jen2
14-08-2009, 02:29 AM
[I][U][I][I][I][U][B][B]Tên fic : nhìn lên trời thì bạn sẽ thấy
Tác giả : không ai khác ngoài thiên thần và ác quỷ
Hiện tại : cuộc chiến chưa chấm hết đâu
Dành cho : tất cả con người lẫn con ma lẫn thiên thần
Lời tác giả : ai đọc thì biết không đọc thì khỏi biết. Mong cả nhà hỗ trợ khi rớt xuống điện ngục nha :dien:
Nhân vật nè :
Đỗ Phương Anh một cô gái nhà bình thường.Hình dáng khá chuẩn, gương mặt khá là kute.Học rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu trường mà đối với nó vẫn là chuyện bình thường.Và đã trở nên giàu có khi biết tới cờ bạc ,nắm trong tay gần cả thành phố - mình gọi nó là tiểu quỷ & nó còn nắm thêm cả vận mệnh ác quỷ nữa chứ.
Đỗ Như Yến Chị ruột của nó đã chết vì tai nạn xe hơi và luôn hiện hồn về để khuyên bảo nó cái gì đó thì tác giả hem biết đâu nha !?!
Lê Quốc Cường một cậu chủ nối đúng nhất là triệu phú trẻ tuổi -mới có 17 mà - Hắn thì ngoại hình cũng phải gọi là quá cool , dáng vóc rất bảnh đúng dáng đại gia.Là chủ sòng bài lớn nhất thế giới.Học thì cũng tạm thui vô toàn là ngủ hok à.Được mệnh danh là Diêm vương - làm chồng của nhỏ Quỷ là thế giới trở thang kiếp đỏ đen quá !!!
Còn nhiều diễn viên đóng phụ nữa hem quan trọng khỏi kể nha thông cảm
Chap 1
SỰ ĐỤNG ĐỘ CỦA QUỶ
rENg.................................. RenG................................... Tiếng đồng hồ báo hức của quỷ -nó đấy từ nay sẽ gọi là quỷ-. "Trời ơi cái đồng hồ của đứa nào vậy nè tắt dùm tui coi.HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Có tiếng động vang lên : "Thưa cô chủ hum nay là ngày đi học đầu tiên của cô đấy ạ !" -tiếng cô người hầu."Tôi biết rùi nhưng tui ngủ một chút có được hok vậy !?!"-tiếng quỷ phát ra -"-"axxxxxxxxxxxxx cái con nhỏ này có chiệu dậy chưa hả mày muốn chết lám hả ,dậy mau.-mẹ nó đấy hiền như bà sơ ,đảm đan ,ngọt ngào ,chu đáo ,hoạt bát ,...-.Nó chợt bật dậy khi thấy mẹ nó đang đi lên và cầm cây roi may và sát khí đầy người."Á mẹ ơi tha cho con ,con biết rùi con xuống ngay mà hixhix"-tiếng thảm khóc lại vang lên-.(Nó à quên Quỷ mới đúng ) trượt tuột xuống nhà làm đủ trò rùi -úm ba la xì bùm - nó bỗng chôc trở thành cô gái ngoan ngoãn , hiền hậu ,dịu dàn ,..... Trên cả tuyệt vời-nhưng bản chất lại là một con quỷ-.Lết ra xe + ổ bánh mì +... .Nó vác cái thân nó lên xe.Phóng cái vèo tới trường. CHiếc xe limo dừng lại khiến mọi người phải xôn xao , nó mở cửa ra khiến mọi người đều sững sờ sau vài giây một chiếc xe nữa cũng tới -đó chính là hắn -mở cữa ra nở một nụ cười tươi làm ngây ngất cả dám nữa sinh nói đúng hơn là toàn trường.CẢ hai cung bước đi trên chiếc thảm đỏ trải dài.
chap 1 chua hết đâu mình vẫn sẽ post tiếp nhưng giờ minh sẽ cho các bạn xem mặt các diễn viên của chung ta nhéIMG]http://img.photo.zing.vn[/IMG] đây là nó nó nè dễ thương hem !!!
http://blog.thehetre.vnhắn đây né ác quỷ hiện hình đúng hem nhi???
http://img.tamtay.vn bà chị của chúng ta nè bà kon dễ thương quá ah
Bạn nên sửa lại cách viết cho đúng chuẩn văn phong tiếng Việt hơn. Điều này sẽ tôn trọng người đọc cũng là tôn trọng chính bạn.
