PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyết trắng - Đỗ Quyên Đỏ



Xê Kô
10-08-2009, 06:55 AM
thực ra thì chả lẽ lại post sang bên nhạc Vịt :rain: nghe nó mất cả hay :rain:
Ngũ Cung - Một trong những band nhạc Hà Nội được đào tạo rất trường lớp (tất cả đều là dân Nhạc Viện HN), đã gặt hái nhiều thành công gần đây. Những tác phẩm đậm sắc màu dân tộc và tình yêu Việt Nam tha thiết. Có thể nói Ngũ Cung là một band nhạc trình diễn một giai điệu Rock , một phong cách rock rất Việt Nam.
365 000 là album đầu tay của Ngũ Cung, phải nói là một đĩa rock rất đáng nghe. Đặc biệt là nhờ vocalist Hoàng Hiệp (thằng chả đẹp zai + hại đời rất nhiều em rồi :rain: mấy em nữ cẩn thận 1 chút :so_funny:)
Tuyết trắng _ Hoa Đỗ Quyên , một bản ballad trong album 365 000, với ca từ đầy ý nghĩa , với giọng ca khoẻ khoắn và tâm trạng, với những khoảng trải,đoạn riff,đảo phách... sẽ mang cho bạn một cái nhìn đầy sống động về Rock Việt và về Ngũ Cung

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/Tuyet-Trang-Do-Quyen-Do.mp3

Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi trắng chân trời
Môi hồng tươi thắm hoa đỗ quyên,
Rực rỡ bên triền núi hoàng Liên Sơn cao vút
Nắm tay bạn bè
Nhớ thời thơ ấu hai chúng mình
Cùng ném tuyết nhau vui đùa
Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi khắp chân trời
Tựa môi hồng tươi thắm hoa đỗ quyên
Cùng ném tuyết nhau vui đùa
Dù cho hoa đỗ quyên tàn
Dù cho tuyết rơi hoàia

Tình thân chúng ta mãi luôn bên nhau
Rồi một ngày ánh nắng vàng
Xa xa chải khắp tận chân trời
Trong vòng tay bạn bè
Nâng niu giấc mơ, giấc mơ hoa tuyết lạnh
Trăng rơi thác bạc
Kèn môi gọi nhau vang rừng
Như gọi trong giấc mơ sâu thẳm
Cầu mây nghiêng ngả trong mây
Kìa tuyết bay ngang trời, nhìn tuyết rơi khắp chân trời
Chợt mơ thời thơ ấu hai chúng mình
Hình bóng tuổi thơ khắc sâu
Mùa Đỗ quyên khoe hương sắc thắm hồng
Như môi thắm đang cười
Như đôi mắt ai lan trong rừng hoa
Tỏa hương thơm ngát ngất ngây
Tuyết trắng xóa tuyết tuyết rơi
Ta luôn luôn cười vui

Hai ta nắm tay trong tay (nhau)
Dù cho bão…rừng
Dù cho bão phá tan rừng
Dù cho thac thac quan tung trời
Tay trong tay luôn gần nhau
Bao gian khó sẽ vượt qua
Một ngày mới bắt đầu
(Sẽ bừng lên, bừng lên muôn tia nắnga
Cuộc đời ta ngắn vô cùng
Rồi hoa đỗ quyên tàn

Rừng hoa tuyết tan, chúng ta còn tình thân
Tình thân thơ ấu dắt nhau
Khi xa xưa chúng ta thân nhau ôi lung linh tuổi thơ
Trong những ước mơ theo ta đi
Mãi mãi cùng với cuộc đời

Veronica Nguyên
11-08-2009, 02:30 AM
Nghe thôi, đừng nhìn :so_funny: mình không thích cái style của bọn này :D:D

Mr.S
11-08-2009, 03:28 AM
Rock việt post vào box nhạc việt mà :|Dù sao củng thanks bạn

Xê Kô
11-08-2009, 05:40 AM
:rain: ca nói như thế nào í, đến đệ là zai còn phải thấy nó style nữa là :so_funny:

kem dâu mút
11-08-2009, 06:46 AM
Mod đâu, nhầm box :chayle:

p/s: giờ nghe người ta nói mới bít vì sao có anh chàng kia cũng thích nhóm này :so_funny: hoá ra là nhờ vocalist :sr:

Xê Kô
12-08-2009, 01:43 AM
nhầm thì sao :bay: chi 2 thích em qua kia nghe vs bọn sến fan với tin fan à :so_funny:

Veronica Nguyên
12-08-2009, 09:03 PM
Hức, Ngũ Cung mà hỏi có phải rock không L-) =)).

@đệ: thông cảm, chồng là số 1, zai đẹp thì chỉ để ngắm thôi =))

http://ngucung.com/Home/images/slide/hoang_hiep.jpg

ko được, ko được :so_funny:

Xê Kô
13-08-2009, 07:46 PM
Ở đây ko có ai là fan của Cục Gạch đâu bạn à :rain:
cái brutal sến pha melodic ca trù của anh Lập xịp nó nặng quá mình là dân thường nghe ko có lọt :rain:
Còn đùa chứ bạn bảo 1 người học Nhạc Viện quốc gia, được coi là một trong những vocal có giọng giả cao tốt nhất trong 5 năm gần đây là "hát hò chán nghe hok lọt" thì bạn vãi chưởng thật, ờ thì cái anh học đại học xây dựng, ra làm ca sỹ, hát kiểu phong trào của bạn thì hay, tớ là tớ cũng chịu bó tay cái nền âm nhạc hiện hay hun đúc được một đôi tai dưới cả tai bò như bạn rồi :bay:
Còn nếu bảo rock Việt là "hát nghe đau đầu" thì bạn cút mẹ bạn đi cho nó khuất mắt bọn tôi :rain:
sorry, dạo này tính tình thất thường, gặp mấy kiểu người này ức chế thật

Veronica Nguyên
13-08-2009, 08:05 PM
đ'
eo đỡ được :so_funny:

19.z4
13-08-2009, 08:30 PM
bài này hum trước học để hát trên 4rum trường , mí e kết đứ đừ :so_funny:

Veronica Nguyên
14-08-2009, 01:57 AM
ntn gọi là đứ đừ :tsk: :tsk: =))

kem dâu mút
14-08-2009, 09:25 PM
Gòy, có kẻ ấm ức làm thiệt rùi ta ơi :so_funny:

ChoiEunSeOk
14-08-2009, 09:31 PM
ủa nghe bt thui làm ji mà hay qá thể

19.z4
14-08-2009, 11:03 PM
ntn gọi là đứ đừ :tsk: :tsk: =))
>> hiểu sao thì nó là vậy :so_funny:

crawling0805
15-09-2009, 09:10 PM
Đi lang thang, tình cờ gặp mấy bài viết này, đúng là mấy nhóc trẻ con thế này thì ức chế thật :))

@ Xe Ko: bạn sang bên rockpassion đi, bên đó hay hơn rất nhiều :Dnhi

kalata
16-09-2009, 07:30 AM
bài này nghe được đó

gato
16-09-2009, 09:05 AM
ak.t o xa nen mu van hoa.ko pit nhom nay.thang hoang hiep y ghe lem h?nghe ging cung dk.n t ghet mi thang" de dam" lem