Xem đầy đủ chức năng : Ai muốn chơi cùng? Giơ tay lên!!
tienu
09-08-2009, 12:56 AM
Chào các bạn,
Cụ thể là hôm nay Chủ Nhật. Trong một vài giờ tới, tienu phải đi lễ. Trong một vài phút tới, tienu phải đi sấy tóc. Tớ quyết định cho ra lò một topic viết trong TGLT. Lâu rồi các tác giả và người đọc không có dịp để sinh hoạt tập thể và làm quen nhau. Tớ hy vọng mọi người sẽ tìm được giây phút thật thoải mái, sảng khoải trong topic này!
Dài dòng đủ rồi. Luật chơi rất đơn giản:
- Viết 7 câu về bạn. Viết gì đó thật tâm thần, khùng, điên. Càng quái dị càng vui. Tienu xin thưởng 1000$ cho người có bài viết ấn tượng kinh hoàng nhất :D (Cái này thuộc khẩu vị riêng của tienu thôi. Tớ sẽ đi tham kiến mọi người :D :D)
- Người thứ 2, khi đọc bài của bạn comment trước, nếu thấy có điểm gì trùng hợp với mình thì viết một bài đối đáp. Đối đáp kiểu gì thì tùy vào trí tưởng tượng của các bạn! Vì đây là sân chơi của trí tưởng tượng nên các bạn hãy cố gắng tự kiếm cho mình cách làm-nổi-bật-chính-bạn ^^ Giới hạn bài đối đáp là 7 câu. Các bạn cũng bắt buộc phải viết-về-chính-mình ^^
Okay! Let's start :D
Ai nhanh tay bóc tem cái này, tienu chuyển cho 500$ :D :D :D :D :D
tienu
09-08-2009, 01:17 AM
Cái bóc tem của bạn dễ bị tính là spam :D :D :D Edit bài viết đi em :D :D :D
------> Nếu có bạn nào nhanh tay post bài trước khi bạn send bài edit thì người đó đc 500§ ^^
^
Tiểu Hổ Bivian
09-08-2009, 02:13 AM
Vài nét về Tiểu Hổ Bivian
1/Tiểu Sử
Văn võ song toàn - Kiêu ngạo - Ích kỷ - Láu cá - Hơi... dễ xương ^_^
2/Cư ngụ
Nơi nào có gió...
3/Sở thích
Thay đổi tuỳ thuộc vào thời tiết và đối phương .
4/Tình Trạng
Có khá nhiều vợ và chưa con
5/Giới Tính
Mixed sexual
Mọi người thấy phần ở trên quen không? Hì hì, là nó đó.Tạm thời bưng nguyên xi cái lí lịch trích ngang trong diễn đàn mà dán lên vậy. o^_^o
6/ Câu nói iu thích:
"Quỷ dữ sẽ yêu tôi vì thân xác bên ngoài tội lỗi. Còn những thiên thần sẽ yêu trái tim và trí tuệ của tôi,vì ở nơi đó họ sẽ không bao giờ khám phá hết một thiên đang."
7/ Suy nghĩ hiện tại: "Ko biết con bé này nói có giữ lời không nhỉ? Giá mà 1000$ ấy quy thành hiện kim nhỉ?"
cixii
09-08-2009, 02:27 AM
About me :
I'm not simple, not normal
Love myself + love money = love life
Can eat everywhere, everytime
Not like studying but like playing
Not easy to be loved, easy to love
Finaly, i'm a devil, not angel
1 phần về cx, còn nhiều điều muh mí bạn không có biết đâu. Mà mình là mình rất là yêu thương các bạn, đặc biệt là bạn Tiên đáng iu với 1000$ của ban *chớp chóp* nên tundefineừ từ rồi mình sẽ " dâng hiến" cả bản thân mình cho mấy bạn thui. Từ tự ;) *evil*
clown_devil
09-08-2009, 03:33 AM
Luôn tự hào là một đứa nhóc nhỏ tuổi có tình trạng tâm thần - điên từ nhỏ mà có lẽ là đã, đang, và sẽ mãi mãi tiếp diễn.
Người đú đỡn, giới tính cũng đú đỡn không kém, 99% Famle, phần còn lại ai hiểu gì thì hiểu, nhóc ta đây không dám tiết lộ.
Mang hình dạng thiên thần "dễ xương và nhí nhảnh" nhưng tâm hồn đen hơn ngục tù dưới âm phủ. [Há há há !!!] Dụ dỗ các bé cừu non rất hay, bắt đầu học cách đầu độc các bé bằng cách treo lên status một câu đầy ẩn ý: "Có ai muốn mượng USB của mình không mấy bạn TĐN thân mến? ;;)"
Đầu luôn đầy ắp ý tưởng, nhưng từ khi thi đậu TĐN, thì tất cả chúng đã không cánh mà bay một cách không thương tiếc, và chẳng tài nào lấy lại đc. Giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "1000$ là Tiền Việt hay Tiền Mĩ ?!" [Ôi, ta tham :haha:]
Cuối cùng, giới thiệu cho nốt bằng một câu hỏi: "Người đứng giữa kẻ thù và bạn thân của mấy bác là ai?", và thực ra nó không có vẻ gì là mình đang giới thiệu tuốt.. (_ _")
-- Nhóc Clown - đứa con nít điên độc nhất trăm nhị. ^^ --
cixii
09-08-2009, 04:26 AM
TĐN: Trần Đại Nghĩa hở pé Clown? cx cũg có 1 cô bạn học trg í, với cái đầu thông minh của nó thì mí cai việc điên điên nó ở cấp độ cao hơn nhiều.
"độc nhất" mà còn "trăm nhị" nữa à kưng iu quy?
Mik.kun
09-08-2009, 05:06 AM
Ờ, bon chen và đú đởn, thêm cái củ bựa nữa là tính cách của tớ :sr:.
Tớ có sở thích là vừa rung đùi vừa xem phim kinh dị, thích mấy games chặt chém có máu me từa lưa hột dưa.
Nhiều người bảo tớ lắm mồm và phi giới tính, bất ai đôn ke rờ. Nếu họ thực sự chơi thân và hiểu tớ, họ sẽ biết tớ là ai và chấp nhận cái mồm như súng liên thanh của tớ.
Tớ là một đứa con trai bình thường như bất kì đứa con trai bình thường nào, tớ có khuyết điểm cũng như ưu điểm. Trên đời này chả có ai hoàn hảo 100% cả, và tớ đang từng ngày học cách khắc phục nhược điểm cũng như phát huy ưu điểm của mình.
Hơn nữa, ước mơ phi thực tế của tớ là được trở thành Superman hay Spiderman. Bạn nào có hứng thú thì ủng hộ nhớ =]]
Xin hết.
Chúc mọi người ngày tốt lành.
Thân mến -
Laz [E] :flower:.
P/s: Nếu viết trên 7 câu thì có sao không bạn Tienu? :sr:
J.Bon
09-08-2009, 05:41 AM
Tôi trân trọng giới thiệu tôi là Bon.
Con của một nông dân nghèo ở tỉnh.
Từ bé đã thích cởi truồng đi qua cầu khỉ và bây giờ thỉnh thoảng vẫn làm thế.
Tôi tự hào vì mình thật xinh đẹp, được ông trời phú cho nhan sắc chim sa cá lặn.
Tôi nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới và chắc chắn nếu đc thi sẽ đoạt giải nhất.
Tôi giỏi, thông minh nên tôi luôn bị thầy cô ganh tị, đời thật là bất công với tôi.
Tóm lại tôi là một người hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt. Và về cả mặt chém gió nữa.
:haha: :so_funny:
P/s : đừng lên tiếng, vì tienu bảo phải ghi cái gì thật crazy mà :lol:
...............
:lol: Chấp nhận bị ném guốc rồi đấy cả nhà. Chết tiệt, mình nói đúng sự thật mà. :haha:
Phong Linh
09-08-2009, 05:50 AM
Trò chơi hay vậy mà không dán lên coi bộ hơi uổng :D Coi như một nơi vui chơi nho nhỏ cho các mems TGLT nhé :X
Tham gia ké :cr:
7 things about me :")
* Đang chờ đợi 1 người yêu dám "băng rừng gai , đánh đuổi rồng đen, giải lời nguyền phủ thủy" - tìm ra mình :so_funny:
* Ham hố chủ nghĩa xê dịch nhưng chẳng ai cùng chung chí lớn , đành phải đi chu du bằng một cái ba lô , 1 bánh mì và 1 chai nước trèo lên núi ngắm hoàng hôn - 1 mình rồi cuống cuồng xuống núi bắt xe về nhà =))
* Luôn bị hỏi "em/cháu học lớp mấy rồi" ,trong khi thực tế tuổi cao chót vót =))
* Quý mèo hơn quý người , nhiều khi điên vì mèo kệ cho người điên vì mình :"(
* Thích nhất Luna Lovegood trong Harry Potter , vì điều này mà đã hại bản thân phải hẹn hò với 1 tên quái ác đoán ra được sở thích chỉ vì một lời cá cược
* Có 1 rổ nick trong HHT , ít thích nhất là nick Phong Linh - chính vì ít thích cho nên mới lôi nó ra đứng đầu chịu trận làm mod để các nick kia ko bị xài xể =))
* phiêu đến cái thứ 7 rồi cơ àh [ số mình thích nhất đây mà :") ]. Thích những gì cổ điển và luôn chống chế mọi người bằng câu nói "Cổ không phải là Cũ mà là Mẫu Mực"
p/s1 : Sẵn sàng tặng 700$ or 1300 $ cho bài viết nào thú vị [ theo cảm tính của cá nhân tớ thôi :") ]
p/s2 : Bạn tienu lập trò chơi mà chưa viết 7 câu về mình đấy nhé :cr:
♣[Moon]♣
09-08-2009, 05:50 AM
Kế đến là tớ, một đứa không biết gì về tienu nhưng cái phần thưởng 1000$ "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" đó kích thích lòng ham muốn của tớ.......Tớ biết tớ tham! Nhưng ai chả nói "tiền là tiên là phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già" chứ, mặc dù tớ biết nó không đổi ra thành tiền được.
Luôn không hổ thẹn với Trời Đất về việc mình là một con nhỏ quái dị nhất thế gian. Nét đẹp "chim sa cá chết", "nghiêng nước sập thành" của tớ đã bị không ít người lầm tưởng tớ là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Chung: Chung Vô Diệm; nhẹ nhẹ thì bị xem giống như con trai mặc dù tóc tớ dài tha thướt như dòng nước chảy.
Và cuối cùng, tớ ghét con nít kinh khủng khiếp. Đã từng bị khuyến cáo là nếu lấy chồng đừng sinh con vì đứa con đó có thể bị chính bà mẹ ruột của nó hành hạ.
___~____~____~____~____~___
Bài tóm tắt của em đến đây xin hết, nếu thấy hay xin cho tràng pháo tay an ủi.:so_funny:
tienu
09-08-2009, 06:49 AM
Từ này đến giờ tớ chưa tìm được ai thể hiện mình theo đúng phong cách của mình và đúng tinh thần của Box Tác Giả Là Tôi!! Vì sao? Các bạn hạn chế trí tưởng tượng của mình bằng cách cho đây là một kiểu tường-trình-lí-lịch tầm thường :D :D
Tớ đã cố tình nhấn mạnh từ "điên, tâm thần, khùng", tức là sự khác người :D
Ôi, Hoàng Tử ơi, Nữ Hoàng của lòng em ơi...chừng nào người mới đến ẵm 1000$ đi??? (Một hồi nữa phải tăng lên 2000$ cho trong đây có không khí :D :D :D)
Vài nét về Tiểu Hổ Bivian
1/Tiểu Sử
Văn võ song toàn - Kiêu ngạo - Ích kỷ - Láu cá - Hơi... dễ xương ^_^
2/Cư ngụ
Nơi nào có gió...
3/Sở thích
Thay đổi tuỳ thuộc vào thời tiết và đối phương .
4/Tình Trạng
Có khá nhiều vợ và chưa con
5/Giới Tính
Mixed sexual
Mọi người thấy phần ở trên quen không? Hì hì, là nó đó.Tạm thời bưng nguyên xi cái lí lịch trích ngang trong diễn đàn mà dán lên vậy. o^_^o
6/ Câu nói iu thích:
"Quỷ dữ sẽ yêu tôi vì thân xác bên ngoài tội lỗi. Còn những thiên thần sẽ yêu trái tim và trí tuệ của tôi,vì ở nơi đó họ sẽ không bao giờ khám phá hết một thiên đang."
7/ Suy nghĩ hiện tại: "Ko biết con bé này nói có giữ lời không nhỉ? Giá mà 1000$ ấy quy thành hiện kim nhỉ?"
Chúc mừng ss Hổ. Ss vừa ẵm mất 500$ của em tienu :so_funny:
Câu hỏi phụ (cho phần thưởng):
- Nhân vật nào ss cảm thấy "out of control" nhất khi tạo nên?
----> Lí do??
----> Biểu hiện nào có thể giúp người ngoài ghi nhận ss "out of control" khi viết về nhân vật ấy? Chẳng hạn như mặt đờ ra, ừng ực nước miếng hay bỗng nhiên la ó loạn xạ?
- Ss tin vào thứ gì? Ma hay Tiên Nữ? :D
- Giờ nào trong ngày ss bất ổn nhất? Sáng hay nửa đêm? :D (Nửa đêm hay khơi dậy những ý nghĩ không tốt ở đa số :D)
About me :
I'm not simple, not normal
----> Chỉ ấn tượng với mỗi câu này của bạn cixii!! Bạn này nói quá chính xác :D
Luôn tự hào là một đứa nhóc nhỏ tuổi có tình trạng tâm thần - điên từ nhỏ mà có lẽ là đã, đang, và sẽ mãi mãi tiếp diễn.
Cuối cùng, giới thiệu cho nốt bằng một câu hỏi: "Người đứng giữa kẻ thù và bạn thân của mấy bác là ai?", và thực ra nó không có vẻ gì là mình đang giới thiệu tuốt.. (_ _")
-- Nhóc Clown - đứa con nít điên độc nhất trăm nhị. ^^ --
-----> Bạn quá ngây thơ và thật thà. Nếu tienu may mắn có em như bạn, tớ sẽ dẫn bạn ra ngoài đường với một bộ đồ hồng từ đầu đến gót :D
-----> Kẻ thù lớn nhất luôn là chính ta. Kẻ thù ghê gớm nhất luôn có thể làm bạn thân với ta. Đứng giữa kẻ thù và bạn thân ta là mama ta :D
Tớ có sở thích là vừa rung đùi vừa xem phim kinh dị, thích mấy games chặt chém có máu me từa lưa hột dưa.
Hơn nữa, ước mơ phi thực tế của tớ là được trở thành Superman hay Spiderman. Bạn nào có hứng thú thì ủng hộ nhớ =]]
Laz [E] :flower:.
P/s: Nếu viết trên 7 câu thì có sao không bạn Tienu? :sr:
1. Người tâm thần/nhân tài không tuân theo luật lệ nào. Nếu bạn viết trên 7 câu, bạn hoặc tâm thần, hoặc nhân tài.
2. Nếu ngày nào bạn thành Superman hoặc Spiderman, bạn nào tự nguyện đối đầu với Octobus và Aliens để được bạn Lazy cứu thì giơ chân xuống :D
Tôi trân trọng giới thiệu tôi là Bon.
Con của một nông dân nghèo ở tỉnh.
Từ bé đã thích cởi truồng đi qua cầu khỉ và bây giờ thỉnh thoảng vẫn làm thế.
Tôi tự hào vì mình thật xinh đẹp, được ông trời phú cho nhan sắc chim sa cá lặn.
Tôi nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới và chắc chắn nếu đc thi sẽ đoạt giải nhất.
Tôi giỏi, thông minh nên tôi luôn bị thầy cô ganh tị, đời thật là bất công với tôi.
Tóm lại tôi là một người hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt. Và về cả mặt chém gió nữa.
:haha: :so_funny:
Bạn Bon quả không hổ danh với hiệu Gái Đa Sắc - Đa Tài của mình.
Vẫn chưa đủ độ "crazy". Bạn có thể thử lại một lần nữa. Crazy maximum giống tối ở VN lúc 11g hôm qua í!!
Trò chơi hay vậy mà không dán lên coi bộ hơi uổng :D Coi như một nơi vui chơi nho nhỏ cho các mems TGLT nhé :X
Tham gia ké :cr:
7 things about me :")
* Đang chờ đợi 1 người yêu dám "băng rừng gai , đánh đuổi rồng đen, giải lời nguyền phủ thủy" - tìm ra mình :so_funny:
* Ham hố chủ nghĩa xê dịch nhưng chẳng ai cùng chung chí lớn , đành phải đi chu du bằng một cái ba lô , 1 bánh mì và 1 chai nước trèo lên núi ngắm hoàng hôn - 1 mình rồi cuống cuồng xuống núi bắt xe về nhà =))
* Luôn bị hỏi "em/cháu học lớp mấy rồi" ,trong khi thực tế tuổi cao chót vót =))
* Quý mèo hơn quý người , nhiều khi điên vì mèo kệ cho người điên vì mình :"(
* Thích nhất Luna Lovegood trong Harry Potter , vì điều này mà đã hại bản thân phải hẹn hò với 1 tên quái ác đoán ra được sở thích chỉ vì một lời cá cược
* Có 1 rổ nick trong HHT , ít thích nhất là nick Phong Linh - chính vì ít thích cho nên mới lôi nó ra đứng đầu chịu trận làm mod để các nick kia ko bị xài xể =))
* phiêu đến cái thứ 7 rồi cơ àh [ số mình thích nhất đây mà :") ]. Thích những gì cổ điển và luôn chống chế mọi người bằng câu nói "Cổ không phải là Cũ mà là Mẫu Mực"
p/s1 : Sẵn sàng tặng 700$ or 1300 $ cho bài viết nào thú vị [ theo cảm tính của cá nhân tớ thôi :") ]
p/s2 : Bạn tienu lập trò chơi mà chưa viết 7 câu về mình đấy nhé :cr:
------> Bạn này rất có thể cướp mất phần thưởng 1000$ của tớ :D :D
Số 7 là số của Địa Ngục, là số xui trong coi bói bằng bài. Là điềm gở trong coi tướng, coi chỉ tay... :D :D
♣;4615959']
Luôn không hổ thẹn với Trời Đất về việc mình là một con nhỏ quái dị nhất thế gian. Nét đẹp "chim sa cá chết", "nghiêng nước sập thành" của tớ đã bị không ít người lầm tưởng tớ là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Chung: Chung Vô Diệm; nhẹ nhẹ thì bị xem giống như con trai mặc dù tóc tớ dài tha thướt như dòng nước chảy.
