PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa trên cuộc tình



so_cold
26-08-2005, 10:12 AM
Mưa nhớ những buổi chiều hôm ấy
Mưa buồn khi gió chẳng còn đây
Tình ta bao yêu thương niềm nhớ
Mưa nhìn, lặng lẽ những vòm cây

Mưa chợt khóc, tại sao như vậy ?
Mưa về trong đêm tối bủa vây
Bâng khuân, mưa đi theo cơn mộng
Cho hồn lơ lững những áng mây

Mưa tìm ai, con đường phố nhỏ
Mưa ngập ngừng lối ngõ chiều nay
Tình xa như hai bờ sông nhỏ
Thật gần nhưng xa cách nào hay

Mưa ngập đầy cả những mê say
Khi tình yêu chiều hôm bỡ ngỡ
Mưa biết làm chi, thả buông tay ?
Để thuyền ra đi trong rạng vỡ....

Nguyen Nghi
26-08-2005, 10:31 AM
mưa ơi! xin đừng rơi
để lòng ta thôi nhớ
mồi tình đầu đã lỡ
nhắc đến chi thêm buồn

mưa ơi ! xin đừng tuôn
để mi ta hoen lệ
bởi tình yêu là thế
chỉ toàn là khổ đau

ôi! những hạt mưa ngâu
thương Ngưu Lang_ Chức Nữ
ông trời cũng thấy chứ
sao còn bắt li tan

để bao kẻ khóc than
một cuộc tình dang dở
xin tình yêu đôi lứa
đừng để mưa cuộn trôi....

so_cold
26-08-2005, 12:19 PM
Có những ngày mưa nắng hạ êm
Mưa rơi lất phất rớt qua thềm
Và nắng cũng chen từng sợi mỏng
Cùng mưa trong kiếp sống êm đềm

Rồi cơn mưa nắng chỉ thế thôi
Vội đến vội đi đã quá rồi
Mùa mưa tháng tám sao rôm rã
Một bản tình ca chỉ nửa vời

Mưa đi đâu tìm miền đất mới
Để gieo mầm tình với người xa
Còn nơi đây ai thầm ai nhớ
Ngày mưa tháng tám đã vụt qua

Đôi hoài niệm xao xác lòng ta
Cánh phượng kia phai tàn ánh lửa
Chẳng rực, chẳng chan chứ như là
Ngày xưa mưa về như thế nữa ...

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:11 PM
cơn mưa ngày xưa giờ trở thành quá vãng
1 mảng nhạt nhòa của tiềm thức và nỗi đau
anh giờ cất bước về đâu ?
tình ca dang dở khúc sầu chia li
mưa về ghép khúc vu qui
uống li rượu cưới lệ hòa niềm đau
mưa về cùng gió trôi mau
để ai đứng lại bão lòng đứng trông

so_cold
26-08-2005, 06:24 PM
Trời mang mưa lên khu phố vắng
Lập loè ánh điện phố buồn chăng
Mưa rơi lộp độp qua khung cửa
Chẳng một vì sao, chẳng ánh trăng

Những cây đèn khuya, trong im lắng
Khói thả vương buồn nóc nhà xa
Mưa vẫn nhẹ rơi nghe hơi lạnh
Ướt chút đầu môi kẻ phương xa

Hương thơm thoang thoảng, sao chột dạ
Mùi gì nưng nức chẳng nhận ra
Mưa cứ rơi, cho lòng ta đói
Một mái nhà êm, mắt nhập nhòa

Ta bước đi, bờ vai buông xõa
Một màu trơ trọi, buốt lạnh da
Đi ta theo một dòng suy nghĩ
Biết về đâu, chốn gọi là nhà !

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:33 PM
[B]mưa về trên phố vắng
tim nhỏ bỗng nhập nhằng yêu thương
thoang thoảng đâu đây 1 mùi hương
hay là mùi của nhớ thương thuở nào

tình ta là khúc ca dao
khúc ca dang dở bao giờ gặp nhau
anh về cùng với niềm đau
còn em đứng lại khúc sầu bi ai

fantasy_girl
26-08-2005, 07:39 PM
mưa về con phố thênh thang
lê bước lang thang cõi dặm trường
mong ngày anh nhớ đến chốn đây
nhớ cố nhân xưa nhớ chuyện mình
giờ thành dĩ vãng tim anh đó
nhưng còn hoài vọng mãi tim em

so_cold
26-08-2005, 07:48 PM
Mưa trên hồ chiều nay
Anh nhớ lại một ngày xưa da diết
Một mùa yêu đương không cách biệt
Và tình đôi ta bất diệt mãi không phai

Bong bóng bập bùng khẽ gọi lòng ai
Trôi về đâu cho ngày mai thương nhớ
Đôi kỉ niệm mập mờ, mối tình thơ
Thuyền giấy mộng mơ, dật dờ trôi theo sóng

Có khi nào làn cỏ mưa ướt đọng
Làm ướt chân em trong những tháng chiều giông
Thì anh muốn như người tình trong mộng
Được ở cùng em giữa lối trống cuộc đời

Mưa ngày xưa, mang xa xôi vời vợi
Mưa bây giờ đem chơi với lòng tôi
Cỏ còn xanh nhưng ai đã xa rồi
Chuyến thuyền mơ đưa tôi vào quên lãng....

Boulevard
26-08-2005, 08:44 PM
Vô tình lạc bước phố xưa
Chợt nghe kỷ niệm hôm qua vọng về
Bước chân sao quá nặng nề
Lòng bao vương vấn nhớ người năm xưa...

Làm sao quên được cơn mưa...
Phố xưa em đợi , cô đơn em về
Bây giờ người đã xa quê
Chiều mưa hôm ấy có còn nhớ không?

