Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .: Sad :.



Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 07:17 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IAOUA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
tập viết diary .. tập sống cuộc sống ko có ai kia

Có một nỗi buồn không đáy của thời gian…
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy…
Có một nỗi buồn của chiếc giày chân trái…
Chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi…

Anh ơi !
Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi.
Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc.
Chỉ nhìn hình anh những lần em khóc.
Chỉ liếc mắt trông anh trong cái cười buồn.
Có biết bao dòng nước mắt đã tuôn.
Bao ngày bao đêm em khóc vì anh như thế…
Chính em đây cũng chẳng thể nào đếm xuể.
Chỉ biết rằng em còn khóc nữa vì anh.
Cuộc đời em như chiếc lá mong manh.
Em cần có một cành cây để vun tựa.
Em cần có anh để làm chỗ dựa.
Nhưng em không thể sao lại thế hở anh ?
Tự lòng em con tim em mách bảo em không đành.
Lấy mất anh từ tay người bạn ấy.
Người đã khổ hơn em gấp mấy.
Nhưng trong em vẫn cháy bỏng tình yêu.
Dù em muốn gặp anh mỗi chiều.
Muốn trò chuyện cùng anh mỗi tối.
Mỗi sáng dậy muốn nghe giọng anh nói.
Mà sao em phải nén lòng em.
Mỗi lần đi qua em chẳng dám ngẩng xem.
Chẳng dám nhìn vào mắt anh sâu thẳm.
Dù trong lòng em em muốn lắm.
Cái nhìn anh bắt gặp cái nhìn em.

Thôi anh cứ đi đi để lại một mình em.
Một mình em với nỗi buồn không đáy.
Với nỗi buồn của chiếc giày chân trái.
Có chiếc giày chân phải chẳng thành đôi.
Thì tình ta chỉ có vậy thôi.
Em sẽ cố quên anh anh nhé.
Em sẽ không nhắc tới anh thêm nữa.
Liệu em có làm nổi điều đó không anh ?


Sống trên đời cần lắm một tấm lòng
Để làm gì bạn có biết không ?


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WBUDE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:12 PM
..1 ngày ... 2 ngày ... 3 ngày ...
Mỗi khi tỉnh dậy , việc đầu tiên em làm là mở tung cửa sổ ra , nhìn xuống sân ... ước gì lại bắt gặp ánh mắt anh đang cầm ĐT kêu em dậy trên tay là cốc Trà sữa nhiều màu sắc ...
Nhưng giờ thì ko còn ... giờ nhìn xuống chỉ còn lệ em rơi .. !
Buồn ...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W8OUC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Như mỗi đêm cứ thường mong, mỗi khi trời sáng,
Hẹn nhau trong giờ nào cũng thấy cứ nôn nao, cứ nôn nao
Một năm trôi qua rồi thế nhưng giờ cũng vậy.
Mắt cú mèo này nè thấy yêu anh nhiều hơn.
Và em nghe thường hay nói người yêu phải hay ở bên tôi.
Có hay nào tay cầm tay, anh thường nắm lấy bàn tay nao.

Anh biết chăng
Em thường nói với mình
Tình yêu hai đôi mình đã có
Phải yêu nhau nhiều hơn

Một năm rồi
Chúc cho hai đôi mình mãi bền lâu
Và hạnh phúc đó
Giữ sau mươi nhiều hơn nhé anh

Na na, la la...
My baby... từng ngày dài trôi qua
Ký ức mãi là đẹp nhất của đôi ta
Một năm trôi qua rồi...

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:33 PM
tiếng điện thoại kêu lên , phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao quanh căn phòng của mình !
Hoá ra bà vú kêu xuống ăn cơm
ôi .. yêu quá lú lẫn rồi , thay sim rồi sao người ta biết mà gọi được ...
Mày ngu lắm , làm gì mà phải ngóng , làm gì phải đợi ....
chia tay sao còn thích níu kéo
ĐỒ NGU ...

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:39 PM
ơ kìa , trời cứ trong , biển cứ xanh ... Tôi cứ khóc , tôi cứ buồn ...
đời lắm chuyện ... đời lắm điều oái oăm
càng yêu mãnh liệt thì chia tay càng nhẹ nhàng ...

Bi thông minh
12-08-2009, 10:40 PM
bi zô nắm tay ss cho ss đỡ bùn naz'
:huglove:

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:43 PM
ôi ! có người đòi nắm tay người chết kìa :haha:

Chia tay! Chia tay!
Câu chuyện tình yêu rồi cũng vào hồi kết
Lóng lánh mắt đen lời ngày xưa da diết
Nụ hôn giờ bàng bạc màu môi

Về đi thôi!
Khi trên gương mặt người hiện lên nụ cười hiu hắt
Thì những ngọn gió heo may se lạnh
Những giọt mưa mùa đông có ý nghĩa gì đâu?

Bài thơ đầu ,bài thơ cuối theo nhau
Trốn vào quên lãng
Rồi trong những đêm khuya thanh vắng
Lại bật lên nức nở những cung đàn..

