PDA

Xem đầy đủ chức năng : 3 năm ngắn ngủi và những người bạn trên HHT



Chi Lan
12-08-2009, 12:08 PM
Chạnh lòng ghê.

Anh hai, anh Leo, anh kaivn, chị Vịt, hdt, moneygod, iloveminhdao, bạn Fall, bạn Tú kưng, bạn An, bé Mưa Buồn, bé [Lady] Eric [V.Pi]...

Chẳng ai còn nhớ mình nữa rồi :rain:...

Dù chỉ là tình bạn online, nhưng mà yêu mà quý lắm. :rain:

Thôi, cũng đâu có sao ^^", bạn online thôi mà.

Nghỉ phép một thời gian, quay lại mà có quá nhiều thứ thay đổi :)

Thôi thì cứ thầm lặng làm cái việc vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết của một mốt quèn đi thì đã sao :)

Từ ngày làm mod cách đây 3 năm, không còn tám chuyện nữa, người ta quên mình cũng là thường, chỉ thấy tiếc những ngày cùng chị Mi Ú, anh 3b "dzẹp loạn" ở vườn thơ, những dòng thơ vụng về của một con bé mới vào lớp 10, mới được làm mod tập sự... Nhớ lần dẹp loạn ở box hình diễn viên, ca sĩ với mấy "bà vợ" của các anh DBSK...del khoảng vài nghìn bài của các nàng ấy một ngày, rồi dẹp loạn ở box truyện với Liu Ly, Deleted, noilongtamsu...

Rồi nhớ quãng thời gian câu được 100, 200 bài một ngày ở HHT FC, box game với topic the Sims part 4 lê thê chỉ có mình và Iloveminhdao, thỉnh thoảng có bạn An, bạn Tú góp dzui...

Nhớ bạn moneygod với điệp khúc moneygod là thánh tiền, thánh tiền là Tiến Thành, tên tui...

Nhớ hồi mới lập box truyện tranh, Minmie và mình ra sức dịch truyện... có topic thì đông, có topic vắng, đôi khi thấy nản lắm. Nhưng mà nhờ anh Kaivn, chị Vịt, hdt lúc nào cũng quan tâm theo dõi mấy truyện vụng về của mình mà mình có quyết tâm dịch tiếp... các anh chị thật kiên trì, 1 tuần có 1 chap mà lại phải bấm vào từng link mới xem được, vậy mà tối thứ 7 nào post truyện xong chờ chút chút đã thấy anh Kai vào rồi, hôm sau nữa thì chị Vịt...

Nhớ hôm chị Meodzo (sau 3 năm vẫn không biết tên chị, và chị dứt áo ra đi cũng lâu lắm rồi) post ảnh chị Mây rồi chị Mây chạy theo xoá bài ... mình, Ken X và ai nữa không nhớ được một bữa no mắt. Lúc đó chẳng ai biết mặt chị Mây nên mình thấy mình vip lắm ^^

Nhớ hôm mùng 4 tết năm 2006 giả vờ đến nhà bạn rồi tót thẳng đi chơi với nhóm chị Mây, chị Mi Ú, chị Tím, Phong Linh, anh Dũng, anh gì bạn chị Mây ý nhỉ (anh ý đã đèo mình từ CVN về Trần Quốc Toản rồi lộn lại - thế mà giờ chẳng nhớ mặt anh), anh Triệu PlanetVN đèo mình lúc đi... Mình bé nhất nên ai cũng mừng tuổi mình :hihi:. Đi CVN thì chị Mây bé tí nên kẹp ba :D

Nhớ anh hai nhiều khi nhắn tin: "anh mất việc rồi, giờ ba má anh ở nhà nhịn ăn mất" :rain:, rồi nhớ anh chuyển nhà không có net, ra hàng onl một chút mà mất đến 200 nghìn, vậy mà vẫn giành dụm tiền gửi cho chị Mây khi HHT sắp sập... anh nghị lực lắm Lê Quốc Bảo - Phạm Gia Phong, em vẫn nhớ cái tên "giả" mà anh xưng danh khi chúng mình kết nghĩa. Giờ anh đã du học ở Nhật về rồi...

Chị Mây và chị Mi Ú đáng yêu, cầm của em 300 nghìn đóng góp cho HHT mà áy náy sợ Tết đến em không có tiền sắm sửa quần áo mới.

Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật. Chẳng bao giờ mình hết yêu quý những con người này. Dù với họ mình là một người mờ nhạt, kín tiếng, ít nói chuyện nhưng mà mình yêu quý họ nhiều lắm lắm.

Ngoài ra còn một lần HHT off cuối năm 2006 ở hồ gì gì, quán caffe gì gì... trời tối muộn mình tranh thủ tạt qua vì phải về đúng giờ. Đứng lớ ngớ chả thấy ai, xong rồi mãi mới thấy có mấy anh dzà đang nhìn miềng :hihi:, thì ra toàn mem kỳ cựu của HHT cả. Vậy mà mình chẳng biết ai, lúc đó cũng chẳng ai biết mình, và giờ chắc cũng không ai nhớ là đã gặp mình nữa...:rain: Tommy Nguyễn, Chàng Trai Lãng Mạn, hoatrungnguyen...

