mây mơ êm
09-08-2009, 01:24 PM
Ở phương xa biết ai còn nhớ,
Em Em Ê, cô bé buổi nào!
Bước vào đời hồn nhiên tư lự
Như cánh diều mơ ước bay cao.
Nhưng cuộc sống không như mơ ước !
Bay nữa chừng diều bị đứt dây ,
Chao đảo bay... diều vướng dây điện
Mang vào mình gánh nặng đè vai
Ôi cuộc sống cho ta nhiều quá,
Những mơ ước hoài bảo cuộc đời
Từ bỏ ư có được hay thôi
Hay tất cả lại đâu vào đó.
Xếp tất cả bỏ vào ngăn tủ
Quá khứ buồn ,dĩ vãng qua đi ,
Phấn chấn lên làm lại từ đầu
Dẫu không biết bắt nguồn từ đâu.
Mặc kệ tất ,hai bàn tay trắng
Bắt đầu từ con số không thôi.
Rồi thời gian sẽ lặng lẻ trôi ,
Không lâu ta làm nên tất cả.
Vùng trời khác cho ta ánh sáng ,
Với góc nhìn cường độ khác nhau.
Và từ đó diều được bay cao
Ước mơ hoài bảo thành hiện thực.
Em Em Ê, cô bé buổi nào!
Bước vào đời hồn nhiên tư lự
Như cánh diều mơ ước bay cao.
Nhưng cuộc sống không như mơ ước !
Bay nữa chừng diều bị đứt dây ,
Chao đảo bay... diều vướng dây điện
Mang vào mình gánh nặng đè vai
Ôi cuộc sống cho ta nhiều quá,
Những mơ ước hoài bảo cuộc đời
Từ bỏ ư có được hay thôi
Hay tất cả lại đâu vào đó.
Xếp tất cả bỏ vào ngăn tủ
Quá khứ buồn ,dĩ vãng qua đi ,
Phấn chấn lên làm lại từ đầu
Dẫu không biết bắt nguồn từ đâu.
Mặc kệ tất ,hai bàn tay trắng
Bắt đầu từ con số không thôi.
Rồi thời gian sẽ lặng lẻ trôi ,
Không lâu ta làm nên tất cả.
Vùng trời khác cho ta ánh sáng ,
Với góc nhìn cường độ khác nhau.
Và từ đó diều được bay cao
Ước mơ hoài bảo thành hiện thực.