PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em yêu anh vì...



buzzbuzz0000
10-08-2009, 09:27 PM
Em Yêu Anh Vì …



Em được là chính em khi bên anh.

Ý tưởng lãng mạn của anh là dưới ánh đèn mờ, nhạc êm dịu, và chỉ có hai chúng ta.

Vì anh cho em cảm xúc mà trước đó em chưa từng được biết.

Em có thể kể với anh về mọi chuyện trên đời, và anh sẽ không hề sửng sốt.

Niềm tin bất diệt của anh sẽ giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi.

Anh và em bên nhau, chúng ta có thể tạo ra điều kỳ diệu.

Nghĩ về anh, lòng em dâng lên những cảm xúc tuyệt vời.

Tình yêu của anh khiến em cảm thấy, rằng điều tốt đẹp nhất vẫn luôn ở phía trước.

Em yêu anh vì anh khơi gợi những gì tốt đẹp nhất trong em.

Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, tim em như ngừng đập.

Anh là người nắm giữ chìa khóa trái tim em.

Anh luôn nói những lời em muốn được nghe.

Anh cho em biết được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Tình yêu là những gì anh đối với em, và anh là tất cả.

Anh là chủ đề mơ mộng của em.

Và đương nhiên, trí thông minh của anh, “vì anh đã thật thông minh khi yêu em”.