Đọc mấy topic, chợt thấy chạnh lòng!

Chi Lan
12-08-2009, 12:24 PM
À, Bonus, nếu không nhớ Chi Lan, hy vọng mọi người nhớ Kimmie, Flamingo_K, hoặc cái đứa thứ 2 từ phải sang trái sang trên banner nhé :huglove:

hoatrungnguyen
12-08-2009, 12:49 PM
Ai bảo với em là bọn anh không còn nhớ đến em! Tất cả những mem HHT chỉ cần 1 lần gặp mặt thôi là bọn anh nhớ mãi! Bởi cũng như em! Mạng là ảo! Nhưng tình bạn của bọn anh là thật, thật đến nao lòng bé à!
Không phải bỗng dưng mà HHT có thể gắn kết những con người ko cùng tuổi tác, không cùng chí hươnớng cũng không cùng ước mơ đến với nhau, thân thiết với nhau và đơn giản hơn là có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn!
Đâu phải bỗng dưng mà sau 3 năm không vào HHT anh lại tiếp tục trở về với nó phải ko em!
HHT is No.1

Veronica Nguyên
12-08-2009, 08:31 PM
meodzo của em lấy chồng sinh con rồi :phu:

Chi Lan
13-08-2009, 12:39 AM
Ai bảo với em là bọn anh không còn nhớ đến em! Tất cả những mem HHT chỉ cần 1 lần gặp mặt thôi là bọn anh nhớ mãi! Bởi cũng như em! Mạng là ảo! Nhưng tình bạn của bọn anh là thật, thật đến nao lòng bé à!
Không phải bỗng dưng mà HHT có thể gắn kết những con người ko cùng tuổi tác, không cùng chí hươnớng cũng không cùng ước mơ đến với nhau, thân thiết với nhau và đơn giản hơn là có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn!
Đâu phải bỗng dưng mà sau 3 năm không vào HHT anh lại tiếp tục trở về với nó phải ko em!
HHT is No.1


Ửm, sure, dạo này đúng là có nhiều chuyện không hay, nhưng anh vẫn nhớ đến em là tốt rồi ^^. Off HHT với mấy anh lớn thì toàn đi uống rượu với ăn nhậu, hát karaoke thôi nên em chả đi được ^^. Cái lần đi off hôm mùng 4 Tết nhân dịp chị Mây ra HN em cũng phải về giữa chừng vì thời gian có hạn, híc ^^"


meodzo của em lấy chồng sinh con rồi

Hơ, thật hả chị ? Coan giai hay coan gái hả chị :5:. Mà chị Mèo tên thật là gì nhỉ ? Chưa bao giờ em biết :rain: Hồi đấy tự nhiên chị ý tự del nick mình làm mọi người sững sờ :rain: Ít lâu sau chị ý có quay lại nhưng mà onl có vài lần thôi .

Veronica Nguyên
13-08-2009, 01:46 AM
mẹ mèo, con mèo ấy mà :sr:

Em gọi chị ấy là mèo được rồi, đừng gọi tên, gọi tên chị ý tưởng người ta gọi đòi tiền không dám thưa đâu

Meodzo
13-08-2009, 01:55 AM
Khíp , đang dzãnh cẳng ngủ với thèng chồng muh tự nhiên mũi dzãi chảy lòng thòng :rain: Hóa ra cóa đứa nói xấu miềng :rang:

Đầu tiên đúng là chả bik Chi Lan là con bé nào. Téo nữa thì nhận ra sau khi ngó kí Bonus :rang:
Kim hay nhỉ Kim nhỉ , thế chị chả phải tên Mèo đấy còn gì , hỏi dzớ dzẩn wín sưng vều mỏ lên bi chừ :guoc:

Nguyên : Hừm , cẩn thận. Dzựt rách váy bây giờ đấy nhá :rang:
( Kóa ai tin là kon bé nằm ườn ở Ks suốt từ tối hôm kia đến sáng nay hok nhỉ :rain: Chả ai rủ mình đi cf dzì cả nhỉ :rain: )

Chi Lan
13-08-2009, 08:42 AM
Khíp , đang dzãnh cẳng ngủ với thèng chồng muh tự nhiên mũi dzãi chảy lòng thòng Hóa ra cóa đứa nói xấu miềng

Đầu tiên đúng là chả bik Chi Lan là con bé nào. Téo nữa thì nhận ra sau khi ngó kí Bonus
Kim hay nhỉ Kim nhỉ , thế chị chả phải tên Mèo đấy còn gì , hỏi dzớ dzẩn wín sưng vều mỏ lên bi chừ

Nguyên : Hừm , cẩn thận. Dzựt rách váy bây giờ đấy nhá
( Kóa ai tin là kon bé nằm ườn ở Ks suốt từ tối hôm kia đến sáng nay hok nhỉ Chả ai rủ mình đi cf dzì cả nhỉ )

