PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành cho ai đó



Tháng Tư
11-08-2009, 11:23 PM
Ai đó có biết cảm giác nhói đau là thế nào không? Một cảm giác đến với anh như là có một cái gì đó tan vỡ nát vụn khi anh biết là em bắt đầu quên đi sự tồn tại của anh...
Ai đó có biết không, cảm giác thất vọng mỗi khi anh cầm điện thoại nhắn cho em từng tin mà anh biết chắc là không được hồi đáp.

Ai đó có biết không, cảm giác trống vắng khi anh biết là đối với em thế giới là một thứ mà có thể không bao gồm cuộc sống của anh.

Ai đó có biết không, cảm giác cô đơn tràn về mỗi đêm chỉ còn mình anh với căn phòng lạnh lẽo lúc đó anh chỉ thấy hình ảnh của ai đó tràn về trong tâm trí.

Ai đó có biết nỗi buồn của anh không? Có biết nỗi đau của anh không? Chắc là không thể biết vì nếu biết anh tin là ai đó đã không thể sử xự với anh như thế, không quá lạnh lùng và vô tình với anh như thế.


Vậy thì ai đó cứ tiếp tục cuộc sống của mình đi nhé, anh không làm phiền ai đó nữa đâu (nếu ai đó không thấy phiền nếu nhận được 2 tin nhắn chúc phúc của anh mỗi ngày).

Ai đó cứ tiếp tục cuộc sống của ai đó đi, hãy cứ bước những bước đi nhẹ nhàng của ai đó đi, hãy cứ hướng đôi mắt đẹp như mơ của ai đó đến một nơi nào đó đi nhưng xin ai đó hãy để cho anh được hướng ánh nhìn của mình theo mỗi bước đi của ai đó, hướng điểm cuối ánh mất vào cái mà ai đó nhìn, chia sẻ cảm xúc anh với bản thân mình mỗi khi ai đó buồn, mỗi khi ai đó cười vì tình cảm của anh sẽ mãi gắn chặt theo ai đó rồi. Anh không làm sao để cảm xúc của anh có thể ngược với cảm xúc của ai đó nữa rồi.

Ai đó ơi, ai đó nên biết là anh yêu ai đó nhiều, anh yêu ai đó mãi mãi. Ai đó có thể không biết, có thể không tin nhưng bản thân anh thì rất rõ điều đó chỉ có thể đậm sâu lên chứ không bao giờ phai nhạt được.

Ai đó ah, anh đang nhớ đến ai đó đây, nhớ thật nhiều, thật nhiều, giá ai đó có thể đọc được câu nói bên blog của một cô bé mà anh vừa đọc hôm qua nhỉ: Vì một ai đó đã không yêu bạn như cách bạn muốn nên bạn không biết rằng họ đã yêu bạn với tất cả những gì họ có.

Ai đó ah, ai đó không biết gì cả phải không có lẽ vì thế mà ai đó vẫn nhẹ nhàng và thanh thản, cũng vì thế mà anh cũng nhẹ nhàng thanh thản vì ai đó vui là anh vui rồi, Ai đó hãy bước tiếp đi nhé, không phải nhìn anh đâu, anh cũng không buồn nhìu nữa đâu, ai đó hãy sống vui vẻ nhé. Anh cầu cho ai đó hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi.


Và anh sẽ mãi mãi yêu ai đó, mãi mãi!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 11:30 PM
Em cũng có một thứ muốn dành cho ai đó .

Dành cho ai đó tâm hồn em
Dành cho ai đó trái tim em
Dành cho ai đó tình yêu em