langtusautinh
13-08-2009, 05:51 AM
nữ sinh đánh lộn giữa đường
giờ đây là chuyện bình thường sảy ra
đường cong thân thể ngọc ngà
eo thon ngực nở đẫy đà làm sao
người xem bàn tán ồn ào
kìa hai nữ hiệp cô nào cũng duyên
thoạt trông tưởng bộ ngoan hiền
ngờ đâu sư tử quê miền hà đông
có cần phải dữ thế không?
ghét nhau xé áo xé quần nhau ra
để rồi cay đắng xót xa
giữa đường giữa chợ người ta trông vào
về nhà biết nói làm sao?
nết na thùy mị có bao giờ thừa
xấu hổ chưa nhục nhã chưa?
"thành đanh đỏ mỏ" người xưa bảo rồi
thế là thôi thế là thôi
mặt mày xát muối bôi vôi còn gì
các em bỏ học mau đi
hành nghề đánh mướn có khi phát tài
giờ đây là chuyện bình thường sảy ra
đường cong thân thể ngọc ngà
eo thon ngực nở đẫy đà làm sao
người xem bàn tán ồn ào
kìa hai nữ hiệp cô nào cũng duyên
thoạt trông tưởng bộ ngoan hiền
ngờ đâu sư tử quê miền hà đông
có cần phải dữ thế không?
ghét nhau xé áo xé quần nhau ra
để rồi cay đắng xót xa
giữa đường giữa chợ người ta trông vào
về nhà biết nói làm sao?
nết na thùy mị có bao giờ thừa
xấu hổ chưa nhục nhã chưa?
"thành đanh đỏ mỏ" người xưa bảo rồi
thế là thôi thế là thôi
mặt mày xát muối bôi vôi còn gì
các em bỏ học mau đi
hành nghề đánh mướn có khi phát tài