PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho ngày ko bình yên...



hoamua
14-08-2009, 10:45 PM
Hãy ngủ một giấc thật dài
bình yên và tĩnh lặng
Khi tỉnh dậy em sẽ ko còn muốn rơi nước mắt
Bởi em sẽ nhận ra rằng hạnh phúc vốn là những thứ giản đơn

Khổ đau rồi sẽ nhỏ bé hơn
Khi những nghĩ suy ko còn bề bộn
Khi thật bình tỉnh để nghĩ về tất cả
Em sẽ thấy cuộc đời này ko chỉ cay nghiệt
với riêng em

Hạnh phúc rồi sẽ thoát thai
Khi những niềm đau dừng lại
Đừng từ bỏ những điều chưa đạt được
Bởi đâu có sự trọn vẹn nào cho mỗi số phận riêng

Hãy dành cho mình một niềm tin
Em sẽ nhận ra những điều đã wa chỉ là bước đi sai lệch
Hãy đặt vào trái tim mình ngọn nến
Em sẽ nhận ra rằng mình còn có ngày mai

Khổ đau rồi sẽ đi wa
Định mệnh có nghĩa chi khi lòng người vững chãi
Sự yếu đuối cũng chính là thất bại
Chiến thắng nào mà ko giẫm lên những chông gai

Làm lại một lần nữa đi em
bằng tất cả khát vọng và nghị lực
Hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính trái tim em rạo rực
Có sự vinh quang nào hơn chiến thắng bản thân?

Khép mắt đi em
Hãy để những niềm đau ngủ yên trong khoảng lặng
Nước mắt rồi sẽ tan như chưa từng có mặt
Bình minh sắp lên rồi
Ngủ ngoan nhé mắt nai