Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cô độc



xeradion
10-08-2009, 08:16 AM
Đời cô độc, ôi chao là cô độc!
Sống một mình, lúc chết vẫn phòng không
Đời phiêu lãng như con thuyền độc mộc
Giữa đại dương mênh mang sóng với tình

Gió thét gào ôm linh hồn lạnh buốt
Buồm phất phơ giương đôi cánh tả tơi
Phơi lòng ta ra giữa đất với trời
Để sóng biển cuộn ta vào câm lặng...

bachhacdangvan
11-08-2009, 06:51 AM
đời cô độc vì ta luôn cô độc
Đời mất vui bởi ta chẳng hay cười
tiếc thay một kiếp con người
trong trăm năm mất một đời buồn đau

Hỏi rằng hạnh phúc từ đâu

Người giàu đi xe hơi uống bia ôm, người nghèo đi xe ôm uống bia hơi

l0veLess.19
11-08-2009, 07:01 AM
ko bạn ko bè ko người yêu thương
ta đi ta dừng ta lại đi
người đó tôi đây chẳng thể gần
đường rộng mình ta dạo cùng gió
bước chân lẻ loi trên phố buồn.

[L][Q].[Angel]
11-08-2009, 08:44 AM
Đời cô độc với bạn là đau khổ
Nhưng có ngày cô độc lại là vui
Những ngày tháng êm đềm trôi mãi
Sẽ cuốn theo hơi ấm một ngày xanh

xeradion
12-08-2009, 12:16 AM
Bước chân trần trên sân băng lạnh giá
Ta đâu màng vì lòng đã hoá băng
Còn nơi nào lạnh hơn trái tim chăng?
Chờ hơi ấm để một lần tan chảy...

bachhacdangvan
14-08-2009, 07:26 AM
đút đầu vô tủ lạnh cho óc nó hoá băng
để lâu một chút rồi " tăng tăng" luôn
nói vậy anh bạn đừng buồn
cuộc đời mãi đẹp vì con ngày mai
quá khứ như mộng đêm dài
mãi chìm trong mộng thì đời hay sao

Biển Chiều
14-08-2009, 07:42 AM
Ta đã biết hơi lạnh nơi Bắc Cực
Nhờ lòng ta đã hòa thành ngàn Đông
Dù có cười hay làm j đi nữa
Thì niễm vui cũg goá bụi hư không

xeradion
14-08-2009, 08:28 AM
Chia tay thật rồi, xa nhau thôi
Trở về với gió, ánh mây trôi
Người đi như lúc người đã đến
Còn trái tim tôi vỡ vụn rồi

LuuDuLuong
15-08-2009, 07:45 AM
Duyên tình đến thế mà thôi

Thì câu cô độc để mình tôi thương

Sống chung kiếp sống chán chường

Ngày mai không thấy hoang đường giấc mơ!

chim vang anh
15-08-2009, 08:01 AM
Bán không? cô độc tôi mua
Đem về tôi gởi vô chùa là xong
Thương ai với cảnh phòng không
Cho chung phòng với kẻo đông lạnh lùng

LuuDuLuong
15-08-2009, 08:09 AM
Cảm người hiểu được lòng nhau

Nhưng sầu sao bán - buồn sao gởi chùa?

Thân này về cõi hư vô

Thì xin hai chữ độc cô về cùng

hoainam_fpt
16-08-2009, 01:22 AM
cô độc hỏi tại vì sao
hỏi đời cô độc vì sao
tại vì trên đời này đâu còn niềm vui
mất em tồi niềm vui còn đâu
mãi cô độc vì sống thiếu em
đừng hỏi vì sao đời cô độc
hãy để cô độc sống với ta

[L][Q].[Angel]
16-08-2009, 07:44 AM
Bước chân trần trên sân băng lạnh giá
Ta đâu màng vì lòng đã hoá băng
Còn nơi nào lạnh hơn trái tim chăng?
Chờ hơi ấm để một lần tan chảy...

Tại sao vẫn mãi u sầu
Tại sao không nghĩ lần sau tới mình
Mở lòng hơi ấm là tình
Được nung được nấu cuộc tình vậy thôi