Xem đầy đủ chức năng : một câu khó !!
einsteinidol
07-08-2009, 01:10 AM
Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Bất hạnh thay, những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh, ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khắc biết là họ mắt xanh hay đen. Trên hòn đảo cũng không có gương, nước thì không phản chiếu được màu mắt,... tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình...
Thời gian trôi qua, đến một ngày nọ, có một vị khách du hành tới hòn đảo, khi ra đi, vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh"...
Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ, tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ
haianhnguyen
07-08-2009, 02:12 AM
chắc thằng ku du khách mang đến 1 cái gương, hichic, hoặc là ông ấy từ Hollywood đến, đang tìm diễn viên có màu mắt đen, mọi người lũ lượt kéo đến thi tuyển, :kaka:, ông du khách làm ban giám khảo.
xalon_thunlong
07-08-2009, 02:56 AM
họ tự vẫn đại hên xui thui mà
19.z4
07-08-2009, 03:20 AM
Thời gian trôi qua, đến một ngày nọ, có một vị khách du hành tới hòn đảo, khi ra đi, vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh"...
Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ, tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ
>> những và tất cả ở đây nếu là 2 thì có thể biết sao những ng mắt xanh xác định đc màu mắt , nhưng nếu lớn hơn 2 thi..khó suy luận :D
khi nghe vị du khách nói vậy, ng dân trên đảo sẽ nhìn vào mắt những ng khác , nếu thấy trong số họ chỉ có 1 ng mắt xanh >> ng thứ 2 chính là mình >> ng kia cũng suy luận như vậy > 2 ng dẫn nhau ra Hoàng Hà :D
Axit.Nucleic
13-08-2009, 07:48 PM
Mắc bệnh hiểm nghèo mà sao sống dai quá vậy bạn?
einsteinidol
14-08-2009, 02:01 AM
hic tưởng có ng trả lời hok ngờ toàn spam
đã bảo là khó mà
gợi ý nha : nếu 1 ng thì ng mắt xanh sẽ tự tự
nếu 2 ng thì nếu 1 ng mắt nâu 1 mắt xanh thì sẽ tự tử
nhiêu đó đủ để trả lời câu này rùi
Axit.Nucleic
14-08-2009, 05:24 AM
móc 1 mắt ra coi là bít ! he he. thà chột 1 mắt rồi tự tử còn hơn là sống trong sợ hãi !
einsteinidol
14-08-2009, 06:19 PM
đúgn là tầm phào
có ai giải dc ko
hoangnhung.nvm2
14-08-2009, 06:54 PM
không hiểu gợi ý ,kéo lên ai giải coi cái :D
einsteinidol
14-08-2009, 07:11 PM
gợi ý mà ko hỉu thì em xin bó tay bó chân
Axit.Nucleic
14-08-2009, 11:25 PM
Dẹp
Đố Nhảm Nhí !.....
pain(e)
15-08-2009, 12:49 AM
Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Bất hạnh thay, những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh, ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khắc biết là họ mắt xanh hay đen. Trên hòn đảo cũng không có gương, nước thì không phản chiếu được màu mắt,... tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình...
Thời gian trôi qua, đến một ngày nọ, có một vị khách du hành tới hòn đảo, khi ra đi, vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh"...
Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ, tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ
haha nếu tất cả những người trên đảo đều tốt thì không khó.
tất cả nhảy xuống biển hết nếu người nào mắt đen thì sẽ giúp người khác lên (vì tốt bụng mà )
mà tớ không hiểu tại sao bệnh lại không có triệu chứng để phát hiện chứ
kekekeke
15-08-2009, 06:16 AM
gợi ý kiểu đó thì ai mà hiểu nổi chớ
Axit.Nucleic
15-08-2009, 04:53 PM
Nếu chỉ giúp nhau thì cần gì thằng khách du lịch !
