PDA

Xem đầy đủ chức năng : các bạn giúp mình với .................



pisces113
07-08-2009, 07:35 AM
2222222222 ko bít có ai còn nhớ tớ ko làn trc tớ đã nhớ các cậu giúp 1 lần và lần này tớ cũng mún các cậu giúp tớ lần nữa please..................
chả là như thế này tớ có cậu bạn thân 2 năm rùi cậu ấy nói thix mình và mình đã từ chối dù cậu ta rất tốt nhưng rùi bọn bạn mình bảo là hãy cho cạu ta 1 cơ họi , vì mình thấy cậu ta cũng tội yêu mình thạt lòng nên mình đã cho cậu ta 1 cơ hội , mình nói lại với cậu ta là mình đồng í + vì thấy cậu ta đang bùn nên mình đac tặng cho cậu ta 1 bài hát (love-paradise) cậu ta rất vui và chúng mình đi chơi nhưng chỉ dc ngày đầu còn 5, 6 ngày lại đây mình tránh mặt cậu ta vì mình nhân ra là mình và cậu ta thực sự ko thể đã vậy cậu ta cứ điện mãi rùi còn gởi những tin nhắn hết sức tình cảm còn gọi vợ với chồng nghe nổi cả da gà . mình ko nhán lại . mình cứ nghĩ như vậy là cậu ta đã bỏ cuộc ai ngờ cạu ta ko hiểu
mình tính nói hết sự thực với cạu ta . mình chịu hết nổi rùi nhưng lại sợ ........... các bạn cho mình lưòi khuyên với mình có nên nói ra ko mình tính chỉ nói qua mạng thui vì mình ngại gặp mặt lắm hay là ko nên nói ra mà cứ trốn mãi thì cậu ta tự hiểu

lu_hehe
07-08-2009, 08:25 AM
Sao bạn này quen quen... Hình như hồi trước có lần tớ ngồi nói chuyện với bạn này rồi thì phải. Nói thật nhé, trước khi lên đây rõ ràng bạn đã mang máng thấy được quyết định sau này của mình, và chỉ lên đây để xin một vài câu ủng hộ để lấy can đảm. -> nếu nói trái ngược với ý bạn muốn, bạn cảm thấy miễn cưỡng và cuối cùng cũng sẽ không làm.

Còn 1 trường hợp khác, đó là bạn hoàn toàn không biết mình nên làm gì, nên bạn ngồi đếm số lời khuyên và làm theo đa số. Oh, fine.

Thực ra, tớ cũng chẳng biết văn phòng tư vấn onl làm gì, cho lời khuyên ng ta cũng bỏ xó. Lần trước tớ nói gì ấy nhỉ? Mà thôi đi, quyền quyết định là ở bạn mà, và hậu quả của hành động của mình thì cũng chỉ mình gánh chịu thôi, tụi tớ cho lời khuyên thì cũng đâu bị vạ lây chút nào đâu.

Lần này tớ nói tiếp, nhưng tớ biết tớ sẽ lại không nói đúng ý bạn muốn nữa cho coi.


mình ko nhán lại . mình cứ nghĩ như vậy là cậu ta đã bỏ cuộc ai ngờ cạu ta ko hiểu
-> Có trời mới hiểu. Con ng luôn cố chấp, không tin vào một cái gì đó cho tới khi nó nằm phơi lưng trước mặt họ. Nói thẳng là cách duy nhất. Và tiện đây nói luôn, bạn sắp làm tổn thương ng đó lần thứ 3. Nhưng ít ra còn đỡ hơn là đợi đến lần thứ 4, thứ 5.

-> Bạn có sợ thì cũng phải tự đi giải quyết cái mớ bùi nhùi mình gây ra. Không thì đành ôm hậu quả đến sau này, e rằng lúc đó hậu quả chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu.

-> Nói thẳng vào mặt mới hữu hiệu. Nói qua mạng chẳng ích gì. Không nên hèn nhát mà lẩn trốn.

Guardian_angel_2311
07-08-2009, 08:55 AM
Chuyện này phần lớn cũng do bản thân của bạn thôi. Tình yêu ko bao giờ có sự thương hại, bạn đã không yêu người đó nhưng lại cho hắn cơ hội vì thấy " tội ". Bạn đông ý quen với hắn, bạn tặng hắn bài hát khi hắn buồn nhưng lại chọn bài Love paradise mà ko phải bài nào khac. Chính bạn đã gieo vào lòng hắn cái " hy vọng và tình yêu " không có thực. Nếu bạn muốn hắn thôi ko quấy rầy thì tốt nhất nói thẳng mặt với hắn ta. Bạn thấy ngại và sợ mà ko dám nói ra thì bạn tự chịu thôi vì ko ai giúp bạn được đâu.

Ice$
07-08-2009, 09:02 AM
can đảm nói hết tất cả

mình tin bạn sẽ làm được

pisces113
07-08-2009, 09:50 AM
ùm cảm ơn mình sẽ can đảm ............

pisces113
07-08-2009, 10:07 AM
các bạn mình đã nói thẳng hết rùi bây giờ trong lòng thực sự rất nhẹ nhỏm . đúng là nói thật lòng mình vẫn tốt hơn

Sleep Flowers
07-08-2009, 05:25 PM
Bạn nên nhớ có tình cảm thì bày tỏ , đừng nghe người khác kêu quen thì quen , tội là thương hại .
Và nếu hết tình cảm thì over ngay , đừng nếu kéo .
Đấy là cho những người trẻ yêu nhau .
Lập gia đình có con mà hết yêu thì mình bí lù .
[*.*]

pisces113
07-08-2009, 06:03 PM
òum em nói hết rùi quá thoải mái

EM NGOAN NHƯ QUỶ
07-08-2009, 06:20 PM
chuyện tình cảm thì ko bao giờ có sự tội nghiệp hay là sự thúc đẩy từ người khác
cho nên bạn nên rút kinh nghiệm cho lần sau:hihi:

nhoc xinh cute
07-08-2009, 07:06 PM
NHớ lần seo đừng đùa zới lửa bạn nhá ...!!!!Iu không có sự tội nghiệp moà iu là xuất phát từ 2 trái tim cùng nhịp bạn ạ ..!!!!
Nếu 1 tình iu bắt đầu từ sự tội nghiệp hay đồng cảm thì cuối cùng người đau khổ lại là bạn thui ha` .....------>Giống như tui cũng đã từng iu như dzậy nhưng cuối cùng tình iu tui dành cho Ấy lại không thể ngừng lại dc nữa , tui đã iu bạn Ấy thật sự oy` ....Jo` tuy chúng tui chia tay nhưng những jì thuộc về Ấy sẽ là mãi mãi