PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lại yêu thương...........!!!!



Witness Star
14-08-2009, 03:49 AM
Ngày... tháng... năm...

Gửi e!

Không biết bắt đầu từ đâu a lại có cái thói quen này - thói quen đi một mình trong mưa.....!!!

Có lẽ xuất phát từ ngày a gặp e - ngày đó trời cũng mưa tầm tả..... A chẳng biết vì sao hôm đó a vui mà trời cũng mưa, chắc là vì trời biết rằng, cuộc tình chúng ta chẳng thể nào tốt đẹp. Và hôm nay a mới hiểu vì sao trời khóc, mưa không ngừng rơi....

Ướt rồi.... Vai a ướt đẫm, mắt a cũng đẫm nước.... Vì mưa thôi mà, e!

A không mặc áo khoác, vì a sợ ướt chiếc áo e tặng, và vì a sẽ không bao giờ có thêm một chiếc áo như thế nữa - một chiếc áo ấm áp tình e....

Giờ trên đường, bên a, không có những khoảng khắc ngập tràn tiếng cười, không có những cái ôm ấm áp và không e....

Lạnh, a lạnh, e đâu rồi.......???!!!

Và giấc mơ.... tan biến, e........?!

Xin trả lại yêu thương cho e, trả cho e tất cả, nhưng a lại mất rồi, mất e.......!!!!!

.Rainy.
14-08-2009, 06:35 AM
Xin đừng trả lại. Hãy giữ lại bên mình. Để biết rằng mình đã từng hạnh phúc, đã từng yêu thương và được yêu thương.

Mưa - sẽ thật là lạnh. Có lẽ mưa sẽ cuốn trôi mất kí ức của ngày hôm qua. Đừng để mưa làm vậy. Hãy chỉ để mưa cuốn đi đau đớn và lạnh giá trong bạn mà thôi!

Xin hãy giữ lại yêu thương!

thu tim
14-08-2009, 11:27 PM
sao phải trả lại yêu thương
bạn đang dối lòng mình
con đường có thể chỉ còn mình bạn
mưa ướt vai bạn
nhưng rồi sẽ có một tấm thảm nhung trải lên
sẽ có một người cầm chiếc ô nhỏ
đi bên bạn mãi mãi !!!:)

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
15-08-2009, 12:21 AM
Yêu thương chưa đủ để hạnh phúc khi tội ác xâm chiếm qá nhiều tâm hồn anh.

Phải giũ lại yêu thương là gom góp để biến nó thành hạnh phúc của cuộc đời

nhocyeuanh
15-08-2009, 11:21 PM
bạn ơi minh cũng không khác gì bạn mình con buồn hơn khi lúc mưa về nhưng qua khứ vẫn là quá khứ hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc mơí nha !
có nhưng lúc cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

.:_charlotte_:.
16-08-2009, 12:04 AM
Anh trả lại yêu thương cho em ? Ừ, em sẽ nhận lấy, sẽ gìn giữ, cất giữ trong sâu thẳm con tim này, vì em cũng từng yêu anh mãnh liệt !

Hãy quên em, hãy bước đi 1 cách tự tin trênn con đường không có dấu chân em bên cạnh anh, anh hãy cười thật nhiều, nhiều như đã từng đau khổ vì em vậy, anh nhé !

Em yêu anh !

snowflake8
11-09-2009, 07:46 PM
vì sao phải trả lại tình yêu mà không giữ lại bên minh?sẽ có lúc nhìn lại những gì mình đã trải qua để lắng lòng,nâng niu những gì đang có!tình yêu đã nhận được là hạnh phúc dù tình yêu đó không còn>hãy giữ lấy bạn ah

for_you
12-09-2009, 12:09 AM
Anh thà mất đi một cuộc sống, một cuộc đời và hơi thở của riêng anh để trả lại cho em sự tự do bước đi trên con đường chính em lựa chọn mà không mang theo hình bóng anh? Chúc em hạnh phúc với người em yêu? Đã không còn nợ gì của nhau mai này gặp nhau xin đừng nhìn và gọi tên nhau để một giấc mơ gào thét trong nỗi đau tuyệt vọng của niềm tin? Cuộc sống của tôi đã chết là ngày hôm nay của em, hãy giữ gìn và trân trọng điều cuối cùng tôi có thể làm được cho người !

