PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắng gãy !



Seafoam
26-08-2005, 11:04 AM
Thu về nghe ngọn gió mong manh
Cho nắng hôm nay bỗng ngọt lành
Chợt tan con gió làn nắng gãy
Đưa giấc mơ nào đi mộng nắng xanh

Em đặt bàn tay buồn ,bàn tay anh...
xoa nốt nỗi đau , những ngày cùng
Đừng rót nỗi đau tim em nữa
Cho nắng mai về thắp mộng xanh !

Blue

fantasy_girl
26-08-2005, 06:48 PM
chiều nắng gãy cho hoàng hôn chợt tỉnh
giấc no lành bỗng thức dậy ngây ngô
chiều mùa thu gió sông quê lành mát
bóng chiều tàn cho nắng gãy cơn mơ

Cô dâu mới
14-10-2006, 04:56 AM
Vớt lại câu thơ của ái tình
Có nắng rơi dài mỗi bình minh
Cố tìm dâu thấy người thủa ấy
Để gió cô đơn khóc một mình

Nắng đã nhoè và đã lặng thinh
Gục gãy khi thu nặng tiếng tình
Cố nhân giờ đã về chốn khác
Nên nắng đọng thành giọt thuỷ tinh

Mo ve noi xa lam
15-10-2006, 10:23 PM
Trời trở lạnh chợt nghe lòng trở lạnh
Nỗi buồn về cùng với gió heo may...
Có những lúc đắm mình trong hiu quạnh
Em khát thèm một hơi ấm bàn tay..

Cô dâu mới
16-10-2006, 01:49 AM
Trời trở lạnh chợt nghe lòng trở lạnh
Nỗi buồn về cùng với gió heo may...
Có những lúc đắm mình trong hiu quạnh
Em khát thèm một hơi ấm bàn tay..

Xin tàn nắng thổi về hồn chút ấm
Để thôi đừng quay quắt những tàn đêm
Vắng xa rồi ,đừng cố nhớ gì thêm
Từ thu chết.... biết ngàn đời .....đông xám

Lost.
17-10-2006, 06:51 AM
Nắng gãy bên song vỡ mất rồi
Người đi bỏ lại cuộc tình tôi
Đông về lá rụng vùi dĩ vãng
Tìm nắng hao gày quá xa xôi

Nỗi nhớ chiều nay lại về qua
Có nắng cô đơn chợt khóc oà
Cơn mơ ngập nắng giờ đâu nữa
Chí thấy quanh đời một mình ta

thotinh_online
18-10-2006, 09:37 PM
Gió ơi làn gió thổi nhẹ thôi
Làn nắng ngoài kia gãy mất rồi
Hơi ấm còn đâu là trọn vẹn
Tình yêu cũng chỉ là thế thôi

Serenade
18-10-2006, 10:02 PM
Thôi nhé cạn tình nắng phai phôi
Dĩ vãng ngày xưa vỡ tan rồi
Đường chi 2 lối người phương ấy
Góp lấy nắng tàn ấm lại thôi

Tình ca du mục
18-10-2006, 10:13 PM
Thu qua xuân lại ngập tràn
Gom manh áo ấm hơi ngàn thủa xưa
Bây giờ ta đứng cạn lời
Nắng gãy...ta thích những ngày ấu thơ

Phong Cầm
18-10-2006, 10:15 PM
Xin ghép lại mảnh nắng tàn rơi rớt
Đẻ ghép thành bóng dáng của bình minh
Ai ôm xót xa cay đắng đứng một mình
Hoag hôn đã buông tím trời sương khói

Tình ca du mục
18-10-2006, 10:20 PM
Hoàng hôn tím gửi lòng ai rơi lệ
Ướt cả rồi kỉ niệm lại vỡ tan
Ta tìm lại nhũng năm tháng hao mòn
Ai đã lấy trôn hình hài bé nhỏ....

tongnguyenhuy
19-10-2006, 12:30 AM
tím cả chiều nào mình chia tay
vàng sao tàn úa trái tim này
cung đàn gieo trên làn nắng nhạt
ta còn sương khói thoảng trong mây

Stand_up
19-10-2006, 01:28 AM
1 Ô hay! Cô con gái nhà ai
Áo đỏ chen ngang bông cúc vàng
Thẹn thùng-khép nép sau giàn trúc
Để lòng tôi cứ liếc ngang





2 Năm tháng thường xuyên chiếc cổng xiêu
Như hồn của nắng trở sang chiều
Như mưa một buổi về lất phất
Đem lá vào sân gửi ít nhiều .