Có nghe mưa ướt trong lòng...
Có nghe kỷ niệm mưa về quanh đầy?
Nhớ không dáng ấy hao gầy?
Nhớ không hôm ấy...chúng mình chia tay?

Làm sao quên được phút giây..
Làm sao quên được đắng cay hỡi người
Mưa mang thương nhớ ngàn lời
Em nghe mưa gọi thì thầm yêu anh...

Tình ta...mưa ướt mong manh....
Giọt mang thương nhớ , giọt mang dại khờ
Phố xưa em vẫn đợi chờ
Còn anh nơi ấy...mưa về ngang không?

shinichi1487
26-08-2005, 08:48 PM
Mưa gì mà nhiều thế
Để xe anh chết máy trễ hẹn em
Để rồi em đứng em la
Lần sau tới trễ em thì goodbye
* * * * *
Các bác làm ơn đừng cầu mưa nữa...chít em

swtlilaznchik88
26-08-2005, 09:35 PM
Mưa về trên phố buồn không
Giọt mưa ướt đẫm trên vai giọt hồng
Nắng chiều đâu tắt bên hông
Sao cho mưa xuống buồn trông cuộc tình

Mưa về trên phố lặng thinh
Đôi tình nhân ấy không còn qua đây
Ngày xưa mưa ướt vai gầy
Còn anh săn sóc che tay mưa dầm

Bây giờ còn chút dư âm
Mà sao nghe giọt lệ thầm trong tim
Mưa sao mưa mãi triền miên
Còn đâu ngày đó ấm êm trong đời

HY

so_cold
27-08-2005, 08:48 AM
Sớm mai, bên khung trời tha hương
Mưa đem hiu hắt đến phố phường
Một ngày như mang bao câm lặng
Thành phố buồn vắng, những làn sương

Nhập nhoè đôi mắt không phương hướng
Nhớ nhung về chốn cũ mến thương
Ngày xưa như khói sương tan biến
Một cánh diều xa, những dặm trường

Một nhành hoa nhỏ mang mơ tưởng
Cho cuộc tình âm hưởng còn vang
Nhưng sao trong ta thôi mường tượng
Một bờ mi nhẹ, ướt dở dang

Mưa đã quên đi những ngày tháng
Rụt rè ai bẽn lẽn nhìn tôi
Nụ hôn đôi uyên ương duyên dáng
Có còn bay giữa chốn xa xôi...

swtlilaznchik88
27-08-2005, 12:09 PM
Mưa ơi sao mãi rơi hoài
Làm cho phố nhỏ ngập dài tiếng than
Dâu rồi con phố thênh thang
Ngày nào chung bước thiên dàn ta qua

Giọt mưa dẫm ướt mắt nhoà
Nhìn mưa ta nhớ năm nào có nhau
Sánh vai mái tóc xanh màu
Giờ dây còn lại ưu sầu riêng ta

Mưa dâu xin nhắn người xa
Giờ dây tôi vẫn thiết tha nhớ người
Biết ai ở cuối chân trời
Có nghe tôi nhắn lời nào trong mưa?

HY

GoodNight[Rain]
27-08-2005, 12:32 PM
mưa rơi dưới mái hiên nhà
có hàng liễu rũ là đà lấp lay
mây chiều thoang thoảng bay bay
cuồng phong lất phất chẳng hay tôi buồn

mưa rơi từng hạt đổ tuôn
hạt mưa lả tả lệ nhòa trên mi
mưa làm ướt áo người đi
đường xưa giăng kín nhành si trước nhà

mưa phùn phản phất bóng xa
chuỗi ngày thân ái bỗng về quanh đây
khi xưa biết sẽ như vầy
sẽ ko đưa đón ngày ngày đâu mưa
sorrowwind520

swtlilaznchik88
27-08-2005, 12:59 PM
Còn dâu trên phố ngày xưa
Chiều mưa năm dó dôi mình quen nhau
Hỏi thăm dâu dó dôi câu
Rồi ta quen biết tình nào dâu hay

Thời gian dần khuất bóng mây
Ân tình chết lịm trên cây mỏi mòn
Bây giờ hình bóng héo hon
Người xưa dâu thấy dón dưa tôi về

Mưa dài trên phố lê thê
Sao cho mưa mãi dường về mưa ơi
Ân tình dôi lứa dôi nơi
Còn dâu ngày ấy mưa rơi chung dường

HY

so_cold
27-08-2005, 01:37 PM
Hãy cứ để tôi đi
Tìm cuộc tình si như trong mộng ước
Để khi nào chẳng thể tìm được
Tôi sẽ về cho ướt một chiều mưa

Tôi đi tìm cho lại những ngày xưa
Tình mênh mang đưa theo nhịp vỗ
Của sóng lòng mình theo những nhấp nhô
Đưa cuộc tình ta xô lên bờ đá

Hồn ta theo những con diều buông thả
Chẳng biết về đâu, lã ngã chiều nay
Rồi một cơn mưa, trôi qua như vậy
Cuốn cuộc tình ta trôi gãy đêm thâu

Dẫu có lạnh căm ướt tóc mái đầu
Tôi vẫn đi cho tìm đâu kỉ niệm
Sẽ vẫn còn sống mãi ở trong tim
Mặc cho phút lặng im đang dần tắt

tieuthukhocnhe
27-08-2005, 05:38 PM
tìm lại chi chuyện của những ngày xưa
tim giờ đã hóa ban trưa sắp chiều
hãy để hồn mãi cô liêu
cô liêu như lúc ta chưa gặp người

seshi
30-08-2005, 11:10 PM
Em đã xa rồi xa rất xa
Ngoài tầm với, ngoài những lời tâm sự
Ta chẳng biết làm gì đẻ níu kéo
Em lại về vui vẻ những ngày xưa