Chia tay! Chia tay!
Khúc nhạc trái tim chẳng bao giờ chịu tắt
Khi người đã một lần lướt tay lên phím hồn ta
Dẫu thanh âm chẳng thể vang xa
Song trong ta tiếng ngân còn mãi mãi

Chia tay !Chia tay!
Người có bao giờ ngoái lại?
Nét chữ nghiêng nghiêng câu thơ tuổi hai muơi
Cứ dỗi hờn như một nét môi
Người chẳng cách nào xoá được
Chia tay! Chia tay!
Còn sót lại một điều bí mật
Ta chờ người người đến để mang đi...

-------------------------------------------------
Tình tôi trao người thì người không nhận
Nhận tình người thì bạn thấy vui hơn
Ước chi trên đời này không có hận
Để tôi được giữ người ở trong tim

Bi thông minh
12-08-2009, 10:45 PM
ôi ! có người đòi nắm tay người chết kìa :haha:

Chia tay! Chia tay!
Câu chuyện tình yêu rồi cũng vào hồi kết
Lóng lánh mắt đen lời ngày xưa da diết
Nụ hôn giờ bàng bạc màu môi

Về đi thôi!
Khi trên gương mặt người hiện lên nụ cười hiu hắt
Thì những ngọn gió heo may se lạnh
Những giọt mưa mùa đông có ý nghĩa gì đâu?

Bài thơ đầu ,bài thơ cuối theo nhau
Trốn vào quên lãng
Rồi trong những đêm khuya thanh vắng
Lại bật lên nức nở những cung đàn..

Chia tay! Chia tay!
Khúc nhạc trái tim chẳng bao giờ chịu tắt
Khi người đã một lần lướt tay lên phím hồn ta
Dẫu thanh âm chẳng thể vang xa
Song trong ta tiếng ngân còn mãi mãi

Chia tay !Chia tay!
Người có bao giờ ngoái lại?
Nét chữ nghiêng nghiêng câu thơ tuổi hai muơi
Cứ dỗi hờn như một nét môi
Người chẳng cách nào xoá được
Chia tay! Chia tay!
Còn sót lại một điều bí mật
Ta chờ người người đến để mang đi...

í í
em ko bik ss đã chết
thui, way đầy là bờ
:chayle:

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:47 PM
đi đi .. mặc kệ con bé này ... mặc kệ tôi
tôi quen cô đơn , tôi quen đau khổ , tôi quen ngã rồi tự mình đứng dậy rồi
Trên con đường tôi đi , nhiều điều buồn phiền quá
Nước mắt tôi , và ngay chính tôi ... cũng ko còn sức lê tiếp và rơi tiếp nữa rồi

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 02:14 AM
chiều chuẩn bị đến , tôi sợ ...
sợ cái cảm giác chơi vơi giữa màn đêm ... ko nhắn tin ... ko còn những lời chúc , những cái hôn gió của anh dành cho mình ... ko muốn khóc mà cứ khóc thôi ... chán lắm ... tự nhiên nghĩ sao mình lại ích kỉ thế nhỉ ?
Tại sao ko '' nhường '' anh 1 chút ... ?
Tại sao ?
Bật cool ... tôi sẽ hát bài hát tôi dành cho anh ... '' Hận '' ....

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 02:32 AM
con bạn sang rủ đi chợ rồi tụ tập ăn uống , miệng nhạt , đầu óc lơ lửng ... tự dưng phun ra câu : '' có Tùng ko ? ''
ôi, tụi nó thiệt là .. người ta lỡ miệng vậy mà cũng làm ầm lên chẳng ra làm sao ...
choảng .. !
Cái Nhi Babe đã gọi nói hết cho Tùng ... ôi ! Ngượng chưa kìa ...
Mình làm sao vậy nhỉ ?
Yêu ư ? vẫn còn
có chia tay ko? - chắc có
Kiểu gì vậy ?
yêu nhưng sao ko dám 1 lần nhường nhịn người ta
Thà cố lần này để đau khổ mãi mãi sao
Ko thể ngậm bồ hòn làm ngọt nhiều như thế
Phải cho anh ta biết rõ quan điểm khi yêu của mình chứ
Người yêu em trên thế gian còn rất nhiều , người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh
na na na na na

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 02:46 AM
Mẹ kiếp !
chỉ muốn văng ra bằng sạch bằng hết
Ghét cái kiểu giả tạo
ngọt xớt đó rồi
Điên , nóng phừng phừng cả người
Định chạy ra biển .. nhưng nhớ ra
còn tụi bạn ở nhà
đi với mấy con bạn thì nhiều chuyện , mình chưa kịp tâm sự nó đã liến thoắng như 1 con chim chích choè đang ba hoa rồi
đi với mấy thằng bạn thì thà ôm cột điện còn hơn , câm hơn hến
đi 1 mình thì hình như hơi ... lạc lõng
ôi , cuộc đời , sao nhiều đắng cay ...
Thôi , buồn rầu mấy bữa nữa thôi à nghen
Mấy bữa nữa lên TPHCM học rồi
sẽ bỏ quên tất cả thôi ...
chia tay - lại là 2 từ nay ...
chán òm , ở nhà kiểu này thà đâm đầu vô gối tự tử còn hơn ...
buồn thê thảm .. !
chị 2 còn cứ nhắc nhiều ... !
Em nhớn rồi , biết tự lo cho em rồi ...
nếu như chị con em này chết rục ở vũng tàu này từ lâu rồi ...
haizzz ... xuống trệt ...
hơ ! cái bếp cụa nhà tôi .. chuẩn bị ...
1 . 2 . 3
xoảng ...
mình biết mà .. .tụi quỷ nhỏ này ...

