PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích



hoamua
12-08-2009, 09:35 PM
Không bao giờ có cổ tích anh ơi
Dẫu em mãi ước mơ một điều thay đổi
Cổ tích trong em ngày xưa là anh đó
Anh đi rồi cổ tích cũng xa xôi

Em vẫn đi tìm cổ tích của tình yêu
Nơi có chàng hoàng tử yêu thương lọ lem như một vì công chúa
Em vẫn đi tìm..nhưng chẳng tìm thấy nữa
Lâu đài cổ tích nào đẹp như cổ tích cua anh

Cổ tích ơi tận bây giờ còn nhớ
Vườn yêu xưa hoa cỏ vẫn xanh rì
Nhưng nơi em ngồi người khác đã thế thay
Nỗi đau ấy chỉ một mình em biết...

Không có cổ tích nào về với ước mơ em
Em cũng chẳng còn tin vào tình yêu cổ tích
Không có câu chuyện về chàng hoàng tử
Chỉ có thật lọ lem cổ tích giữa đời thường

bonghong_tangem_586
13-08-2009, 08:14 PM
chàng hoạ sĩ mơ màng trong cổ tích
vẻ tình yêu trong hoa hồng nhung nhớ
những nhát cọ như sóng vổ ái tình
những màu sắc hoà vào nổi nhớ
quyệt vào nhau sắc đỏ của ái tình

bachhacdangvan
14-08-2009, 07:55 AM
Vì yêu em anh xây lâu đài cổ tích
Bằng linh hồn anh và nổi nhớ về em
Lâu đài anh mang màu sắc long lanh
của tình yêu và hạnh phúc

Anh không muốn để tình yêu đôi ta vở oà như cổ tíc
Bởi lâu đài kia không phải đá lạnh tạc nên hình
Ẩn bên trong là cả một niềm tin
Diệu huyền như cổ tích

Anh mong chờ ngọn lửa trái tim em
Thắp sáng cả lâu đài trong hạnh phúc
Dẫu ngọn lửa đã một lần lụi tắt
từ trong cổ tíc giữa đời thường

hoamua
14-08-2009, 10:22 PM
Cổ tích thật gần mà cổ tích xa xôi
Anh ở đó mà em ko nắm được
Như giấc mơ em về ngày hạnh phúc
Dẫu thật gần mà chẳng níu được chi...

Anh vẹn tròn,anh đến lại đi
Để cổ tích em một thời òa vỡ
Để đời anh vô tình mà ko nhớ
Để niềm vui em mãi như cổ tích xa vời...

bachhacdangvan
15-08-2009, 05:41 AM
Em gói mình trong quá khứ xa xôi
Ôm nổi nhớ một tình yêu không trọn
Những hồi tưởng trở thành mộng đẹp
Tan mộng rồi, em trần trụi giữa thế gian

Dẫu cho rằng anh đến lại đi
Lướt qua đời em nhẹ nhàng như là gió
Nhưng em thấy được gì trong đó
Sự diệu huyện của hai nữa con tim

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
Mộng trên đời có lúc vở lúc thành
Bởi trời đất cũng qua bốn mùa thay đổi
Vạn vật trên đời bởi cái đức thay đổi mà nãy nở sinh sôi

Cuộc đời ta cũng có bấy nhiêu thôi
Trãi qua trăm năm không gì là bất biến
Nếu tình yêu trên đời bao giờ là mộng đẹp
Anh tham lam đời và muốn mộng nhiều hơn

hoamua
15-08-2009, 11:07 PM
Chỉ là hình bóng,chỉ mong manh...
Chẳng phải là anh của một thời em chờ đợi
Dẫu em biết chuyện đời hay thay đổi
Nhưng anh ơi mộng vỡ mộng khó tròn

Nếu đổi thay là một điều may mắn
Em cũng nguyện một lần thay đổi để yêu anh
Nhưng làm sao khi bất hạnh kéo dài
Em sợ lắm những điều tha thiết...

Ngày ấy yêu anh đã một lần em biết
Tình ban đầu tình dẫu đẹp vẫn mong manh
Cổ tích đẹp nên mãi là cổ tích
Biết ko anh mộng vỡ mộng khó tròn...

bachhacdangvan
18-08-2009, 06:59 AM
Cổ tích xưa đẹp tròn như trong mộng
Bỗng tan tành mảnh vở rớt vào tim
Chẳng bao giờ thực tại được vẹn nguyên
Bởi những gì xây nên từ quá khứ

.Con Gái.
19-08-2009, 05:03 AM
ai còn về viết cổ tích bằng thơ
và còn ai nhặt mưa tìm vệt nhớ
cánh diều mỏng như một lời lỡ hứa
khóm cải vàng mướt suốt một triền đê

cổ tích ngày xưa, gọi mãi chẳng về
vun giấc mơ rào quanh lâu đải tuyết
những câu chuyện tìm hoài không có kết
thì một ngày , biết kể gì cho nhau

nỗi vui cạn dần , nỗi buồn về sau
cổ tích xa hoa như món đồ xa xỉ
giây cót thời gian bây giờ sét rỉ
nên dừng lại rồi , thành xa xỉ yêu thương

gấp nhầu lời nguyền trong một chiếc gương
hạnh phúc mờ như một hơi thở gió
nhỏ giọt trăm năm rêu hoen nhẫn cỏ
xa tắp tên mình , cổ tích vô danh ....

hoamua
19-08-2009, 10:33 PM
Hoàng tử ko về nên cổ tích xa xôi
Lời hứa ngày xưa rêu phong thành mộng
Hạnh phúc đã trôi xa mà còn hoài bật khóc
Hoài đợi chờ...nghĩa lý chi đâu?

Cổ tích đẹp nhưng mãi là cổ tích
Đã chìm trong quên lãng mất rồi
Công chúa trở về thực tại đơn côi
Lại bắt đầu từ cuộc mưu sinh khắc khổ

Chiếc hài định mệnh vàng hoen rỉ ố
Mới hiểu đổi thay là đánh đổi rất nhiều
Chẳng nghĩa lý j sau những thương yêu
Mọi thứ lại tan đi như chưa từng có mặt...