Hí :huglove:, nhớ chị Meodzo quá :huglove:, chị lấy chồng từ bao giờ mà thình lình thế? Bây giờ chị làm gì rồi? Chồng chị thế lào :5:, có đẹp dzai hem :5:, có xứng với chị Mèo súp pờ sẹc xi của em hem :5:

@chị Nguyên: hay là hôm nào chị với chị Mây ra HN rồi chúng mình đi ăn chơi sa đoạ đi :nhi:

viggo
13-08-2009, 04:02 PM
^^! cha`o mod Chi Lan !!!
uh nhỉ làm mod cũng cực wa'...ko còn được 88 như những ngày nào làm thành viên ...bạn bè trong h2t dần dần mất đi nhìu !!! nhưng Mod chi Lan đừng bùn vì nhữg người bạn còn lại của chi Lan trong h2t là những người bạn chân thành nhất ....cần gì 100 người bạn hời hợt ? chỉ cần 1 người bạn chân thành là đủ !!!! phải ko Chi Lan !!!!

Chi Lan
13-08-2009, 07:07 PM
Tất nhiên rồi, nhưng một phần cũng vì CL đổi nick mà không báo cho ai nên mọi người không nhận ra, chứ không phải mọi người hời hợt đâu viggo ^^

viggo
13-08-2009, 11:00 PM
:D ....vậy là chuyện bùn được giải quyết ..:D ^^! Mong Chi Lan tìm lại được nhìu người bạn cũ yêu wi' ..vig đi làm đây :D

Meodzo
15-08-2009, 12:15 AM
Hí :huglove:, nhớ chị Meodzo quá :huglove:, chị lấy chồng từ bao giờ mà thình lình thế? Bây giờ chị làm gì rồi? Chồng chị thế lào :5:, có đẹp dzai hem :5:, có xứng với chị Mèo súp pờ sẹc xi của em hem :5:


Nghề nghiệp chính của chị bây giờ là QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI SỮA :so_funny:

Chồng chị á ? Lẹp dzai - kao ráo - sạch sẽ. Chuẩn :rang:

Kám ơn em đã hỏi thăm. Rứa chừ em ra răng hèo ? ( Ốp ơi dâu Huế nói thế này đã chính xác chưa hỉ :rang: )

Chi Lan
16-08-2009, 12:48 AM
Quản lý và phân phối sữa nghĩa đen hay nghĩa bóng hả chị? :cr:.

Chị có con rồi cơ á, nhanh thật ý, con chị mấy tuổi rồi, con trai hay con gái, có khoẻ mạnh bụ bẫm không?

Sao chị không show ảnh cưới cho bà con xem :nhi:, ai cưới cũng show ảnh cả mà :D

Em thì vừa thi ĐH xong, được 23,75 nói chung là đỗ ^^

tiểu_muội_muội
16-08-2009, 02:41 AM
@K: ss thì khối D hả :D
Ôi, chị mèo xù là meodzo đó hả, nhớ ngày nào ss ấy còn hâm mộ anh MĐ, giờ ss ấy đã có em bé rồi ư :D, nhanh quá :D

viggo
16-08-2009, 05:30 AM
hic ...Chi lan giỏi thế 23.5 >.<" chả bù với anh :rain: !!!! .....anh cũng thi khối D >.<"!!! nhưng thôi ko nói điểm đâu ..xấu hổ lém ....đã là wa ' khứ :run:

Chi Lan
16-08-2009, 09:04 AM
@K: ss thì khối D hả
Ôi, chị mèo xù là meodzo đó hả, nhớ ngày nào ss ấy còn hâm mộ anh MĐ, giờ ss ấy đã có em bé rồi ư , nhanh quá

Ừ, ss thi khối D em ạ ^^


hic ...Chi lan giỏi thế 23.5 >.<" chả bù với anh !!!! .....anh cũng thi khối D >.<"!!! nhưng thôi ko nói điểm đâu ..xấu hổ lém ....đã là wa ' khứ

Ừm, phần trắc nghiệm CL gặp may nên điểm mới được thế :D

KenX
16-08-2009, 11:21 AM
Oho.. nhớ mỗi lần em Kimmie ngố lên cơn tâm trạng mình lại gửi cho 1 bài hát rất là hợp tình hợp lý :ahah:

Phải chăng tôi yêu hai người - Duy Mạnh :rain:

http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/60/641608f489ff7da3be4ce4a2f31c43d6.mp3

Veronica Nguyên
17-08-2009, 09:30 PM
@Kim: chị ý phân phối [sữa] theo cả 2 nghĩa em ạ :dance: :dance: =))

hàng hót mà =))

Ai mưốn coi hình cưới + baby của mèo liên hệ Nguyên nha :sr: =))

Chi Lan
18-08-2009, 05:53 AM
Oho.. nhớ mỗi lần em Kimmie ngố lên cơn tâm trạng mình lại gửi cho 1 bài hát rất là hợp tình hợp lý

