Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh Hóa Thành



maivandung
10-08-2009, 08:00 PM
Anh hóa thành ngọn gió
Nhẹ ôm tóc em huyền
Anh hóa thành làn mây
Che em bầu nắng gắt
Anh hóa mình thành nắng
Nhẹ hôn má em xinh
Anh hóa thành cỏ cây
Cho em hái mỗi ngày
Anh hóa thành dòng sông
Cho em dòng nước mát
Anh hóa thành chim nhỏ
Cất tiếng hót gọi bầy

Anh hóa thành hoa phượng
Chờ nàng thiếu nữ xưa
Hái chùm phượng bâng quơ
Cài lên mái tóc mềm
Anh hóa thành bài thơ
Viết lên tình yêu nhỏ
Trao em giữa vườn đời

dunghoitaisao
13-08-2009, 10:45 PM
Anh đã thành ngọn gió
Thổi qua trời quạnh hiu
Anh đã hóa mây chiều
Tan trong niềm luyến tiếc
Nắng vàng đâu hay biết
Cứ mỗi chiều lại sang
Nghĩa là tia ánh sáng
Cuối cùng rồi cũng đi
Bởi anh thành cỏ cây
Nên đâu nghe ai khóc
Anh đã thành dòng sông
Đưa con thuyền xa bến
Âm thầm trôi lênh đênh
Rồi anh thành chim nhỏ
Vụt biển trời xa xôi
Sao anh chẳng là anh
Hởi người yêu hoa phượng
Chép những vần thơ hay
Sao anh không nhận thấy
Có còn ai đau lòng.

nh0x_l0v3_u
14-08-2009, 12:04 AM
hihi ! minh đọc cũng tàm tạm ! cố thêm 1 tí nữa nha ^_*