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 03:50 AM
tềnh hềnh là thu xong 1 bài hát , chuẩn bị nghĩ rap gangz ... đang điên , bất chấp bạn bè khuyên bỏ gangz vì con gái ko nên theo cái đó ... :khocnhe:
Vì tỳnh yêu , vì hận thù ... ta quyết nghĩ 1 bài cực chất , beat đây rồi
Mày chết với bà ...
quả này đừng trách Nghi này đểu :sr:
bà đau bà ko để ý gì hết sất
--------------------
ơ ! cái gì thơm ghê nhỉ ?
hý , lại được măm món mực nhúng dấm tuyệt cú mèo .. chẹp
nghĩ là nước miếng .. chuẩn bị chảy rồi đây
-----------------------
con Dung Nhím cũng đến , ko biết ý gì ..
kệ ...
con Nhi lên ..
vẻ hốt hoảng
ờ , tao đây , đã chết đâu mà mày như con khỳn vậy
- mày ơi ! có tin zui
- cái gì vậy ? tao đậu ĐH Y à ? hí hí
- con hâm , ko phải
- thế sao ?
- Tùng ...
- Tùng làm sao ? - hơi bối rối , mình bắt đầu tò mò rồi đây
- Nó đến măm với tụi mình tối nay
- cái gì ?
Mình bật dậy như 1 con hâm ... chẳng khác gì con Trang lúc nãy .. ko tyn vô tai mình
- Mày nói xạo hả ? Anh ấy đâu biết tối nay ăn đâu
- Mày ko nghĩ đến thằng Cường à ?
- thằng quỷ nhỏ ...
Rồi con Nhi cười 1 địu cười rất chi là sở khanh ... đi xuống như trêu ngươi mình
tức anh ách
Ko thể bỏ qua món mực nhúng dấm
Nhưng cũng ko thể nuốt nổi nếu nhìn thấy mặt hắn
hơ !
ngồi trên này rồi cũng bị kéo xuống
tiếng nhạc .. quen quen
Trời ơi .. ! Cường , Giun Kim và Tùng ...
ặc .. lại còn đi cover bài '' chung lối ''
Híc, điếc tai ... tắt máy ..
đối mặt với thực tại ...

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:03 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD9E68||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
dạo này tâm trí khùng khùng thích nghe rock mới khổ :so_funny:
Híc , sắp đến giờ măm rồi .. ôi ! cuộc đời
lắm ca khó đẻ:rang:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:20 AM
phịch , mình nghĩ lại rồi , thà mình ko ăn mực còn hơn là phải gặp or đụng mặt hắn
Oi ! lạ ghê ... hắn đến nhà mình , mình có quyền đuổi hắn mà .. sao phải ngại nhỉ ?
Nhưng cái Trang nói cũng đúng : '' mày ko nên quá đáng như thế ..''
quá đáng cục gạch á .. .bực mấy hôm nay .. giảm sút bao nhiu là thứ
Hờ , tiếc nhất cái vụ sale off mà mình bận '' tức '' nên ko đi .. :khocnhe:
Hôm nay tụi nó ở lại đây .. khổ thân tôi ... tức tưởi ngồi trên lầu đánh máy tạch tạch ...!
----------------------------------
sắp hết time phỏng vấn , tự nhiên thấy cứ làm sao .. khó hiểu
----------------------------------
Hôm nay thiệt xui xẻo , hết chuyện ăn uống lại đến chuyện đi lại
Vừa ra khỏi phòng đụng vô cái tay vịn cầu thang đau điếng , chết tiệt
leo lên lại đụng vô nắm đấm cửa
hú hú
Đến lúc vô lấy quần áo chuẩn bị tắm thì lôi cái áo bị đổ rầm 1 đống .. may có cái Loan lên hộ ko thì mình chìm trong đống quần áo đó rồi
Đến khi vô nhà tắm lại bị trượt cái oạch vì cái Nhi rửa chân để bao nhiu xà bông ...
hưhư
đến khi ra nhà tắm lại bị cái máy sấy giật .. sợ run người .. bị lão cường chửi vì tội tay chân ướt át có ngày nó giật die :khocnhe:
---------------------------- 8h là ăn
vẫn ngồi
kệ tụi nó
hát hò điếc cả tai
Nhất là cái Nhi , rap thì ko biết cover , hát lệch beat .. loạn cả đầu

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:51 AM
2 ! thời gian chỉ còn tính từng giây ..
Sao phải sợ ? sao phải sợ ?
ôi ..!
điên đầu .. kìa , ngó tý
Hắn đang hát hò vui vẻ quá ..!
Nhìn chỉ muốn đấm vô mặt
oái , hắn nhìn lên cầu thang
ặc , hắn bước lên cầu thang
ôi , cạch ..
- em đang làm gì vậy ?
- à , à .. .ừm , em đang vô trang h2t ( đang ngồi dưới đất với ẻm laptop .. đầu tóc bù xù chưa chải .. số del quá )
- Thế à ? xuống ăn thôi em
( quái , tự nhiên nhẹ nhàng cứ như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra )
- ờ , thôi . anh ăn đi , lát em ăn sau . em chưa đói
- vậy ư ? đơi anh nhé
cạch
cạch , lại gì nữa trời ?