Lost.
19-10-2006, 02:10 AM
Năm tháng thường xuyên chiếc cổng xiêu
Như hồn của nắng trở sang chiều
Như mưa một buổi về lất phất
Đem lá vào sân gửi ít nhiều .

Gửi hồn trong đó giữ thương yêu
Phất phơ theo nắng đổ mĩ miều
Có ai nhận đc câu thương mến
Chắc sẽ trở về xoá đìu hiu

thotinh_online
20-10-2006, 03:58 AM
Gửi hồn trong đó giữ thương yêu
Phất phơ theo nắng đổ mĩ miều
Có ai nhận đc câu thương mến
Chắc sẽ trở về xoá đìu hiu

Làn mây che nắng cuối buổi chiều
Tìm đâu cho được một tình yêu
Nắng ơi sao trồn hoài trốn mãi
Để khách tình si phải đánh liều...

TháiBình
20-10-2006, 04:20 AM
Giòn tan vỡ vụn
Nắng gãy mất rồi
Lệ thắm bên đời
Bơ vơ muôn lối!

LụcBình
20-10-2006, 04:30 AM
Chỉ vẻ bên ngoài
Sao hoài đau khổ?
Cuộc đời giông tố
Vùi dập tang thương!

Mang chí chán chường
Chẳng làm gì hết
Sống mà như chết
Chỉ gãy nắng sao?

Đời đẹp biết bao
Tâm hồn bạn đó
Vầng dương lấp ló
Sáng cả bầu trời!

Lost.
20-10-2006, 05:37 AM
Quay về lắp lại một giấc mơ
Vùi tháng năm kia có cạn mờ
Nắng không hờn dỗi mà quay bước
Gửi giọt phong trần tắm hồn thơ

thotinh_online
20-10-2006, 08:05 PM
Xin đừng tan vội hỡi nắng ơi
Có lỗi gì đâu nỡ nặng lời
Hoàng hôn chưa đến sao tắt vội
Để kẻ si tình phải chơi vơi...

CânBình
20-10-2006, 09:58 PM
Mong manh tắt vội
Giọt nắng vô tình
Chân bước phiêu sinh
Lung linh lặng lẽ

Gió về rất khẽ
Tiếng hát vút cao
Thay một lời chào
Quay về bạn nhé!

Lost.
21-10-2006, 01:35 AM
Gió về tan tác vần thơ
Nắng buồn vộ vã mộng mơ mất dần
Ờ đành tan giữa phong trần
Bàn chân có lỗi phân vân không đành
Nắng về chiều , nắng mong manh
Tình người phút cuối tan thành khói sương

trọn kiếp trai hùng
21-10-2006, 01:56 AM
Nắng còn tan - nắng còn rơi
Người còn ôm ấp thì người còn đau
THời gian rồi hẳn quên nhau
Nắng rơi nơi nắng tim đau nơi tình
Giữ chi giấc mộng một mình
Còn đau như nắng thuỷ tinh vỡ oà

Cô dâu mới
21-10-2006, 02:32 AM
Nắng còn tan - nắng còn rơi
Người còn ôm ấp thì người còn đau
THời gian rồi hẳn quên nhau
Nắng rơi nơi nắng tim đau nơi tình
Giữ chi giấc mộng một mình
Còn đau như nắng thuỷ tinh vỡ oà

Nhớ rồi quên nhớ để quên
Nắng còn vớt vát trên miền thương đau
Đành sao vứt khúc nhạc đầu
Còn nguyên vương vấn trăng thâu gió về
Người không về giữa đam mê
Sầu nguyên em hứng lời thề tự mang

Phong Cầm
22-10-2006, 10:26 AM
Nắng vẫn rớt chải thảm gót chân nghiêng
Hoa héo úa trong khắc mùa sang gió
Nắng trầm tư nắng buồn trong bỏ ngỏ
Vệt lăn dài ...phút cuối vẫn lưu hương

Tán già khô xoả bóng giữa con đường
Nâng vạt nắng yếu lòng trong đoạn cuối
Để rồi mai khi nỗi buồn đã nguội
Sẽ âm thầm nhớ khoảnh khắc hôm nay

Stand_up
23-10-2006, 07:09 PM
Xin đừng tan vội hỡi nắng ơi
Có lỗi gì đâu nỡ nặng lời
Hoàng hôn chưa đến sao tắt vội
Để kẻ si tình phải chơi vơi...




