Xem đầy đủ chức năng : Fake - Akai.
Set Down
06-08-2009, 11:51 PM
Không có gì để nói nhiều cả. Cứ đọc đi đã. Viết mà không biết bắt đầu hay kết thúc từ đâu. Tức là truyện này sẽ được type loạn xạ.
Fake. Part 1 : Chạm Trán.
Phù, mệt thế, Dương ngồi phịch bên vệ cỏ bên quảng trường, trận bóng đã lấy đi phần lớn sức lực của cậu. Cắm tai nghe. Hờ hững , Dương nhìn theo đám người đang "đi bộ" ở quảng trường, cứ chiều tà là một bầy. Đông thật.
Dương nhìn thấy hai cô bé đang đạp xe đi tới, quần áo ngắn cũn cỡn , phô ra cặp chân dài, thon và trắng, ngon tuyệt ^^!.
Hai cô gái từ từ đạp xe tới. Và dừng lại trước mặt Dương. Cô gái ngồi trước mỉm cười :
_anh ơi !
_gì vậy???.
_anh muốn hôn em không. Chỉ 100k thôi !.
_không. Dương tròn mắt nhìn hai cô gái. Điên???.
_thế em cho anh 100k. Anh hôn em một cái nhá.
_xéo! đi chỗ khác kiếm ăn.
_gớm ! Thèm rỏ rãi ra lại còn chảnh. Chắc là cái dạng nghèo rớt mùng tơi. Hai cô gái cười khanh khách. Đạp xe đi mất.
Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì vậy trời.
____________
...3 tháng sau...
Hôm nay thua đau thật, thằng thủ môn làn ăn như...c..tao. nó sút nhẹ hều như thế mà không bắt được. Đã thế lại còn gào :chúng mày có giỏi thì đi mà làm thủ môn.
Chợt Dương thấy một cô bé , đang ngồi ôm bàn chân, dựa vào một gốc cây, cái xe đạp đổ chổng kềnh bên cạnh. Vẻ mặt đau đớn, ánh mắt như cầu khẩn, nhưng cô bé không nói nửa lời.
_em làm sao thế. Dương nói trong khi bước tới.
Cô bé ngước mắt nhìn. Không nói một câu. Dương nhìn thấy máu rỉ ra từ hai bàn tay đang bóp chặt lấy cái gan bàn chân.
_ Đưa anh coi nào, cô bé. Dương cúi xuống. Vết rách khá rộng. Máu chưa đông, cần phải cầm máu ngay.
Dương lôi trong ba lô ra cái khăn, cái khăn dùng để lau mồ hôi sau mỗi trận bóng. Nhưng bây giờ dùng để cầm máu vẫn ổn, trong mồ hôi có nhiều muối mà :D.
_ Bây giờ anh đưa em về nhé.
_cảm ơn anh. Cô bé nhoẻn cười, gạt đi giọt lệ trên khoé mắt....
Và câu chuyện bắt đầu.
Mình hứa sẽ post đều và không bỏ bẵng nó nữa, cả "lãng khách" do đang có trục trặc, và cái "fake" này nữa :)
lu_hehe
06-08-2009, 11:57 PM
em có thể đặt ?% vào lời hứa này ạ??
Nhưng mà cái khúc đầu (2 con nhỏ kia) có dính dáng gì đến khúc sau không?? Còn cái vụ dùng muối của mồ hôi để cầm máu............. chết tiệt, em ko theo ngành y...
J.Bon
07-08-2009, 12:03 AM
Cuộc đời mà vấn đề fake vẫn là đc nói đến nhiều nhất. Ngay cả những người thân trong nhà cũng còn fake với nhau mà.
Một phút tâm sự thôi! Post tiếp đi anh nhé!
Set Down
07-08-2009, 02:12 AM
Believe me.Anh chỉ nói vậy thôi :D
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 02:22 AM
ủa, câu chuyện bắt đầu hay kết thúc vậy
Hàn Hạ Băng
07-08-2009, 05:40 PM
Sao lại chui vào đây?
Chưa có gì cả! Đi ra
Chúc đông khách!
P/S: nói rời HHT mà cứ post truyện mãi! <Ozhi>
tienu
08-08-2009, 02:33 AM
em có thể đặt ?% vào lời hứa này ạ??
Nhưng mà cái khúc đầu (2 con nhỏ kia) có dính dáng gì đến khúc sau không?? Còn cái vụ dùng muối của mồ hôi để cầm máu............. chết tiệt, em ko theo ngành y...