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 06:47 AM
á !
I don't think so .. .:sr:
Hắn bê 1 mâm nhỏ lên phòng mình
- tụi mình măm chung ( kèm theo điệu cười ko sở khanh hơn :D)
- ờ , nhưng lần sau làm ơn nói giùm em 1 tiếng
- ok thôi
ngồi ăn , hỏi linh tinh
túm lại
- Em có chấp nhận em sai ko ?
- Ko
- em nói cái gì ?
- Em nói em luôn đúng , nghe kĩ . em luôn đúng !
- em thiệt ương ko tả nổi
-Dĩ nhiên
-sao anh yêu em nhỉ ?
- ơ !
mất vài giây .. chớp chớp
- sao em biết được , anh hỏi linh tinh
- thì anh nghĩ ...
- Nghĩ gì ?
- nghĩ rằng anh yêu em vì tính cách đó
- Nghĩa là em đúng
- Trong chuyện này em đã sai
- sao ?
- Chuyện này em sai
- anh suy nghĩ kĩ chưa
- Rất kĩ
- bao lâu
- bất kể khi nào
- chà !
- em xin lỗi anh đi
- đâu thể có chuyện vô lí thế
- Nếu ko
- Thì sao
- chúng ta sẽ
- chia tay sao ?
- ồ , em ngồi đó mà mơ đi , còn lâu anh mới bỏ em ( lêu lêu )
- thế thì sao ?
- làm lại từ đầu
- ha ha ha , đơn giản vậy sao ?
- ừ , còn em . Nghĩ sao đây
- ok
- ăn đi
- ừ .. mực ngon nhỉ
- món tủ của em mà
Cạch , á à ... lên đây hú hí với nhau à - Tiếng con Nhi
- Hờ , ko
- Thôi , tao xuống đây . Ko làm phiền 2 anh chị nữa
- đi em nhé , cẩn thận thằng cường - Tùng với theo
- mơ đi
Ôi, nó giống anh quá .. !
- Giống điểm nào ?
- Thôi , ăn .! Tý 8 tiếp
- ừ
Các bạn nghĩ xem , nhiều cuộc tình tưởng như tan vỡ đến nơi rồi mà vẫn liền lại ... vậy ra ta chỉ cần mở lòng 1 chút , chỉ cần nhường nhịn 1 chút
Vâng , vì yêu em có thể hi sinh
Ngày hôm nay trời đẹp quá .. trời đẹp hay Mình vui nên nhìn đâu cũng thấy màu hồng hạnh phúc đây ?
Yêu quá ... đời vẫn đẹp , tình vẫn xinh ...
Ra biển đây
tạm biệt diary ..
Mai mình gặp lại ...
----------------------------------
Hôm nay , Viettel khuyến mại 130% , hê hê , nạp 200k được những 430k .. gọi tẹt ..:haha:
sướng .. !
---------------------------------
Tạm biệt ,chơi đã :chayle:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 06:18 PM
sáng lên rồi , sáng nay tâm hồn hơi bị đẹp nên đi dạo ngoài biển , trời mát , bình minh tuyệt !
Ngồi xuống cát ... tay động vô 1 chú cua ... xinh ghê ... bò nặng nề ... chợt ..
xa xa có ai kia nhìn quen quá
1 cái gì như luồng điện xẹt qua xương sống đến ớn lạnh
Tùng !
anh ấy đứng đó như lâu lắm rồi
Mỉm cười , đi lại 1 cách nhẹ nhàng ...
Mình cứ ngồi đó , như bất động , mắt ko chớp !
Anh ấy đến nói rằng : '' Em dậy sớm quá ! Nhưng anh còn sớm hơn ... ( mỉm cười ) ngày mới tốt lành nhé em ... ''
dạ - tiếng đâu nhẹ thế ? :sr:
- đưa tay đây !
Chẳng hiểu sao mình lại đưa tay cho anh ấy .!
ôi , cảm giác thiệt hạnh phúc ,bàn tay ấy , hơi ấm ấy , mình cảm tưởng như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy
- Bao lâu nay anh đã để em ngã nhiều rồi , anh hứa anh sẽ ko để pé Nghi của anh ngã tiếp đâu , em nhớ nhé , mỗi khi em sắp ngã , hãy đến bên anh . Anh sẽ kéo em lên , kéo để em đứng vững , kéo để em mạnh mẽ hơn ...
sau đó mình tựa vô vai anh ấy , bờ vai vững chắc ...
----------------------------------------------
2 ... cái Nhi gọi điện sớm quá ...
- Alu , gì ku ?
- Lát đi ăn với tụi tao
- đêm qua chưa đủ à ? - hức , lại ăn
- con khìn này .. nhanh lên ...
- ừ
Thay vội thay vàng , độn vô người cái váy xanh nhạt và áo phông hình khỉ yoyo..Mình chạy như ma đuổi ( quái , sao phải vội vàng ? )
ôi trời
Nhóm mình đã tụ tập đông đủ rồi nhưng chẳng thấy thức ăn đâu mà đang ngồi hết trên yên xe mỗi thằng lại còn 1 cái nồi cơm điện nhìn đến tức cười ...
- Gì nữa đây ?
- đi chơi đi ...- tiếng Tùng nói
- ừ , đi chơi . xạo Nghi quả lẹp , há há - Thằng Cường tý tởn ...
- làm tao chạy hộc mật ( nói trong tức tưởi )
- vì biết mày ham ăn nên phải dùng biện pháp đấy - cái Nhi cười khặc khặc , thiệt là 1 lũ quỷ
- thì đi ..

