toiditimtoi_lost
12-08-2009, 01:52 AM
những con đường không còn hàng phượng vỹ
để đốt hồn tôi những buổi tan trường
hay những khi một mình trên lối nhỏ
trợt thoáng qua một tà áo mộng mơ
dể hồn tôi đuổi theo làn gió
còn vương hương trên mái tóc người qua
tôi theo mãi trên con đường hoa mộng
nhưng giáng thiên thần đã vội bay đi
chỉ còn mình tôi đứng giữa đôi bờ lửa đỏ
tôi đứng đây mà hồn ở nơi nao?
để đốt hồn tôi những buổi tan trường
hay những khi một mình trên lối nhỏ
trợt thoáng qua một tà áo mộng mơ
dể hồn tôi đuổi theo làn gió
còn vương hương trên mái tóc người qua
tôi theo mãi trên con đường hoa mộng
nhưng giáng thiên thần đã vội bay đi
chỉ còn mình tôi đứng giữa đôi bờ lửa đỏ
tôi đứng đây mà hồn ở nơi nao?