Chắc họ nhìn thấy màu mắt của thằng khách rồi quay ra hỏi người xung quanh rằng '' mắt tui có cùng màu với mắt nó không?'' Tùy câu trả lời và màu mắt ông khách mà đoán ra mắt mình màu gì !
einsteinidol
15-08-2009, 04:57 PM
giả sử có hỏi thì ng xung quanh cũng ko nói là giống nếu ng đó mắt xanh
đây là 1 câu hoàn toàn suy luận logic , ko có mẹo đâu mà nghĩ ra đủ thứ đáp án
còn ngoài đời thì tất nhiên ko có chuyện đó nhưng đây là một bài toán nên ng ra giả sử thế mà giải
Axit.Nucleic
16-08-2009, 12:29 AM
Nếu không ai nói cho họ biết thông tin gì liên quan đến màu mắt của họ , hay không tỏ thái độ khác thường khi thấy người mắt màu xanh hoặc đen có hành động lạ (như tự tử , nhìn chằm chằm vào mặt mình , rủ mình cùng đi...chết...) thì với số dân đông đúc trên đảo , không ai có thể tự tìm ra màu mắt mình !
bạn cẩn thận câu trả lời của bạn có thể sơ hở đấy !
einsteinidol
18-08-2009, 12:52 AM
ko sao đâu hi
câu này mình ngồi rùi tự nhiên nghĩ ra thế thôi
nếu ko ai có đáp án nữa thì mình sẽ trả lời
pain(e)
19-08-2009, 03:49 AM
chắc thàng khách có mang theo gương ( bạn chỉ nói có vị khách viến thăm chư có kêu không mang theo gì đâu ) hoặc nó mang theo nước uống
einsteinidol
20-08-2009, 01:28 AM
ko mang theo gương và nc ko thể nhìn dc màu mắt
đã bảo là hoàn toàn suy luận thui mà
gợi ý tiếp :
nếu trên đảo có 3 ng :nếu hai ng mắt nâu thì ng mắt xanh nhìn thấy tự tử ngay
nếu có 2 ng mắt xanh thì một trong hai ng suy luận như sau :
nếu mình mắt nâu thì hẳn ng mắt xanh còn lại đã tự tử ngay nhưng sau thời gian khá lâu mà ko tự tử => mắt mình màu xanh => nó đi tự tử ngay
dễ rùi đó , giải đi nha
pain(e)
21-08-2009, 08:57 PM
vậy lặp ra 2 nhóm có số người ngang nhau
và bắt cặp từng người một : 1 người mắt xanh bắt cặp với người mắt đen
vì không biết màu mắt của mình nhưng có thể nhìn được màu mắt người khác nên : người thấy mắt xanh sẽ đi tìm người mắt đen và ngược lại
và cuối cùng nhìn vào mắt nó nếu đen mình tự tử và ngược lại
einsteinidol
22-08-2009, 02:12 AM
chia thế sao dc
giả sử ng mắt xanh họ nhìn thấy ng khác mắt xanh nói như bạn thì ng đó ko thể bit mình mắt xanh
leelinhchoo
22-08-2009, 02:52 AM
Uhmmmmm nếu mà ng du hành nói là "Đảo này có những người mắt xanh" thì chắc chắn đảo này chỉ có 1 người mắt đen. Vì nếu đảo nhiều người mắt xanh, nhiều người mắt đen thì ko ai lại đi nói như vây.
Vậy giả sử đảo có 3 người: 2 ng mắt xanh, 1 người mắt đen.
Người mắt xanh nhìn 2 ng còn lại thấy 1 ng mắt xanh, 1 ng mắt đen thì biết chắc mình là ng mắt xanh còn lại. Người mắt xanh kia cũng thấy tương tự và nghĩ tương tự.
Như vậy nếu đảo có 4, 5, 6, 7,8 , 9, 10 ng, bao nhiu ng đi nữa... (cũng chỉ có duy nhất 1 ng mắt đen) thì nhửng ng mắt xanh cũng thấy có 1 ng mắt đen rồi, nên nghĩ mình cũng thuộc vào "những" người mắt xanh kia.