sáng nay đi chơi thiệt zui ... hơi mệt vì sáng sớm đã đi nhưng cảm giác đó ko thể nào quên
lâu lắm nhóm mới tụ tập đông đủ như này ...
chụp ảnh , định up lên rum h2t nhưng đổi ý , lần trước Cường up ảnh đã bị nói chẳng ra làm sao rồi , nào là '' lũ ăn chơi '' , '' bọn đú ''
Bức xúc quá , nhưng thôi ... kệ .!
Mình ko vậy là ok . người ta ganh ghét mặc xác người ta ...
Nếu mà nhìn thấy Cái Trang puppy , cái Thanh 2T thì như thế nào nữa nhỉ ?
cả con Dung Nhím nữa chứ ... ôi ...đau đầu , buồn ngủ ...
oáp ... lát dậy viết tiếp ...

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 06:51 PM
hỳ !
tự nhiên cười - điên thế ? :sr:
Hôm nay tự nhiên vui ghê, chẳng ngủ được ... !
Sáng nay mở ĐT thấy có 30 cuộc gọi nhỡ , hoảng
toàn số lạ ...
mở tin nhắn thấy 10 tin
sock ---ôi , gì nữa đây
vẫn là mấy tin của Tùng , haizzz
ủa
sao lại có 199 gì đây ?
á .. keke .. con Heo Nạp cho mình 50k .. hô hô , được những 130k
mà hôm qua mình còn 420k + 130k hôm nay = 550k .. oá oá ..gọi điện cảm ơn nó mới được .. há há
sướng ..!
cuộc đời quá đẹp ... :haha:
<--- đang cười y chang như này :sr:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 07:18 PM
yêu 1 cái gì đó thiệt khó !
Tự nhiên phun ra câu này .. :sr:
Mình đã tha thứ cho Tùng , tại sao ?
Tại sao nhỉ ?
Mình cứ suy nghĩ vớ vẩn .!
Mình phải có lòng vị tha chứ
Mình cũng ko hiểu nổi tại sao cách đối xử của Tùng làm mình thay đổi
Mình bị gì đây ?
Mình yếu đuối ?
Chán ...
đek nghĩ nữa
Bà vú hôm nay đi chợ lâu thế
Tội nghiệp , sáng nay thu đống chiến trường của tụi mình đêm qua mà :sr:
Hứa là từ mai ko quậy như thế nữa
Mình chán ...
Mình chẳng có hứng làm việc
Tềnh hềnh nà phải post phát truyện ngắn lên
Thấy hay hay mà

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 02:55 AM
Chiều buồn!
chán , người uể oải , ho khục khục như bà cụ
oài ơi , đau họng ..
chết rồi , ai bảo mấy bữa nay nực quá toàn xài đá cục và nước lạnh ko hà
Bất chấp bà vú nói uống ít , con Nhi , Con Trang khuyên mình vẫn uống
Nghĩ đến cảnh măm thuốc đã thấy rùng cả mềnh
-----------------------------------
Chiều nay làm gì trước nhỉ ?
haizzz
đầu tiên là onl phát , xem có mem mới nào chém ko ..
sắp hết time phỏng vấn rồi còn gì
-----------------------------
Tiếp theo đi chợ với bà vú , hôm nay bà ý lại dạy cho mình 1 món mới
Tuyệt ghê !
Bà ý như bà mẹ thứ 2 của mình vậy ...
Iu lắm ý

Mở điện thoại ra , chết tiệt !
Lại là thằng nhóc con đó , mới có 16t đã bày đặt yêu đương chị mày
nói nhẹ nhàng lại còn chửi mình là '' con hâm '' !
Thôi , chấp làm gì . Tuổi trẻ mà ..
cứ im lặng , làm người bình thường thôi . qua rồi cái tuổi đánh nhau chẳng ra sao trước cổng trường cấp 3 rồi ...
Tập Quên Những Thứ Đáng Quên ..!
Hừ , đi chợ về , tắm phát ... nóng lắm rồi
nếu ko có gì thay đổi , tối 8h ra biển với Tùng .. !

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 04:31 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/462/0.831189001247209178.gif
http://c.uploadanh.com/upload/0/465/0.667276001247232495.gif
Tự nhiên nổi hứng có tâm hồn trẻ thơ
Phù !
Tắm xong cảm thấy đời mát hơn :sr:
Mấy bữa nay cười suốt , vui mà :D
định ra HN ..
có việc thôi chứ cũng chẳng muốn đi ..!
Chắc lần này khứ hồi ..
Ko ở lâu ..
Nhưng mà , mê công viên nước quá :khocnhe:
Lần trước bị xuống ống đen người 1 nơi , hồn 1 nẻo
Gìơ quen rồi , phải thử lần nữa
Hí !
Lát xuống nhặt rau , tối nay ăn rau xào cho ngon
Tự nhiên thèm kinh :D
Hôm nay có nhiều món quá
Nào là gà rang ( mỗi tội ko được ăn vì ho quá trời :sr:)
Rau xào
Thịt bò luộc :dien:
Nộm nữa
ôi, nghĩ đến đã thèm lắm rồi ý :D
-------------------------
có người từng nói với mình rằng : '' anh yêu mùa thu vì em giống mùa thu quá , mùa thu rất đẹp và em cũng vậy , Nhưng đôi khi mùa thu cũng buồn như chính đôi mắt của em vậy .Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng : anh yêu hà nội , anh yêu mùa thu và anh cũng rất yêu em . Chờ anh nhé ! ''
ơ , cái con bé này , toàn nghĩ vẩn vơ .. !
đấy là quá khứ rồi
1 quá khứ rất đẹp , rất lãng mạn nhưng ...trôi hết rồi .!
Mình trốn vô đây cũng vì lí do đó , mình đang trốn chạy và chỉ chạy trốn .. để rồi ngã liên miên , ko đứng dậy được...sẹo chi chút ...
haizzz , lại thở dài rồi ...
--------------------------
ý , bà ý kêu xuống măm
oài , măm sớm ghê hén
mới có 6h40 mà :sr:
Ngồi tý đã
----------------------------
hơ ! ứa nào gọi rung hết cả lùi .. :sr:
- à lú ? tao nghe
tút tút tút
hừ , cái đồ ki bo .. nháy nữa
-----------------------------
mệt mỏi chưa kìa , sắp đi học rồi
chơi nhiều cũng chán mà đi học cũng chán :dien: chả biết sao nữa
đúng là con bé đến từ bệnh vyện tâm thần :sr:
----------------------------

K3langthang
14-08-2009, 04:41 AM
nắm tay chưa chắc đã đõ buồn nên hug cho họ mượn bờ vai để khóc al

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 04:45 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/140/0.789957001242049418.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/0/95/0.096425001240894631.jpg
Yêu lắm 1 thời ...

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 04:52 AM
Tự nhiên nhớ lớp lạ ...
hôm đó mình chụp toé loe nhưng giờ chẳng biết fjle đi đâu hết .. cái laptop chết tiệt , vài bữa lại vi rút , rách việc
Nằm chỏng chơ trên đệm , bật máy đìu hoà , nóng phát ghét
hơ !
Thôi , đek bật nữa
tháng trước đã hơn triệu tiền điện , lại còn 477k tiền net
giật tờ lờ mềnh :sr:

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 05:01 AM
tối rồi đấy
cứ ngồi mà gõ
mắt hoa lên rồi
tai đau lắm rầu - cứ nghe nhiều là nhức , khó chịu
mệt nhỉ ?
lại phải xuống ăn cơm ...
Nhi sang thì phải
cạch
- mình biết mà
- biết gì ku ?
- hơ ! dạo này cứ ăn rình nhà người ta , đểu thế bà nội ?
- thì cơm nhà mi ngon mà , hé hé :so_funny:
- biến , tao tắt máy đã
- Nhanh lên nhé ...

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 07:25 AM
Rỗi hơi
Ra đến biển lúc về lại hết xăng
Nhục chưa có từng
hết cả lãng mạn
haizzz
Mà biển hôm nay sao ý
Đông lạ , chẳng làm ăn được gì :so_funny:
Týnh funny phát cơ mà ứ làm được :so_funny:
Tùng cứ ngó quanh , khổ ...:so_funny:
Định là về lâu rùi cơ mà đi chơi chẳng ai lại vô net ngồi ...
ss Blue đang tính nhờ mềnh mang đồ vô hộ , cơ mà phí đi lại hơi hẻo nên đang phân vân :sr:
a men ss tôi đừng vô tp này :sr:
Hôm nay cứ tủm tỉm cười - như ngẩn ngợ mới ra trại
Mùa hè , nực quá
Bật máy đìu hoà thì mát cơ mà phíu hoá đơn thanh toán tiền địên ám ảnh mình và cả ba má mềnh :sr:
hic , hôm nay chẳng có ai chém
Buồn ơi là buồn
sạc pin em Ipod đã
Ko lỡ nửa đêm em ý dở chứng là ngắt củ tý luôn
sạc cả cụ ĐT nữa
nửa đêm mò lỡ điện giật lại khổ bà vú :rang:
oái , má gọi
- ờ , má à ( giọng uể oải nhứt có thể , ho vài phát cho thương tâm :sr:)
- ừ , uống thuốc chưa kưng ?
- zạ , zồi . Bà Hiền lấy zồi ạ
- ừ , cưng ngoan . Uống rồi ngủ đi nghen
- zạ , má ngủ ngon
- cưng ngủ ngon ..
cụp !
chấm hết
ko hiểu nổi má nghĩ gì nữa
y chang con nít , ghét !