Phải chăng tôi yêu hai người - Duy Mạnh

Ối, thế bài này hợp lý ở chỗ nào hả Ken ích :cr:


Ai mưốn coi hình cưới + baby của mèo liên hệ Nguyên nha

Hí, tò mò quá nhưng mà chị ý không muốn public thì em cũng không dám xí xớn đâu, không thì chị ý giận chuết.
Chúc mừng chị Mèo có anh chồng như ý và có em bé nhé :huglove:


hix chưa bao giờ đọc bài nào cảm động thế 300 ngàn hix em hâm mộ bạn chi lan qua chắc em cũng nên làm thiện hix

Đó là lúc diễn đàn gặp khó khăn điêu đứng lắm Girl Xấu à, góp chút sức nhỏ mà có lợi cho bao nhiêu bạn mem thì cũng đáng chứ sao ^^

Nếu ai cũng chỉ biết vào đây vui chơi mà không có tinh thần đóng góp, xây dựng thì làm sao HHT được như ngày hôm nay đúng không GX :D?

mưa_buồn
20-08-2009, 06:59 AM
Đọc thấy tên mình mà cứ tưởng nhầm....phải mình không ấy nhỉ :sr:

Vâng, chúng ta chỉ là bạn onl thôi , chỉ thế thôi.....nhưng mà bạn onl cũng là một "loại" bạn mà...đôi khi làm bạn theo cách ấy cũng chẳng tệ lắm ss nhỉ...

Thời gian nhanh quá chứ , nhớ lần đầu tiên nhận đc pm của ss...:sr:...rồi sau đó là ngạc nhiên với sự "mất tích"....bây giờ mới biết là ss đổi nick , không còn là K nữa...

Không biết ss nghĩ sao chứ Mưa thích bạn onl lắm , dù chẳng thể gặp nhau , chẳng thể cùng đi chơi , đùa giỡn...

Iu ss :bighug:

hoangtuvancodon
20-08-2009, 07:53 PM
Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, kỷ niệm nào rồi cũng sẽ là quá khứ. tình bạn đẹp vẫn sẽ mãi trong ta. Chi Lan đừng buồn! Như vậy là em đã làm thức tỉnh những kỷ niệm đã ngủ sâu trong mỗi con người.
trong mỗi tập thể, không tránh được người đi kẻ ở nhưng điều cuối cùng là những kỷ niệm tốt đẹp dành cho nhau, thế là đủ, chúc em học tập tốt

Chi Lan
21-08-2009, 03:53 AM
Đọc thấy tên mình mà cứ tưởng nhầm....phải mình không ấy nhỉ

Vâng, chúng ta chỉ là bạn onl thôi , chỉ thế thôi.....nhưng mà bạn onl cũng là một "loại" bạn mà...đôi khi làm bạn theo cách ấy cũng chẳng tệ lắm ss nhỉ...

Thời gian nhanh quá chứ , nhớ lần đầu tiên nhận đc pm của ss......rồi sau đó là ngạc nhiên với sự "mất tích"....bây giờ mới biết là ss đổi nick , không còn là K nữa...

Không biết ss nghĩ sao chứ Mưa thích bạn onl lắm , dù chẳng thể gặp nhau , chẳng thể cùng đi chơi , đùa giỡn...

Iu ss

Ừ, tình bạn online tưởng đơn giản mà lại phức tạp Mưa nhỉ, nói chung cũng không khác gì ngoài cuộc sống thật, giận dỗi có, thờ ơ có, lợi dụng có, giả tạo có... quan trọng là trong đám vàng thau lẫn lộn ấy, mình biết được ai là người thật lòng đối tốt với mình, là người mà trong trái tim họ có một chỗ nhỏ bé cho mình, chứ không phải chỉ tâng bốc nhau qua mấy dòng đánh máy ^^

Mưa Buồn vẫn thế, sau một năm gặp lại vẫn chẳng có gì thay đổi, hiền lành và kín tiếng, thiên về sống nội tâm :)

Cái nick không nói lên con người đâu Mưa, K vẫn thế thôi, có điều muốn làm mới mình một chút. Tuy đã đổi nick 2 lần: Kimmie - Flamingo_K - Chi Lan nhưng CL còn là dạng ít đổi nick trong BBT đấy :). Đôi khi trong thực tại mình cảm thấy bế tắc, bí bách một điều gì, muốn thay đổi nó mà không được thì mình sẽ lại vào 4rum và trút giận lên nó đủ kiểu: người nhẹ nhàng thì đổi nick, đổi title, avatar cho mới mẻ... người nào sầu thảm hơn thì đỏi del nick, del hết bài viết, một đi không trở lại nữa :rain:. Thật là không nên Mưa nhỉ ^^"

Chị Mây từng nói: Mây không bao giờ muốn xoá bỏ một cái nick, vì xoá bỏ một cái nick cũng như xoá bỏ một con người :rain:, chính vì thế nên cứ ai đòi del nick là CL lại thấy buồn, sao 4rum lúc nào cũng là chỗ trút giận cho mình nhỉ ? ^^

Lắm lúc CL cũng ngại lắm, chẳng muốn làm mod nữa, mất thời gian, gò bó đã đành, lại lắm lúc bị mem kiện với cả va chạm này nọ trong BBT :). Nhưng mà "nghỉ hưu" rồi, vào những room mình từng quản lý, thấy nó tạp nham, thấy nó đi xuống mà đau lòng, nên cứ dùng dằng chịu mất thời gian vậy thôi ^^.


Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, kỷ niệm nào rồi cũng sẽ là quá khứ. tình bạn đẹp vẫn sẽ mãi trong ta. Chi Lan đừng buồn! Như vậy là em đã làm thức tỉnh những kỷ niệm đã ngủ sâu trong mỗi con người.
trong mỗi tập thể, không tránh được người đi kẻ ở nhưng điều cuối cùng là những kỷ niệm tốt đẹp dành cho nhau, thế là đủ, chúc em học tập tốt

Vâng, cảm ơn htvcd ^^, cũng không đến nỗi buồn mà chỉ thấy hơi chạnh lòng thôi, đôi khi chăm chăm dành thời gian sửa bài xoá bài quá mà không giao lưu được, nên trở thành mờ nhạt ^^. Chứ bạn bè đến rồi đi, làm sao bắt người ta online nói chuyện suốt ngày với mình được.

ps: htvcd để chữ ký sai quy định, không quảng cáo trong 4rum (bệnh nghề nghiệp :anhPha:)

hoangtuvancodon
21-08-2009, 10:01 AM
Vâng, cảm ơn htvcd ^^, cũng không đến nỗi buồn mà chỉ thấy hơi chạnh lòng thôi, đôi khi chăm chăm dành thời gian sửa bài xoá bài quá mà không giao lưu được, nên trở thành mờ nhạt ^^. Chứ bạn bè đến rồi đi, làm sao bắt người ta online nói chuyện suốt ngày với mình được.

Không có gì em ạ!
Anh cũng đang làm Mod tại một diễn đàn của quê nhà, nó không lớn chỉ hơn 10.000 Mem nên anh hiểu nỗi khó khăn và vất vả của những người làm quản lý. Nhưng anh chỉ nói thế này Chi Lan sẽ hiểu: Những người đứng trên bục chiến thắng chưa chắc phải vinh quang. người vinh quang là người đứng sau người chiến thắng. thế thôi

Chi Lan
21-08-2009, 10:13 AM
CL thì không dám nói mình vất vả khó khăn, nếu đem so với những người đã kiên trì với HHT 8, 9 năm nay như một số admin, smod và mod khác thì những gì CL làm được là không đáng kể :)

Đúng là có những người bạn chỉ dăm ba câu rồi quay đi, nhưng những người còn ở lại là những người luôn đối xử rất tốt và rất đáng tin cậy. Cl thấy những người đã quên mình cũng không đáng trách, vì khi mình bận, mình offline hàng tháng trời thì mình cũng đâu có nghĩ gì đến họ, đó cũng là công bằng thôi ^^. Chỉ tiếc những khi hơi ảo tưởng rằng mình đã tìm được người bạn thân trong thế giới mạng xô bồ này ^^

hoangtuvancodon
21-08-2009, 11:04 AM
Hỳ:) cuộc đời vẫn vậy Chi Lan ạ!
Sự thất vọng, niềm vui bất ngờ vẫn luôn hiện hữu trong cs của chúng ta.
Có những niềm vui tưởng chừng là mãi mãi rồi cũng tan biến, tan biến một cách bất ngờ
Có những điều nho nhỏ, khiến ta ấm lòng, đó chỉ là khoảng thời gian rất ngắn ngủi xô qua
trong cuộc đời vậy mà làm ta xao xuyến ...... đó là lẽ đời rồi. Qua bài viết anh thấy em là
Người đã từng trải nghiệm... sau này em sẽ là người biết chân trọng những cái mình có,
Cuộc sống, gia đình và hạnh phúc.....

vịt_con_xấu_xí
24-08-2009, 08:04 PM
Chị không quên, nhưng không biết câu nào bày tỏ cảm xúc của mình với em gái, em à :huglove: có thể bày tỏ theo kiểu "ghen" đó em

Lần đầu vì chị là fan hâm mộ truyện Conan rồi sau đó em gái lại dịch truyện nữa, mặc dù chị đang học tiếng anh mà cũng mò vô đọc tiếng việt :D chị hư quá, em nhỉ? Chị thích cái cách em dịch :) Và đồng thời tự trách mình chẳng rành tiếng anh như em ^^"

Có nhiều lúc lại ghen tị đấy... ghen tị vì em gái Flam mặc áo dài đẹp quá, chị lại ước chị nhẹ đi vài chục pound để có thể may áo dài như em :">