Theo tình trạng post của tác giả, khả năng % lên đến...100%
----> Cứ đặt nhiều hy vọng vào! Sức ép từ tình cảm của các bạn sẽ làm cho anh wind hăng hái hơn :D :D :D
Muối có tính sát trùng. Khi gặp nước (hoặc thể lỏng khác), các electrones bị giải tỏa. Nước bốc hơi --> trở về trạng crystal structure. (Dở tệ tiếng Việt :haha:) --> Đóng đông máu
Tuy nhiên, cái khăn lau mồ hôi ấy toàn vi trùng cả :D :D :D
Rỗi quá......
J.Bon
08-08-2009, 03:21 AM
Thế chap mới đâu hả anh?????????
crystal structure.
Theo anh cái đó có nghĩa là :"dạng tinh thể" . Em bị sai kiến thức trong phần này đó nhe :D . Em có biết trong thế chiến thứ 2 người ta xài ...nước tiểu để sát trùng hông :D . Vi khuẩn lành đó bé con :so_funny: . Part mới tối nay có :D
tienu
08-08-2009, 07:30 AM
Theo anh cái đó có nghĩa là :"dạng tinh thể" . Em bị sai kiến thức trong phần này đó nhe :D . Em có biết trong thế chiến thứ 2 người ta xài ...nước tiểu để sát trùng hông :D . Vi khuẩn lành đó bé con :so_funny: . Part mới tối nay có :D
Anh thử giải thích rành rọt coi :D :D
Thanks anh! Trí nhớ em rất tệ. Đôi khi từ ngữ bị kẹt ở đâu đó.
Trong hóa học "crystal structure" hình như có cái tên khác ^^
Em đã nói muối có tính sát trùng mà :D :D :D Còn nước tiểu có các chất khác như amoniac, magnesium, vv. Hồi đó thiếu thốn chứ nếu nước tiểu tốt như vậy thì đã đc bày bán đầy rồi.
Khổ sở! Lết đầu lên! Hix
@All: XIN LỖI!
Part 2: Suy
_em mời anh đi ăn kem nhé! –cô bé lẽo đẽo đi theo Dương
Không phải chỉ ngày hôm nay mà ngày nào cũng làm phiền Dương như vậy! Hơn cả hai tuần này rồi! Thiệt khổ…
_đã nói không rồi mà! Sao cứ vậy nhỉ?
Dương càu nhàu. Thiệt tình không muốn cô bé cứ lẽo đẽo theo Dương suốt từ sân bóng về đến đầu hẻm vào nhà trọ, rồi lại từ sân bóng đến tận trường. Chuyện cô bé làm cũng khiến cho Dương áy náy nhiều. Nhưng không muốn đi ăn kem với cô bé chút nào cả! Chán cái của nợ trời phang cho ấy.
_em mời anh thiệt tình mà!
Linh-tên cô bé,( Dương cũng mới biết đây thôi) nhùng nhằng. Đưa cái nét mặt xinh vô đối lên nhìn. Thật không muốn nhìn chút nào…
_đã nói không mà! Em con gái sao mà lì quá vậy?
_vậy anh cũng phải nói lí do chứ!
_Không thích! Thế thôi!
_Vậy không được…
Cô bé giương cặp mắt một mí đặc sản Trung Hoa lên nhìn Dương. Đôi mắt long lanh làm mém xíu là Dương nín thở rồi
_Sao mà không được?
_Vì em không thích vậy!
Hết nói
Con bé cũng ngang cỡ như Dương. Kiểu này là không đỡ nổi!
_vậy anh đi với em là em không làm phiền anh nữa chứ gì?
_đúng vậy! Sẽ không làm phiền kiểu này nữa!
Linh cười. Sáng chói. Cái mặt non tơ, da trắng, môi mọng thế này mà cười một phát là thấy cả mặt trời luôn rồi! Cái điệu này có nhiều thằng đua xe theo lắm đây.
_vậy lần này thôi đấy!
_vâng! Em sẽ không mời anh đi ăn kem lần nữa đâu.
Lại nhe răng cười.
“Kiểu này là chết mày thật rồi con ạ!” –Dương nghĩ
Muốn trốn cũng không còn được nữa đâu!
“Mình đúng là đồ đầu ngu mà!”
Rất tự nhiên
Rất tự nhiên thôi Ngọc Linh khoác tay anh kéo đi cứ như người tình. Ối mẹ ơi! Áp sát thế này là chết ngắc rồi…
tienu
08-08-2009, 09:07 AM
Bóc tem :D :D
Ông wind hay ghê :so_funny: Dụ đc thứ lười như Ozhi post bài cho mình...
Vậy mới hiểu hết sự rảnh chuyện của Ozhi :D :D
Lát quay lại com
♥...¬ƒämmy...♥
08-08-2009, 09:15 AM
cuối cùng con * sâu lười * cũng có người trị......wind đỉnh thật dụ đc cả con * sâu lười * ra.....