♥*Tan_Biến*♥
12-09-2009, 01:13 AM
Một sự tuần hoàn ngẫu nhiên của tạo hoá cậu ạ !! Chả có thứ gì tan biến... , nó chỉ ko còn thuộc về ta, ko nằm trong tầm mắt quan sát của ta - mà ta ngỡ rằng - nó biến mất !!

Yêu thương là quyền của mỗi chúng ta - đừng trả nó đi - nó vốn dĩ thuộc về ta - là của ta mà cậu !!

Mưa - nước mắt - hoà lẫn vào nhau - một thứ vô định hình làm ta tưởng rằng ta quá mạnh mẽ - nó đâu phải nước mắt - đó chỉ là một hạt bụi rơi vào khoé mắt hoen cay mà thôi !!

Hãy để mưa cuốn trôi tất cả những kí ức đau buồn kia đi cậu ạ :hug:

****violet****
12-09-2009, 04:46 AM
Mưa làm anh lạnh hay chính tâm hồn anh lạnh?Cái gì đã qua dù anh có nhớ đến thì cũng chẳng được gì,tốt nhất đứng nhớ nữa.Em không khuyên anh hãy quên đi,mà chi khuyên anh là đừng nhớ.Dĩ vãng,hồi ức,tất cả hãy để nó trôi đi,mãi mãi.
Tìm nơi bình yên làm điểm dừng..................................

beiudanh
12-09-2009, 07:39 PM
Đừng trả lại yêu thương,
hãy cứ giữ lại như 1 phần trong tâm hồn mình
1 kỷ niệm sẽ luôn nằm ở đó
trong trái tim mình

Witness Star
12-09-2009, 08:24 PM
Xin đừng trả lại. Hãy giữ lại bên mình. Để biết rằng mình đã từng hạnh phúc, đã từng yêu thương và được yêu thương.

Mưa - sẽ thật là lạnh. Có lẽ mưa sẽ cuốn trôi mất kí ức của ngày hôm qua. Đừng để mưa làm vậy. Hãy chỉ để mưa cuốn đi đau đớn và lạnh giá trong bạn mà thôi!

Xin hãy giữ lại yêu thương!

Qua rồi tất cả những chuyện mà trước đây tôi từng rất nhớ, những tình cảm của tôi còn mãi. Ừ thì yêu thương không trả lại, nhưng bạn có nghĩ là ta có quyền giữ cho ta một chút gì không?!


sao phải trả lại yêu thương
bạn đang dối lòng mình
con đường có thể chỉ còn mình bạn
mưa ướt vai bạn
nhưng rồi sẽ có một tấm thảm nhung trải lên
sẽ có một người cầm chiếc ô nhỏ
đi bên bạn mãi mãi !!!:)

Chuyện này có thể chỉ là một giấc mơ trong muôn ngàn ảo mộng của cuộc đời. Bạn tin như thế sao? Tin rằng thế gian này sẽ có những hình ảnh y như trong cổ tích? Yêu thương? Giữ lại được gì?!


Yêu thương chưa đủ để hạnh phúc khi tội ác xâm chiếm qá nhiều tâm hồn anh.

Phải giũ lại yêu thương là gom góp để biến nó thành hạnh phúc của cuộc đời

Yêu thương sẽ là quá nhiều nếu tôi còn giữ lại. Có nhiều người bước qua cuộc đời ta để rồi ra đi mãi mãi. Bạn có nghĩ vậy không?!

Witness Star
12-09-2009, 08:30 PM
bạn ơi minh cũng không khác gì bạn mình con buồn hơn khi lúc mưa về nhưng qua khứ vẫn là quá khứ hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc mơí nha !
có nhưng lúc cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Thanks bạn! Nhưng cái câu "cố quên là sẽ nhớ..." đó chỉ là một vòng lẫn quẫn mà thôi! Nhớ nhiều để rồi đau nhiều, cố quên để thôi không còn nhớ, bạn ạ!


Anh trả lại yêu thương cho em ? Ừ, em sẽ nhận lấy, sẽ gìn giữ, cất giữ trong sâu thẳm con tim này, vì em cũng từng yêu anh mãnh liệt !

Hãy quên em, hãy bước đi 1 cách tự tin trên con đường không có dấu chân em bên cạnh anh, anh hãy cười thật nhiều, nhiều như đã từng đau khổ vì em vậy, anh nhé !

Em yêu anh !

Trả lại cho em?! Ừ thì em cứ nhận. Nhận tất cả những gì trước đây anh từ tặng. Cả trái tim anh nữa.

