PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hẹn em trong mỏ



Han Dương Nhi
12-08-2009, 09:15 PM
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,
trong cơn mưa tầm tã
có 1 gã đang say
ôm trọn bao đắng cay
vì tình duyên tan vỡ
bỗng trong đêm tối bơ vơ
gió rít lạnh không ngờ những hồn ma mập mờ
đưa chàng vào giấc mơ
......một cô em xinh xinh
trong một sớm bình minh
ngồi tụa trên ghế đá
bao cành hồng lơi la.
the end,

.:_charlotte_:.
12-08-2009, 09:16 PM
hình như post nhầm topic òi !

Han Dương Nhi
12-08-2009, 09:17 PM
bài viết được đó ok ok:bicycle::bicycle::bicycle::bicycle:

có dì đấu
rtinhf đã vỡ

minilovely_410
13-08-2009, 07:34 AM
Nội dung như nhau , bạn sao chép định spam à