Chanh Chua
24-08-2009, 09:20 PM
sorrie cho nhìu chiện chút nhé...nếu 3 năm trước mà Chi Lan là mod tập sự ở vườn thơ thì nick bạn lúc đó là nick nào ...lâu rồi kg nhớ ai là ai...:D

Chi Lan
26-08-2009, 08:54 AM
Chị không quên, nhưng không biết câu nào bày tỏ cảm xúc của mình với em gái, em à có thể bày tỏ theo kiểu "ghen" đó em

Lần đầu vì chị là fan hâm mộ truyện Conan rồi sau đó em gái lại dịch truyện nữa, mặc dù chị đang học tiếng anh mà cũng mò vô đọc tiếng việt chị hư quá, em nhỉ? Chị thích cái cách em dịch Và đồng thời tự trách mình chẳng rành tiếng anh như em ^^"

Có nhiều lúc lại ghen tị đấy... ghen tị vì em gái Flam mặc áo dài đẹp quá, chị lại ước chị nhẹ đi vài chục pound để có thể may áo dài như em :">

Điện đóm chỗ nhà em ghét ghê, em viết một bài dài ngoằng trả lời chị mà không dưng mất điện ><

Em thì lúc nào cũng nhớ chị Vịt hết, có thể những điều nho nhỏ mà đối với chị không quan trọng thì với em lại cực kỳ đáng nhớ, "Thảm cỏ xanh chứa đựng bao nhiêu niềm vui nỗi buồn?". Những trang nhật ký của chị làm em mơ mộng đến một thế giới khác, có cái gì nhẹ nhõm và công bằng hơn cuộc sống của em :). Đôi khi những truyện trường lớp, gia đình làm em buồn bực, bế tắc, em lại nhớ đến câu nói của chị, tự hỏi mình rằng thảm cỏ xanh của em chứa đựng bao nhiêu niềm vui nỗi buồn... :rain: Lắm lúc khóc thầm mà em cứ nghĩ có phải thảm cỏ xanh của em chứa đựng nhiều nỗi buồn quá không.

Em chẳng giỏi Tiếng Anh đâu, nếu không có chị với anh Kai kiên nhẫn xem truyện của em, thì em đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Không biết có phải em nhầm không, chứ hình như em là người đầu tiên dịch được cả tập Conan ra Tiếng Việt trên mạng, sau đó một thời gian thì khắp nơi bắt đầu dịch nên em bỏ, vì mình dịch không nhanh bằng họ ^^".

Chị không làm mod nữa à, nếu vậy em thấy tiếc một người hòa nhã, dịu dàng và cẩn thận. :huglove:

Chị đừng lo mập, gầy như em thì cũng bệnh tật suốt thôi. Em mà bớt lo nghĩ đi, bớt buồn bã đi thì em béo ngay :D, lúc đấy hai chị em mình bằng nhau, chị không phải "ghen" nữa :huglove:


sorrie cho nhìu chiện chút nhé...nếu 3 năm trước mà Chi Lan là mod tập sự ở vườn thơ thì nick bạn lúc đó là nick nào ...lâu rồi kg nhớ ai là ai...

Em chào chị, em là Flamingo_K. Em chỉ làm khoảng 2 tháng thôi thì phải, đợt đấy nhiều người post "văn xuôi xuống dòng" quá, mà vườn thơ thiếu người nên em nhảy vào làm loạn, cũng có chút xích mích với nhóm Thiên Bình nhưng sau họ không chấp em trẻ con nên thôi chả cãi nhau nữa :rain:

Chị Chanh trong bộ ba Chanh Mèo Chảnh đúng không ạ? Chị bị tai nạn à? Em thấy chị nói ngồi xe lăn, không hiểu mà không dám vào hỏi vì không quen biết gì ^^"

Em cũng chia buồn chuyện ba chị nhé.

Hoa Mùa Hè
26-08-2009, 09:27 AM
:"3 ờ, chị còn nhớ, nhớ chứ, không biết vì sao mà chị lại đặt tên cho Nhật kí như thế... Có lẽ vì lúc đó buồn lắm nên mới đánh chữ như thế... Không ngờ em lại có ấn tượng với nó sâu đậm đến thế, bé Flam à. Những dòng nhật kí của chị, ban đầu thiết nghĩ không ai quan tâm :) vì có nhiều nhật kí có comments đó, còn chị thì chắc là ít hoặc không có :"< chị đơn độc lắm, nghe em nói đây, chị cũng cảm thấy có 1 cái gì đó vui vui trong lòng, cảm ơn em gái rất nhiều :huglove:

Chị nghĩ bây giờ chắc em cũng đã rành tiếng anh lắm rồi, phải không nè? Cứ xem như lúc đó là lúc em đang tập đi ^^ nhờ nó mà em cũng tự tin tự học nhiều tiếng anh hơn nè, phải không?