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 07:37 AM
chỉ 1 chút thôi , 1 chút thôi ...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WBE08||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Còn riêng mình anh ngồi ôm đớn đau
người yêu giờ đây đã mãi không về
vì sao số kiếp đành gieo oan nghiệt
để cho mình anh khóc than giữa đêm mùa đông
tình ta giờ đây tàn theo mây trời
ngày xưa cùng nhau chung bước wua wua
mà sao giờ đây chia đôi câu thề
để mình anh ôm đớn đâu khi em rời xa

Rap :
khi em rời xa anh
cuộc tình ta đang đẹp như tranh
mà giờ đây đành vỡ tan tành
hỏi vì sao ?? ôi tại vì sao
người anh yêu nỡ đành bước đi
để mình anh ôm sầu trên mi
nhìn cuộc tình chia ly
nhìn người tình cất bước ra đi
mà anh ko biết phải làm gì ?
để níu kéo tình yêu đã mất
anh đây đành đối diện sự thật
một sự thật vô cùng xót xa
là ngày mai thức dậy ko còn em nơi đây
cùng dựng xây tình yêu ngày nào
ngồi trong đêm cùng ngắm sao rơi
Người yêu ơi !!^^
tình yêu ta như trang giấy trắng
theo năm tháng giấy đã phai màu
theo tháng ngày em đã thay đổi
để cuộc tình giờ đành chia đôi
Ôi...
tình yêu ngày nào
đẹp tựa như vì sao lấp lánh
sao giờ này chỉ còn mình anh
ôm nỗi đau không bao giờ lành
vì hình ảnh em còn trong tim
và đôi mắt anh đang lim dim
giọt lệ vương anh đâu hay biết
tình yêu ta tưởng như bất diệt
cuộc tình mình tưởng mãi bình yên
nào ngờ đâu số kiếp khắc nghiệt
nên giờ đây mỗi người một nơi

đời sao vô nghĩa khi không có em
trời muôn hạt tuyết giăng lối anh về
tình ta tựa như muôn bông tuyết tàn
rồi từng hạt tuyết vẫn rơi như đang buồn thương
rồi anh ngồi đây lòng mang nỗi đau
buồn trong lời ca em có biết ko
giọt lệ tràn mi tình ta chia ly
đành nhìn em way bước đi dấu yêu nhạt phai

Intro - K.one (darkraix)
Yeah K.one remix
Gió đông buồn
Yo

Rap
còn nơi đây một mình anh ôm nỗi cô đơn
ôm nỗi đau giày vò thân xác
em là người hay ác quỷ
đến bên anh rồi lại ra đi
để mình anh ôm nỗi xót xa
để mình anh ôm bao sầu đắng
con đường vắng gìơ đây chỉ còn lại mình anh
cơn gió lạnh thoảng qua
làm trái tim anh đây hóa đá
vì trong lòng anh mang xót xa
hơn cả cơn bão tố phong ba
biết bao giờ quên được tình ta
dù em đã mãi mãi đi xa ...

Melody
Em xa mãi như gió đông buồn
vụt qua để lòng anh khát khao
giờ tình xa mình anh ôm đớn đau
riêng anh ngậm ngùi tìm em trong giấc mơ xa

Thì thôi đành quyên đi những kỷ niệm
dẫu sao lệ cũng tràn mi ...

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 07:44 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60DAWZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Một bài hát anh viết cho em, anh đã wên chưa kịp đặt tên.

Những ca từ viết bằng trái tim, mà anh đã từng hát cho em nghe.

Ne ne ne nè nè, ne ne ne nè nè.

Lúc đó anh hát em rất mê, em nói nghe giọng anh rất phê.

Em cười xinh như là búp bê, anh ngoái đầu hôn em ngã xe.

Oa oa oa em ngồi đó em khóc nhè nè.

Xoa xoa xoa anh dịu dàng anh dỗ dành nè.



Em đòi anh chở em đi ăn chè nè.

Ok baby don't U know I love U.

Oh, chuyện đó có j đâu.

Anh sẽ khao em nguyên 10 chầu, cho em no như là bà bầu.

Rồi anh đưa em lên cầu, cho em nụ hôn đầu.

Hai trái tim cùng nguyện cầu, sẽ yêu nhau đến ngàn sau.

Baby U know I love U wo wo wo wow.



Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, như những j 2 ta ước ao, khi 2 đứa còn ở bên nhau.

Anh nhớ đôi môi xinh nè, nhớ hương thơm tóc mây nè

Bài hát này có nhiều người chê nhưng anh biết là em sẽ nghe vì em sẽ không chê nó đâu.

Khi anh về em thành cô dâu, mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, không phút giây nào rời xa nhau.

Cơm vợ nấu, canh chồng chan, sinh nhật con nhà mình ngồi liên hoan.

Gia đình ta ấm cúng nồng nàn khi anh có một người vợ ngoan.

Vợ anh đẹp vợ anh đảm đang.

Anh ghị em vòng tay nồng nàn, gửi lời theo muôn gió ngàn.

Cho em hết đơn côi vì anh chỉ có mình em thôi em ơi.



I love U I Love U baby boo

U know... Wat

Anh không sợ người ta nói anh điên

Anh không ngại người ta chê anh khùng khi anh hát bài hát này cho em.

Thật sự anh đã hoá điên khi iu em mất rồi.

Anh nhớ em rất nhiều.

Đêm nào anh cũng nhìn hình của em.

Đêm nào anh cũng tưởng tượng có em bên cạnh, ôm em trong tay.

Anh sẽ cố gắng làm 1 người tốt, không để em phải buồn.