Nếu không, topic của bạn sẽ bị xóa. Thân- Mod: Liuba
Tác giả : không ai khác ngoài thiên thần và ác quỷ
Hiện tại : cuộc chiến chưa chấm hết đâu
Dành cho : tất cả con người lẫn con ma lẫn thiên thần
Lời tác giả : ai đọc thì biết không đọc thì khỏi biết. Mong cả nhà hỗ trợ khi rớt xuống điện ngục nha :dien:
Nhân vật nè :
Đỗ Phương Anh một cô gái nhà bình thường.Hình dáng khá chuẩn, gương mặt khá là kute.Học rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu trường mà đối với nó vẫn là chuyện bình thường.Và đã trở nên giàu có khi biết tới cờ bạc ,nắm trong tay gần cả thành phố - mình gọi nó là tiểu quỷ & nó còn nắm thêm cả vận mệnh ác quỷ nữa chứ.
Đỗ Như Yến Chị ruột của nó đã chết vì tai nạn xe hơi và luôn hiện hồn về để khuyên bảo nó cái gì đó thì tác giả hem biết đâu nha !?!
Lê Quốc Cường một cậu chủ nối đúng nhất là triệu phú trẻ tuổi -mới có 17 mà - Hắn thì ngoại hình cũng phải gọi là quá cool , dáng vóc rất bảnh đúng dáng đại gia.Là chủ sòng bài lớn nhất thế giới.Học thì cũng tạm thui vô toàn là ngủ hok à.Được mệnh danh là Diêm vương - làm chồng của nhỏ Quỷ là thế giới trở thang kiếp đỏ đen quá !!!
Còn nhiều diễn viên đóng phụ nữa hem quan trọng khỏi kể nha thông cảm
Chap 1
SỰ ĐỤNG ĐỘ CỦA QUỶ
rENg.................................. RenG................................... Tiếng đồng hồ báo hức của quỷ -nó đấy từ nay sẽ gọi là quỷ-. "Trời ơi cái đồng hồ của đứa nào vậy nè tắt dùm tui coi.HAIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Có tiếng động vang lên : "Thưa cô chủ hum nay là ngày đi học đầu tiên của cô đấy ạ !" -tiếng cô người hầu."Tôi biết rùi nhưng tui ngủ một chút có được hok vậy !?!"-tiếng quỷ phát ra -"-"axxxxxxxxxxxxx cái con nhỏ này có chiệu dậy chưa hả mày muốn chết lám hả ,dậy mau.-mẹ nó đấy hiền như bà sơ ,đảm đan ,ngọt ngào ,chu đáo ,hoạt bát ,...-.Nó chợt bật dậy khi thấy mẹ nó đang đi lên và cầm cây roi may và sát khí đầy người."Á mẹ ơi tha cho con ,con biết rùi con xuống ngay mà hixhix"-tiếng thảm khóc lại vang lên-.(Nó à quên Quỷ mới đúng ) trượt tuột xuống nhà làm đủ trò rùi -úm ba la xì bùm - nó bỗng chôc trở thành cô gái ngoan ngoãn , hiền hậu ,dịu dàn ,..... Trên cả tuyệt vời-nhưng bản chất lại là một con quỷ-.Lết ra xe + ổ bánh mì +... .Nó vác cái thân nó lên xe.Phóng cái vèo tới trường. CHiếc xe limo dừng lại khiến mọi người phải xôn xao , nó mở cửa ra khiến mọi người đều sững sờ sau vài giây một chiếc xe nữa cũng tới -đó chính là hắn -mở cữa ra nở một nụ cười tươi làm ngây ngất cả dám nữa sinh nói đúng hơn là toàn trường.CẢ hai cung bước đi trên chiếc thảm đỏ trải dài.
chap 1 chua hết đâu mình vẫn sẽ post tiếp nhưng giờ minh sẽ cho các bạn xem mặt các diễn viên của chung ta nhéIMG]http://img.photo.zing.vn[/IMG] đây là nó nó nè dễ thương hem !!!
http://blog.thehetre.vnhắn đây né ác quỷ hiện hình đúng hem nhi???
http://img.tamtay.vn bà chị của chúng ta nè bà kon dễ thương quá ah
Bạn nên sửa lại cách viết cho đúng chuẩn văn phong tiếng Việt hơn. Điều này sẽ tôn trọng người đọc cũng là tôn trọng chính bạn.
Nếu không, topic của bạn sẽ bị xóa. Thân- Mod: Liuba