PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ vui con trai con gái (mời các ban vào sem)



minh tam
26-08-2005, 05:17 AM
Ăn cắp là trò chơi của tuổi trẻ
Đi tù là nghĩa vụ của thanh niên

trai không tiền sinh ra chộm cắp
gái không tiền bán rẻ lương tâm
chán nhà anh bỏ đi xa
chán xã hội anh trở thành kẻ không đáy
tòa phán xử anh 5 năm tù
5 năm tù anh coi như một giấc ngủ
anh vào tù như công tử hồi cung
sáng đập đá như quan công múa võ
chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa
đêm đuổi muỗi như quỳnh nga đuổi bướm

hỡi các chàng trai tuổi 18 đôi mươi :madsung:
đừng vì tình mà sinh ra tù tội
ngày xưa con khóc mẹ ru
ngày nay con khóc mẹ tiễn con vào tù
lúc con đi chẳng người đưa tiễn
lúc con về 7,8 thằng khiêng
trên lắp quan tài khắc 7 chữ thiêng liêng
tổ quốc cắt cơm kẻ tù tội
chắn song sắt ngăn đời trai trẻ
bốn bức tường găn cách kẻ ngao du
ở nhà cơm nhạt có tương
ở tù cơm nhạt có bốn bức tường xi măng

HHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAA`AAAAAAAAAAAAAAAAA ``````````

_ Girl Buồn _
26-08-2005, 07:46 AM
hayyyyyyyyyy

visaotrongdem
26-08-2005, 02:58 PM
thơ vui thật.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

minh tam
27-08-2005, 05:31 AM
tho hay sao ko co bai phuc dap nhi buon qua

hoangtucodon_H
29-08-2005, 09:14 PM
để mình phúc đáp cho:
Môi em thóm... nhú tình yêu.. vùa chín
Đôi mát em hiền... vuón đọng... cả mùa thu
Mái tóc em ... níu kéo ...kẻ TỘI TÙ
Nụ cuòi yêu thuóng... ngàn thu anh vấp ngã
Bé yêu oi.. phải chang... hành tinh lạ
Chỉ 2 đúa mình... chảng có kẻ thú 3
Đạt nụ hôn yêu... sao nghe nỗi... mạn mà
Một chút cho nhau...để ngàn xa thuóng nhó
Biết yêu em... là tình yêu... cách trỏ
Anh vẫn là... kẻ khò nhất... trần gian
Mình có nhau đây... 2 trái tim vàng
Cuốn chạt hồn nhau sọ... 1 ngày không còn nũa
Em khóc nhiều đi... trên bò vai.. anh tụa
Anh âm thầm ... đón nhận... mũi dao đâm
Nhung bé oiiii...tình yêu.. có thật gần
Mình cho nhau 1 lần... là muôn nghìn... HANH

có hay không nào, thế mới là thơ chứ

hongha_ld
30-08-2005, 07:42 PM
khong can nghieng nươc nghieng thanh
chi can nghieng du long anh la vua
hiiiiiiiiiiiiiiiii
cho minh ke voi

keto_minhhiep
30-08-2005, 09:52 PM
áo dọc bầu làm sầu tuổi thỏ
trai bây giờ ít kẻ thủy chung
áo dọc ngang lang thang khắp nẻo
trai bây giờ lẻo dẻo khó tin

tình yêu là gi ?
tình yêu là sự tăng huyết áp
tim đap nhanh,thở hổn hển
mắt bị mờ,bụng khó chịu
nói chung lá tuần hòan bị rối loạn.
như the cũng đựoc gọi là tình yêụ
theo bài học ở môn(sinh học).

boy_buon_tim_girl
31-08-2005, 04:48 AM
troi oi nho ngươi yeu wa

người yêu tôi
01-09-2005, 06:42 AM
khóc mất thôi

minh tam
03-09-2005, 05:05 AM
the sao
có người nói
cuộc đời như bún riêu
tình yêu như hủ tiếu
cuộc đời ko thê thiếu
hủ tiếu và bún riêu
<img rsc="http://i2.photobucket.com/albums/y4/Shinigami_boss/game_9611.jpg"?

anhhungthaonguyen_21311
03-09-2005, 07:08 AM
Ăn cắp là trò chơi của tuổi trẻ
Đi tù là nghĩa vụ của thanh niên

trai không tiền sinh ra chộm cắp
gái không tiền bán rẻ lương tâm
chán nhà anh bỏ đi xa
chán xã hội anh trở thành kẻ không đáy
tòa phán xử anh 5 năm tù
5 năm tù anh coi như một giấc ngủ
anh vào tù như công tử hồi cung
sáng đập đá như quan công múa võ
chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa
đêm đuổi muỗi như quỳnh nga đuổi bướm

hỡi các chàng trai tuổi 18 đôi mươi
đừng vì tình mà sinh ra tù tội
ngày xưa con khóc mẹ ru
ngày nay con khóc mẹ tiễn con vào tù
lúc con đi chẳng người đưa tiễn
lúc con về 7,8 thằng khiêng
trên lắp quan tài khắc 7 chữ thiêng liêng
tổ quốc cắt cơm kẻ tù tội
chắn song sắt ngăn đời trai trẻ
bốn bức tường găn cách kẻ ngao du
ở nhà cơm nhạt có tương
ở tù cơm nhạt có bốn bức tường xi măng

HHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAA`AAAAAAAAAAAAAAAAA ``````
__________________________________________________ ___________________
cuộc dỜi trai thẬt là den tỐi
chỐn lao tù lla` quán trọ dƠi tÔi
trai vào tù nhƯ thái tư vào cung
sáng vác cuôc như quan công luyên võ
chiều nhổ co như công chúa hái hoa
dêm về vỗ muỗi như hằng nga bắt bướm
ngày mãn hạn không còn bao lâu nữa
tôi chở về khác hẳn với người ta
chở về không tư trang không hành lý
âm thầm trở về với hai chữ "lệnh tha"

MINH TÂM oi:
cuộc dời là chuyến tàu vô bờ bến
tôi và ban là khách của thời gian
tình ban ơi sức sống vô vàn
tôi muốn sống trên đường đời có bạn
_________________________________!
được ko vậy ta

mydeath
03-09-2005, 11:38 PM
xxx
không chém không giết đời không nể
không tiền không bạc gái không theo
giang hồ đẫm máu anh không sợ
chỉ sợ ngày về thiếu em thôi :3nhay:

minh tam
06-09-2005, 05:21 AM
lam trai cho đáng lên trai
đi đâu cũng phải biết lai dai rượi chè
không như con gái khóc nhè díu anh o->

vuaquy_atula
06-09-2005, 09:08 AM
Hay wa'. :icon_clap vui ghê ha.Các bạn gửi tiếp đi để chúng ta cùng zui nha :clap: hiiiiiiiiiiiiii.bye nha :byebye:

cherryla
08-09-2005, 07:54 PM
hỡi những kẻ tâm hồn còn non dại
chưa từng yêu và chưa được yêu
tim còn nguyên vẹn sống yên lành
đừng đùa chọc tình yêu bạn nhé

nếu biết sớm tình yêu là đau khổ
thì chúng mình yêu nữa mà chi
nếu biết sớm tình yêu là ảo mộng
mộng ảo hoài em chết mất anh ơi.

icecool
08-09-2005, 11:43 PM
á hay quá :cooll:

cat_bui
10-09-2005, 06:14 AM
chài ai chác cười chết wa'
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

fanquangvinh_259
10-09-2005, 07:08 PM
trùi hay tuyệt cú mèo .Viết tiếp đi các bạn

minh tam
12-12-2005, 06:27 AM
anh hùng gì mà lai luyên thuyên
ngươi ta công tử chứ đâu phải nữ nhi

tim_em
12-12-2005, 06:57 AM
dem qua trang sang dau dinh
ma anh chi co mot minh em oi
noi gi day khi tinh chia hai nga
em di roi chi con moi minh anh
chon xua ai ngoi ngam sen no
de gio day anh con lai mot minh
om chon trong tong tim nhung ki niem
de roi dau don den mai sau




"" chach anh uh ? vo tinh hay phu bac
chang ich gi vi anh van con yeu em""

minh tam
18-12-2005, 02:30 AM
hay qua cac bna oi viet tiep di

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 12:31 AM
MỘT CHIỀU



một chiều ngôn ngữ ra đi

tôi câm ve vuốt nhu mì nơi em

biết rằng im lặng cũ mèm

nhưng tôi vẫn cứ để xem thế nào

mất ngôn ngữ tưởng không sao

hoá ra không nói xin chào được nhau

chỉ cho em một sắc màu

ý là những chuyện mai sau khó lường

nào ngờ em ngỡ vấn vương

cầm bao bất trắc bình thường như không

thở nhẹ nhìn ra mênh mông

ngữ ngôn như cánh bạch hồng đang bay

em nhân hậu lắng nghe này

bản giao hưởng những ngón tay chuyện trò

ngôn ngữ bản tính tò mò

mở muôn con mắt tròn vo ngắm nhìn

em ngờ nghệch ạ đừng tin

ngữ ngôn ác lắm mẹ mìn bắt tôi

bây giờ em cứu được rồi

ơn em lại phải bồi hồi ngữ ngôn

khôn vì dại dại vì khôn

không khôn không dại sinh tồn làm chi

minh tam
23-12-2005, 05:34 AM
uh thật tuyệt tiêp đi bạn

http://img481.imageshack.us/img481/4...acban2ik.gif">