Còn ng mắt đen ngủ dậy thấy mí ng kia tự tử hết trơn, vậy biết chắc mình là đứa mắt đen duy nhất ở đảo :D.
pain(e)
22-08-2009, 06:03 AM
chia thế sao dc
giả sử ng mắt xanh họ nhìn thấy ng khác mắt xanh nói như bạn thì ng đó ko thể bit mình mắt xanh
người mắt xanh đi tìm người mắt đen ( vì nhìn thấy mà )
người mắt đen đi tìm người mắt xanh (______________)
Uhmmmmm nếu mà ng du hành nói là "Đảo này có những người mắt xanh" thì chắc chắn đảo này chỉ có 1 người mắt đen. Vì nếu đảo nhiều người mắt xanh, nhiều người mắt đen thì ko ai lại đi nói như vây.
Vậy giả sử đảo có 3 người: 2 ng mắt xanh, 1 người mắt đen.
Người mắt xanh nhìn 2 ng còn lại thấy 1 ng mắt xanh, 1 ng mắt đen thì biết chắc mình là ng mắt xanh còn lại. Người mắt xanh kia cũng thấy tương tự và nghĩ tương tự.
Như vậy nếu đảo có 4, 5, 6, 7,8 , 9, 10 ng, bao nhiu ng đi nữa... (cũng chỉ có duy nhất 1 ng mắt đen) thì nhửng ng mắt xanh cũng thấy có 1 ng mắt đen rồi, nên nghĩ mình cũng thuộc vào "những" người mắt xanh kia.
Còn ng mắt đen ngủ dậy thấy mí ng kia tự tử hết trơn, vậy biết chắc mình là đứa mắt đen duy nhất ở đảo :D.
cái này không ổn
vì nhiều khi người mắt đen nhiều hơn mắt xanh sao
mà sao biết được cứ 3 người thì 2 mắt xanh và 1 mắt đen
thaika
22-08-2009, 07:02 AM
để tớ chém gió 1 nhát nhé, nó hỏi 1 thằng mắt đen đảo mình có bao nhiu người mắt xanh rồi từ câu trả lời suy ra ^^!
tieuthu_giang19
22-08-2009, 08:46 PM
? tui k hiểu gì hết. Gợi ý nữa đi
einsteinidol
22-08-2009, 08:50 PM
nếu mà hỏi ng mắt đen có bao nhiu ng mắt xanh thì tất nhiên anh ta sẽ nói dối vì tốt bụng mà
vs lại ai là ng đi hỏi ng mắt đen đây
mỗi ng chả bit mắt mình xanh hay đen mà
còn trên đảo chỉ có 1 ng mắt đen !! ai bảo vậy?
chickenteen
03-09-2009, 01:16 AM
có thể vô tình ông khách đã tiết lộ ai là người mắt xanh chăng
einsteinidol
19-09-2009, 08:15 AM
có thể vs ko thể
câu này tương tự vs câu : có 3 ng đội mủ đen mà ko ai bit mình đội mủ gì, chỉ bit mình đội một trong năm cái mủ ( gồm 3 mủ đen và 2 mủ trắng ) , họ nhìn mủ của hai ng kia là bit mình đội mủ gì
câu này là câu đố mà mình tâm đắc nhất nên để mọi ng tự giải
Axit.Nucleic
03-10-2009, 06:17 AM
nếu tui là 1 người trên đảo , đầu tiên tôi sẽ đếm số đân trên đảo ( giả sử là N ) và số người có mắt màu xanh mà tui thấy là m
sau đó tui sẽ hỏi 1 người khác rằng '' số người có màu mắt xanh là bao nhiêu?''. nếu câu trả lời =m+1 thì
=> tui có mắt màu xanh , nếu =m thì tui mắt màu đen . tương tự với những người còn lại !
einsteinidol
03-10-2009, 06:37 AM
hỏi cũng chả ai trả lời đúng
Axit.Nucleic
03-10-2009, 06:45 AM
nếu tui là 1 người trên đảo , đầu tiên tôi sẽ đếm số đân trên đảo ( giả sử là N ) và số người có mắt màu xanh mà tui thấy là m
sau đó tui sẽ hỏi 1 người mắt xanh rằng '' anh thấy bao nhiêu người mắt xanh?''. nếu câu trả lời là m thì
=> tui có mắt màu xanh , nếu =m-1 thì tui mắt màu đen
như vậy đúng chưa bạn?