Và cuối cùng, tớ ghét con nít kinh khủng khiếp. Đã từng bị khuyến cáo là nếu lấy chồng đừng sinh con vì đứa con đó có thể bị chính bà mẹ ruột của nó hành hạ.
___~____~____~____~____~___
Bài tóm tắt của em đến đây xin hết, nếu thấy hay xin cho tràng pháo tay an ủi.:so_funny:
Trên kia là 7 câu/điều hẻ bạn Moon? Chắc tớ kêu bọn vampire cạp tớ rồi chạy đi cạp lại bạn -> lây truyền virus :sr:
-------
Các bạn cứ tiếp tục thỏa sức vùng vẫy!! Tienu chuồn đây :D :D :D
tocduoiga
09-08-2009, 07:10 AM
Tôi là tuýp người yêu tự do, ghét rắc rối, và, ờ, lười. Kể về cái sự lười của tôi à? Miễn chê đi! Tôi có thể ngủ hơn 18 tiếng một ngày. Nói xạo Bà bắn nha! Okie, tôi không nói xạo. Ngủ nhiều là một chuyện, ngủ ít hơn lại còn là chuyện khác nữa. Tôi mà ngủ không đủ 12 tiếng 1 ngày thì cứ y như rằng, nháp lên ngáp xuống y như con gà gật trong đêm. Tội cái, tôi lại là team leader của một hội nhóm nho nhỏ. Nhỏ quá, nên khỏi giới thiệu luôn đi. Và, ờ, cái nhóm này đã kì vọng quá nhiều vào tôi, một trưởng nhóm lười. Không nói nữa, dài dòng mệt hơi. Tôi lười. Lười thì không viết nhiều, nhỉ?
♥nAnA_kOmAtsU♥
09-08-2009, 07:14 AM
Ngày xửa ngày xưa... một con điên à nhầm, một cô tiên ra đời, mang hơi hưởng điên loạn - đó là tôi - Nana.
Người xưa nói con nào điên mới sống lâu. Chắc vậy, nên, hẳn, trước khi sinh tôi, mẹ đã lên chùa cúng bái cho con mình được có tý điên dại khác người bình thường.
Thật không may.
Tôi quá thông minh và bình thường để trở thành một con điên.
Bạn định nghĩa một con điên là gì?
Một con... chập dây hay một con làm những hành động lố bịch?
Tất cả đều sai.
Tôi - chuyên gia điên loạn khoa thần kinh sọ não trung ương trân trọng giới thiệu với các bạn những giấu hiệu của bệnh điên.
- Thứ nhất, điên có nghĩa là không xác định được việc mình làm : ví dụ như bà tiennu lập một cái topic nói về nỗi khùng và điên, chứng tỏ bà ý có vấn đề. Và hơn hết, mấy tên dẩm viết bài ở trên kia, viết xong mới xác định là mình bị điên mới dây vào trò này thì đã quá muộn.
Các cụ nói, không có ai biết mình điên, chỉ có người thông minh mới biết bạn điên. Và tôi hân hạnh được làm người thông minh nhất cái topic này.
- Thứ hai, điên có nghĩa là nói nhiều mà không biết rằng mình nói gì. Những người bị bệnh điên thường không xác định được vấn đề và kết thúc về những điều mình vừa phát ngôn. Thật tai hại. Có bao giờ bạn thấy ông Obama nhảy nhót và hát hò, nói năng loạn xì ngậu kiểu : "Yes, we can" - Vâng, xin thưa, câu đấy tôi cũng nói được, nói nhiều là đằng khác. Ấy vậy mà lão cũng làm tổng thống, chính tỏ lão bị điên. Không phải tôi.
- Thứ ba, điên có nghĩa là ... không bình thường.
Đây là một lập luận đã được phát minh do tôi, thưa các bạn. Vô cùng kì công để tìm được định lý này, vì kì thực, học qua sách vở thì tôi không hiểu điên là gì =))
Không bình thường có nghĩa là gì? Có nghĩa là không giống với mình thường.
Ví dụ, bạn thấy một kẻ viết bằng chân, kẻ đó bị điên, mặc dù hắn cụt tay, nhưng rõ ràng, đó là lối cư xử không bình thường. Với tôi, cứ không bình thường thì gọi là điên.
Nhân đây, tôi xin kể cho bạn một câu chuyện về Bà Móm Điên đầu ngõ tôi.
Bà ấy là một con người xinh đẹp hạng bét, dáng vóc hạng zero, mặt quắt queo hai hàng mi bóng lộn.
Bà ấy thường đi mua thuốc 3 số với chỉ độc một cái áo mỏng manh... và một đôi tất hình con thỏ hồng. Đáng yêu vô cùng. Nếu bạn có con mắt nhìn người như tôi.
Những người điên rất bất hạnh, thưa bác bạn.
Vì vậy, trong topic này, những đang đã - đang - sẽ điên thì hãy dập tắt tinh thần bằng một vài liều thuốc an thần.
Đó là lời khuyên chân thành của một bác sĩ thiên tài như tôi.
Chân thành,
Nana.
Vì câu văn tôi viết không biết là chấm câu thế nào, nên tôi đành đừng bút tại điểm cố định.
Xin lỗi vì quá dài. Nhưng theo như "cách đếm" của tôi, thì nó đủ.
Đừng buồn, chỉ có thiên tài mới đếm được kiểu đấy thôi.
Bài giới thiệu của mình thật tuyệt vời =))
Tiểu Hổ Bivian
09-08-2009, 07:16 AM
Không trả lời câu hỏi phụ này có được lãnh thưởng không? Mà lãnh thưởng sao chưa thấy phần thưởng? Nếu muốn quy đổi ra hiện kim thì làm sao nè ? (Dạo này túng quẫn quá , túng tới mức nằm ì trên Facebook ăn trộm rau củ của người khác đem bán ^_^)
1/ Nhân vật nào ss cảm thấy "out of control" nhất khi tạo nên?
----> Lí do??
----> Biểu hiện nào có thể giúp người ngoài ghi nhận ss "out of control" khi viết về nhân vật ấy? Chẳng hạn như mặt đờ ra, ừng ực nước miếng hay bỗng nhiên la ó loạn xạ?
Đó là nhân vật Niệm Thiên trong Fic “Mảnh ghép duy nhất” đang viết dang dở.
Lí do: con người này có tính cách và tình cảm phức tạp, đôi lúc anh ta không biết mình là kẻ như thế nào và phải xử sự thế nào? Một chàng gay hay một kẻ vì sự cố năm xưa mà thay đổi một cách không ngờ? Đang “out of control” nên không thể viết được. Mở máy, suy nghĩ, tưởng tượng rồi tắt máy. Nhiểu lúc cảm xúc viết dâng trào nhg lại không biết phải bắt đầu từ đâu…
Triệu trứng: triệu chứng “chìm”, rất khó nhận biết. Cứ tưởng tượng có 1 Bivian đang ngồi lù lù trước màn hình vi tính, bé Tienu ghé qua:
- Hi, sis đang làm gì dzạ?
Bivian nhìn lên, liếc 1 cái rồi “Phặt, phặt, Phặt!!!”, Tienu lẳng lặng rời khỏi phòng của Bivian với hình dạng mới rất giống nhân vật chính trong “Kungfu Panda”.
2/ Ss tin vào thứ gì? Ma hay Tiên Nữ?
Hì hì, đặt niềm tin tuyệt đối vào một điều gì đó là lí lẽ của một kẻ khờ, nhóc à.
3/ Giờ nào trong ngày ss bất ổn nhất? Sáng hay nửa đêm? (Nửa đêm hay khơi dậy những ý nghĩ không tốt ở đa số )
Sáng sớm, lúc mới ngủ dậy. Lúc đó mặt mày rất là đần.
Mà này, cái “ý nghĩ không tốt ở đa số” cụ thể là gì nhỉ? Tienu có vẻ “đầy kinh nghiệm” nhỉ? ^_^ Đùa thôi, đêm là lúc tỉnh táo nhất với Sis (con người sống về đêm mà).
P/s khẩn: Yêu cầu sau khi nhận đc câu trả lời phụ thì chuyển khoản liền. Mất công “ai kia” trả lời nhiều người quá “lơ đi” tui, hì hì hì .
Tiểu Hổ Bivian
09-08-2009, 07:22 AM
Nhận đc rùi, hì hì.
P/s: thế viết lại 7 câu khác để kiếm thêm 2000$ đc không dzạ? ( Như đã nói ở trên, túng quá rồi , hic hic ;) )
lovelymeo_1173
09-08-2009, 07:47 AM
Tên em là Heo nhưng mama em thường gọi em là Meo (tên ngược với người đấy ạ!).
Tuổi em tuy còn rất nhỏ chưa chồng một ách nuôi 9 con, cháu thì vô số kể, có đứa còn kêu em là Cụ Tổ nhưng nó láo toét gọi thường tiết kiệm dấu (ai hiểu thế nào thì hiểu nhá, ko phải tội của em) cho dù em là Female chính gốc “sữa tươi trăm phần trăm”.
Tính em bình thường chưa đến nỗi phải vào Biên Hoà cho dù nhà em gần đó.
Tìm em ở đâu ? Chỗ nào có máy tính và truyện tranh chỗ đó có em.
Tham gia trò chơi của sis tienu với hi vọng “đánh bóng tên tuổi” và thêm con số 1 vào trước con số hiện tại trong mục “ Đô ” của em.
Một câu muốn hỏi chủ topic: Theo tienu thế nào là crazy đủ độ?
demon_mylove1
09-08-2009, 08:00 AM
ơ! cái topic này hay quá
em thừa biết là không dành được giải vì em chưa gặp ai điên như bác tien nu cả
bác này chờ cuối cùng tự mình dinh giải chứ gì
mà kể cả bác không tham gia thì thật sự là người trong trại cũng ko thấy bác hài lòng về đọ điên đưởc(rõ ràng kém xa bác)
em đây không có bị điên
em hoàn toàn bình thường
bình thường hơn cả mức bình thường mà các bác biết
không có cái gì ở em là không bình thường
và em có hơi bất ngờ là các bác mà em biết trong diễn đàn này hóa ra đều điên hết(các bác vừa tự nhận ở trên nhá)
vì vậy em quyết định học khoa tâm thần học về chữa cho các bác
dù hiện tại trình độ là 0 nhưng theo những gì em biết thì các bác vẫn biết tham tiền
đó là điều cho thấy mức độ điên của các bác chưa đáng kể
ở đây người điên nặng nhất mà em nghĩ nên chữa trị sớm là bác tien nu và bác phong linh
2 bác này đang cho đi tiền,mức độ điên này đã vượt quá giới hạn mà em biết
em xin cảnh báo thế thôi
ps:em nói thật đấy
Mình để sau há há :so_funny:
Medusa
09-08-2009, 08:11 AM
Hờ hờ! Dạo vòng vòng thấy ss tienu đăng bài này vội bon chen đi vào!
- 7 things about... me:
Med không điên, chỉ không có bình thường.
Nhan sắc "chim lặn cá bay lên; đổ nước nghiêng thùng" khiến bao anh phải đứng dựa cột để khỏi... ói!
Nơi cư ngụ: V.Pi'z Clan, càng tối càng tốt ^^'
Mức độ điên: không điên mấy, chỉ đủ khiến người ta cười ngạt nghẽo vì mình... quá điên.
Sở thích: chẹp... máu thì hơi quá... coi phim kinh dị(vừa coi vừa cười!) ^^'
Họ tên đầy đủ: Không Ai Cả.
Nơi ở trước kia: Bệnh viện Nhiệt Đới - Khu: Tâm Thần.
Thế là xong phần "lí lịch điên rồ" của Med! Hè hè!
-- Thân,
Med. --
lu_hehe
09-08-2009, 08:50 AM
If you eevr hvae to sotp wehn you are hlaf-way thguorh wriintg yuor nmae in a paenrt - teeachr meentig notcie, you wlil see why teher's a nciknmae fliled wtih the smlel of the anmial I htae so mcuh stciking on my fcae: Ki.
Clod to the ponit of ferezing is the frsit imrpsesion of my hnads, but the msot imrpsesive thnig is how mcuh my hnads can bned - midnghit, ttoal drakness, palce tehm on smoeone's shluoders, wtih the bnous of a maainc strnig of laghuter << speiacl eeffcts.
Slvier and teniu are my olny lvoe, I saewr it, eevn thgouh I’m trying to exnapd my hraem.
Waht I've been wodnering for the lsat huor is wihch insipration has enoucraged teniu to mkae up tihs gmae, beaucse, from my exepreince, mnay gmaes of yuors aalwys cmoe wtih a dagenr wraning for paritcpiants.
My faer of being seen thuogrh has exgaergated exonpetnially as I funod smoe cules in yuor wrods, i.e: how you aalnyzed the chaacretristics of peploe avboe, why you cohse 7 for the nmuber of seentnces, and the ovibous fcat taht you are teniu...
My laetst dicsoevry is taht I am coplmeetly iiodtic to paritcpiate in tihs eevn thgouh I konw how dagneruos it culod beocme.
The tihng I’m crruenlty ejonying is: “Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in what order the ltteers in a word are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae; the rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm – tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Câu thứ 8: Xin lỗi nhé, viết thế này hoàn toàn có chủ đích đấy :D :D, đọc câu thứ 7 trước rồi hẵng quay lại câu 1, và... haha, trò này là bản quyền của tớ nhé XD.
cixii
09-08-2009, 09:35 AM
oh ye, rất may là khu thần kinh chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và chữ viết của mình chưa có bị lão hoá và rơi rung. Trò này tớ từng chơi hùi đầu năm cấp III. mới chân ướt chân ráo zô bị ngay bà cô CN - GV Anh hơi bị tcrzy cho chơi trò này, hux
tienu
09-08-2009, 11:29 AM
Nhận đc rùi, hì hì.
P/s: thế viết lại 7 câu khác để kiếm thêm 2000$ đc không dzạ? ( Như đã nói ở trên, túng quá rồi , hic hic ;) )
Ss cứ việc ạ :D :D :D
Nhưng nói cho ss biết, em là người rất khó tính :D :D :D Ss nên làm cái gì đó đầu tư một chút, với tài của ss thì rất có thể! ^^
---------------------------
@Nana: cảm ơn ví dụ thú vị của bạn về một kiểu "sáng tạo" :D Nhưng rất tiếc, bạn hoàn toàn lạc đề. Trong bài viết, bạn chỉ nói 1 điều về bản thân. Những câu khác là luận về sự "điên". Bài của bạn đọc cười đau cả bụng nhưng...bạn có thể viết lại nếu muốn :D :D
@tocduoiga: welcome sis! Chủ ý của ss chỉ là rong chơi. Tienu xét thấy cả 2 ta đủ yếu tố để lập được một club Lười :D :D
tienu
09-08-2009, 11:37 AM
If you eevr hvae to sotp wehn you are hlaf-way thguorh wriintg yuor nmae in a paenrt - teeachr meentig notcie, you wlil see why teher's a nciknmae fliled wtih the smlel of the anmial I htae so mcuh stciking on my fcae: Ki.
Clod to the ponit of ferezing is the frsit imrpsesion of my hnads, but the msot imrpsesive thnig is how mcuh my hnads can bned - midnghit, ttoal drakness, palce tehm on smoeone's shluoders, wtih the bnous of a maainc strnig of laghuter << speiacl eeffcts.
Slvier and teniu are my olny lvoe, I saewr it, eevn thgouh I’m trying to exnapd my hraem.
Waht I've been wodnering for the lsat huor is wihch insipration has enoucraged teniu to mkae up tihs gmae, beaucse, from my exepreince, mnay gmaes of yuors aalwys cmoe wtih a dagenr wraning for paritcpiants.
My faer of being seen thuogrh has exgaergated exonpetnially as I funod smoe cules in yuor wrods, i.e: how you aalnyzed the chaacretristics of peploe avboe, why you cohse 7 for the nmuber of seentnces, and the ovibous fcat taht you are teniu...
My laetst dicsoevry is taht I am coplmeetly iiodtic to paritcpiate in tihs eevn thgouh I konw how dagneruos it culod beocme.
The tihng I’m crruenlty ejonying is: “Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in what order the ltteers in a word are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae; the rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm – tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Câu thứ 8: Xin lỗi nhé, viết thế này hoàn toàn có chủ đích đấy :D :D, đọc câu thứ 7 trước rồi hẵng quay lại câu 1, và... haha, trò này là bản quyền của tớ nhé XD.
Hehehehe, năm ngoái đi dự triển lãm Khoa Học, gặp phải cái này liền áp dụng :D :D Kết quả là hổng ai hiểu hết trơn.
I see nhtiong of yuor ulgy sfel in hree!!! You chatey!! :D :D You may as wlel re-wirte tihs!! :D :D
tienu
09-08-2009, 11:43 AM
ơ! cái topic này hay quá
em hoàn toàn bình thường
bình thường hơn cả mức bình thường mà các bác biết
không có cái gì ở em là không bình thường
và em có hơi bất ngờ là các bác mà em biết trong diễn đàn này hóa ra đều điên hết(các bác vừa tự nhận ở trên nhá)
vì vậy em quyết định học khoa tâm thần học về chữa cho các bác
dù hiện tại trình độ là 0 nhưng theo những gì em biết thì các bác vẫn biết tham tiền
đó là điều cho thấy mức độ điên của các bác chưa đáng kể
ở đây người điên nặng nhất mà em nghĩ nên chữa trị sớm là bác tien nu và bác phong linh
2 bác này đang cho đi tiền,mức độ điên này đã vượt quá giới hạn mà em biết
em xin cảnh báo thế thôi
ps:em nói thật đấy
-----> Bạn hổng kể gì về bạn hết trơn!! :D Bạn phải đọc kĩ luật chơi đi chứ?! Kể cái gì có liên quan đến tuổi thơ ý, ví dụ một ngày bạn giật đồ chơi của baby mấy lần; một ngày bạn gào mấy lần, vv. Rất là nhiều ý tưởng :D :D
Như bạn đã biết, người tâm thần cấp độ Nhẹ lúc nào cũng nhận mình là...bình thường. Bạn chưa đủ đô :D :D :D
Hờ hờ! Dạo vòng vòng thấy ss tienu đăng bài này vội bon chen đi vào!