Ở nơi xa em nhớ giữ gìn sức khoẻ, chờ anh về, em nhé
Hài lắm ý , nghe vui vãi :dien:

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 02:21 AM
Hôm nay thiệt dã man con ngan
Sáng ngày do thuốc ho có nội lực hoành quá làm mình ngủ đến tận hơn 10h
hờ !
dậy , mì và sữa đã nguội từ lâu , bà vú đi chợ
nhà hiu quạnh
là lá la
lên phòng onl chút
lát xuống ăn trưa luôn thể
Nhưng mà , số nó xui
cúp điện
ôi , thương em máy tính ...:khocnhe:
--------------------------------
ý ! mò vô đt cái
Biết ngay mà , ngày nào cũng như thế
27 cuộc gọi nhỡ
4 tin nhắn
ừm , coi nào
- dậy đi nào em .. sáng rồi ( tin nhắn lúc 6h của Tùng :so_funny:)
- đâu rồi ? dậy nào . đừng mèo lười nữa ( tn lúc 6h30 của Tùng :so_funny:)
-mày ơi , cái đầu đọc thẻ của tao sao ý , lát sang cho tao mượn ( tn lúc 8h của cái Nhi :sr:)
- em ơi! nhớ anh ko ? ( tin lúc 9h37 , chả hỉu của ai , kệ , ko reply nữa ..) :so_funny:
--------------------------------
ôi, sáng ngày ngồi bó gối nhìn ra đường mà ngán lắm cơ
má gọi
lại dặn dò linh tinh
:sr:
Lúc nào cũng như con nít ..!
Khổ ghê
Hôm nay thử làm cái khuyên tai bằng bút chì như h2t 817 dạy coi , cũng được , tàm tạm :sr:
đeo được , mai mốt chụp up lên h2t làm made in Ljnh Nghi :so_funny:
------------------------------
Trà sữa tháng này hơi chán , ko có gì đặc biệt
cái truyện : '' Tuổi 20 kiêu hãnh '' chẳng có gì là hay :sr:
Kết mấy truyện teen teen
Nhìn mấy cái váy maxi trong trà sữa mà kết quá
Mỗi tội nấm lùn như mình mà mặc chắc thành bù nhìn di động
--------------------------------
đi măm !
chiều nay phải ngủ , người thẫn thờ lắm rồi :D

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 02:49 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/27/0.159663001237959365.png
Mình nghĩ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi , nhét vô đây và ngừng khóc nhé ?
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W7W9D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 04:46 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/521/0.769277001247919577.jpg
Nói chung từ chiều đến giờ ko có gì ..
Tắm xong lại lên net
Hình như nếu ko có bạn bè , nếu ko có Internet , nếu ko có biển bầu bạn chắc mình chết rục vì cô đơn rồi
Mấy bữa nay Dì Tư kêu qua Quán Trà sữa Tí Nị giúp dì
Nhìn trà sữa ngấy lắm rồi , hầu như ngày nào cũng măm
có khi măm thay nước luôn
Mệt ...
Mai lên SG có việc , mua vé rồi bay luôn
Mai có buổi off
Định đi , nhưng ngại
Anh Nguyên rủ quá trời , ko đi sợ lại làm mọi người nghi ngờ này nọ mà đi thì . nghĩ đến đã chẳng muốn đi , ra đến đó , mình chỉ muốn làm xong việc rồi ngủ thôi
Mấy bữa nay chỉ muốn ngủ và ngủ
ăn xong là chơi
chơi xong là ngủ
quá nhàn . nhàn cư vi bất thiện ... hihi
Mình muốn được như ss Yuri quá , được đi hiến máu , sướng , mình chưa bao giờ được hiến chỉ vì mình trông gầy gò ốm yếu
Mình ko hấp thụ được , bác sĩ nói thế , vậy nên cả đời mình chỉ có gầy thôi

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 07:50 AM
Tối nay vỡ bụng mất
Bà Vú và hội nhóm lại tụ tập ăn uống
đánh vật con Ngan
Ngon - nạc kinh . ko có chút mỡ nào
ướp với cái gì ý nhỉ ? rồi rán lên
ôi ! tuyệt
ăn no quá
giờ muốn nổ bụng , hic ...
Uống bia nữa. khổ thân tôi :so_funny:
iu ơi ! ăn xong lại còn tống vô mỗi ứa 5 miếng dưa lưới , chẹp . Bụng mình hôm nay hoảng ..!
--------------------------
Mai hết thời gian phỏng vấn
hơi chán !
-------------------------
Muốn thôi làm smod
mệt mỏi lắm rồi , rum mình chửi nhau như ngoé , làm vất vả quá ..!
Anh ad cứ bảo là ở lại nhưng cứ như này smod chắc phát khùng ..
Tính làm mod ở rum khác nhưng áy náy quá , gắn bó lâu rồi , bỏ đi ko đành
cuối tuần off . định ko đi cơ mà nhận mang máy ảnh nên là ...
chẹp , số mình khổ , chủ nhật off mà sáng cn phải bay về HN rồi
dạo này như sao , bay đi bay lại , hơn chim :sr:
mệt nhưng vui , đi máy báy khoái mỗi đồ ăn nhẹ :hihi:
Về HN , amen , đừng có mà nóng .. Trong này phát ớn rồi
sợ nhất khoản nắng nôi , da đen thì nhục ..
công chăm sóc , tỉa tót
Phù !
Thu dọn xong , onl vài phút rồi đi ngủ .
Hôm nay mệt ...

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 08:01 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/269/0.591262001244159224.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/0/669/0.856448001249644637.gif
Và im lặng .. chợt nghe ... tí tách .. ừ thì mưa rơi
http://c.uploadanh.com/upload/0/637/0.563427001249286061.gif
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W7WFI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
http://c.uploadanh.com/upload/0/44/0.726060001239257528.jpg