Chị có xin làm mod lại, nhưng thật sự chỉ là giúp box thôi, chứ không phải mod như lúc trước :) tên chị vẫn trong box truyện đó em :)

Trùi ui, đừng mong mập, em ạ, mập khổ lắm à, chị đang giảm bớt đây nè... lấy em ra làm gương í :hhi:

Chi Lan
26-08-2009, 09:53 AM
Bây giờ em học Sư Phạm Ngoại ngữ thì chắc sau này cũng đi dạy Tiếng Anh thôi, như vậy em phải cố mà rành để còn chỉ bảo người khác chị ạ :nhi:. :hihi:

Em cũng thấy mình đơn độc lắm, dạo này em bị nhiều áp lực quá, em thấy ngột ngạt và khó sống lắm, chẳng biết bao giờ em mới bay qua hết thảm cỏ xanh, mà sao càng ngày em càng thấy thảm cỏ xanh của em ẩn chứa nhiều nỗi buồn đến thế. Nhưng rồi cũng qua cả thôi. ^^

Mai mốt em đi học rồi không còn nhiều thời gian online nữa, nhưng chưa tìm được ai thay thì em chưa dám từ chức, nhận làm nhiều room quá rồi bỏ đi nó vô trách nhiệm lắm. Nhiều bạn mem cứ thích làm mod, làm mod rồi mới thấy không đơn giản chút nào, chỉ là một chức nhỏ ở thế giới ảo thôi, nhưng mà không dứt ra được, cảm thấy có lỗi lắm.

Bây giờ chị đang học gì hả chị Vịt? Dạo này chị còn hay buồn nữa không, có chuyện gì làm cho chị thấy đơn độc nữa không?

tttk_65
26-08-2009, 10:25 PM
hèn chi, mời đầu zô nhìn nick ko bik ai, đọc từ từ thấy tới cái The Sim là nghi nghi gòi, ai dzè trúng póc ^^!. Dzẫn còn làm mod à K ^^!. Hí hí, cả năm trời Tú cũng có vào HHT đâu, có vào thì cũng lượn lờ vài phát rùi ra thôi ^^!. Cũng ko gặp ai ^^!, thỉnh thoảng mới gặp bà Chảnh thoy ^^!. Dạo này seo rùi kưng?,

Chi Lan
26-08-2009, 10:29 PM
Tú vừa rồi thi ĐH thế nào ? Tớ đỗ rồi giờ chuẩn bị đi học thôi. Nhà Tú không mở quán net nữa à, hay là bận quá nên ít onl thế :D?

Tớ vẫn làm mod, bận lắm nhưng mà đang thiếu mod nên làm đến lúc thuyết phục được ai thay miềng :D

tttk_65
26-08-2009, 10:32 PM
À, kì vừa rồi thì thiếu 1đ, tux học máu ế >"<. Năm ngoái lấy có 18,5, năm ni tự nhiên vọt phát lên 20đ. Sặc @_@. Đang xét NV2, tớ cũng học ngoại ngữ nè, nhưng mờ học bên quản trị kinh doanh cơ ^^!. Còn ko dc thì xét vào Học viện hàng ko học cđ. K giỏi woá à, thi đỗ rùi, chúc mừng nghen :hun:.

Hì, vẫn còn mở ^^!. Thì cái năm 12 có rãnh rỗi tẹo nào đâu ^^

Chi Lan
27-08-2009, 12:22 AM
Tiếc cho bạn Tú quá :(

Vào Hàng không cũng hay, K mà cao hơn độ 10cm nữa chắc cũng tính chuyện vào hàng không ý :anhPha:, thôi thì học tài thi phận mà, bạn K cũng chỉ hơn bạn Tú cái may mắn thôi chứ giỏi giang gì đâu ^^

Chúc Tú may mắn với NV2 nhé :)

mưa_buồn
27-08-2009, 03:53 AM
Nhiều lúc muốn đổi nick lắm...nhưng tiếc , nick này nhiều kỉ niệm quá , vui cũng có , buồn cũng có...nó lại là chính bản thân mình , đột nhiên thay đổi như vậy , không quen chút nào , và đổi xong chưa chắc đã vui...

Thấy ai cũng nháo nhào đổi tittle , thỉnh thoảng cũng muốn , nhưng lại thôi , đổi thành gì bây giờ...suy nghĩ mệt lắm , với lại cái tittle nì là hay nhất rồi...

Mưa vào đây cũng lâu , quen đc cũng nhiều , nhưng trước lạ, sau quen , và sau đó nữa thì lại quay trở lại làm người xa lạ...nhiều khi tự hỏi sao tình bạn onl nó mong manh đến thế...

Có nhiều người rời khỏi HHT nhỉ , cứ một người đi , Mưa lại buồn , rồi tự hỏi nếu mình cũng đi thì có ai buồn cho mình không....