- 7 things about... me:
Med không điên, chỉ không có bình thường.
Nhan sắc "chim lặn cá bay lên; đổ nước nghiêng thùng" khiến bao anh phải đứng dựa cột để khỏi... ói!
Nơi cư ngụ: V.Pi'z Clan, càng tối càng tốt ^^'
Mức độ điên: không điên mấy, chỉ đủ khiến người ta cười ngạt nghẽo vì mình... quá điên.
Sở thích: chẹp... máu thì hơi quá... coi phim kinh dị(vừa coi vừa cười!) ^^'
Họ tên đầy đủ: Không Ai Cả.
Nơi ở trước kia: Bệnh viện Nhiệt Đới - Khu: Tâm Thần.
Thế là xong phần "lí lịch điên rồ" của Med! Hè hè!
-- Thân,
Med. --
-----> Chưa đủ đô. Tại sao? Em Medusa nhỏ bé của ss, em quá thật thà và ngây thơ. Em bịa cái gì vô liêm sỉ một tí thử xem :D :D :D
-----
Có công nhận là mình ác. Tự nhiên muốn ôm tất cả các bạn vào lòng :D :D
lu_hehe
09-08-2009, 12:02 PM
hơ hơ... tienu chỉ bảo là "viết 7 thứ về bản thân" thôi nhé, đâu nói là phải đi vào sâu trong tính cách. Bản thân thì bao gồm rất nhiều thứ, cho dù là trivial lẫn significant. 7 điều tớ chọn là nickname, bàn tay, cảm xúc thoáng qua, tâm trạng, sự sợ hãi, suy nghĩ nhất thời, sở thích, vậy là đủ rồi.
Why my ulgy sfel??? Should be my beautiful self!!! There's no way I'm gonna re-write this, since:
1. Vào đây chỉ là chơi, tớ không muốn giật giải thưởng đâu. Although my reply is pretty serious. -_-
2. If you analyze that you might as well see a part of my real self. Why did I write in English? Why did I stop half-way through writing the notice? The animal I'm afraid of and from that, why I am afraid of things... Why do I like you and Silver so much?? (why, you can see a person's friends and interests to guess their personalities!!) Why did I love rumbling the letters like that? And why did I even participate in this game?
Tớ nghĩ bài của bạn Nana cũng bộc lộ bản thân nhiều lắm đấy. Tại sao lại là chữ in đậm? Cách ngắt nhịp câu văn và những lúc xuống dòng bất ngờ. Cách bạn ấy quan niệm bệnh điên và vô thức đã tự thừa nhận bệnh trạng của chính mình. << Một người khá là ngông cuồng.
P.S: à há, thì ra đây là mục đích (đen tối) thật sự của trò chơi này à??
7 điều tự phang há :so_funny:
*Tên thật : Linh. Tên thường gọi : Gió. Bút danh : Akai.
* Cấp I, II, III môn học dốt nhất : Tập làm văn.
*Tất cả, với Gió, chỉ là thoáng qua mà thôi :D. Đang kiếm chỗ để dừng chân.
* ghét bị mấy ông 84, 85 gọi là anh, vì mình 89 :so_funny:
*đang cố bỏ thuốc lá :D.
*Ham gái đẹp (ham nhìn thôi).
* Ma game :D
Hình như mình nói hơi nhiều rồi :so_funny:
J.Bon
09-08-2009, 05:52 PM
Omg :haha: Mình thấy mình nói như thế đáng bị cho ăn guốc lắm rồi đấy mà bạn tienu lại muốn crazy hơn :so_funny:
Vậy thì...Let's me see... :think:
Phải làm một cái gì đó thật là terrible :lol:
...
Không biết phải miêu tả quái đản tới mức nào, có lẽ hơi thô bỉ một tí, nếu ai k thích thì có thể del vì Bon viết trong tình trạng mất ngủ một đêm và thật sự đang bực mình, nói nhăng cuội một tí :haha:
1. Tớ bắt đầu quái đản từ hồi năm lớp ba khi tình cờ thấy một đứa bạn nó móc gỉ mũi cho vào mồm và mình đã làm thử :haha:
2. Trò yêu thích của tớ là cho giun đất vào hộp bút của các bạn nữ, khi các bạn ấy phát hiện, hét toáng lên thì tớ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân bằng cách cắt đôi người nó ra để nó be bét ra chiếc hộp bút xinh xắn của các bạn ấy. :lol:
3. Vào rạp xem phim ma mà cười hô hố, vỗ đùi bôm bốp, đến lúc nhận ra mình quá vô duyên thì đã quá muộn màng :(
4. Mình thích nhất trò chơi sưu tầm tóc treo vào phòng của thằng quỷ em, treo tứ phía và làm cho nó mấy phen điếng người.
5. Nhiều lúc buồn, cô đơn, mình chỉ biết ngắm trăng... và phê bình rằng trăng rõ ràng là xui xẻo.
6. Mình thích chơi piano nhưng rất lười, lúc nào có hứng để chơi thì toàn vào đêm khuya, lúc cả nhà đang ngủ và lần nào cũng bị cằn nhằn. Mình ghét nên mình hay chơi những bài ma quái, và bây giờ nghĩ lại mình thật là độc ác.
7. Điều cuối cùng là mình khoái chí khi ăn popcorn một cách rất tao nhã, mình cho hai viên lên mũi rồi dùng lưỡi lấy chúng, nhưng k bao giờ làm được . Chỉ có khi xì ra thì nó dính vào lưỡi rồi mới ăn được thôi :so_funny:
...
Tớ biết bài này của tớ không đoạt giải đâu vì nó không terrible như lời tớ nói :haha: Tớ k nghĩ ra cái gì terrible hơn được nữa đâu bạn tienu àh :lol: Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc những bài thi quái ma của những thí sinh ma quái.
Best Regards -.-
Sô...cô...la
09-08-2009, 07:26 PM
Thật là quá điên, những ai tham gia cái topic này đều điên hết á!
Nhưng thôi, vì cùng cảnh ngộ nên em cũng xin gia nhập hội vậy :">
1/ tên em nà Hà, tên hay bị gọi chệch nhất là gà (huhu T^T).
2/ tuổi ư, sax! chắc chắn bằng vs nhiều anh chị ở trong đây đấy :>. Mà thôi, nói nhiều vê tuổi làm j` nhở!
3/ Độ điên của em có lẽ là thua nhiều anh chị trong này, nhưng độ chém gió thì ko bik ai hơn ai đâu nhá. VD luôn này: em nà kon gái, 1 kô gái có nhan sắc "chim bay cá nổi", "nghiêng nước đổ thùng", đã từng khiến bao anh xiêu vẹo vì... sao mà giống Betty thế (=.=)
4/ Em đã từng quan niệm rằng, chỉ có đứa nào chăm chỉ ngồi học trong lớp mới chính là những đứa ngu! Vì thầy cô giảng buồn ngủ cỡ đó thì làm sao chăm đc, mà chúng nó làm cách nào để nghe đc hay thế nhêy~ !
5/.............
6/................
7/........................
Em cạn vốn roài!
Xét cho cùng, bài của mình quá bình thường! Thôi vậy, mình vốn ko có duyên vs các phần thưởng mà!
J.Bon
09-08-2009, 07:33 PM
4/ Em đã từng quan niệm rằng, chỉ có đứa nào chăm chỉ ngồi học trong lớp mới chính là những đứa ngu!
Gọi là xúc phạm chứ k phải quái đản bạn à. Mình k thích cách nói này.
Sr vì đã spam topic của tienu -.-!
1. Tên: Ozhi
2. Đang: đi
3. Thích: ngủ
4. Nơi ở: (ở) đây
5. Cái thứ thích nhất: (lời) chúc
6. Cùng chung với cái sở ghét: ngủ
7. Tính cách: ngoan (hiền)
Vậy thôi!
Tôi viết cho có bài!
Đi ngủ đây!
Thân
Ozhi~
Sô...cô...la
09-08-2009, 07:36 PM
@ bon: Chịu khó đọc tiếp câu sau bạn ạ!
@Ozhi: ô, ghép mý cái chữ đó lại thành :"đi ngủ đây, chúc ngủ ngoan" ss nhở :)
@Socola: ss ngủ rầu em ạ! = =' Vừa gật vừa type fic đây!
Phong Linh
09-08-2009, 08:09 PM
haha,lạc vào box này rồi mới thấy ở đây toàn những thành phần quái đản không àh : ))
Panda Pipot
09-08-2009, 09:08 PM
Panda "béo ục ịch" nên chậm chân :) 7 câu về panda:
1. Tính cách đặc trưng: phởn một cách nhạt nhẽo, cười một cách đơ đơ, hâm một cách bình thường và thần tượng một cách siêu đẳng.
2. Sở thích: đập bóng rổ, không đập được thì lại đập cửa tủ (mở ra và đóng vào mạnh hết mức có thể); ném bóng rổ, không ném được thì ném gối vào tường, ném xong chạy ra nhặt rồi lại... ném tiếp; chạy thật nhanh, không chạy được thì ngồi một chỗ ăn chocolate rồi đọc tiểu thuyết; gấp giấy, gấp không được thì xé giấy.
3. Nơi ở: dù dọn sạch đến đâu thì chỉ trong vòng 2 ngày sau nó sẽ trở lại nguyên hiện trạng cũ.
4. Ghét: ghét những thứ mà mình ghét nhưng trừ những thứ mà mình thích. Ví dụ: Avril Lavigne! Ai dám nói xấu chị ý thì cứ chuẩn bị tinh thần đi.
5. Số 13: đểu kinh dị. Chia lớp làm 2 để ném bóng vào 2 rổ, đến quả số 13 thì chả ai vào, mình ném thì nó vào =.=" và vô số lần khác khi mình ném vào quả của mình thì nghe thấy tiếng đứa (chuyên đếm số bóng vào rổ): "13!"
6. Một lời dành tặng tất cả các bạn: "Không phải ai cũng đúng và chẳng phải ai cũng sai, chỉ có duy nhất một điều đặc biệt mà cuộc sống dành tặng các bạn chính là tớ, một con panda vô đối hết mức và yêu Avril cuồng nhiệt!"
7. Nhắc bạn một lần cuối về tớ: lúc chuột lúc mèo, lúc heo lúc lại trở thành panda.
(Giải thích: chuột: tên bạn bè gọi vì chơi gia đình mà; mèo: thỉnh thoảng papa tớ hứng lên thì gọi thế; heo: dễ ợt, tuổi của tớ, anh tớ còn kêu là tớ sinh vào giờ hợi, ngày hợi, năm hợi >> chịu; panda: nickname của tớ và cũng là một trong 2 biggest love của tớ^^)
┼ Ms. KIu ┼
10-08-2009, 12:56 AM
Viết 7 điều về bản thân mình :think:
Khá thú vị đấy, thi thoảng vẫn hay tự hỏi bản thân mình là ai và mình như thế nào nhưng thường câu trả lời rất chung chung: rằng thì là tôi không phải số 1 nhưng tôi là duy nhất. Đấy, thường thì lúc nào cũng chỉ tóm gọn như thế thôi.
Thế mà tình cờ hôm nay lạc bước vào đây, được yêu cầu là kể 7 điều vè bản thân mình, mà lại càng quái dị càng khác người càng tốt. Vậy là bất giác quay lưng ra đằng sau soi gương và đồng thời tự soi chính mình xem sao, có thể lý do vì tiền thưởng, cũng có thể lý do là tự thưởng thức bản thân mình. Sao cũng đc, mặc kệ đi
• Tôi- 21t , bản thân chưa kiếm được tiền nhưng đã quen sống tự lập, nghĩa là tự do nhưng mà là tự do trong khuôn khổ giới hạn cho phép [ đâu phải riêng tôi, mà cả cái xả hội này đều như vậy hết , ngay cả trứng vịt khi chưa ra đời cũng có sẵn khuôn để đựng đó thôi , nên tôi có gì đâu mà phải than thở kia chứ]. Hay thôi, nói thẳng toẹt ra thì tôi là 1đứa sinh viên nghèo hiếu học sống xa nhà cho nó nhanh
• Tôi - là 1 đứa con gái hay khóc không nước mắt và cười không nụ cười. Thi thoảng ẩm ẩm ương ương khi đang cười lại muốn đc ai đó đưa cho 1 chiếc khăn giấy , và thi thoảng cũng đưa khăn giấy cho những người đang cười.[để thấm nước mắt trong lòng ấy mà :D]
• Tôi - thích yêu và thích đc yêu nhưng lại không biết tình yêu đích thực có mùi vị gì. Đa tình nhưng chung tình , nghĩa là có thể yêu 1 người duy nhất , đó là chung tình , và yêu người đó rất rất nhiều , đó là đa tình [ uh, thì ai dám định nghĩa đa tình là phải yêu nhiều người kia chứ ]
• Tôi - Ích kỉ và ý muốn chiếm hữu rất cao. Khi yêu 1 người đàn ông chỉ muốn giết chết người đó và giấu xác ở 1 nơi không ai có thể tìm thấy, để người đó chỉ là của riêng mình , và ngày ngày sẽ tưới thân xác người đó bằng những giọt nước mắt tình yêu pha lẫn buồn đau của chính mình
• Tôi - Luôn luôn cảm thấy cô đơn và thấy dù đc yêu thương nhiều bao nhiêu cũng là ko đủ. Thi thoảng tự cào xé thân mình để người khác thấy đau , và đó là điều chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc
• Tôi - Cận 4 đi_ốp ,luôn đeo kính nên con mắt nhìn thế giới này cũng có phần cong cong. Thế giới này đối với tôi chỉ có 2 loại người , hoặc là tốt với tôi hoặc là ko tốt với tôi. Đối với loại thứ nhất, tôi sẽ luôn nhiệt tình đáp lại , đối với loại thứ 2 , tôi coi như ko tồn tại.
Vậy là đã 6 điều tôi có thể liệt kê về bản thân mình, tôi đang băn khoăn xem mình sẽ phải viết gì tiếp theo để có thể làm điều kết luận lại bản thân mình đây. Ôi , quả thật quá khó khăn đối với 1 đứa con gái lâu lâu mới tự vấn và soi xét chính mình như tôi.Thôi thì cứ đành mượn tạm câu nói lúc đầu vậy ,[ con đường nào mà chẳng dẫn đến thành Rome :D]
• Tôi _ Không phải là số 1 nhưng chắc chắn và hiển nhiên là duy nhất.Đơn giản vậy thôi
Tokki
10-08-2009, 01:49 AM
* Vẫn đau đớn như thường, vẫn vớ vẩn như phởn, vẫn ham hố tán tụng gái xinh, chạy vô cướp nụ hôn đầu của người khác, cướp xong rồi chuồn, để người ta ngơ ngác, mới cua được cỡ vài chục cô, giờ mới thấy mình ác.
*Tuổi nhiêu không thể biết, thay đổi theo ngày, giờ, tháng đang tán gái, ai muốn biết tuổi thật em thì đang kiếm bạn gái, thế thôi, ai đó tự xử hén.
*Thích được người khác quan tâm, nhưng không muốn bị hiểu quá rõ về mình, lười tập thể thao, chẳng thích võ mồm, nhưng để tán gái thì nhiêu cũng làm * má ơi con dại *
* Đau đớn quá sao con ngu dại, điên điên vô viết cái fic SjA, vui vẻ chơi theo lối Nữ tu và ma cà rồng. Giờ sắp bỏ đi ngàn dặm vì con gái đuổi theo đòi nợ. Fic ơi đợi ta nhé...
* Cận 2 đi ốp thoy, nhưng sắp trở thành bệnh nhân của bệnh viện mắt, con gái chọi guốc nhiều quá đây mà. Chẹp
* Đang tạm trú ở phòng khám tư nhân " khung-nang-moi-phai-vao" Bạn gái ui, vô thăm với. Đau đớn quá không được tán gái, còn gì là đời tôi.... Oaoaoa...
* Chẹp. Ráng cua thêm vài em, ráng giật được giải thượng Tiền không có, tình không có, đau đớn ngồi đây, ai đó đến ản ủi em với, hoặc đưa em hai cô hai tay, hay đưa em cỡ 2000$ mỹ là oki.
silver
10-08-2009, 09:23 AM
Vì bản tính tò mò tọc mạch thích soi mói đời tư công cộng của người khác, tớ ham hố chắt lọc ra những điều mà một người dư thời gian như mình không thể bỏ qua trong bộ sưu tập nét đẹp bí ẩn của tâm hồn này, nên nhảy vào bình luận vài câu cho có đường có muối.
Bạn T không phiền chứ? :D Bạn ấy vẫn có những sáng kiến độc đáo lẫn độc địa và vô cùng độc hại như ngày nào nhỉ? XD Mà bao giờ chủ nhà mới "xả thân" làm mẫu một bản 7 điều đây cho bàn dân noi gương?
* Đang chờ đợi 1 người yêu dám "băng rừng gai , đánh đuổi rồng đen, giải lời nguyền phủ thủy" - tìm ra mình :so_funny:
Thế bạn ấy có nằm trong một cái rương và được xếp thành từng chồng lấp lánh ánh vàng mình nạm đầy ngọc đá kim cương không?? Nếu có ngày mai tớ lên đường đi tìm ngay :D:D
- Thứ nhất, điên có nghĩa là không xác định được việc mình làm : ví dụ như bà tiennu lập một cái topic nói về nỗi khùng và điên, chứng tỏ bà ý có vấn đề. Và hơn hết, mấy tên dẩm viết bài ở trên kia, viết xong mới xác định là mình bị điên mới dây vào trò này thì đã quá muộn.
Các cụ nói, không có ai biết mình điên, chỉ có người thông minh mới biết bạn điên. Và tôi hân hạnh được làm người thông minh nhất cái topic này.