einsteinidol
03-10-2009, 07:05 AM
chưa hì rất tiếc
ko cần hỏi ai cả
đây hoàn toàn là suy luận thui
có một bạn trả lời gần đúng trước đó rùi
o0_Mèo con_0o
06-10-2009, 10:01 PM
em nghĩ là 1 người nói với người kia:"tôi màu mắt gì vây?hãy nói cho tôi biêt.thà chết còn hơn sống với bệnh hiểm nghèo."người kia tốt bụng nên ko muốn cho ông kia phải chịu khổ nên nói thât.cứ như thế cho đến khi cả bản làng đều biết màu mắt của mình và những người mắt xanh cứ lần lượt mà chết thôi.
einsteinidol
07-10-2009, 06:58 AM
có lẽ nên stop quán ở đây vì chắc ko ai trả lời dc
mtvdesign
07-10-2009, 10:53 AM
Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Bất hạnh thay, những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh, ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khắc biết là họ mắt xanh hay đen. Trên hòn đảo cũng không có gương, nước thì không phản chiếu được màu mắt,... tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình...
Thời gian trôi qua, đến một ngày nọ, có một vị khách du hành tới hòn đảo, khi ra đi, vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh"...
Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ, tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ
có lẽ nên stop quán ở đây vì chắc ko ai trả lời dc
Xưa như trái đất. Các nhà thông thái dính nhọ, tìm câu nào mới đi u.
phonglinh709
07-10-2009, 04:53 PM
Xưa như trái đất. Các nhà thông thái dính nhọ, tìm câu nào mới đi u.
chỗ nào cũng đập nhưng chả đập được chỗ nào hẳn hoi cả ông có giỏi thì đập tung mấy cái quán đi cho anh em nó phục chứ loăng quăng như thế > chán chỉ võ mồm thôi:bxin::bxin::bxin::bxin::bxin:
mtvdesign
08-10-2009, 03:59 AM
chỗ nào cũng đập nhưng chả đập được chỗ nào hẳn hoi cả ông có giỏi thì đập tung mấy cái quán đi cho anh em nó phục chứ loăng quăng như thế > chán chỉ võ mồm thôi:bxin::bxin::bxin::bxin::bxin:
Vào tìm Tìm chủ đề bắt đầu bởi mtvdesign.
http://www.hoahoctro.com/4rum/search.php?searchid=1565820
Hoặc lên google gõ : mtvdesign.
Sau khi xem xong thì u sẽ có câu trã lời ai là người giỏi võ mồm. Những câu như thế này củ lắm rùi, tốt nhất nên tự nghĩ ra câu của mình.
einsteinidol
08-10-2009, 07:09 AM
thì u cứ trả lời đi có chết ai đâu
mtvdesign
09-10-2009, 01:14 AM
thì u cứ trả lời đi có chết ai đâu
Tại lùm biếng.
Nếu có 1 người mắt xanh, thì người đó sẽ biết vì tất cả mọi người còn lại đều mắt vàng nên mình chính là ng mắt xanh. => ngày hôm sau anh ta sẽ tự sát
Nếu có 2 người mắt xanh, thì 1 trong 2 người đó sẽ thấy 1 người mắt xanh trong số những người trên đảo, nhưng nếu chỉ có 1 người mắt xanh thì người kia đã tự sát vào ngày hum sau rùi mà wa ngày thứ 2 anh ta vẫn sống chứng tỏ mình cũng là người mắt xanh. => Vậy là 2 thèng mắt xanh rủ nhau tự sát vào ngày thứ 3.
Tương tự , đến ngày thứ n.... => hoang đảo.
Chẹp chep.
