PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ



alone_hix
11-08-2009, 08:31 PM
Bé nhìn mưa chợt nhớ về ai đó
Một nỗi buồn tựa như gió thoáng qua
Rồi lại nghĩ về những giấc mơ xa
Tự cười sao hay mơ ước lạ kì

Có dễ gì Hoàng tử sẽ đến đây
Sau làn mưa nhập nhoè bong bóng nước
Sẽ ko có ai nhẹ nhàng từng bước
Mang cho bé chiếc ô xinh xoe tròn

Ko có nụ cười giòn mỗi sớm mai
Ko có ai ngu ngơ chờ trước cổng
Ra tất cả vẫn chỉ là hoài mộng
Chẳng có gì đẹp được vậy bé ơi!

hoangnhung.nvm2
11-08-2009, 08:45 PM
nhìn mưa sao lại nhớ kỷ niệm
cái thời ái trắng sao xa quá
không biết nơi ấy có nhớ tôi??

kethu3
11-08-2009, 11:58 PM
Bé nhìn mưa chợt nhớ về ai đó
Một nỗi buồn tựa như gió thoáng qua
Rồi lại nghĩ về những giấc mơ xa
Tự cười sao hay mơ ước lạ kì

Có dễ gì Hoàng tử sẽ đến đây
Sau làn mưa nhập nhoè bong bóng nước
Sẽ ko có ai nhẹ nhàng từng bước
Mang cho bé chiếc ô xinh xoe tròn

Ko có nụ cười giòn mỗi sớm mai
Ko có ai ngu ngơ chờ trước cổng
Ra tất cả vẫn chỉ là hoài mộng
Chẳng có gì đẹp được vậy bé ơi!


Còn đâu nữa những chiều mưa xuống
Khi lối xưa giờ đây vắng 1 người

LuuDuLuong
15-08-2009, 08:03 AM
Nuôi những giấc mơ về trong mộng

Bóng nước trời rớt xuống vỡ tan

Quên đi mộng ước bẽ bàng

Mây trời trắng xoá về ngang mắt nhìn!