[/COLOR]
Cái thứ nhất của bạn ấy làm tớ giật hết cả mình, tỉnh hết cả ngộ. Cho nên để chứng tỏ mình đây cũng cần thông minh ăn theo bạn ấy, tớ phải quote hẳn câu này ra đây, rồi trong một tương lai gần nào đó bạn ấy làm nên lịch sử vì sự thông minh nhất cái topic này tớ sẽ được thơm lây cái danh tiếng lừng lẫy của bạn ấy. :D
Tên em là Heo nhưng mama em thường gọi em là Meo (tên ngược với người đấy ạ!).
Tuổi em tuy còn rất nhỏ chưa chồng một ách nuôi 9 con, cháu thì vô số kể, có đứa còn kêu em là Cụ Tổ nhưng nó láo toét gọi thường tiết kiệm dấu (ai hiểu thế nào thì hiểu nhá, ko phải tội của em) cho dù em là Female chính gốc “sữa tươi trăm phần trăm”.
Tính em bình thường chưa đến nỗi phải vào Biên Hoà cho dù nhà em gần đó.
Tìm em ở đâu ? Chỗ nào có máy tính và truyện tranh chỗ đó có em.
Tham gia trò chơi của sis tienu với hi vọng “đánh bóng tên tuổi” và thêm con số 1 vào trước con số hiện tại trong mục “ Đô ” của em.
Một câu muốn hỏi chủ topic: Theo tienu thế nào là crazy đủ độ?
Bạn ấy thật là đáng sợ. Cái 7 điều của bạn ấy hoàn toàn định lại nghĩa của từ "ultra-im-epic-pressive" trong quyển từ điển của tớ. :D
Clod to the ponit of ferezing is the frsit imrpsesion of my hnads, but the msot imrpsesive thnig is how mcuh my hnads can bned - midnghit, ttoal drakness, palce tehm on smoeone's shluoders, wtih the bnous of a maainc strnig of laghuter << speiacl eeffcts.
People say cold-handed ones usually have warm hearts. I am yet to doubt the accuracy of this saying even though it fits perfectly here in my case XD
Slvier and teniu are my olny lvoe, I saewr it, eevn thgouh I’m trying to exnapd my hraem.
Thanks thanks. You helped me realize I spelled "expand" wrong in the test (that was supposed to be mock that was supposed to be finals that was supposed to be cancelled due to swine flu) -_-"
My faer of being seen thuogrh has exgaergated exonpetnially as I funod smoe cules in yuor wrods, i.e: how you aalnyzed the chaacretristics of peploe avboe, why you cohse 7 for the nmuber of seentnces, and the ovibous fcat taht you are teniu...
Hey they say great minds think alike. Maybe the not-so-greats don't function much different neither :D
Rồi khi nào thêm sẽ thêm XD
letue
10-08-2009, 09:34 AM
Tôi Lê Trí Tuệ...:sr:
-Tôi rất muon co 1 mái ấm gia đình tuy nhiên tôi đã ko có từ khi còn bé cơ :)
-6t phải xa ba mẹ :)
-Và ra đời tự lập tự tay kiếm tiền và lăn lộn với cuộc sống còn rất trẻ :sr: ( quăng ghê quá :haha:)
-Ước mơ của tôi là kiếm thật nhiều tiền...để bùn bùn tôi ngồi đếm chơi.
- Tôi lười vô đối chỉ có duy nhất chuyện nói dóc với cầy game là siêng :)
- Tôi còn là 1 con người vô cùng xấu xa , ích kỉ và khi nào cũng nghĩ cho bản thân :D
lu_hehe
10-08-2009, 11:08 AM
@Bonnie: Ngất....................
@Ozhi: Ngắn ngủn và trơn tuột đến bất ngờ. Không sao nắm bắt được. -_- (Quảng cáo xà bông cục)
@Phong Linh: có lẽ đã đến thời điểm TGLT chuyển tên thành TTLT :D. Lết vào đây hơn nửa năm rồi, giờ tớ mới biết mình đang đi nhầm vào khoa tâm thần của một bệnh viện nào đấy........
@Thiên Phương:
• Tôi - Ích kỉ và ý muốn chiếm hữu rất cao. Khi yêu 1 người đàn ông chỉ muốn giết chết người đó và giấu xác ở 1 nơi không ai có thể tìm thấy, để người đó chỉ là của riêng mình , và ngày ngày sẽ tưới thân xác người đó bằng những giọt nước mắt tình yêu pha lẫn buồn đau của chính mình
-> cơn ác mộng của những kẻ trót dại có một chữ Y trong phần giới tính.
@Silver:
ultra-im-epic-pressive
-> Giơ tay lên! Không được quay lại! **súng dí đằng sau lưng** Ngoan ngoãn giao nộp quyển từ điển của bạn này mau!
Hey they say great minds think alike. Maybe the not-so-greats don't function much different neither
-> I smell sarcasm.......
-> Bài của bạn này đâu rồi??? Sao vào mà không tham gia thế?? -_-
@Ryusuke2311: nhí nhảnh thế?? quỳ gối dâng tặng bạn này 2 cents..... xin lỗi, dạo này ví tớ chỉ còn tiền keng.... mấy thằng khách cà chớn ăn rồi chả thèm cho tí tip......
@Lê huynh: sao huynh thật thà thế??? :D :D
@tienu: khuyến mãi hình chụp bàn tay tớ XD Hơ hơ hơ... từ trước đến giờ chưa gặp ai có bàn tay dị dạng như mình -_- Hồi trước cứ bị sửa cách chào cờ mãi, thằng kia bảo "thẳng bàn tay coi", lầm bầm "bk mày, tao thẳng được đã thẳng rồi, ai muốn nhìn mặt mày hoài đâu" ~~~
Khuyến cáo: uống thuốc trợ tim trước, có bác sĩ túc trực bên cạnh, mua bảo hiểm nhân mạng xong xuôi và đã hoàn tất di chúc. :D
http://c.uploadanh.com/upload/0/693/0.803895001249926897.jpg
~~my unique feature~~~~~~ bàn tay quỷ... chỉ thiếu mỗi bộ móng vuốt......
letue
10-08-2009, 12:19 PM
@ Lu đệ : huynh quăng thêm chứ có thật thà đâu :sr:
CheeryChip
10-08-2009, 11:23 PM
7 điều điên điên … Biết là mình cũng chẳng điên bằng ai đâu :]] , nhưng mà vẫn bon chen vài câu cho đủ bộ :]] ! Ko mong đc. 1000 $ vì trình độ điên của mình so vs mọi ng` vẫn còn kém lắm =]] !
1 . Ngoại hình – vừa xấu , vừa lùn , dở hơi , đôi khi nhìn trong gương lại bảo mình xinh quá =)) . Mỗi tội gương nghe xong cũng phải vỡ vì điêu =)) .
2 . Tính tình ngang pướng , thích cãi cùn , đôi lúc biết mình sai mà vẫn cái đến khi người ta phải bảo là mình đúng =)) .
3 . Có 1 cái luật bất di bất dịch là :
Thứ nhất : Tao luôn luôn đúng .
Thứ hai : Nếu tao có nói sai thì tao … vẫn cứ đúng =]] .
Thứ ba : Tao đã nói đến thế mà mày còn cãi thì mày ăn đòn :> .
Cái này là bị ảnh hưởng từ tình yêu to lớn =)) .
4 . Sở thích thanh tao là hái hoa , bắt bướm . Và đặc biệt là hoa và bướm ở trong tranh .
5 . Đôi khi rảnh thường sang nhà hàng xóm hái trộm hoa quả =]] . Nhưng mà là hoa quả ở trong chậu cảnh =)) . Hái xong rồi lại ngồi ném đi thôi =)) .
6 . Thích những người để mình bắt nạt , ghét những ai thích bắt nạt mình :) . Ước mơ to tát lớn lên là được làm siêu nhân Ném Chuối :x~! Đơn giản là vì ném chuối rất vui :]] .
7 . Ghi hết 7 cái điều này ra quả thật cũng chẳng biết là mình có điên hay không , vì người điên thì chẳng bao giờ nhận mình là điên , nên chắc cũng chỉ hơi tâm thần tí thôi =]] ! Nói chung là mình :x~!
demon_mylove1
11-08-2009, 12:42 AM
----> Bạn hổng kể gì về bạn hết trơn!! Bạn phải đọc kĩ luật chơi đi chứ?! Kể cái gì có liên quan đến tuổi thơ ý, ví dụ một ngày bạn giật đồ chơi của baby mấy lần; một ngày bạn gào mấy lần, vv. Rất là nhiều ý tưởng
Như bạn đã biết, người tâm thần cấp độ Nhẹ lúc nào cũng nhận mình là...bình thường. Bạn chưa đủ đô
ơ
bác tien nu ơi
em bảo là em chỉ thấy mỗi bác đáng nhận đc giải thưởng thui mà
thế nên đấy không phải bài tham gia của em
đó ko phải 7 điều cũng ko phải về em
em viết cái đấy là để góp vui
em đảm bảo trình điên của em ko bằng ai nhưng trình phán độ điên của em tốt
em chưa thấy ai đủ đô cả
hjhj
em làm một chân giám khảo cho bác nhá
CheeryChip
11-08-2009, 04:55 AM
----> Bạn hổng kể gì về bạn hết trơn!! Bạn phải đọc kĩ luật chơi đi chứ?! Kể cái gì có liên quan đến tuổi thơ ý, ví dụ một ngày bạn giật đồ chơi của baby mấy lần; một ngày bạn gào mấy lần, vv. Rất là nhiều ý tưởng
Như bạn đã biết, người tâm thần cấp độ Nhẹ lúc nào cũng nhận mình là...bình thường. Bạn chưa đủ đô
ơ
bác tien nu ơi
em bảo là em chỉ thấy mỗi bác đáng nhận đc giải thưởng thui mà
thế nên đấy không phải bài tham gia của em
đó ko phải 7 điều cũng ko phải về em
em viết cái đấy là để góp vui
em đảm bảo trình điên của em ko bằng ai nhưng trình phán độ điên của em tốt
em chưa thấy ai đủ đô cả
hjhj
em làm một chân giám khảo cho bác nhá
Ơ kìa ! Sao bạn lại nói là tớ ko kể về tớ trong khi bạn có phải là tớ đâu mà biết :so_funny:. Vs lại tớ tham gia topic để góp vui chứ có phải ham hố gì phần thg? đâu =.= ! Và tớ dám cá là chẳng mấy ai viết thật hoàn toàn về mình luôn đấy :so_funny: ! Còn topic lập ra là để có n`g tham gia góp vui mà ấy lại bảo mỗi chủ topic xứng đáng nhận giải thg? thì phũ phàng vs n~ ng` đã bỏ công sức ra viết bài quá :so_funny:!
@ demon: trình phán điên của bạn được bằng mấy ông sư vậy? cô/cậu bé?
Viết thật thì chính xác 50% đấy mà! Ý như tớ viết thế này
1. Tớ là Ozhi-con Sâu lười
2. Tớ chưa có già!
3. Tớ rất quỡn đời
4. Tớ hem có bị điên
5. Tớ bị bệnh iu con nít
6. Tớ iu tớ nhất trong tất cả
7. Tớ không iu con bé Tiên Ù :so_funny:
Tham gia nữa nào! Quỡn vì kế hoạch bị dời lại! Shock :timvo:
Thân
Ozhi~
Phong Linh
11-08-2009, 08:40 AM
Thế bạn ấy có nằm trong một cái rương và được xếp thành từng chồng lấp lánh ánh vàng mình nạm đầy ngọc đá kim cương không?? Nếu có ngày mai tớ lên đường đi tìm ngay :D:D
Mức độ ngọc đá kim cương vàng chín vàng mười gì gì mà bạn í nói thì chỉ cần băng rừng đánh rồng là đạt quá kì vọng rồi, ko cần thiết phải giải lời nguyền phù thuỷ làm gì cho mệt :hihi:
tienu
12-08-2009, 12:14 PM
Ngày...tháng...năm...
Gởi ai đó 7 điều triết lí về bản thân tôi. Tôi mong người đó, khi đọc vài dòng này sẽ phần nào hiểu tôi hơn và lánh xa tôi...Vì sao à? Có lẽ vì tôi cảm thấy mình hoàn toán đáng bị lánh xa đó mà.
Bạn có định nghĩa nào cho con bé lúc nào cũng tò mò về sự "tâm thần" cho người khác? Trừ khi nó cũng là một người tâm thần. À, tôi biết sẵn phản ứng của bạn là gì rồi! Cho nên tôi sẽ cười thật tươi và chìa lòng bàn tay ra: "Thoải mái đi bạn, tôi bị điên"
Vậy thì khái niệm nào cho tổ hợp tính cách của tôi nhỉ? Tôi chỉ biết mình có tính tò mò. Bề ngoài thì cứng rắn, kiên cường, giọng nói như vỗ vào mặt người khác. Khó nhất là làm cho tôi tin tưởng và khóc trước mặt bạn. Còn nữa! Tôi có tính đùa rất dai và nhảm. Bạn đừng lo, tôi sẽ dành cho bạn một trò đùa riêng mà bạn sẽ mãi ấn tượng, không thể nào quên.
Tôi không biết bạn có ý định liệt kê những điều tốt đẹp về bản thân tôi không. Tôi đoán nhiều bạn đọc đến đây chắc cũng quay lưng, cười cười và suy nghĩ rằng: "Con nhỏ này viết cái khỉ khô gì...?!" Tôi tốt đẹp ư? Tôi thích bắt mọi người đối mặt với những khiếm khuyết và con người thật của họ. Làm như vậy, tôi công nhận đôi khi tôi ác. Tôi hay hỏi người khác về: "Điều gì xấu hổ nhất bạn đã làm nơi công cộng?" hay "Điều gì khiến bạn cắn rứt lương tâm nhất?" Đoán thử xem :D 90% nghĩ về điều gì đó ngớ ngẩn để trả lời cho tôi.
Ấn tượng nào tôi đem lại cho bạn? Tôi thích dùng vũ lực thể xác. Tôi thích giải tỏa bức chế cảm xúc bằng việc đấm đá ai đó mạnh mẽ và to lớn hơn tôi. Còn ai có thể yếu đuối hơn tôi?!
Tôi ghét những người thiếu kiên nhẫn. Nếu bạn thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ không bao giờ chịu nổi tôi. Đó là lí do tôi không có nhiều bạn. Hầu hết bạn bè đều không chấp nhận nổi sự thật hàng đầu: Tôi không hoàn hảo. Tôi nghĩ người ta luôn lấy ý tưởng hoàn hảo đó từ chính ý thích của mình ^^
Tôi thích triết lí. Một khi đã triết lí, tôi thấy mình thông thái dỏm nên liền ngậm miệng lại.
Có một số điều giới hạn cho lương tâm của tôi. Tôi không phải là cô gái tốt bụng nhất thế giới, mặc dù tôi rất tốt bụng (theo kiểu của tôi, of course). Tôi có thể nói dối rất dễ. Tôi có thể dối mình rất dễ. Điều khó khăn nhất là nói dối với một người quá chân thật với tôi. Tôi thà tự tử còn hơn. Vậy là tôi tự nói ra yếu điểm lớn nhất của mình :D :D Tôi không ngại vất bỏ bộ mặt của mình để đi lượm rác. Có sao đâu? Nhìn tôi là người ta biết tôi tầm thường :D
7 điều trôi qua thật là nhanh. Tôi muốn nhắc lại là: Các bạn đừng đến gần tôi làm gì. Nếu như vậy thì tôi sẽ không quan tâm. Giống như một con sói đi săn mồi, chắc tôi sẽ phát ngấy khi con mồi cứ tự nộp mạng cho mình. Ai thấy tôi chảnh thì hãy mau mau chạy thoát thân.
Chúc các bạn một ngày tuyệt vời với trò Trốn Tìm :D :D
P.S. Tôi yêu mèo đến điên cuồng, giống bạn Phong Linh :D :D
lu_hehe
12-08-2009, 01:41 PM
Haha, thích chơi mèo vờn chuột đến thế cơ à, tienu?? Vậy tớ xin rút lại lời cầu hôn của tớ, hen. :D :D Cứ từ từ đấy......
Bạn đừng lo, tôi sẽ dành cho bạn một trò đùa riêng mà bạn sẽ mãi ấn tượng, không thể nào quên.
>> Cầu chúa phù hộ cho một sinh linh bé bỏng đáng thương nào đấy, vì mình cũng từng được thưởng thức trò đùa của ù và cứ ấn tượng mãi đến giờ (mình có trí nhớ cực kỳ tốt cho vụ này) :D :D
Tôi hay hỏi người khác về: "Điều gì xấu hổ nhất bạn đã làm nơi công cộng?" hay "Điều gì khiến bạn cắn rứt lương tâm nhất?"
>> Như một hệ quả tất yếu, câu trả lời sẽ chỉ có 1% là thật.
Ấn tượng nào tôi đem lại cho bạn? Tôi thích dùng vũ lực thể xác. Tôi thích giải tỏa bức chế cảm xúc bằng việc đấm đá ai đó mạnh mẽ và to lớn hơn tôi. Còn ai có thể yếu đuối hơn tôi?!
>> Vụ này hoàn toàn chưa nghe. Đấm đá ai to con hơn không thấy sợ sao......
Tôi nghĩ người ta luôn lấy ý tưởng hoàn hảo đó từ chính ý thích của mình ^^
>> Chứ còn j nữa.
P.S: ôi mèo... mèo... <3
J.Bon
12-08-2009, 11:31 PM
Bạn đừng lo, tôi sẽ dành cho bạn một trò đùa riêng mà bạn sẽ mãi ấn tượng, không thể nào quên.
Chờ xem nào :blushing:
P.S. Tôi yêu mèo đến điên cuồng, giống bạn Phong Linh
Một nạn nhân của mèo vì bị ho lao đây :sr:
ShiningSakhalin
13-08-2009, 04:35 AM
1/ Máu
2/ Fic
3/ Dữ
4/ Lỳ
5/ Khôn
6/ Độc
7/ Tối
Tokki
14-08-2009, 08:04 AM
7 chữ nói lên mình. Kỷ lục Guiness mới của HHT forum.