Rồi anh còn giữ lại được gì?! Giữ lại được những lời yêu thương mà trước đây anh chưa kịp nói hết, giữ lại được những khoảnh khắc bên em đượm niềm vui... Còn gì nữa không? À! Nước mắt...!


vì sao phải trả lại tình yêu mà không giữ lại bên minh?sẽ có lúc nhìn lại những gì mình đã trải qua để lắng lòng,nâng niu những gì đang có!tình yêu đã nhận được là hạnh phúc dù tình yêu đó không còn>hãy giữ lấy bạn ah

Thanks bạn! Mình sẽ cố gắng giữ lại một chút gì đó! Như là nỗi đau chẳng hạn...

Witness Star
12-09-2009, 08:38 PM
Anh thà mất đi một cuộc sống, một cuộc đời và hơi thở của riêng anh để trả lại cho em sự tự do bước đi trên con đường chính em lựa chọn mà không mang theo hình bóng anh? Chúc em hạnh phúc với người em yêu? Đã không còn nợ gì của nhau mai này gặp nhau xin đừng nhìn và gọi tên nhau để một giấc mơ gào thét trong nỗi đau tuyệt vọng của niềm tin? Cuộc sống của tôi đã chết là ngày hôm nay của em, hãy giữ gìn và trân trọng điều cuối cùng tôi có thể làm được cho người !

Và mãi mãi là như thế. Mãi mãi ta đau khổ vì ai đó, thế thì tại sao ta không trả lại tất cả yêu thương ngây ngô, để rồi bước tiếp?!


Một sự tuần hoàn ngẫu nhiên của tạo hoá cậu ạ !! Chả có thứ gì tan biến... , nó chỉ ko còn thuộc về ta, ko nằm trong tầm mắt quan sát của ta - mà ta ngỡ rằng - nó biến mất !!

Yêu thương là quyền của mỗi chúng ta - đừng trả nó đi - nó vốn dĩ thuộc về ta - là của ta mà cậu !!

Mưa - nước mắt - hoà lẫn vào nhau - một thứ vô định hình làm ta tưởng rằng ta quá mạnh mẽ - nó đâu phải nước mắt - đó chỉ là một hạt bụi rơi vào khoé mắt hoen cay mà thôi !!

Hãy để mưa cuốn trôi tất cả những kí ức đau buồn kia đi cậu ạ :hug:

Mình thích câu này của bạn! Thanks bạn rất nhiều! Mình sẽ mãi mãi cố gắng vì bên mình còn những người thân thiết - những người đáng để yêu thương và cả những người bạn như bạn - những người mà mình chưa lần nào gặp mặt! ^^

Witness Star
12-09-2009, 08:44 PM
To beiudanh và violet: Rồi tất cả sẽ qua, các bạn ạ! Và mình mong yêu thương còn mãi dù một ngày nào đó, có thể, tất cả sẽ biến mất...!!!

thienthantim
12-09-2009, 09:15 PM
Trả lại yêu thương ư?Trả lại chi khi a ko có gì để trả lại,trả lại chi khi a làm em khóc thật nhiều.Đôi khi e tự hỏi vì sao e lại khóc vì a.Quên đi a thật khó,chấp nhận a thật khó.A làm e phải suy nghĩ nhiều và con tim e đau nhói,a làm e có cảm giác có lỗi với a,có đáng ko a?Mưa rơi ư?Đi dưới mưa ư?E cũng như thế đó,vì e mưốn khóc thật to mà ko ai biết,e mưốn mưa cưốn trôi đi all những suy nghĩ về a,nhưng a có hiểu cảm giác ấy khó chịu đến mức nào ko.E sẽ làm gì đây?Giá như e dứt khoát hơn,e đã ko phải suy nghĩ và đau khổ nhiều như bây h,a có biết ko?Cơ hội,đã hết thật rồi a à.Mưa,mưa rơi lạnh lắm a có biết,và a cò biết e đã hi vọng để rồi thất vọng như thế nào ko?E thật khờ phải ko a?A có biết a đã cướp đi của e những gì ko,a ko biết,sao a tàn nhẫn.A trách e lạnh lùng ư,a hỏi lại chính a đi,a ko bao h nghĩ cho e,e ko hiểu nổi con người a nữa.E mệt mỏi lắm rồi,a có biết,có lẽ em từ bỏ all.(Gửi a,người...)