Rồi một mùa thu anh đến
Cho hoa sữa bỗng thơm dịu lạ lùng
Em bối rối trước thềm hoa rụng
Muôn ngàn tia nắng ngỡ xuân sang


Nhưng rồi ngày tháng cũng đi ngang
Thời giao mùa anh về với tiếng gọi
Của một người chẳng thực lòng như em
Em biết lòng mình gãy như nắng chiều hôm

trọn kiếp trai hùng
23-10-2006, 08:48 PM
Dánh hoa tan dưới nắn tàn
Chạy theo hư ảo ta mang hồn người
Dấu chi ai một nự cười
Tiếng tơ đã đứt bên đời ốm o
Tình ơi mải miết cánh cò
Còn không yêu dấu thơm tho một đời

Lost.
23-10-2006, 09:30 PM
Nắng vẫn rớt chải thảm gót chân nghiêng
Hoa héo úa trong khắc mùa sang gió
Nắng trầm tư nắng buồn trong bỏ ngỏ
Vệt lăn dài ...phút cuối vẫn lưu hương

Tán già khô xoả bóng giữa con đường
Nâng vạt nắng yếu lòng trong đoạn cuối
Để rồi mai khi nỗi buồn đã nguội
Sẽ âm thầm nhớ khoảnh khắc hôm nay


"Để rồi mai khi nỗi buồn đã nguội
Sẽ âm thầm nhớ khoảnh khắc hôm nay"
Ta dại khờ vẫn giữ nắng đầy tay
Rồi tự ngỡ mình láng lai nhiều lắm

Rót yêu thương cho cánh buồm xanh thắm
Nắng vỡ oà ...hình như khóc cho ai
Khóc cho ta từng tưởng hết hao gày
Thương hộ những lạc lầm trong tâm trí

Phong Linh
23-10-2006, 09:34 PM
Nhặt mảnh nắng vỡ bên song
Gom từng tia ấm đem hong nỗi buồn
Mùa đông sẽ ngập yêu thương
Mặc người đi đến vô thường , chẳng sao!

Đường cây rụng lá gầy hao
Nắng thì đã vỡ hư hao chuyện tình
Thì gom mảnh ấm ngọt lành
Thắp lên chút nắng an bình trong nhau

Dịu đi nhé, nỗi đau
Yêu thương vụng dại,tủi sầu làm chi
Hợp tan,rồi những chia ly
Ôm mảnh nắng gẫy,cũng vì yêu thương.

Phong Cầm
25-10-2006, 03:44 AM
Tơ vương giữa những ngả đường
Nắng không vàng nữa cho sương ngả mình
Buồn này ai biết - lặnh thinh
Một mình mình với cuộc tình lặng câm

Đi qua mấy nỗi âm thầm
Vỡ oà giây phút lâm râm mưa về
Nắng thôi nhé , nắng sơn khê
Ta đành gọm lại mang về trái tim

Stand_up
26-10-2006, 06:27 PM
Một lần nắng ngỡ sang ngang
Để lòng ai lạnh ,mênh mang nỗi sầu
Tình yêu đã chết từ lâu
Thôi thì ngậm đắng ,chôn sâu tình này.

Cô dâu mới
27-10-2006, 07:07 AM
Ghép lại nắng vừa gãy hôm qua
Thắp gió cho hoa lá la đà
Để hồn đôi phút về im lặng
Nắng gió chan hoà vút lời ca

Phong Cầm
05-11-2006, 01:00 AM
Nắng buồn than vãn ở bên song
Dù cố vô tâm vẫn quặn lòng
Vì mùa hưu lạnh nên nắng nhạt
Ta biết làm gì để nắng trong
:(:(:(:(:(

love_josie
05-11-2006, 03:17 AM
ai nở mang tình em đi mãi
mãi không về anh hỡi ở noi đâu
anh có biêt đông sang em bưốt giá
bưốt giá tim này mong nhớ anh

binh minh lên trong thầm lặng
hoàng hôn vụt tắt trong lặng thinh
có ai biết dưọc em ngồi đấy
ngồi một mình nhớ lại ki niệm xưa
nhớ lai binh minh dầy hạnh phuc
nhớ lại hoàng hôn thắm câu tình
nay tất cả chĩ là mây với khói
chĩ cỏn lại trái tim hồng tan nát lẻ loi

Stand_up
05-11-2006, 06:53 PM
Nắng ơi ,một đời trọn kiếp nhân sinh
Sao trời nỡ hành hạ con tim tan nát
Để có lúc hồn con phiêu dạt
Nơi địa ngục của chốn yêu đương

thotinh_online
05-11-2006, 07:18 PM
Nắng ơi, xin một lần nhe nhói
Cho kẻ thất tình chết được bình yên