=)) =)) =))
To ai-đó-tớ-quên-tên: Tớ nhí nhảnh hồi nào mà bạn nói vây...hở Lu...?
lovelymeo_1173
14-08-2009, 09:28 AM
@ Silver: Giới tundefinednh XD ko biết gọi là anh hay chị, cho em hỏi cái cụm ultra-im-epic-pressive nghĩa là gì vậy ạ, để còn biết đường mà "đối đáp" chứ ! Sr Spam.
tienu
14-08-2009, 01:27 PM
7 chữ nói lên mình. Kỷ lục Guiness mới của HHT forum.
=)) =)) =))
To ai-đó-tớ-quên-tên: Tớ nhí nhảnh hồi nào mà bạn nói vây...hở Lu...?
woa woa woa *lùi lại một bước, gương mặt hốt hoảng* ai-đó-tớ-quên-tên...
Bạn Lu, bạn có nợ hay gây hận nào kiếp trước hả???
- 7 chữ nói lên mình dễ mà :D
---> Tiên ù mập hơn một con heo
Tiên: Tên tớ
Ù: nick tớ
Mập: Ngoại hình tớ
Hơn: Xếp hạng tớ
Một: Con số biểu diễn đẳng cấp của tớ
Con: Bản chất của tớ
Heo: So sánh hoàn hảo nhất với tốc độ chạy của tớ
Bạn thấy sao??? :D :D
-----
Để lâu topic này nhảm và lạc đề. Tớ sẽ bắt đầu đăng thưởng vào ngày mai (hoặc ngày kia hoặc ngày kia kìa kỉa)
Một số nick đang trong vòng là: Phong Linh, Lu_hehe, Silver, Shin, Nana, Bon, và một số thành viên chưa được công bố khác :D :D Nếu tớ ko lầm thì tớ đã tăng giải thưởng lên 2000 Đô.
Bạn nào muốn bình luận thì cứ việc. Tienu đang rất phân vân nên cần những lời bình luận và đề cử như vậy ^^ Tại sao các bạn trên đặc biệt được Tienu yêu thích?! Vì....
à thôi, để chừng nào close topic rồi mới nói :D :D
Đại hiệp mỏ nhọn
14-08-2009, 03:20 PM
hí hí bài này hay thật thôi cho em tham gia cái , ko ham tiền ( đây là tiếng nói từ tận thâm tâm em hay là câu nói cửa môi? em cũng chẵng biết )
7 điều về bản thân cho là ? hơi khó cho một đứa bình thường như em để phỉa ra 7 điều em chưa bao giờ nghĩ tới
1/ em là một đứa hay lo xa cho tương lai , ngay cả sau khi mình chết , mình dc đầu thai như thế nạo con nhà giàu hay là con nhà nghèo.
2/ em là người hay chịu áp lực giỏi nhưng cũng vừa lại ko. em đã cắt tay mình rồi nhưng cũng lại chưa.
3/ em rất là hiền hoà, vui vẻ nhưng *suỵt * đừng có dại mà đụng vào em. Đến khi em điên rồi thì đến lúc nữa đêm, đang ngủ bật dậy rồi em sẽ lấy cái dao ngồi góc tối nào đó vừa mài vừa cười khà khà. tiếp đến em cũng ko biết mình sẽ làm gì với chúng
4/ em thích cắt thịt bò thịt heo, nhất là chúng màu đỏ tươi
5/ em ko thể ko chế cái tay của mình lúc đang ngồi xe mà mở cánh cửa lao ra ngoài
6/ em thích đi dạo ở ngoài đường lúc 12h giữa trưa
7/ cưối cùng là em thích nỗi đau, nỗi đau đến tiếp nói nhau càng nhiều càng tốt.
phew , thở dài mệt nhọc , xong rồi, cưối cùng cũng xong , hehe với 7 điều này thì chả có cái nào rùng rợn cả ,
lu_hehe
14-08-2009, 04:44 PM
@Ryusuke2311:
To ai-đó-tớ-quên-tên: Tớ nhí nhảnh hồi nào mà bạn nói vây...hở Lu...?
>> bạn này dễ thương thế?? dễ thương quá coi chừng tối đến tớ nhét quái vật dưới gầm giường bạn thì nguy.
@tienu:
Bạn Lu, bạn có nợ hay gây hận nào kiếp trước hả???
>> tớ chỉ đi ban phát tình yêu cho chúng sinh... nam-ô-ma-men-đà...
Một số nick đang trong vòng là: Phong Linh, Lu_hehe, Silver, Shin, Nana, Bon, và một số thành viên chưa được công bố khác
>> wei, tớ nhớ tớ đâu có đủ độ điên khùng mà lọt vào vũng lầy danh sách thế kia??
**kéo, kéo, rút chân ra** Tha cho tớ, quái vật đầm lầy ơi!!!
>> tớ tìm hoài chả biết 7 điều của bạn Silver đâu?? nếu ngồi đếm trong cái bài bình loạn kia cũng chỉ có 6. Và cái từ ultra-im-epic-pressive kia không biết là vô tình hay hữu ý mà có 7 âm??
Tại sao các bạn trên đặc biệt được Tienu yêu thích?! Vì....
>> không phải yêu thích tớ vì cái bàn tay quỷ của tớ chứ??
à thôi, để chừng nào close topic rồi mới nói
>> vậy là lý do xứng-đáng-một-ngàn-chiếc-dép-một-tấn-cà-chua đấy à??
P.S: tienu này, trong cái list cá nhân của tớ thì có Bonnie, Nana, Ozhi.....
Hey, tớ muốn thread này có thêm giải câu nói ấn tượng nhất, vì hình như có một vài bạn tuy không ấn tượng từ đầu đến chân nhưng vẫn có một câu rất độc :D
>> nếu bạn ù túng tiền, tớ xin... quyên góp....... hê hê...
@lovelymeo_1173:
cho em hỏi cái cụm ultra-im-epic-pressive nghĩa là gì vậy ạ, để còn biết đường mà "đối đáp" chứ ! Sr Spam.
>> thử cắt nó thành ultra - epic - impressive xem. Mà tớ không chắc có phải vậy không nữa, Sil nhiều khi chơi từ quái lắm -__-
tienu
20-08-2009, 11:46 AM
Ôi, lại một ngày đẹp trời! Tienu đã quay lại trường lớp và rất phấn khích khi trong trường toàn những kẻ quái lạ (Có thèng kia giỏi IT, đẹp trai, cao ráo, người Việt giống mình ~~~> ngất ngây!! Mỗi tội hắn hổng nói tiếng Việt đc thôi! ^^!)
Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi của chúng ta. Tienu sẽ "trao giải" cho các bạn. Sau khi tất cả các mem reply trong topic này, tớ xin Mod hạ nó xuống :D
Có một thay đổi nhỏ trong quyết định trao thưởng của tienu. Đi ngắm tất cả các bài một vòng, tienu đều thấy mọi người đặc biệt và có một nét hay riêng! Vì thế, việc chọn ra bài viết hay nhất/ấn tượng nhất quả thật rất khó. Tienu thân tặng những bạn có những câu viết vu vơ mà độc đáo, mỗi câu/điều 300 Đô :D
Phong Linh: "Ham hố chủ nghĩa xê dịch nhưng chẳng ai cùng chung chí lớn , đành phải đi chu du bằng một cái ba lô , 1 bánh mì và 1 chai nước trèo lên núi ngắm hoàng hôn - 1 mình rồi cuống cuồng xuống núi bắt xe về nhà =))"(Biết bạn lãng mạn thế này tớ sẽ chẳng dại gì hứa hẹn với "người ấy" :so_funny:)
lovelymeo_1173: "Tuổi em tuy còn rất nhỏ chưa chồng một ách nuôi 9 con, cháu thì vô số kể, có đứa còn kêu em là Cụ Tổ nhưng nó láo toét gọi thường tiết kiệm dấu (ai hiểu thế nào thì hiểu nhá, ko phải tội của em) cho dù em là Female chính gốc “sữa tươi trăm phần trăm”."
(Đồng cảm với gia đình vĩ đại của bạn :so_funny:)
haniharwood: hí hí bài này hay thật thôi cho em tham gia cái , ko ham tiền ( đây là tiếng nói từ tận thâm tâm em hay là câu nói cửa môi? em cũng chẵng biết )
7 điều về bản thân cho là ? hơi khó cho một đứa bình thường như em để phỉa ra 7 điều em chưa bao giờ nghĩ tới (bạn Hani ác!! :D :D)
Panda Pipot: "Tính cách đặc trưng: phởn một cách nhạt nhẽo, cười một cách đơ đơ, hâm một cách bình thường và thần tượng một cách siêu đẳng."(Bạn phải hứa rằng bạn sẽ thần tượng tớ!! Nếu ko bạn sẽ ko Đô!! :sr:)
Thiên Phương: "Tôi - Ích kỉ và ý muốn chiếm hữu rất cao. Khi yêu 1 người đàn ông chỉ muốn giết chết người đó và giấu xác ở 1 nơi không ai có thể tìm thấy, để người đó chỉ là của riêng mình , và ngày ngày sẽ tưới thân xác người đó bằng những giọt nước mắt tình yêu pha lẫn buồn đau của chính mình"(Bạn Thiên Phương hơi "rồ" kiểu Án Mạng một tí. Cái rồ của bạn làm tớ....:D :D :D yêu :D)
cixii: I'm not simple, not normal
clown_devil: Cuối cùng, giới thiệu cho nốt bằng một câu hỏi: "Người đứng giữa kẻ thù và bạn thân của mấy bác là ai?", và thực ra nó không có vẻ gì là mình đang giới thiệu tuốt.. (_ _")(Tớ hâm mộ cách bạn nhấn mạnh quan điểm và tính cách của mình qua một câu hỏi. Cái kiểu vu vơ của bạn thật dễ thương!! :hum:)
lazy_baby_mike: Tớ có sở thích là vừa rung đùi vừa xem phim kinh dị, thích mấy games chặt chém có máu me từa lưa hột dưa.(Thích câu này vì nó thật đến phũ phàng :so_funny:)
Bon: Tôi trân trọng giới thiệu tôi là Bon.
Con của một nông dân nghèo ở tỉnh.
4. Mình thích nhất trò chơi sưu tầm tóc treo vào phòng của thằng quỷ em, treo tứ phía và làm cho nó mấy phen điếng người. (Bạn thật là chảnh!! :so_funny: Omg, và tớ cũng hâm mộ khiếu kinh dị của bạn nốt!! :so_funny: :so_funny:)
~~~~> Hạ màn phần 1
ơ! cái topic này hay quá
em thừa biết là không dành được giải vì em chưa gặp ai điên như bác tien nu cả
bác này chờ cuối cùng tự mình dinh giải chứ gì
mà kể cả bác không tham gia thì thật sự là người trong trại cũng ko thấy bác hài lòng về đọ điên đưởc(rõ ràng kém xa bác)
em đây không có bị điên
em hoàn toàn bình thường
bình thường hơn cả mức bình thường mà các bác biết
không có cái gì ở em là không bình thường
và em có hơi bất ngờ là các bác mà em biết trong diễn đàn này hóa ra đều điên hết(các bác vừa tự nhận ở trên nhá)
vì vậy em quyết định học khoa tâm thần học về chữa cho các bác
dù hiện tại trình độ là 0 nhưng theo những gì em biết thì các bác vẫn biết tham tiền
đó là điều cho thấy mức độ điên của các bác chưa đáng kể
ở đây người điên nặng nhất mà em nghĩ nên chữa trị sớm là bác tien nu và bác phong linh
2 bác này đang cho đi tiền,mức độ điên này đã vượt quá giới hạn mà em biết
em xin cảnh báo thế thôi
ps:em nói thật đấy
Chúc mừng bạn!! Bạn nhận đc 1000 Đô của tớ vì LÒNG HẢO TÂM "tốt đẹp" của bạn ^^ :so_funny:
If you eevr hvae to sotp wehn you are hlaf-way thguorh wriintg yuor nmae in a paenrt - teeachr meentig notcie, you wlil see why teher's a nciknmae fliled wtih the smlel of the anmial I htae so mcuh stciking on my fcae: Ki.
Clod to the ponit of ferezing is the frsit imrpsesion of my hnads, but the msot imrpsesive thnig is how mcuh my hnads can bned - midnghit, ttoal drakness, palce tehm on smoeone's shluoders, wtih the bnous of a maainc strnig of laghuter << speiacl eeffcts.
Slvier and teniu are my olny lvoe, I saewr it, eevn thgouh I’m trying to exnapd my hraem.
Waht I've been wodnering for the lsat huor is wihch insipration has enoucraged teniu to mkae up tihs gmae, beaucse, from my exepreince, mnay gmaes of yuors aalwys cmoe wtih a dagenr wraning for paritcpiants.
My faer of being seen thuogrh has exgaergated exonpetnially as I funod smoe cules in yuor wrods, i.e: how you aalnyzed the chaacretristics of peploe avboe, why you cohse 7 for the nmuber of seentnces, and the ovibous fcat taht you are teniu...
My laetst dicsoevry is taht I am coplmeetly iiodtic to paritcpiate in tihs eevn thgouh I konw how dagneruos it culod beocme.
The tihng I’m crruenlty ejonying is: “Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in what order the ltteers in a word are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae; the rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm – tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.
Câu thứ 8: Xin lỗi nhé, viết thế này hoàn toàn có chủ đích đấy :D :D, đọc câu thứ 7 trước rồi hẵng quay lại câu 1, và... haha, trò này là bản quyền của tớ nhé XD.
http://c.uploadanh.com/upload/0/693/0.803895001249926897.jpg
Bạn Lu cũng được giải vì bạn quá "scientist" :so_funny: Không thể nào tránh khỏi việc tớ yêu bạn ấy một cách cuồng nhiệt!!! *Ôm xiết vật gì đó và tưởng tượng ra đó là bạn Lu* :so_funny:
Ngoài ra, bạn còn làm tớ té ghế cái uỵch vì bàn tay quỷ của bạn!! :D Tương lai, tớ sẽ đem cái đó đi hù mấy người quan trọng trên thế giới. Họ sẽ lên cơn đau tim mà... :D :D :D :so_funny: (Không thể diễn tả đc cái đầu tớ đang nghĩ gì :so_funny:)
Vậy thôi!
Tôi viết cho có bài!
Đi ngủ đây!
Thân
Ozhi~
Và đương nhiên là ss Ozhi!! :so_funny: Vâng, tôi-viết-cho-có-bài :so_funny:
1/ Máu
2/ Fic
3/ Dữ
4/ Lỳ
5/ Khôn
6/ Độc
7/ Tối
Giải bài viết Ấn Tượng :so_funny: Ngắn, gọn, đa nghĩa :D :D :so_funny:
Ngày xửa ngày xưa... một con điên à nhầm, một cô tiên ra đời, mang hơi hưởng điên loạn - đó là tôi - Nana.
Người xưa nói con nào điên mới sống lâu. Chắc vậy, nên, hẳn, trước khi sinh tôi, mẹ đã lên chùa cúng bái cho con mình được có tý điên dại khác người bình thường.
Thật không may.
Tôi quá thông minh và bình thường để trở thành một con điên.
Bạn định nghĩa một con điên là gì?
Một con... chập dây hay một con làm những hành động lố bịch?
Tất cả đều sai.
Tôi - chuyên gia điên loạn khoa thần kinh sọ não trung ương trân trọng giới thiệu với các bạn những giấu hiệu của bệnh điên.
- Thứ nhất, điên có nghĩa là không xác định được việc mình làm : ví dụ như bà tiennu lập một cái topic nói về nỗi khùng và điên, chứng tỏ bà ý có vấn đề. Và hơn hết, mấy tên dẩm viết bài ở trên kia, viết xong mới xác định là mình bị điên mới dây vào trò này thì đã quá muộn.
Các cụ nói, không có ai biết mình điên, chỉ có người thông minh mới biết bạn điên. Và tôi hân hạnh được làm người thông minh nhất cái topic này.
- Thứ hai, điên có nghĩa là nói nhiều mà không biết rằng mình nói gì. Những người bị bệnh điên thường không xác định được vấn đề và kết thúc về những điều mình vừa phát ngôn. Thật tai hại. Có bao giờ bạn thấy ông Obama nhảy nhót và hát hò, nói năng loạn xì ngậu kiểu : "Yes, we can" - Vâng, xin thưa, câu đấy tôi cũng nói được, nói nhiều là đằng khác. Ấy vậy mà lão cũng làm tổng thống, chính tỏ lão bị điên. Không phải tôi.
- Thứ ba, điên có nghĩa là ... không bình thường.
Đây là một lập luận đã được phát minh do tôi, thưa các bạn. Vô cùng kì công để tìm được định lý này, vì kì thực, học qua sách vở thì tôi không hiểu điên là gì =))
Không bình thường có nghĩa là gì? Có nghĩa là không giống với mình thường.
Ví dụ, bạn thấy một kẻ viết bằng chân, kẻ đó bị điên, mặc dù hắn cụt tay, nhưng rõ ràng, đó là lối cư xử không bình thường. Với tôi, cứ không bình thường thì gọi là điên.
Nhân đây, tôi xin kể cho bạn một câu chuyện về Bà Móm Điên đầu ngõ tôi.
Bà ấy là một con người xinh đẹp hạng bét, dáng vóc hạng zero, mặt quắt queo hai hàng mi bóng lộn.
Bà ấy thường đi mua thuốc 3 số với chỉ độc một cái áo mỏng manh... và một đôi tất hình con thỏ hồng. Đáng yêu vô cùng. Nếu bạn có con mắt nhìn người như tôi.
Những người điên rất bất hạnh, thưa bác bạn.
Vì vậy, trong topic này, những đang đã - đang - sẽ điên thì hãy dập tắt tinh thần bằng một vài liều thuốc an thần.
Đó là lời khuyên chân thành của một bác sĩ thiên tài như tôi.
Chân thành,
Nana.
Vì câu văn tôi viết không biết là chấm câu thế nào, nên tôi đành đừng bút tại điểm cố định.
Xin lỗi vì quá dài. Nhưng theo như "cách đếm" của tôi, thì nó đủ.
Đừng buồn, chỉ có thiên tài mới đếm được kiểu đấy thôi.
