Xem đầy đủ chức năng : Một lời cho mai sau..
hoamua
13-08-2009, 10:38 PM
Anh ơi !Em ko ngờ anh lại dễ dàng đổi thay như thế.Rốt cục trong tim anh em chẳng là j.Vậy mà em đã quá ngây thơ,tự cao mà tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh dành cho em,vênh váo với tình địch của mình.Em càng ko thể ngờ em đã yêu anh nhiều như thế,để bây giờ em có chết cũng chẳng quên được anh,cũng chẳng níu kéo được anh.Khoảnh thời gian ko anh đối với em thật khổ sở biết chừng nào.Vì anh mà em mất tất cả.Em đánh đổi quá nhiều thứ mà vẫn ko thể có anh.Em thật hận cho bản thân mình quá.Làm sao để em có thể chuộc lại những sai lầm?Em là một con người bất lực,thất bại,yếu đuối.Em ko dám đương đầu với nghịch cảnh mà chỉ biết dựa vào anh,dựa vào thứ tình yêu thuyệt vọng ko lối thoát của mình.Em biết thời jan ko bao giờ quay trở lại cũng như em ko có cơ hội để làm lại từ đầu.Anh mãi mãi rời xa em,mãi mãi là quá khứ cũng như hạnh phúc mãi mãi là ước mơ.Em chỉ cầu mong được nhìn thấy anh cho đến hết cuộc đời.Để em biết rằng em vẫn đang hạnh phúc và khoẻ mạnh,dù nỗi hạnh phúc ấy ko còn hình bóng của em.Điều cuối cùng em muốn nói đó là em xin anh hãy nhớ.Cho dù có phải chờ đợi anh cho đến suốt cuộc đời,em cũng sẵn sàng chờ đợi...Trên bước đường đi tìm hạnh phúc của mình,nếu khi nào anh thấy mệt mỏi,hãy về bên em.Anh nhé !
bLueseasun
13-08-2009, 11:43 PM
Anh ơi !Em ko ngờ anh lại dễ dàng đổi thay như thế.Rốt cục trong tim anh em chẳng là j.Vậy mà em đã quá ngây thơ,tự cao mà tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh dành cho em,vênh váo với tình địch của mình.Em càng ko thể ngờ em đã yêu anh nhiều như thế,để bây giờ em có chết cũng chẳng quên được anh,cũng chẳng níu kéo được anh.Khoảnh thời gian ko anh đối với em thật khổ sở biết chừng nào.Vì anh mà em mất tất cả.Em đánh đổi quá nhiều thứ mà vẫn ko thể có anh.Em thật hận cho bản thân mình quá.Làm sao để em có thể chuộc lại những sai lầm?Em là một con người bất lực,thất bại,yếu đuối.Em ko dám đương đầu với nghịch cảnh mà chỉ biết dựa vào anh,dựa vào thứ tình yêu thuyệt vọng ko lối thoát của mình.Em biết thời jan ko bao giờ quay trở lại cũng như em ko có cơ hội để làm lại từ đầu.Anh mãi mãi rời xa em,mãi mãi là quá khứ cũng như hạnh phúc mãi mãi là ước mơ.Em chỉ cầu mong được nhìn thấy anh cho đến hết cuộc đời.Để em biết rằng em vẫn đang hạnh phúc và khoẻ mạnh,dù nỗi hạnh phúc ấy ko còn hình bóng của em.Điều cuối cùng em muốn nói đó là em xin anh hãy nhớ.Cho dù có phải chờ đợi anh cho đến suốt cuộc đời,em cũng sẵn sàng chờ đợi...Trên bước đường đi tìm hạnh phúc của mình,nếu khi nào anh thấy mệt mỏi,hãy về bên em.Anh nhé !
Uhm, cho dù phải chờ đợi nhau đến suốc cuộc đời, em cũng sẵn sàng chờ đợi. Vẫn luôn chờ anh trở về, về với ngày xưa yêu dấu. Thật là cao quý biết bao, không có gì lớn lao bằng sự hy sinh trong TY cả. Mọi thứ chỉ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương
Đừng buồn nữa bạn ah, rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Ngta có trở về sẽ yêu bạn nhiều hơn hoặc là bạn sẽ gặp 1ng nào đó tốt hơn và yêu bạn hơn
hoamua
14-08-2009, 05:06 AM
uh có lẽ bạn nói đúng.Đã yêu thì phải biết chấp nhận và hy sinh,và k hối tiếc.''Ở hiền gặp lành'' đâu phải là chuyện quá hiếm hoi phải ko bạn?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.