Nếu theo mtvdesign thì tối đa chỉ dc có 2 ngươì mắt xanh thôi, nếu có nhiều hơn thì ko suy diễn được
kaivn
09-10-2009, 01:33 AM
Hht mình thể loại nì không phổ biến và lứa tuổi tâm lí, cách nhìn của mình già oài bác mtv, post mí câu ý dễ...tự ái mí teen. Chỉ vào ngó tý rùi ra :sr:
mtvdesign
09-10-2009, 02:09 AM
Nếu theo mtvdesign thì tối đa chỉ dc có 2 ngươì mắt xanh thôi, nếu có nhiều hơn thì ko suy diễn được
Èo, sao chán thế nhể ?
nh0k^kut3
09-10-2009, 02:16 AM
câu nay hay đấy! Còn nhìu câu khác hông vây.
phino09
09-10-2009, 07:47 AM
Trên một hòn đảo nọ gồm những người màu mắt đen hoặc xanh. Họ rất thông minh và cũng rất tốt bụng. Bất hạnh thay, những người mắt xanh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì lẽ đó mà những người mắt xanh, ngay khi biết được rằng mình là mắt xanh thì họ sẽ tự giải thoát cuộc sống cho mình bằng cách tự vẫn ngay sáng ngày hôm sau. Nhưng vì mọi người đều rất tôt bụng nên không ai nói cho người khắc biết là họ mắt xanh hay đen. Trên hòn đảo cũng không có gương, nước thì không phản chiếu được màu mắt,... tóm lại là nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì một người không thể biết được màu của mắt mình...
Thời gian trôi qua, đến một ngày nọ, có một vị khách du hành tới hòn đảo, khi ra đi, vị khách nói rằng "trên đảo này có những người mắt xanh"...
Câu nói tưởng chừng vô hại đã đem đến một sự đau thương. Vào một buổi sáng không lâu sau chuyến viếng thăm của vị khách nọ, tất cả những người mắt xanh trên hòn đảo tự vẫn.Hãy giải thích chuyện thần kì trên (vì sao những người mắt xanh lại có thể xác định được màu mắt của họ chứ nhỉ
Một người có thể nhìn thấy màu mắt của tất cả những người còn lai.
Người mắt xanh thứ nhất ngày hôm sau thấy người mắt xanh thứ hai vẫn con sống và ngược lại.
Người 1 nghĩ rằng người 2 đã thấy một người khác có mắt xanh trong khi người 1 thấy những người khác đều mắt nâu cả như vậy người mắt xanh thứ 2 phải là chính mình. Tương tự cho suy nghĩ của người thứ 2. vì vậy vào ngày hôm sau (ngày thứ hai sau khi câu nói tôi thấy người mắt xanh được nói) thì hai người đầu tiên tự vẫn.
Tương tự cho người thứ 3, sau hai ngày mà thấy hai người kia vẫn con sống vậy thì phải có nhiều hơn 2 người có mắt xanh vậy là cũng suy nghĩ chắc chính là ta người này cũng tự vẫn sau tối hôm đó.... tương tự cho n người còn lại sẽ tự tử sau n ngày
Theo tôi đáp án như sau
nếu 2 mắt xanh, hôm sau chết luôn - tự suy diễn (2-1 = 1 ngày)
nếu 3 mắt xanh, chờ qua ngày hôm sau, nếu 2 mắt xanh kia không chết, 3 thằng cùng đi chết luôn (3-1 = 2 ngày)
nếu 4 mắt xanh, chờ qua 2 ngày nếu 3 thằng kia ko chết, 4 thằng cùng đi chết (4-1= 3 ngày)
...
nếu n mắt xanh, chờ qua n-2 ngày nếu n-1 thằng kia ko chết, đến ngày n-1 cả n thằng cùng đi chết
ặc ặc ặc,......
Mr.Me0
10-10-2009, 06:38 PM
đúng là khó vãi! g0j y chut nua dj
haj kau tren tra l0j k0a vẻ dung d0a'
einsteinidol
11-10-2009, 12:01 AM
hâm mộ mtv quá
cho em mần wen vs
Mr.Me0
13-10-2009, 09:07 AM
mjnh thay 1 s0 paj gjaj dc r0j thay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.