Bài giới thiệu của mình thật tuyệt vời =))
woahahahah!!! Bài của bạn thật-tuyệt-vời! Chúc mừng bạn Nana :so_funny:
-----------------
Money tớ có hạn, các bạn ạ. Thiệt tình thì ai tớ cũng muốn tặng vài đô cả (lòng nhân ái dạt dào :so_funny:) Có bạn nào tài trợ thì tớ sẽ tiếp tục đăng giải :so_funny:
lu_hehe
20-08-2009, 12:05 PM
giời ạ... làm tớ cảm thấy có tội với các bạn đang túng thiếu quá xá :D :D
Thôi thì coi như đây là tiền bán bức hình độc địa ấy cho bạn ù hen :D
**đang bận né cái ôm xiết của cọng dây thòng lọng đu đưa mà tớ đã trông gà hóa cuốc thành bạn ù**
Nếu ss tài trợ cho em! Em sẽ treo một giải thưởng bự đến cỡ nào?
Em nói xem rầu ss sẽ suy nghĩ!
*em gửi $$ cho ss mà ss hem bik lí do gì lun! Giờ mới té ghế* Ối giời
*chuồn vậy*
:drive:
Thân
Ozhi~
┼ Ms. KIu ┼
20-08-2009, 06:59 PM
Ko có gì , chỉ vào báo cáo là mình đã nhận đc 300$- thật sự là sau khi trừ phí chuyển chỉ còn lại 299$ [ HHT cũng tìm cách bòn rút và chặt chém đô của mem gớm ].
Giờ đây gia tài [ tiền giả ]của mình kiết sù vào hạng sắp bậc nhất HHT - sẵn tiện khoe khoang cho mọi người biết, kẻo mọi người ko biết thì mình cũng có tí buồn
Chân thành cảm ơn bạn tienu - nhưng thú thật mình thương cho con số trong số tiền [ giả] của bạn quá :D. Nhưng mình tự thương mình nhiều hơn - hik, tiền thì mình ko thiếu chủ yếu là ko có chỗ để tiêu, thật khổ :sosad:
lu_hehe
20-08-2009, 07:03 PM
vậy thì bạn này với tớ tài trợ cho tienu tổ chức một trò quái ác khác đi :sr: :D
┼ Ms. KIu ┼
20-08-2009, 07:09 PM
Uhm, nếu trò đó thật sự hay và làm 1 tớ vốn dĩ bản chất keo kiệt bủn sỉn như tớ phải ngất ngây vì ấn tượng :D
♥nAnA_kOmAtsU♥
20-08-2009, 08:47 PM
hô hô mình có 999 keng thêm àh :))
Điên cũng có ích lợi
thanks Tiennu =))
J.Bon
20-08-2009, 09:37 PM
Ô hô, vu vơ thế mà cũng thành điên :so_funny: Ù ơi, Bon tài trợ cho Ù $, mở cái j` nó nhây nhứa một tí nữa chơi tiếp đi :haha:
tienu
20-08-2009, 09:47 PM
Mọi người ơi!!
1. Tình yêu mong manh (viết ngắn về hành trình lừa tình, cưa trai/gái, cảm nắng, vv. của các bạn <- Đề tài nì quá tầm thường và phổ biến :D :D Mấy bé lãng mạn thì thích; mấy bé phá đám thì "kinh dị hóa" coan tim của mình :sr:)
2. Khi bạn là người trong cuộc: Mỗi tuần/đợt đặt ra một kiểu tình huống -> các bạn tự suy diễn khoảng 10 câu kế tiếp để giải quyết :sr: (Trò này mấy ai có trí tưởng tượng văng xa thì......::D)
3. Viết câu bình loạn cho ảnh (cổ điển :D:D nhưng vui :sr: có khả năng tienu sẽ quăng vài pix của mình lên cho bà coan bình loạn chơi!! *oh no!!*)
------> Ai có ý kiến khác thì đề cập :D Mọi người tự cho mình mục đích của việc tham gia (mai mốt sẽ thêm phần mục đích tham gia vào bài :so_funny: Bảo đảm 9 trong 10 em tham gia vì Đô :so_funny: Ai có mục đích tham gia hay nhất cũng đc Đô :so_funny:)
À, ai vô topic này rồi là phải đóng góp ý kiến hoặc bầu cho ý kiến đó nhá!! :so_funny:
Chúc mậu người rui rẻ :so_funny:
Em đề nghị thêm trò gì mới đi! Những cái cổ điển cổ sĩ như ss hem có dùng được rầu!
J.Bon
20-08-2009, 10:11 PM
Cái topic này đc nằm chễm chệ ở box TGLT thì Bon nghĩ hay là mình tổ chức cái j` đó kiểu như là viết văn ý, cho tình huống rồi các mem cứ tự phang ra. Một bài nào ấn tượng, vui hoặc kì dị thì sẽ thưởng $. Hô hô, ý kiến bèo nhèo, còn nếu vote thì Bon sẽ vote cho cái "kinh dị hoá" coan tim của mình ấy :so_funny: Dạo này thích trò kì dị :( Chắc vừa luyện xong cuốn Harry Poter nên đâm ra điên :sr:
lu_hehe
20-08-2009, 10:37 PM
Tớ thích vụ nhiều thành viên TGLT cùng viết chung 1 fic, giống như dạng round robin ấy, nhưng vậy thì hơi rắc rối (và bảo đảm tp hoàn thành sẽ thuộc loại tâm thần thế kỷ), ngồi list tên tất cả tg ra thôi là phờ râu rồi, còn khó trao giải nữa -__-
Mà nếu là viết văn nối tiếp thì hình như có lần Laba đã làm rồi. Kiếm gì hay hơn đêêê...
1. Tình yêu mong manh (viết ngắn về hành trình lừa tình, cưa trai/gái, cảm nắng, vv. của các bạn <- Đề tài nì quá tầm thường và phổ biến Mấy bé lãng mạn thì thích; mấy bé phá đám thì "kinh dị hóa" coan tim của mình )
>> quá quen thuộc, cũng tàm tạm, nhưng chắc sẽ không sôi nổi lắm.
2. Khi bạn là người trong cuộc: Mỗi tuần/đợt đặt ra một kiểu tình huống -> các bạn tự suy diễn khoảng 10 câu kế tiếp để giải quyết (Trò này mấy ai có trí tưởng tượng văng xa thì......:)
>> khó hiểu quá -__-
3. Viết câu bình loạn cho ảnh (cổ điển nhưng vui có khả năng tienu sẽ quăng vài pix của mình lên cho bà coan bình loạn chơi!! *oh no!!*)
>> cái này dám sẽ bị chuyển sang TD hoặc Ảnh TV.
Xin đóng góp 1 ý kiến nhảm cùi :D :D:
Thi viết thư tình tặng 1 mem khác trong TGLT này (tưởng tượng bạn đang yêu bạn này say đắm :D).
Optional: sau đó có thể pm cho mem được gửi tặng lá thư tình trên để cho bạn ấy biết có ng đang yêu mình đến thế :D :D
>> Xin lỗi, sắp vô học nên đầu óc thiếu khái niệm bình thường.
J.Bon
20-08-2009, 10:51 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAA, viết thư tình :so_funny: Đc đấy, haha
♥nAnA_kOmAtsU♥
21-08-2009, 04:00 AM
ok!
Thế đi
=))
Giải nhất bao nhiêu đô hả tiennu
để Nana còn chuẩn bị tinh thần làm bài ú ớ vài câu nào =))
ShiningSakhalin
21-08-2009, 04:29 AM
Lạy chúa, bài mềnh gây ấn tượng cơ đấy!!! :so_funny:
demon_mylove1
21-08-2009, 07:32 PM
ak
em ko hiểu j
sr
em chịu
hơ hơ hơ
hô hô hô
bác tổ chức đi
j cũng đc
em qđ rồi
sẽ tham gia, để xem trò chơi là j rồi sẽ qđ mục đích chơi
hà hà hà
Phong Linh
21-08-2009, 08:47 PM
Tổ chức trò chơi gì đó mới đi :D tớ thấy tình hình ở đây bạn nào cũng máu me chơi lắm :hihi: Vì đây là trò chơi của box TGLT nên ko mod nào chuyển pic đi lang thang đâu à
lu_hehe
21-08-2009, 09:05 PM
Tình hình là ù-chan muốn tớ đứng ra lập trò chơi kế tiếp...... Nhưng tớ sợ cái ý kiến của tớ sẽ bị chọi cà chua nên đành trưng cầu ý kiến mọi người trước. Nếu gom đủ 10 phiếu thuận tớ mới lập, chứ tớ sợ vụ ngồi quạt ruồi lắm. :D Thông cảm nhá!
Sơ lược là vầy:
Thi viết thư tình tặng 1 mem khác trong TGLT này (tưởng tượng bạn đang yêu bạn này say đắm).
Optional: sau đó có thể pm cho mem được gửi tặng lá thư tình trên để cho bạn ấy biết có ng đang yêu mình đến thế. Nếu "cưa" đổ được bạn ấy sẽ có quà đặc biệt :D
Câu hỏi phụ: Mọi người tự cho mình mục đích của việc tham gia (mai mốt sẽ thêm phần mục đích tham gia vào bài. Bảo đảm 9 trong 10 em tham gia vì Đô. Ai có mục đích tham gia hay nhất cũng đc Đô
>> Thấy thế nào??
Còn về phần thưởng... tớ nghi ngờ là sẽ có nhiều bạn ẵm giải thưởng (toàn nhân tài lừa tình trong này không mà :D :D), nên giá trị giải thưởng chưa được quyết định, và nếu có ai đóng góp cho cái kẻ khốn khó như tớ thì sẵn sàng mời ngồi ghế đặc biệt, bước trên thảm đỏ :D.
Ngoài ra, tớ cũng muốn tìm BGK nữa, vì tớ chả thích ngồi ôm show 1 mình tí nào. :sr:
P.S: ờ mà ai có ý kiến j hay ho quăng lên luôn cho dzui
Elsie
21-08-2009, 10:29 PM
Cái này được đấy,
Tớ xung phong cưa bạn lu đầu tiên :X
Đại hiệp mỏ nhọn
21-08-2009, 10:41 PM
cái này dc dc nha nhưng mờ khỗ nỗi em hông có tài mê hoặc người ta nên ko dc giải rồi.
Em xin đóng góp 2000 của em, nếu mà chừng từ đây đến gần hết chương trình, đô em nó lên 3000 thì em xin quyên hết :sr:
Nhưng mà cưa đổ thì làm sao biết ah, lỡ bị mua chuộc trước thì sao :D
ShiningSakhalin
21-08-2009, 11:13 PM
Về vụ này thì tớ xin kiếu. Thư tình thư tiếc gì = =
lu_hehe
22-08-2009, 12:26 AM
vậy bạn Shin thích chơi gì đây?? tớ bí rồi...
ShiningSakhalin
22-08-2009, 01:44 AM
Chơi cái gì khác đi, miễn ko dính tới chữ "sến" là đc :sr:
tienu
22-08-2009, 04:27 AM
Chơi cái gì khác đi, miễn ko dính tới chữ "sến" là đc :sr:
NOOOOOOO, nhưng bạn Tiên thích trò này cơ mà, huhuhuhuhu
Một con người có phong cách thì không cần phải hợp hoàn cảnh thì mới chứng tỏ được phong cách của mình, phải ko Shin? Em Lan của Điệp xuất chúng lắm cơ mà -> Điệp càng trông chờ "sự kiện này" để thấy năng lực "biến hóa" của em :D :D
----------
Lu này, chừng nào có đủ vốn thì hẵng lập topic. Khoảng 8000 Đô gì đó :sr:
- Bạn Lu không lập tp chơi nhanh nhanh, tienu chết vì mong mỏi mất *xụi lơ*
silver
22-08-2009, 04:34 AM
Tớ thích vụ thư tình.. :D
Có thể bốc thăm chọn đối tượng không? :D
ShiningSakhalin
22-08-2009, 05:00 AM
Cái đấy dễ dính tới với đề chủ quan - khách quan lắm. Khôn khôn một tí, gửi thư tình cho ngừ quen rồi bảo hắn abc....
@Tienu: Lan chưa bao h nói mình có phong cách... Lan không thích thể loại này, không thích tí nào ><".
lu_hehe
22-08-2009, 06:09 AM
@ù-chan: tớ có hơn $10000... nhưng nhét vào saving để lòe bịp thiên hạ :sr:
@S-chan: làm sao bốc thăm được đây trời?? viết về ai đó quen quen thì dễ viết hơn. còn nữa, làm sao lập hết danh sách mọi người trong box này mà cho thí sinh bốc thăm được, đúng không? (haha, bạn ấy cứ nhắm mắt lựa đại trong số vô vàn fan của bạn 1 kẻ may mắn nào đó cũng được mà :D)
@Shin & Hani: Đừng quá đặt nặng câu "Nếu "cưa" đổ được bạn ấy sẽ có quà đặc biệt" của tớ (ai mà đổ được chứ, trong box này phần lớn là con gái. Đổ rồi thì thành shoujo-ai hết à??)
Trò này chủ yếu được nghĩ ra để mang lại cho các bạn trong box này vài bất ngờ thôi (thử tưởng tượng khuôn mặt của những ng không hay biết lúc nhận được thư gửi cho mình xem). Ngoài ra, những ng tham gia cũng có dịp "bày tỏ" cảm xúc bấy lâu đến ng bạn của mình nữa (bày tỏ kiểu gì thì....)
Đô ảo mà, có giá trị gì đâu mà phải phiền phức mua chuộc. Không thích thì tớ gỡ bỏ câu đó xuống thôi. :D
Thiệt sự tớ không hiểu vì sao thư tình nhất định phải sến. Hồi trước đọc thư của ù mà tớ cười muốn lộn ruột đấy thôi :D :D Hay vầy đi nhé, đặt nặng chữ "thư" và giảm đi chữ "tình", hoặc chú trọng cái phần "mục đích tham gia" hơn... Bạn Shin thấy sao?
Tình hình thì có khoảng 6 thuận rồi... KND, Hani, ù-chan, S-chan, nhận vơ cả Bonnie và Nana. Bạn Shin và Demon cho tớ ý kiến nha, ok?
ShiningSakhalin
22-08-2009, 06:44 AM
@Shin & Hani: Đừng quá đặt nặng câu "Nếu "cưa" đổ được bạn ấy sẽ có quà đặc biệt" của tớ (ai mà đổ được chứ, trong box này phần lớn là con gái. Đổ rồi thì thành shoujo-ai hết à??)
Ai biết đâu, tôi nam tính lắm chứ bộ, có đến 36 em the thiếp đấy chớ ko vừa đâu :sr:
»‡«Mischio»‡«
22-08-2009, 08:05 AM
Tình hình là ù-chan muốn tớ đứng ra lập trò chơi kế tiếp...... Nhưng tớ sợ cái ý kiến của tớ sẽ bị chọi cà chua nên đành trưng cầu ý kiến mọi người trước. Nếu gom đủ 10 phiếu thuận tớ mới lập, chứ tớ sợ vụ ngồi quạt ruồi lắm. :D Thông cảm nhá!
Sơ lược là vầy:
>> Thấy thế nào??
Còn về phần thưởng... tớ nghi ngờ là sẽ có nhiều bạn ẵm giải thưởng (toàn nhân tài lừa tình trong này không mà :D :D), nên giá trị giải thưởng chưa được quyết định, và nếu có ai đóng góp cho cái kẻ khốn khó như tớ thì sẵn sàng mời ngồi ghế đặc biệt, bước trên thảm đỏ :D.
Ngoài ra, tớ cũng muốn tìm BGK nữa, vì tớ chả thích ngồi ôm show 1 mình tí nào. :sr:
P.S: ờ mà ai có ý kiến j hay ho quăng lên luôn cho dzui
*bon chen*
:D:D:D:D:D:D Đến lúc chiến sự nước sôi lửa bỏng rồi mới nhảy vào.
Tớ cũng thích vụ thư tình lắm, nhưng bởi vì vốn kinh nghiệm viết = ZERO (chỉ có kinh nghiệm đọc thôi :D) vậy nên chắc tớ sẽ tìm cách luồn cửa hậu chui vô ngon ngọt năn nỉ bạn Lu... cho tớ làm BGK với (từ dạo sang Mỹ cái mặt mình cũng dày lên đáng kể rồi đây :haha::haha:).
Tình hình là tớ rất hóng vụ này, vì muốn đọc thư tình của anh zai Silver, bà Shin nổi tiếng đào hoa và bạn KND "cừu non sói già" :D Hỡi bạn Lu... ^^
Elsie
22-08-2009, 08:15 AM
KND "cừu non sói già"
Đọc cái câu này mà sốc té ghế mất
Tớ "cừu non" chính hiệu, hàng bảo đảm, bảo hành cả khi cháy nổ
Nếu tớ mà là "sói già" thì giờ này bạn vanthientuyet thành thế thiếp của tớ rồi :D
Thấy cái avt giả "cừu" của bạn là tớ nổi máu... à:om::kissing::om:
@LU: tôi thích cái vụ thư tình! Nhưng mà khổ quá chọn đối tượng là ai bi giờ! Tôi yêu quá nhiều người kia mà! >"< bạn Lu có cho giới hạn tưởng tượng người ko cùng trường phái hem vậy! Chứ mà cùng trường phái (quen biết ấy!) Chỉ cần pm nhỏ cho pé ấy một câu! Đảm bảo đổ cái rụp đô mình chia đôi! Ban tổ chức thất thu khóc cạn nước mắt vì mem nhà mình thiệt là tài năng quá! Có thêm cái gì đó hỗ trợ ngoài câu hỏi phụ đi Lu iu ơi! Và nếu tham gia tôi được tham gia BGK ko nhể? :sr:
@Lươn: bon chen vào đây làm giè thế? Vào kiếm cừu non ăn thịt hở bà bà?
Khi nào tổ chức thì phang cái cho tôi tỉnh dậy tham gia với nhá! Sẵn sàng tài trợ trong phạm vi dưới $$ của mềnh! *cười*
Thân
Ozhi~
lu_hehe
22-08-2009, 08:00 PM
Chỉ cần pm nhỏ cho pé ấy một câu! Đảm bảo đổ cái rụp đô mình chia đôi! Ban tổ chức thất thu khóc cạn nước mắt vì mem nhà mình thiệt là tài năng quá!
