Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ như con kiến
tienu
09-08-2009, 11:49 PM
Chào mọi người,
Sự việc là tienu nhận thấy, trên mạng thì tớ ngày càng bạo dạn, bày nhiều trò quái đản; còn ngoài đời thì tớ ngày càng tiểu thư, nội tâm, thụ động và ít đùa. Mẹ tớ nghĩ rằng tớ bị ai hớp hồn, mấy đứa bạn thì kêu tớ lạ. Tuy nhiên, có một điểm tích cực là dạo này tớ làm việc nhà rất nhanh và sạch :D :D
Trước kia, tớ là người rất năng nổ, thậm chí là nói hơi quá mức. Liệu tớ có nên lo ngại về tình trạng này? Đôi khi tớ nghĩ, khép kín một chút thì cũng tốt. Tớ sở hữu một óc hài hước không-phải-ai-cũng-cười-được, nhiều khi đùa liền bị nói là "nhạt, vô duyên".
Mong nhận được nhiều đóng góp ý kiến của các bạn ^^
lu_hehe
10-08-2009, 01:00 AM
ôi...... con gái nào chả qua một thời trở nên e ấp??? Lớn rồi thì có nhiều suy nghĩ hơn, thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sau đó lại cảm thấy muốn quay về tuổi thơ nên lại nhí nha nhí nhảnh trở lại (điển hình là mình). Lo làm gì cho mau già, hê hê.
P.S: không phải là vì tương tư chàng nào chứ??
Chi Lan
10-08-2009, 01:12 AM
Có sao đâu. đọc những bài viết trên mạng đủ thếy Tiên là người sâu sắc, cẩn thận, trầm tính... và (không biết có đúng không) hơi cam chịu thì phải ^^'
Không rõ ngoài đời Tiên thế nào, nhưng đúng là cần phải ít onl hơn chút chút... onl không xấu. nhưng giao lưu trên thế giới ảo nhiều sẽ làm cho mình không còn nhu cầu giao lưu ngoài cs thực nữa... onl nhiều thì có thể 2 tuần không nói chuyện với ai ngoài đời vẫn thấy OK. Như vậy rất không tốt, lâu dần sẽ chai sạn cảm giác và bị phụ thuộc vào tg ảo.
Đôi lời thế, có gì không phải Tiên bỏ qua nhé ^^
Chà...pé tiên nhà ta dạo này dễ thương quá nhờ! *lâu lâu ghé qua thăm bé đây*
Chuyện e ấp ủ ỉ hay gì gì đó đại loại là em đang lớn! Thế thôi!
Thế giới trên mạng là thế giới rộng mở! Cho nên việc em cảm thấy thoải mái là chuyện hết sức bình thường!
Không có gì đáng phải thắc mắc khi mà em làm việc nhà nhanh và sạch hơn cả! Đôi khi siêng lên một tí thì tôi cũng vậy! *cười*
Chúc em ngày vui vẻ cô bé!
Thân
Ozhi~
Mik.kun
10-08-2009, 02:43 AM
Hờ, tớ nghĩ đây chỉ là một chuyện bình thường thôi.
Chỉ cần bạn cứ luôn là chính mình thì được rồi :sr:
- nhỏ này sao tự dưng hiền lành vậy ta !? :think::think::think: chắc là tại sắp trở thành một thiếu nữ ! :cr::cr::cr: chị cả nữa nên già sớm hơn bình thường :phu:.
- Có khi là bị con ma nào nó bắt mất hồn cũng có ! :D :bay::bay::bay:
letue
10-08-2009, 08:11 AM
Thường anh thấy là con người trong cuộc sống thực tại và online là 2 bản tính khác nhau :D
Chẳng hạn như bản thân anh , online thì cười nói đùa thỏa thích nhưng con người thật thì hoàn toàn khác :)
Còn Tiên mún sống kiểu nào cũng dc , miễn bản thân cảm thấy vui và làm những chuyện ko thấy thẹn với lòng là dc :D
tienu
10-08-2009, 08:37 AM
Tienu thật may mắn, được nhiều bạn quan tâm đến như vậy :D
Xin phép đc lạc đề một chút :D
Tớ có nói về khiếu hài hước không-ai-có-thể-cười của mình. Trích dẫn vài cái để bà con ai rảnh thì "bắt mạch" cho tớ:
- Một lần nọ, đi tham quan trường cấp 3, tớ nhảy vào một lớp Toán. Ông thầy toán thấy liền hỏi về việc chọn trường cấp ba. Tớ liền cười hề hề: "Trường nào càng nhiều trai đẹp càng tốt. Giống...lớp này chẳng hạn." Cả lớp nhìn tớ, không khí nặng nề. Tớ chuồn khỏi lớp, mặt đỏ như gấc. Mấy bà cô từ đó theo dõi chặt chẽ luôn *_*
- Sắp sửa kể truyện cười bằng tiếng anh. Đang sắp sửa kể, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới nó và cười sặc sụa trước lớp -_-'' Bà cô phải kêu ra ngoài vài phút để...trấn an tinh thần em Tiên.
- Thằng bạn của em tớ đến nhà chơi, nó đang ló ngó trước nhà cho thoáng thì tớ chạy đi khóa hết cửa vào nhà. Thằng em thì tắm, thằng bạn thì đập cửa như điên bên ngoài. Cuối cùng, có ông hàng xóm thấy phiền quá liền gõ cửa "Excuse me"
- Tớ thích nhốt em út của tớ trong phòng vệ sinh và cúp cầu dao...
--------> Cuối năm học, ấn tượng của học sinh khi hỏi về Tiên là "đùa-vô-duyên". Ngay cả khi chat cũng không kiềm được thói đó.
---------------
@Lu: Tiên ù hổng tương tư ai hết. Khả năng có thể nhất là bạn Lu...
@Chi Lan: Tớ trên mạng thế nào, ở ngoài đời hoàn toàn ngược lại. Càng sâu sắc bao nhiêu thì khi nói càng vô duyên bấy nhiêu.
@Lazy: Bạn làm như dễ "là chính mình" lắm í!!
@GRTL: Bây giờ thì em biết ai là địch thủ ngang ngửa trong khoản "vô duyên" của mình. Cũng may tâm trạng em chưa tệ đến nỗi dấy lên ý nghĩ xấu nào....
Đại hiệp mỏ nhọn
10-08-2009, 09:37 AM
hơ thiệt thì tình trạng em giống với ss lắm, ở ngoài đời thì lầm lầm lì lì, ở trường thì hầu như ko nói cái gì , ở nhà cũng ít nói chuyện nốt , chỉ khi lên mạng mới nói thôi giống ss Chi Lan nói.
những chuyện của ss thì em chỉ nói theo cách em nghĩ thôi chứ ko theo khoa học đâu đừng chê nha
- Một lần nọ, đi tham quan trường cấp 3, tớ nhảy vào một lớp Toán. Ông thầy toán thấy liền hỏi về việc chọn trường cấp ba. Tớ liền cười hề hề: "Trường nào càng nhiều trai đẹp càng tốt. Giống...lớp này chẳng hạn." Cả lớp nhìn tớ, không khí nặng nề. Tớ chuồn khỏi lớp, mặt đỏ như gấc. Mấy bà cô từ đó theo dõi chặt chẽ luôn *_*
trường hợp này thì chắc theo em có hai trường hợp :
-ss đang vui vấn đề nào đó nhưng ss ko biểu hiện nó qua lời nói bình thường
- theo như ss thì ss ít nói phải ko , có thể là vì khi ss ít nói nên tự nhiên muốn giải tỏa những gì mình ko nói dc nên nói một câu gì đ1o cho vui vui nhưng ss lại ko kiểm soát dc ý nghĩ mà vuột miệng. EM cũng thế , tự nhiên lâu lâu lại kêu chị em mà nói" chị ba ơi, em yêu chị nhiều lắm" và lại muốn hôn chị của em.:so_funny::so_funny: rồi tự nhiên trước đám đông muốn chửi thề câu nào đó
Nên vậy có ông nào đó ổng nói:
Miệng thường làm cho người ta xấu hổ
và còn nữa :
Điều dưỡng cái khí lúc đương giận, đề phòng câu nói lúc sướng mồm; lưu tâm sự nhầm lúc bối rối; biết dùng đồng tiền lúc sẵng sàng
- Sắp sửa kể truyện cười bằng tiếng anh. Đang sắp sửa kể, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới nó và cười sặc sụa trước lớp -_-'' Bà cô phải kêu ra ngoài vài phút để...trấn an tinh thần em Tiên.
_ trường họp này, em cũng trải qua nốt nhưng ko cười sặc sụa trước đám đông :sr:. Nhiều khi chỉ có một câu nói bình thường nhưng tự nhiên lại khiến cho con người ta cười sặc sụa chỉ vì đơn giản họ ko kềm dc bản thân,trường hợp thế này dành cho em và ss ( người ko bộc lộ cảm xúc của mình dc nên thành ra hóa rồ ) những lúc như vậy đầu óc của họ ko còn thống trị họ nữa, nó trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết cười và cười :sr: :sr:
cái thứ ba thì em chưa trải qua chưa biết :so_funny:
cái thứ tư em làm rồi, chỉ có điều em ko có em , nên chuyển qua làm với chị , nó cũng giống cái thứ hai em nói. Họ chỉ muốn làm cái gì đó cho họ vui , một cái thú kì quái, giống em , em thích cắt tay, ngồi trong bóng tối, đó là thú vui của em.
Cái này là lập dị hả ss? nếu thế thế thì chị em mình cũng có trong mình một nữa dòng máu nhân tài :so_funny::so_funny:
@lazy_baby_mike :hơ hơ, bác nói thế thôi chứ làm thì khó lắm bác ah , lên mạng thì là chính mình rồi nhưng có điều chỉ còn ở ngoài đời thôi :sr: :sr: :sr:
Chi Lan
10-08-2009, 10:31 AM
@Chi Lan: Tớ trên mạng thế nào, ở ngoài đời hoàn toàn ngược lại. Càng sâu sắc bao nhiêu thì khi nói càng vô duyên bấy nhiêu.
Tiên ngốc, trên mạng sâu sắc vì có thời gian cho việc phản ứng, viết ra đôi khi còn sửa được. Ngoài cs thật thì cái gì cũng phải phản ứng tức thì nên nhiều khi mình hành động, nói không được hay.
Tiên ạ, người mà không sâu sắc thì chẳng bao giờ nhận ra mình vô duyên đâu :)
Guardian_angel_2311
10-08-2009, 02:34 PM
Guardian thấy đa số mọi người đều giống vậy thôi. Ở trên mạng khác, ngoài đời lại khác ^^
Không biết chuyện kia có ảnh hưởng gì đến việc Tiên " trầm " hay không nhưng dù sao đi chăng nữa Guardian biết Tiên sẽ tự tìm câu trả lời cho bản thân.
- Tớ thích nhốt em út của tớ trong phòng vệ sinh và cúp cầu dao...
Hì hì Guardian thì thích nhốt mấy đứa em họ và bạn của tụi nó trong phòng rồi ở ngoài từ từ mà dùng tay cào nhẹ nhẹ lên cánh cửa và không quên kèm theo vài tiếng hú "ngọt ngào " :D
Giấc Mơ Xinh
10-08-2009, 06:57 PM
Việc của bạn rất dễ giải quyết vì căn bản bạn đã nhận ra "bệnh" của mình vậy thì còn chờ j nữa mà ko bắt tay vào cải tạo chính mình nhỉ. Bạn thấy mình khép kín hơn ít nói hơn vậy thì bạn hãy chịu khó đi ra ngoài nhiều, nói chuyện với bạn thân chính xác là chia sẻ. Gặp gỡ làm quen bạn mới, tất nhiên ở ngoài đời nha... Vì đó mới là cuộc sống hiện thực của bạn. Hoặc là chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ cho bạn nhiều lời khuyên bổ ích đó.
Đại hiệp mỏ nhọn
10-08-2009, 07:16 PM
hùm...... theo em thì ss tienu chỉ muốn bày tỏ cảm xúc cho mọi người biết, ss ko cần lời khuyên chỉ muốn người khac lắng nghe phải ko ạh?
@ suri : vấn đề này ko dễ giải quyết đâu ss ạh , biết rõ bệnh của mình là khác nhưng chữa dc hay ko thì tùy vào cuộc sống, gia đình, bạn bè của họ. Họ cũng thích cuộc sống ngoài đời của họ, họ hiểu đâu mới là họ cần nhưng họ lại ko thể cải thiện dc.
có vẻ cái tính tưng tửng của em nó tăng cao hơn mức bình thường :sr:, em đi đây mắc công lát nữa đi ngủ nằm mơ nói mớ thì chết :so_funny:
lu_hehe
10-08-2009, 07:37 PM
haha, tienu mà....... Đọc cái tựa đề đủ hiểu rồi (nhỏ như con kiến XD). Hồi trước hình như tớ cũng có post 1 bài ngay trong box này nhưng sau đó lại del, vì thật ra trước khi hỏi tớ đã biết phải làm j rồi... post cho dzui à :D :D
Tớ nghĩ tienu post bài này để chúng ta cũng tự nhận ra "bệnh" của chính mình mà tự điều chỉnh kịp thời. Tất nhiên là bệnh của tớ thì cũng tương tự tienu, nhưng tớ không cần và không muốn chữa :D
P.S: tương tư tớ thì làm vợ tớ hen. :so_funny:
sao đâu em cũng bị vậy hoải , nhưng hok khép kín như chị , sống khép kín thấy nó bưồn lắm , mặcke65ai nói sao nhưng chị cứ sống lạc quan và yêu đời là được rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.