Phong Cầm
06-11-2006, 12:48 AM
Nắng buồn nắng khóc ở bên hiên
Ta cũng xin chia chút mộng phiền
Đừng tan vội nhé - đừng đi nhé
Xót lại điều gì ,những liên miên

Ai biết đường dài có bình yên
Nắng vỡ nhòe thương kiếp bạc tiền
Nhân tình vô ngãi nào in dấu
Ta xót cho vòng nắng hợp tan

Stand_up
06-11-2006, 08:32 PM
Nắng làm gì sao ngỡ ngàng
Hồn ai một phút đi ngang
Thôi xin nắng hãy cứ là nắng
Cho tim con ấm mãi đến trọn đời

Tia nắng số_9
09-04-2009, 09:38 AM
Chiều nay nắng gãy bên đồi
Giấc mơ lỡ hẹn đánh rơi mất rồi
Bàn chân cỏ lạnh sương trôi
Xước nghiêng một mảnh tình tôi , nắng tàn

Mắt mờ một mộng đi hoang
Còn chờ đợi ánh trăng tàn vỡ đôi
Ru mình khe khẽ quên thôi
Ru tình chậm rãi nét môi đừng hờn !

lukhachmuathu
09-04-2009, 09:56 AM
Nắng nào nhuộm trắng phố mưa
Cho ta tìm lại phố xưa - ngày dài
Dọc ngang một mảnh tình ai
Giấc khuya ai biết một mai mộng gì

Lời nào cho bước chân đi
Để ta gom hết sầu bi của người
Lời nào cho nắng xa xôi
Lời nào mặn đắng mềm môi hỡi người

Tia nắng số_9
09-04-2009, 10:04 AM
Một ngày yêu dấu chia đôi
Nắng buồn vỡ đắng , mặn môi cuộc đời
Bài ca cũ đã quên lời
Loài hoa cuối vụ màu phôi dấu hài

Ta về gom lại nhạt phai
Vẽ lên mộng mị một vài dấu yêu
Nắng ngày xưa đã khác nhiều
Giờ đây nắng biết phải yêu lấy mình

.Con Gái.
12-04-2009, 09:38 PM
Bức tranh thiếu một vết yêu
Mảnh nắng dỗi hời đi mất
Chiêm bao cô đơn có thật
Bàn tay ngơ ngác một mình

Bài ca thiếu một cuộc tình
Nắng xiên vào lòng hư vắng
Giấc mơ một mùa đông trắng
Phố buồn nắng bỏ đi đâu ?!

Câu thơ thừa những ưu sầu
Nằng ngồi 1 mình rồi khóc
Tình ơi tình tìm chiếc bóng
ghép vào cho giấc mơ đôi !

.Con Trai.
12-04-2009, 10:36 PM
Có giọt nắng nào mà chẳng bao giờ tắt
Có cơn gió nào trở lại miền cũ không em
Và có dỗi hờn nào trong xa lắc tiếng đêm
Nước mắt cứ rơi không thể nào giữ nổi

Ta nhớ em như nắng chiều chợt vội
Như cơn gió qua không một lần trở lại
Trong miền nhớ của người đi xa mãi
Có ký ức nào về phố cũ không em?!

Có những câu thơ lạc mất vào đêm
Ta tìm hoài trong hư hao chẳng gặp
Con đường nào nối tương lai thẳng tắp
Bước chân dài mà chẳng thấy em đâu...!

thiên sứ trắng
12-04-2009, 10:58 PM
ai bẻ nắng chia thành hai nửa
để ánh chiều bẻ gẫy làm đôi
người đi về phía xa xôi
trái tim như nắng cũng chia đôi đường
qua rồi ngày nắng tới ngày sương
lệ buồn cứ mải vấn vương chờ người
khi nào cho hết mưa rơi
cho ta vui mãi bên trời nắng xuân

Nắng trái mùa
13-04-2009, 02:48 AM
Mùa mà yêu dấu tan theo
Nắng khuya mỏng bỏng trong veo một màu
Ân tình vội vỡ vì đâu
Lòng ngượi bội ước quên câu đợi chờ
Nắng buồn chẳng muôn làm thơ
Buộc vào ảo ảnh phất phơ. Đi rồi !

