PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em tặng anh bài thơ!



caycodai
11-08-2009, 01:54 AM
Định post bên thơ dành cho ba mẹ, quê hương nhưng nghĩ lại thôi, đây là gửi cho người mình yêu cơ mà!

Em tặng anh bài thơ!

Em tặng anh bài thơ
Viết về mẹ của em
Mẹ là người Việt Nam
Người phụ nữ đảm đang
Nuôi em lớn, em khôn
Cho em 1 tâm hồn!
Để giờ anh thấy đó
Em dành nó cho anh!

Em tặng anh bài thơ
Viết về mẹ của em!
Suối tóc dài tiên nữ
Của em là của mẹ.
Đôi mắt tròn đen láy
Là của mẹ cho em.
Làn môi cong thiếu nữ
Cũng từ mẹ mà ra!

Này người em yêu dấu!
Đừng giận mẹ nghe anh.
Những lần anh lui tới
Mẹ cứ mắng xơi xơi.
Bởi vì anh thấy đó
Mẹ thương em thôi mà
Cứ nghĩ em còn nhỏ
Mẹ chưa cho đc yêu!

Dù thế nào anh nhé
Mẹ là mẹ của em!
Hai đứa mình yêu nhau
Phải yêu cả mẹ nữa!