trăng?
fallen_angel8x
28-10-2009, 07:40 AM
Năm qua đi tháng qua đi
Gió vẫn lạnh, chiều vẫn tím
Quán vẫn sầu, khách lẻ loi
Khác gì đâu, ngày xưa ấy
...................................
fallen_angel8x
28-10-2009, 07:51 AM
Ơ hay sao lại buồn thế nhỉ
Lãng đãng mơ mơ góc sân hè
Nhìn bóng nắng vàng, hè rực rỡ
Sao lại cô đơn, lạnh trong lòng??????
trang_chipxinh
30-10-2009, 07:29 AM
Gió vô tình lật tung dòng kỉ niệm
Lệ nhạt nhòa pha lãn sương đêm
Em biết rằng anh chẳng nhớ đến em
Nên chẳng nghĩ cho lòng thêm đau khổ
fallen_angel8x
30-10-2009, 06:19 PM
Mưa vô tình sao cứ mãi buốt thêm
Đôi vai lạnh khẽ run, đêm tối
Ôi cuộc đời sao quá nhiều rắc rối
Tôi và em, sao lại phải chia xa ??????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.