>> ôi giời ạ, giải thưởng chính là để dành cho lá thư tình "xuất sắc" & "sáng tạo" nhất kia mà, còn vụ cưa có đổ hay không thì tớ chỉ nói cho vui thôi. Quên câu đó đi :D :D Với lại tớ thấy câu hỏi phụ cũng khơi dậy sự sáng tạo lắm chứ, bạn có quyền xạo kia mà :sr:
Thôi thì sửa lại đôi chút:
Thi viết thư tình tặng mem khác trong TGLT này (tưởng tượng bạn đang yêu bạn này say đắm). Không quan trọng việc cả hai có quen biết hay không, miễn là bạn ấy có xuất hiện trong box này ít nhất 1 lần :D Không quan trọng việc bạn viết cho bao nhiêu người, nhưng số lượng bài thì chỉ được 1 mà thôi :sr: (tin tớ đi, viết cho càng nhiều ng thì càng làm khổ ng viết, chứ không làm khổ BGK đâu :D) Không viết cho thành viên của BGK nhá - đấy là gian lận đấy :so_funny:
Câu hỏi phụ: Mọi người tự cho mình mục đích của việc tham gia (mai mốt sẽ thêm phần mục đích tham gia vào bài. Bảo đảm 9 trong 10 em tham gia vì Đô. Ai có mục đích tham gia hay nhất cũng đc Đô)
Dành cho BGK: BGK có quyền tham gia cho vui, nhưng bài tham gia sẽ không được tính, okie?? Hê hê, tớ biết những ng muốn làm BGK cũng ham vui lắm mà, phải không? Nhưng vì là BGK cho nên bạn có quyền viết tặng bất kỳ mem nào trong TGLT, kể cả "đồng nghiệp" của mình :D :D
Ahah, 8 phiếu rồi :D cố lên :D :D
@Shin: viết cho cả 36 bà cùng lúc đi. Thử thách khả năng cưa vợ của bà :D :D Bản lĩnh nam nhi thời nay :D
@Lu: thế để tôi gọi thêm 2 người vào cho đủ số phiếu nhá! Cho tôi làm BGK ih! Tôi chi đô ra cho! :hum:
ShiningSakhalin
22-08-2009, 08:29 PM
@Shin: viết cho cả 36 bà cùng lúc đi. Thử thách khả năng cưa vợ của bà Bản lĩnh nam nhi thời nay
Tôi cưỡng hôn bọn họ chớ có cưới xin j hợp pháp đâu :haha:
lu_hehe
22-08-2009, 08:38 PM
okie, mời Yuki-chan & O-chan lên bục BGK ngồi (cẩn thận coi chừng ghế bị mục). Bạn Shin, bạn thiệt tình...... sao lại cưỡng hôn con gái nhà lành thế (là hôn cho nó một phát rồi ưng luôn ấy à)?? Thế bạn này tính tham gia hay gia nhập BGK không? :D **vẫn đang chờ đợi :sr:**
...¶<ø§...
22-08-2009, 09:05 PM
Câu hỏi phụ: Mọi người tự cho mình mục đích của việc tham gia (mai mốt sẽ thêm phần mục đích tham gia vào bài. Bảo đảm 9 trong 10 em tham gia vì Đô. Ai có mục đích tham gia hay nhất cũng đc Đô)
Tôi tham gia naz :X nhưng k phải vì đô, mà vì 1 lí do lãng xẹt =))
@lu: Bà Shin là chuyên đi cưỡng hôn ngkhac' mà =)) chấp làm gì
lu_hehe
22-08-2009, 09:18 PM
còn 1 phiếu nữa... dzô ta... Tớ với O-chan đang thảo luận xem có bê vụ cá cược vào không nè :D
P.S: tớ tìm được cách bốc thăm rồi... nhưng tớ vẫn không ủng hộ việc bốc thăm cho lắm :D :D Viết về 1 ng mình không quen biết gì hết dễ cụt hứng lắm :sr:
Elsie
22-08-2009, 09:27 PM
@Sâu: vào đây kiếm ít đô về khao "ẻm" chứ sao nữa
Mà bà cứ lẩn quẩn xó nào bò ra đấy, bò mà cũng ko gây tiếng động nữa
Có mấy người gọi là biết thì đi làm BGK hết cả, haizzz...
Tui mún có trò cá cược đô! Để cho ko thì phí quá trời! Cho tinh thần tự giác ih chứ nhỉ!
@Lươn: tui đang ngậm lá mà! Có lí do để tui ko bật nik mà! Ka ka
@Lu: gọi tôi là Sâu! Cứ O-chan nghe như ko chán ấy!
Hàn Hạ Băng
22-08-2009, 09:36 PM
Một phiếu nữa cho đủ! Theo lời bà Sâu!
*chuồn*
lu_hehe
22-08-2009, 09:38 PM
ặc... trời ơi, sao đã biểu quyết xong trong khi tớ chưa kịp dứt điểm vụ cá cược gì hết! Làm sao đây... ơi não... lăn lăn chút coi...
ShiningSakhalin
22-08-2009, 11:10 PM
okie, mời Yuki-chan & O-chan lên bục BGK ngồi (cẩn thận coi chừng ghế bị mục). Bạn Shin, bạn thiệt tình...... sao lại cưỡng hôn con gái nhà lành thế (là hôn cho nó một phát rồi ưng luôn ấy à)?? Thế bạn này tính tham gia hay gia nhập BGK không? **vẫn đang chờ đợi **
@lu: Bà Shin là chuyên đi cưỡng hôn ngkhac' mà =)) chấp làm gì
Giết chết tươi Im Kót Két láo toét đi rồi tôi làm BGK cho :sr:
...¶<ø§...
23-08-2009, 01:14 AM
Giết chết tươi Im Kót Két láo toét đi rồi tôi làm BGK cho
Kót két cái gì :)) bà bị ngộ cái cửa hỏng hay sao mà gọi tôi là Kót két hoài thế :P.. Mà bà làm ăn là phải công minh, đừng có lôi chuyện riêng vào đây =))
lu_hehe
23-08-2009, 01:56 AM
thì để bạn Shin làm BGK, xử bạn Kos luôn. Tiện cả đôi đường, tớ chẳng phải mang tiếng ác :sr:
»‡«Mischio»‡«
23-08-2009, 03:49 AM
@Sâu: vào đây kiếm ít đô về khao "ẻm" chứ sao nữa
Mà bà cứ lẩn quẩn xó nào bò ra đấy, bò mà cũng ko gây tiếng động nữa
Có mấy người gọi là biết thì đi làm BGK hết cả, haizzz...
Có một cách khá ngon ăn để trúng giải, đó là hãy tán thẳng BGK.
Elsie
23-08-2009, 05:15 AM
Có một cách khá ngon ăn để trúng giải, đó là hãy tán thẳng BGK.
Tán BGK bị lu lăn tròn cấm rồi mà :((
Hay lu ơi lu, cho tớ làm BGK nốt đi
(Kiểu này BGK còn ít hơn cả thí sinh :D)
silver
23-08-2009, 05:17 AM
Tớ sẽ luôn là thí sinh haha XD Thế bao giờ bắt đầu?? phần thưởng là gì?? có ăn được không??
...¶<ø§...
23-08-2009, 05:28 AM
thì để bạn Shin làm BGK, xử bạn Kos luôn. Tiện cả đôi đường, tớ chẳng phải mang tiếng ác
:(( lu naz... Kos làm gì lu đâu :(( K viết truyẹn nữa :((... ngừng luôn Ace :((
Tớ sẽ luôn là thí sinh haha XD Thế bao giờ bắt đầu?? phần thưởng là gì?? có ăn được không
Đồ ăn có sức hấp dẫn rất lớn :X:X
lu_hehe
23-08-2009, 06:12 AM
Tớ sẽ luôn là thí sinh haha XD Thế bao giờ bắt đầu?? phần thưởng là gì?? có ăn được không??
>> nếu bạn này "cạp" được cái màn hình vi tính :D :D
lu naz... Kos làm gì lu đâu K viết truyẹn nữa ... ngừng luôn Ace
>> thôi mà, thôi nào, bé ngoan... :sr:
Ơ hờ... tớ thấy BGK nhiều hơn thí sinh nhá, hổng lẽ làm BGK có nhiều đặc quyền quá à?? Kiểu này thì bài của thí sinh chắc sẽ bị soi đến cọng lông chân mất!!
Chắc khoảng 1-2 ngày sau trò chơi bắt đầu (để tớ đi chắc ăn mọi thứ cái đã :D). Tớ sẽ để khoảng 1 ngày cho mọi ng thắc mắc luật & thể lệ trò chơi. Chuẩn bị tinh thần viết cho hay vào nha :so_funny:
Còn vụ cá cược thì tớ định thế này:
Các thí sinh gửi đô cho 1 nv uy tín nào đó, số lượng bất kỳ, miễn là có trong tài khoản thì thôi và bé hơn $xxxx (cụ thể tớ sẽ tính sau). Nói chung là số lượng tiền sẽ được giữ bí mật, không cho BGK biết, tới chừng bài ai đoạt giải thì được gấp 2 lần số tiền đã ứng (đây là để tránh chuyện BGK chọn bạn nào ứng tiền ít nhất vì sợ tốn đô :D). Tiền dư thì chia cho hạng 2, 3, 4...
Thấy sao?? Nếu ok thì để tớ đi kiếm "thu ngân" cho vụ này :D (năn nỉ 1 mod "ham vui" nào đó :D :D)
P.S: BGK hiện giờ gồm Ozhi (sâu), Mischio (vanthientuyet), KND (Elsie), ShiningSakhalin (đến giờ tớ vẫn chưa rõ bạn Shin tính làm thí sinh hay BGK nữa) và... tớ (hehehe... cứ chờ đấy...)
Thí sinh & các bạn khán giả được phép bình phẩm, nhưng trên tinh thần "vui vẻ với nhau" thôi đấy :D
Elsie
23-08-2009, 06:25 AM
Lu lăn tròn này, thế vụ cá cược không được đưa vào à?
Mà cho vào thì BGK với khán giả cá với nhau hả?
Lúc có kết quả các bạn ý chạy làng thì tính sao?
BGK có xí xớn viết thư tình được không (cho vui thôi, còn phần thưởng thì không cần)
lu_hehe
23-08-2009, 07:08 AM
Thì tớ đang tính đây, có bảo là không đưa vào đâu. Giả sử rằng có đưa vào thì cũng ko chạy làng được đâu, tham gia là phải gửi 1 số lượng $ nhất định cho 1 nv có uy tín nào đó (hix, hy vọng không làm giàu cho banking thế này...)
Đọc kỹ lại thể lệ nè, BGK được viết mà, được viết cho bất cứ ai trong box, kể cả thành viên khác trong BGK. Chỉ là bài tham gia không được tính, thế thôi. (cái vụ này là tớ tính có lợi cho tớ hết, bạn này đừng lo :D)
Như vầy Lu à! BGK cứ cho tham gia! Nhưng bài dự thi đó bắt buộc post với nik khác và ko cho mấy vị GK còn lại bik nhá! Và GK nào quyết định tham gia đề nghị ko tán BGK ko bik! =]]
Mặc cả! Việc gửi đô thì chắc làm giàu cho Baking rầu nhưng mừ vấn đề là ng chơi bắt buộc phải đóng góp vào quĩ thưởng! Ít hay nhiều thì cũng phải cho vào! Cá ít thì thắng ít! Cá nhiều thì thắng nhiều! Vậy thôi! Cứ tinh thần vào là thắng tất!
Ôi tôi mệt quá! Tôi đi ngủ đây! Trưa mai tôi lại lên bàn tiếp vậy!
Thân
Ozhi~
lu_hehe
23-08-2009, 08:26 AM
ồ ồ... ý kiến hay đấy, nhưng lỡ nick ảo bị lộ hết rồi thì sao?? Với lại, thư tình thì chắc chắn là đậm đà văn phong cá nhân rồi, viết cho hay thế nào cũng bị lộ, mà viết nham nhảm thì viết làm gì. Thôi thì cứ để cả 2 option ở đó, ai muốn chơi kiểu nào thì chơi. Nếu bài của BGK tham gia với nick khác mà bị lộ thì sẽ không tính nữa, ok?
Ờ, vầy mới nhớ. Yêu cầu các thí sinh không được dùng tùm lum nick để post nhiều hơn số bài quy định. BGK mà phát hiện được thì:
Nhẹ: bốc đại bài đầu tiên để tính thôi
Nặng: truất quyền tham gia đấy :D
**BGK quyết định thêm phần phỏng vấn thí sinh, nhưng số lượng câu hỏi sẽ ít thôi để tránh đi xa mục đích chung, và thí sinh có quyền lảng tránh câu hỏi theo cách riêng của mình, để tránh vấn đề riêng tư tế nhị. :so_funny:
Thở dài: Khiếp... luật lệ càng ngày càng kinh khủng... Vụ này chắc rầm rộ đây... -__- Lo lắng...
Còn việc sợ làm giàu cho banking, tớ đã hỏi trungnhut ca-ca, và được trả lời thế này:
Hịên tại thì không có ngoại lệ, nhưng người chủ trì cá độ và đứng ra nhận/chuyển tìên với người chơi có thể thống kê lại số % $ đã bị hao hụt, sau đó thông báo với nick Banking. Banking sẽ trả lại cho người tổ chức cá cược.
Hiện TN đang áp dụng như thế cho box Tin Tức Thể Thao. Nếu bên TGLT muốn thì cũng có thể thực hiện
ShiningSakhalin
23-08-2009, 08:28 AM
P.S: BGK hiện giờ gồm Ozhi (sâu), Mischio (vanthientuyet), KND (Elsie), ShiningSakhalin (đến giờ tớ vẫn chưa rõ bạn Shin tính làm thí sinh hay BGK nữa) và... tớ (hehehe... cứ chờ đấy...)
Được rồi, làm thì làm.
( lu naz... Kos làm gì lu đâu ( K viết truyẹn nữa (... ngừng luôn Ace (
Ngừng đê :haha:
Mà nè, đề nghị lập riêng một topic và ghi thật rõ, thật dễ hiểu luật lệ nhá.
lion_108
23-08-2009, 08:28 AM
P.S: tớ tìm được cách bốc thăm rồi... nhưng tớ vẫn không ủng hộ việc bốc thăm cho lắm Viết về 1 ng mình không quen biết gì hết dễ cụt hứng lắm ]
Tớ cũng ủng hộ vụ bốc thăm, chứ tớ yêu nhiều người lắm, ko biết phải viết cho ai :D:D
À, còn viết về một người không quen biết là dể thử tài tìm hiểu thông tin của các bạn trong TGLT
demon_mylove1
23-08-2009, 08:43 AM
ồ
thế là cuối cùng qđ viết thư tình à
haha
hic
em chẳng có mảnh tình vắt vai
viết bằng niềm tin và hi vọng à
à thui em viết bằng fishi
hehehe
lu_hehe
23-08-2009, 08:47 AM
@lion: thì bạn cứ chọn đại 1 nhân vật không quen biết nào đó... Với lại tớ đã sửa luật, không giới hạn việc bạn viết cho bao nhiêu "đối tượng", nhưng bài tham gia thì chỉ được 1 mà thôi (tức là nếu gửi tặng nhiều người thì cứ viết chung vào đấy).
Nhưng tớ không tổ chức vụ bốc thăm đâu, rườm rà lắm. Với lại bốc thăm xong cũng đâu chắc là bạn có hay không quen biết "đối tượng" của mình. :D Để bạn tự bốc đối tượng đi :D :D
@shin: yay!! Tớ sẽ lập thread khác mà, nhưng bây giờ vẫn còn đang trong thời gian thảo luận luật cho nên cứ tạm xài cái thread này vậy.
...¶<ø§...
23-08-2009, 08:52 AM
Luật à... đơn giản thôi..
1. Không copy của người khác
2. Không đút lót BGK
3. Nộp bài đúng hạn
4. Chém gió thoải mái miễn là thư tình.. <dĩ nhiên là k có những từ ngữ thô tục quá đáng>
Đấy :D
Thông báo là tôi đã nhờ nhóc Hàn Hạ Băng (gọi tắt là Hàn hay là con Dế cũng được!) làm BTC và xin phép Lu cho nhóc ấy lập topic riêng cho cuộc thi nhá! Bạn Lu cứ gửi chi tiết luật lệ vào cho nhóc Hàn! Tự động con Dế ấy sẽ làm việc!
Thân
Ozhi~
J.Bon
23-08-2009, 09:07 AM
Bon nghĩ là mình nên đặt ra một nhân vật nào đó, rồi cho mọi người cứ thế mà phiêu tình yêu với ng` ấy... Chứ giờ bảo viết cho ng` này ng` nọ, có một số người ngta viết cho ngyêu ngta mà mình k biết ng` ấy thì...thấy kì kì lắm...Haiz....
lu_hehe
23-08-2009, 09:10 AM
Ây da, bởi vậy mới có quy định là chỉ được gửi cho mem TGLT kia mà. Tớ thích chọn nv thật hơn là tưởng tượng ra một người nào đó, như vậy các bạn cũng có quyền lựa chọn rồi :D
J.Bon
23-08-2009, 09:12 AM
I know, nhưng mà những người tham gia bài thi này viết cho những người khác, mà những người đó mình nắm k rõ về cá tính hay cái gì đại loại thế thì...mất vui :( Dẫu sao mình đặt ra nv để viết vẫn hay hơn chứ!
Như vầy đi Lu! Oz tính thế này!
Muốn viết cho ai cũng được! Chỉ việc đề tên (nếu là người thật) hoặc nik (nếu người đó là mem HHT) ra thôi! Nếu thư được gửi cho mem HHT thì BTC sẽ liên hệ thẳng người đó để gửi thư và xin cả ý kiến! Còn nếu là người ngoài thì bức thư sẽ được tính điểm theo cách số 2 là phụ thuộc vào nhận xét người xem! Như vậy cảm xúc hơn!