tjeuthu_bc
13-04-2009, 03:45 AM
mưa nỡ tuôn rơi ,giọt nắng pùn
bên hiên mưa fùn,nắng gãy đôi
còn chút nắng đọng trên bờ môi
trên cả vai gầy run vì lạnh

heocon_kc
13-04-2009, 04:59 AM
Sao lại thế anh quay lưng vội bước
Bỏ mặc em dẫu lệ ướt hai hàng
Anh là thế sao vô tình đến thế
Có biết chăng tan nát trái tim này
Giờ em biết anh chẳng cần em nữa
Nắng gãy em sầu có ảnh hưởng đến anh
Ngày anh đến nắng đượm vàng màu nhớ
Ngày anh đi nắng bỗng hóa nhạt nhòa

tjeuthu_bc
14-04-2009, 04:34 AM
tại sao nắng gãy hư không?
tại sao gió gãy phong linh bặt lời?
tại sao giọt máu gãy đôi?
tạo sao tim gãy cho tôi xa chàng?

thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:42 AM
cho tôi xin chút nắng vàng
đừng cho tôi chút tình tan
hạt nắng vàng vô tình chia nửa
tôi vô tình gặp lại tình xưa
nắng vàng thay bằng những ngày mưa
lòng tôi nhớ mãi những trưa nắng hè
nắng gãy đôi tình tôi chia nửa
trái tim buồn khép cửa đau thương
một nủa nắng lòng chẳng vương
một nửa tim ko còn thương ai nữa

lukhachmuathu
15-04-2009, 09:07 AM
Mùa mà yêu dấu tan theo
Nắng khuya mỏng bỏng trong veo một màu
Ân tình vội vỡ vì đâu
Lòng ngượi bội ước quên câu đợi chờ
Nắng buồn chẳng muôn làm thơ
Buộc vào ảo ảnh phất phơ. Đi rồi !

Nắng ơi có ở trên cao
Mà nghe tiếng gió lao xao trên cành
Nắng ơi nắng có mong manh
Để ta tìm mãi tóc xanh ngày hè

Xa xa vọng lại tiếng ve
Nắng ơi cho gửi mùa về với ai

Lost.
15-04-2009, 09:15 AM
muộn rồi gom nắng làm gì
đêm vừa khóc nấc phút ly biệt rồi
lời buồn cũ kỹ xa xôi
nắng nào hong nổi phai phôi bây giờ

muộn rồi đừng nữa làm thơ
câu thơ gãy vụn giấc mơ rồi này

muộn rồi tay đã xa tay
ngày mai
uh
chỉ là ngày mai thôi !

Nắng trái mùa
18-04-2009, 10:03 PM
Chiều qua nắng đã gãy đôi
Này em tóc ngắn bờ môi còn mềm
Khum tay hứng giọt ưu phiền
Nhặt chi những mảnh vô biên nỗi buồn
Nắng đan một tiếng đàn suông
Em đan khúc hát tình buồn mênh mang

Mắt xưa đừng ướt lẹ làng
Đừng soi đáy nắng thấy hàng cô đơn !

lukhachmuathu
18-04-2009, 10:12 PM
Ai đem nắng vỡ đi qua
Bỏ ta ở lại xót xa với mùa
Ai đem gieo nắng vào mưa
Rồi ai lại để hương xưa nhạt nhoà
Tháng năm liệu có phôi pha
Chút hư hao chợt vụt qua cuộc đời

Tình nào chẳng phải cuộc chơi
Người ơi chẳng phải đợi chờ hay sao?

E-M
21-04-2009, 10:21 AM
Tìm nơi phía đáy của đêm
Nhặt lên khúc nắng ươm mềm cơn mơ
Hấp hôi cạn hết đợi chờ
Nắng khuya khóc nốt tình bơ vơ tàn
Mộng du thức với mơ màng
Thấy hình như gió địa đàng gọi nhau gọi

tugumi
22-04-2009, 01:27 AM
nắng gãy ra thành muôn nghìn khúc
gió thì thào thành khúc nhạc ru dương
mây phương xa từ đâu trôi đến
biển đẹp lạ vì lấp lánh ánh sao

Nắng trái mùa
24-04-2009, 02:59 AM
Chong đèn tìm mảnh nắng rơi
Thấy mình cũng đã lạc lời tháng năm
Từ ngày mưa gió ghé thăm
Cô đơn rải rộng chốn nằm nhân gian
Câu thơ từ ấy lẹ làng
Giấc mơ từ ấy cũng ngàng ngỡ nhau

Loay hoay tìm nắng ở đâu ?!

heocon_kc
03-05-2009, 01:32 AM
Một chút nắng khẻ nhẹ vươn tà áo
Chút dư âm thản thốt nét xuân ngời
Còn có ai trong biển đời dâu bể
Góc tâm hồn tôi giữ mình tôi thôi