Một phút nhìn lại...chợt thấy mọi người xa quá....

xX_GirL XaU_xX
27-08-2009, 11:04 AM
vì chị làm cô giáo hihi :( mà chỉ có những người kiên nhẫn lắm mới lam được cô giáo haha :(

hâm mộ là khác nha chứ không có y' nịnh ghét ai xu nịnh :( bởi vậy không thích ngừoi khác hỉu nhầm

viggo
27-08-2009, 06:16 PM
^^! GIRL ĐẸP NÓI ĐÚNG , VIG CŨNG HÂM MỘ cHI LAN vì Cl sống tình cảm , có tình có nghĩa lại giỏi giang trong học hành , bít nghĩ cho người khác , ....hâm mộ ko có nghĩa là xu nịnh đâu nhé ^^!
chúc Cl đi theo con đường sư phạm thành công và vui vẻ trong cuộc sống .thân!

tttk_65
27-08-2009, 07:45 PM
Hì hì, bạn K sau này làm cô giáo rùi, phải kiên nhẫn và giỏi giang lắm đây ^^!. Hĩ, hvhk cũng tuỳ ngành nó tuyển chiều cao thôi ^^!. Tú cũng coá cao jì :so_funny:, zô ngành QTKD, toàn ngồi vp ko à, kể cũng nhàn ^^!. Nhưng mờ chắc năm sau phải thi lại thui ^^!.

Bạn K có tính chiện du học du hí jì ko??

KenX
28-08-2009, 02:39 AM
Hả, QTKD mà còn thích thi lại đâu nữa Tú :haha:

tttk_65
28-08-2009, 04:41 AM
tên Kẽn kia, ý gì thía?. Tự zi` tui ko có thik cái trg này, trg tui thix thì nó ko tuyển NV2 nên năm sau tui mún thi vào cái trg đóa, ko dc thì tui học tiếp trg này, cóa j đâu, hờ hờ ;));)), mà cũng có khi năm sau tui lại vi vu ở đâu roy` cũng nên :so_funny: :so_funny:

Chanh Chua
28-08-2009, 05:10 AM
sao giờ Chi Lan kg lam mod bên bõ thơ nữa bên đó đang thiếu mod...nếu đc. em wa đó check bõ dùm nhé..:D
Thank's Chi Lan đã có lời hỏi thăm nhé

Chi Lan
28-08-2009, 05:54 AM
@ Girl xấu: sao nghĩ tiêu cực vậy :D, CL có bảo GX nịnh đậu ngược lại được GX hâm mộ lại là vinh dự quá lớn đấy chứ :D. Tuy vậy đỗ vào khoa Anh SP chưa chắc sau này mình đã làm một giáo viên tốt mà con đường còn rất dài, phải cố gắng thêm nhiều lắm mới được :nhi:, cảm ơn GX về món quà nhé.

Viggo cũng nịnh GX đấy chứ, bạn ý gọi GX là Girl đẹp kìa :5:


^^! GIRL ĐẸP NÓI ĐÚNG , VIG CŨNG HÂM MỘ cHI LAN vì Cl sống tình cảm , có tình có nghĩa lại giỏi giang trong học hành , bít nghĩ cho người khác , ....hâm mộ ko có nghĩa là xu nịnh đâu nhé ^^!
chúc Cl đi theo con đường sư phạm thành công và vui vẻ trong cuộc sống .thân!

Mấy bài post làm sao nói lên con người hả Viggo ^^, được khen thế tự CL thấy hơi xấu hổ, vì có những cái là do may mắn mà được (đi thi điểm cao), có những cái trên mạng không giống ngoài đời đâu, chẳng qua ở 4rum mình có thời gian cân nhắc lời ăn tiếng nói, nên là câu nào câu nấy đều "lời hay ý đẹp". Tuy vậy vẫn cảm ơn bạn, CL sẽ cố gắng thành công trong nghề sư phạm, và cố gắng vui vẻ trong cuộc sống nữa (vì cuộc sống không phải lúc nào cũng vui được ^^").


Hì hì, bạn K sau này làm cô giáo rùi, phải kiên nhẫn và giỏi giang lắm đây ^^!. Hĩ, hvhk cũng tuỳ ngành nó tuyển chiều cao thôi ^^!. Tú cũng coá cao jì , zô ngành QTKD, toàn ngồi vp ko à, kể cũng nhàn ^^!. Nhưng mờ chắc năm sau phải thi lại thui ^^!.

Bạn K có tính chiện du học du hí jì ko??

Không, chẳng du hí du hiếc gì cả :anhPha:, tập trung học ở VN cho tốt đã, nếu thời cơ đến và ta biết chụp giựt thì sẽ cố kiếm một suất vi vu sang Tây cho bằng chị bằng em :nhi:

Vào QTKD là tốt đấy chứ, nhưng mà nếu là cái Tú không thích thì cứ ôn thi lại cũng được, vì học cái mình không thích rồi lại ra làm nghề mình không thích thì cs nhạt nhẽo lắm :rain:

@chị Chanh Chua: em thật sự không biết làm thơ đâu chị, ngày xưa em nhảy dzô là vì em tưởng chị Mi Ú nói thiếu mod là thiếu người xoá spam, quảng cáo thì em mới xung phong, chứ mod cũng phải làm thơ, đối thơ thì em chịu thôi :mpl: