maivandung
09-08-2009, 08:15 PM
Em có biết gió vẫn luôn luôn thổi
Sóng vẫn gào trong đêm tối mông lung
Sao vẫn sáng cho màn đêm rực rỡ
Và tình anh vẫn nở giữa rừng hoa.
EM có biết gió là một bài ca
Sao là những nốt nhạc thăng trầm
Sóng là những người nghệ sĩ
ĐÀn khúc nhạc chỉ có hai chữ tình yêu
Sóng vẫn gào trong đêm tối mông lung
Sao vẫn sáng cho màn đêm rực rỡ
Và tình anh vẫn nở giữa rừng hoa.
EM có biết gió là một bài ca
Sao là những nốt nhạc thăng trầm
Sóng là những người nghệ sĩ
ĐÀn khúc nhạc chỉ có hai chữ tình yêu