À còn nữa! Thí sinh có quyền viết cho BGK (lí do này ko thể bỏ được vì BGK hiện tại là một số người có rất nhiều người yêu! Mà cũng đã yêu rất nhiều ng! Con đường tình cảm đã quá thăng hoa! >"<) Tuy nhiên bài viết đó người nhận (BGK được nhận) sẽ ko được đánh giá cũng như nêu ý kiến gì hết! Chỉ đứng ngoài hóng thôi! :so_funny:
Như vậy có được hem? khắt khe quá thì cũng khó lắm! *suy nghĩ*
Thân
Ozhi~
...¶<ø§...
23-08-2009, 09:25 AM
Tự dưng tôi muốn làm BGK ngồi soi lỗi quá...
Nhưng thi rồi dc phần thưởng thì hấp dẫn hơn B-)
Với cả k đủ trình làm giám khảo =))
lu_hehe
23-08-2009, 09:31 AM
Haizzz... phản đối câu đầu... ủng hộ câu sau...
Thiệt sự đọc về ng lạ hoắc lạ huơ nào đó tự nhiên thấy lạc lõng lắm (đây là trò chơi của TGLT kia mà, đâu phải của box Những lá thư tình??). Còn nếu đặt ra nhân vật để viết thì quá gò bó cho một số mem, right? Với lại, mục đích tớ bày ra trò này là để tặng cho mem TGLT vài bất ngờ thú vị. Nếu viết về 1 nhân vật ảo nào đó thì chỉ gây hứng thú cho ng viết, còn khán giả chỉ bình loạn vài câu rồi thôi.
Thôi thì cứ đặt ra một nhân vật, nhưng để dành cho những bạn nào chưa tìm ra người để viết thôi. Mà đặt ra nhân vật thế nào? Chỉ là một cái tên, còn lại thì do thí sinh tưởng tượng, hay là nhân vật phải có cá tính cụ thể? Có cần phải đặt ra cả ngoại hình nhân vật, hay những câu nói nhân vật thường dùng?
Câu sau của Oz tớ ủng hộ. Lúc đó điểm sẽ chia trung bình, GK được nhận thư tình thì chỉ đứng ngó! :D
@Kos: bạn được quyền bình phẩm kia mà. Có thể những góp ý của bạn sẽ giúp ích cho BGK đấy :D
@Kos: bài bình phẩm hay nhất cũng có giải đó em! Em cứ chăm chút bài bình vào! Ai bình nhiều nhất cũng có giải nốt!
J.Bon
23-08-2009, 09:55 AM
Hơ...Không biết về người đó, thì treo giải thưởng cao rồi tìm hiểu, như vậy sẽ vui hơn nhiều chứ :so_funny: Hic, mấy ngày hnay k online :( Mất chân làm BGK =)) =))
ShiningSakhalin
23-08-2009, 05:45 PM
Gửi cho nick clone của mềnh cũng được hén :so_funny:
Đại hiệp mỏ nhọn
23-08-2009, 05:58 PM
cho hỏi, em viết về một mem trong hht nhưng người đó off lâu rồi thì do BGK xem xét hở?
lu_hehe
23-08-2009, 08:28 PM
Mem trong TGLT bạn à. Chứ nói về cái ng lạ huơ lạ hoắc nào đó thì thật sự là làm khó cho tụi tớ, những ng không quen biết bạn ấy, lắm.
lion_108
23-08-2009, 09:09 PM
Này, Lu ơi, sao lại không cho bốc thăm, cho bốc thăm, cho bốc thăm đi mà, vui hơn đấy
Tớ muốn ngẫu nhiên viết thư cho một ai đó hơn là có chủ định trước :D:D:D
Đại hiệp mỏ nhọn
23-08-2009, 09:14 PM
dạ vâng, mem trong hht đó ạh, chỉ là mem ấy off lâu rồi nên em mới hỏi là cách xem xét như thế nào?
mem này ss tienu có quen tham gia cũng lâu rồi
lu_hehe
23-08-2009, 09:57 PM
@hani: miễn có post bài trong TGLT, ok?
@lion: cứ bấm đại 1 số trang nào bất kỳ, nhắm mắt, lia chuột vào cái tên nào đó rồi tự chọn thôi. Chứ bốc thăm thì phải lên danh sách, mà làm vậy thì BGK tụi tớ chết -__-, và 1 số cũng không thích lắm.
Hay là vầy đi, cái option này ưu ái cho bạn lion đấy... Tớ sẽ ngồi viết đại danh sách các tg viết truyện trong này (chứ tính cả những ng chỉ comm thôi thì đến cả trăm ng ấy chứ) từ trang 1 đến trang 10, xào xáo thứ tự, rồi đánh số. Sau đó cho bạn này chọn số, ok? << trả công cho tớ đi, mờ mắt chết luôn >>
Còn nếu không thì cứ chơi với nv ảo được BGK đặt ra thôi (để dành cho những người không biết mình nên gửi cho ai í mà :D :D)
demon_mylove1
23-08-2009, 10:19 PM
hic
đọc thế này mỏi mắt mà vẫn chưa rõ luật chơi
thui các bác nhanh nhanh làm một caid topic mới ghi rõ ràng và ngắn gọn dẽ hiểu nhé
em nghĩ là nếu viết thư tình mà ko được chém gió thì khó mà ấn tượng và độc đáo lắm
mà nếu chỉ đc viết về mem diễn đàn thì thể nào cũng ko dãm chém quá
mới cả thư tình chủ yếu là nói nên tc của người viết chứ có phải tả người nhận thư đâu mà các bác lo phải đọc về 1 người lạ
hic cứ cho tự do viết thoải mái cho bất kì ai đi các bác
rồi sau đó chấm điểm nếu thấy chán thì loại
ùi ùi
em chỉ có ý kiến thế thôi ạ
lu_hehe
23-08-2009, 10:29 PM
Thì mới có cái option viết về nv ảo đấy bạn. Ít ra thì BGK phải biết mang máng chút ít về ng bạn viết tặng chứ, và xin nhắc lại lần nữa, đây là trò chơi của box TGLT, và mục đích của trò này tớ đã nhắc tới 2 lần là để mọi ng dành tặng nhau những bất ngờ thú vị cơ mà (chứ viết thư tình bình thường thì sang chỗ NLTT cũng được vậy -__-)
Chém gió là một phần tất yếu, vì có tính điểm sáng tạo cơ mà. Sao bạn lại không dám "chém"?? Tớ thấy mem của TGLT cũng thoáng lắm, không có nhỏ nhen mà giận vậy đâu... (trừ khi bạn viết rằng ng ta bị chó cắn què giò, mắc bệnh dại -__-) Chấm điểm là chấm hết, chỉ loại khi phạm quy thôi. Nếu muốn, bạn có thể cứ viết về 1 ng lạ hoắc nào đó, lá thư trên vẫn sẽ được post lên cho mọi ng đọc, nhưng không tính điểm thôi, ok?
Cứ từ từ đấy rồi BTC sẽ ngồi thảo cái điều luật ra, bảo đảm rõ đến từng chi tiết, và đọc xong cũng "lúa" luôn, nhất là về vụ cá cược :D :D
@Shin: Clone nào đấy bà?? Bà Sâu đang ngồi type lại hết mấy điều tụi tớ vừa thảo luận xong nè, sau đó sẽ pm cho bà với Yuki-chan luôn xem thế nào.
Haiz ya! Ko có dự định gửi email cho mấy pé đâu! Vì hem có bik gửi! = ='
@Lion: em cứ bốc thăm đại đi em! Ko thì viết cho ss cũng được này! *cười* Chứ em cứ hành Lu kiểu này thì tội nghiệp cái Lu lắm em! Lu vốn tròn đừng làm nó méo em à! À hay là vầy đi: em cứ đăng kí, đừng viết vội, khi nào ss lên được danh sách một số người tham gia trước (đã post bài trước em) ss sẽ cho em bốc thăm trong danh sách ấy được ko?
@Hani: bạn cứ viết cho bất cứ ai bạn thích! Miễn là có tham gia 4rum và từng một lần post một bài trên TGLT là được! Vấn đề chấm điểm thì sẽ có hai cách chấm riêng! Những bạn viết cho người ko còn gặp lại nữa chúng tôi sẽ chấm điểm theo thang điểm riêng của cuộc thi! Bạn cứ an tâm là chúng tôi ko để bạn thiệt thòi đâu! Bạn nhé! *cười*
@Demon: vì đây là cuộc thi cho TGLT nên thư đương nhiên phải được ưu tiên cho mem TGLT (thật ra chỉ cần post một bài thôi đã là mem rồi! *cười*) em cứ thoải mái mà viết đi em ạ! Ko phải là viết cho người lạ hay ko mà cái cần thiết là ý kiến từ người được nhận em à! Nếu cứ viết cho người lạ BGK sẽ phải chấm theo thang điểm khác thôi em! Như vậy thì có vẻ ko vui lắm đúng ko? Chúng ta là mem cùng một box thì làm gì có tính cộng đồng cao là thành công mà! Khi nào có topic cụ thể tôi sẽ cho em thắc mắc hoàn toàn về thể lệ luôn em nhé! *cười*
Thân
Ozhi~
lion_108
24-08-2009, 01:29 AM
@Lu: Iu bạn Lu quá đi :timup: Bạn thật sự rất rất dễ thương :D:D
@Oz: Ko viết cho ss đâu, em mà viết thất sự thì chắc ss vác dao chém em chết :so_funny:
PS: Nếu mà sau này tự dưng tớ nổi máu lười không chịu viết thì chắc là bạn Lu giết tớ mất T________T
J.Bon
24-08-2009, 01:57 AM
Ừ vậy đi :so_funny: Ra danh sách cũng đc, đỡ mất thời gian, thi 2 bài đc k? :sr:
lu_hehe
24-08-2009, 02:56 AM
rất tiếc là không, đã nói rồi, 1 bài 1 ng thôi, còn gửi cho bao nhiêu thì không giới hạn. :D BGK chưa muốn chết vì bị thư đè đâu :D :D
J.Bon
24-08-2009, 03:28 AM
Nhưng mà =)) Viết cho BGK một cái, thì BGK k đc chấm, coi như đút lót ấy mà ...Còn cái thứ hai viết cho ng` mình iêu :so_funny:
lu_hehe
24-08-2009, 03:36 AM
bọn tớ vừa thảo luận luật lại. viết cho GK nào, thì GK ấy không được chấm, nhưng các GK khác vẫn chấm bình thường rồi chia ra. Còn vụ viết cho ng mình yêu ấy à?? Ng yêu bạn có trong box này không??
J.Bon
24-08-2009, 04:06 AM
K phải, ý nói là viết thư tình cho ng` mình thích ấy mà, thích kiểu hâm mộ hay yêu mến chứ k phải ng` yêu :so_funny: Nhưng mà tóm lại là bao giờ bắt đầu hử Lu...
Elsie
24-08-2009, 04:23 AM
Giờ cái YH đơ luôn rồi, hết bàn bạc
Bon chịu khó đợi khoảng 5-7 ngày nữa lập xong cái điều khoản trong quy định vs.... nhé
Bây giờ cũng vẫn còn lộn xộn lắm ^^
demon_mylove1
24-08-2009, 05:15 AM
hehe
sau khi đc các tv BGK gt em đã hiểu sơ cua rồi
h là chờ cuộc thi bắt đầu thui
hehe
có cái chơi là sướng mờ *nhe răng*
lu_hehe
24-08-2009, 05:18 AM
tạm thời bọn tớ đã bàn như sau:
Cuộc thi (TGLT)
Đối tượng: Tất cả mem H2T
Thời gian nhận bài: 1 đến 2 tháng (dự kiến)
Thời hạn thắc mắc về thể lệ: sau khi đăng topic thể lệ 2 ngày
Hình thức tham gia: viết một bức thư tình gửi cho một mem trong TGLT hoặc một nv ảo có sẵn của BTC (nếu ko muốn gửi cho bất kì mem nào trong box TGLT)
Mỗi mem tham gia chỉ được viết một bức thư duy nhất, gửi đến bao nhiêu đối tượng tùy thích.
Lưu ý: Nếu thí sính có nguyện vọng viết thư cho BGK thì GK nào được nhận thư sẽ ko được tham gia chấm điểm. Điểm số của thí sinh đó sẽ được lấy = 9/10 tổng điểm do 4 GK còn lại chấm, rồi chia trung bình.
Bài thi vi phạm các điều lệ sau đây sẽ bị loại:
- Không đặt tiền cược.
- Viết không đúng thuần phong mỹ tục Tiếng Việt (viết tắt, dùng ngôn ngữ chat…). Có thể chêm vài từ tiếng nước ngoài, nhưng không được lạm dụng (và phải có ghi chú thích)
Thời hạn chấm bài: tùy theo số lượng bài thi
Thang điểm: 100/100, bao gồm cách trình bày, nội dung, phong cách, cảm xúc và sáng tạo
Nếu trả lời 5 câu hỏi phỏng vấn tốt sẽ được cộng thêm điểm. Nội dung câu hỏi chỉ trong vòng kĩ thuật và cảm xúc của bức thư (BGK ko hỏi về chuyện riêng tư của thí sinh)
Về phần cá cược: tiền cược nằm trong khoảng: 200$ đến 2000$
Nếu thí sinh đoạt giải sẽ nhận được tiền thưởng + tiền đã cược + tiền ăn được từ BTC
Nếu thí sinh ko đoạt giải sẽ được hoàn trả 5% phí dịch vụ và mất đi số tiền đã cược với BTC
Tạm thời là thế... :D :D sẽ nói chi tiết hơn khi cuộc thi bắt đầu :D
À. Nhấn mạnh: "Có chơi có chịu" đấy.
Elsie
24-08-2009, 05:20 AM
hehe
sau khi đc các tv BGK gt em đã hiểu sơ cua rồi
h là chờ cuộc thi bắt đầu thui
hehe
có cái chơi là sướng mờ *nhe răng*
Cái đấy còn chưa thống nhất nữa mà bé
Cứ bình tĩnh ^^~
BGK còn chưa bàn bạc xong
Bé chịu khó chờ nhé
Bao giờ có topic mới được lập thì lúc đấy sẽ có 2 ngày để bé thắc mắc nữa mà
tomato123
24-08-2009, 06:06 AM
Để diễn tả những ý như thế thì 7 từ đã là nhiều, tai sao phải dùng đến 7 câu ?
J.Bon
24-08-2009, 07:08 AM
Bon nghĩ mỗi người muốn tham gia phải đặt lệ phí là 100$. Rồi sau khi thi, dần dần GK chọn lọc ra từ từ những bài sáng tạo, hay, phong cách, v..v rồi tuỳ đó mà treo giải. Nhưng bài đạt giải nhất sẽ là 5k$ :so_funny: Bon xin tài trợ k hoàn trả lại =]] Như thế nó mới hấp dẫn...chứ 2k thì...ít quá :(
tienu
24-08-2009, 07:16 AM
@Lu: Đề nghị bạn Lu giải thích thêm về vụ tiền cược. Nếu cần thì lập hẳn một topic cho vấn đề này đi (trò chơi trước đã qua roài :D :D)
Nghe hấp dẫn nhưng nhiều luật đó :sr: Ban đầu là trò chơi -> cuộc thi. Trò chơi có tính giải trí và lỏng lẻo hơn :D Dùng từ "cuộc thi" Tiên thấy ơn ớn (<<<<< Vâng, vấn đề với bản thân đấy các bạn :D Tienu có tính cầu toàn cực kì khó chịu :D :D)
Mấy ngày vừa rồi tienu phải back-up nên không lang thang trên diễn đàn đc. Khỏi nói các bạn cũng biết điều đó "đau khổ" như thế nào... T_T
Để diễn tả những ý như thế thì 7 từ đã là nhiều, tai sao phải dùng đến 7 câu ?
Chào bạn, tomato!
Trò chơi này đã kết thúc vì tienu đã trao giải cho các bạn rồi :D Đương nhiên bạn vẫn có thể viết về bản thân mình trong topic này nếu bạn muốn :D
Một vài điều:
- Đây là một trò chơi. Bạn không nhất thiết phải coi một câu có đủ Chủ Ngữ - Vị Ngữ. Tiếng Việt của chúng ta còn có Câu Rút Gọn nữa. Bạn có thể chỉ dùng một từ để biểu diễn về bản thân!
- Đây là một trò chơi đc lập trong Box Tác Giả là Tôi, vì thế ít hay nhiều cũng dính líu đến Văn Học. Bạn biết rồi đấy, Văn Học nhấn mạnh sự Sáng Tạo, phá vỡ những luật lệ bằng-luật-lệ --> bạn viết ngang viết dọc thế nào chả đc :sr:
Điều bạn vừa nhấn mạnh phía trên đã biểu lộ phần nào đó tính cách của bạn rồi! :D Đó là ý kiến chủ-quan của riêng bạn ^^ Tất nhiên, sẽ có nhiều bạn nghĩ khác :D :D :D
Welcome! ^^
Elsie
24-08-2009, 07:22 AM
Bon à,
Mỗi thí sinh dự thi phải tự cược cho chính mình từ 200 - 2000 đô
Nếu giật giải gì thì nhận được số tiền của giải ấy + 150% số tiền cược cho bản thân mình + tiền ăn được từ BTC
Với lại còn nhiều khoản cần chi lắm Bon à (haizzz)
lovelymeo_1173
24-08-2009, 07:55 AM
@tienu: ủa sis ơi em có đc giải ko vậy sis? Thấy sis có nhằc đến tên em nên ko biết là có tưởng bở hay ko.
@Tiên: thật ra lúc đầu là trò chơi! Trò chơi với quá nhiều luật vì càng bàn thì lại càng sáng tạo hơn! Haizzzzzz và lại càng tốn đô hơn! *thở tập 2* Dùng từ cuộc thi cho nó oách vì tôi đã type ra cái bản thảo đầu tiên đó! Mà em biết tôi rồi đấy! Khùng đến không chịu nổi và tôi khùng đã type ra cái bản ấy (mặc dù đã được bổ sung!) Vấn đề hiện nay của tôi là thiếu em đấy! Thật ra là câu thêm người cho bớt việc thôi! Em có thích thì tham gia vào! Hoan nghênh kẻ tâm thần như em! :sr:
@Lươn: tôi hoàn toàn hiểu mấy bà đã bàn gì rầu! :so_funny:
Thân
Ozhi~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.