J.Bon
08-08-2009, 10:09 AM
Sao truyện nào của anh nhân vật nam đều bị một nhân vật nữ xinh gái làm phiền thế nhỉ??
:haha:
Truyện này từ bây giờ, do Akai và Ozhi. (shhh, bí mật nào :D) Mỗi người đảm nhận một part. Viết theo kiểu nối đuôi. Và sẽ không ai biết trước phần tiếp theo có nội dung thế nào :D. Trước khi đọc chapter mới. mời các bạn lắng nghe :D.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60E9ZB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Lyrics: Thằng Tàu Lai - Jimmy Nguyễn
Thằng bạn mình mẹ người Hoa bố nó ta.
Thằng tàu lai rất bô trai.
Nhớ lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng.
Đi đâu cũng đều, áo quần giống nhau.
Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương.
Người thì cao...dáng thanh cao.
Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà.
Tôi chỉ mong được thấy chị thôi.
Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà,
thằng Tàu lai tôi ở đến mai.
Có lúc cả ba cùng chơi năm mười.
Tôi chỉ mong được thấy chị thôi....
Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.
Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.
Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.
Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....
Rồi một ngày một ngày tôi đến chơi.
Thằng Tàu lai nó nói tôi hay.
Thỏa ước chưa xong mà chị đi lấy chồng.
Tôi thấy như trời đất cuồng quay.
Dần một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà,
thằng Tàu lai nó đến thăm tôi.
Nó nói với tôi chị đi mất rồi.
Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau
Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.
Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.
Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.
Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....
Đau đau thật đau
Ha, giờ thì sắp lấy vợ rồi, mà nhiều khi nhớ lại, vẫn còn đau :so_funny:
Ơ, chap mới đợi trưa mai nhá :D
Em bảo lấy tên gì Linh mà tại sao lại lấy cái tên Ngọc Linh vào đây???. Mà đại kị là lấy tên tác giả vào truyện. Em lầmnh khó xử thật, nhưng trót thì trét, em yêu nhỉ :so_funny: (em nào cũng em yêu tuốt)make me cry =))
Part 3 : Rắc rối.
_ế, mình đi đâu đây em.
_hẹn hò chứ còn đi đâu nữa.
Thôi xong. Đi uống nước, rồi hai đứa lang thang bờ hồ. Rồi Shopping. Vừa ngại vừa sướng. Ngại vì Linh cứ bám chặt lấy cánh tay nó, như kiểu sợ mất í. Sướng vì cái lẽ là người ta cứ nhìn nó và Linh, đàn ông có lẽ nhìn Linh nhiều hơn, có lẽ vì "Linh xinh xinh". Còn đàn bà con gái chắc nhìn nó nhiều hơn. Chắc họ tự hỏi Dương thì có cái cóc gì mà con bé chết mê chết mệt thế (laugh).
Thực ra, thì Dương cũng kết lòi đuôi ra rồi ế chứ. Mịe, có phải phật đâu mà không chết xẹp dưới sự dụ khị của em bé xinh xinh dễ thương ấy chứ. Oh, Linh, tôi phải nói là chúc mừng cô đấy.
Ừm thì coi như là hai đứa bồ kết nhau đi. Như là hai vợ chồng son. Con bé cứ hai tay bá vai bá cổ thằng bé, thỉnh thoảng "chụt một phát". Lúc hai đứa ngồi quầy nước, Dương nghe loáng thoáng có thằng nói chỉ cần thế chỗ nó mười phút rồi chết hắn cũng chịu. Là Dương thì có thế không nhỉ?.
Oh. Thằng bé bị...ah, cái này tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa, đại khái là ngơ ngác, là như kẻ mất hồn, lúc nào cũng lơ đãng làm mọi thứ dưới sự "chỉ bảo" của Linh một cách chậm chạp.
Cuối cùng thì Dương nhận ra mình đang lang thang về nhà. Phòng trọ chật hẹp, thằng bạn cùng phòng đang hôn chùn chụt một bức ảnh, trời ơi, là ảnh của Linh.
_mầy làm gì với cái ảnh thế, tao thấy tội cho cái ảnh đó, nước dãi, bẩn kài.
_im, mày biết tao vất vả thế nào mới có được bức ảnh này không???.
_thần tượng của mầy á???.
_mày không biết à...hoa khôi CVA đó.
_thế thì một thằng như mày đâu có cửa?
_hơ hơ, chưa biết thế nào đâu mày ạ. Không thử sao biết ^^!.
Thôi, thế là xong. Không muốn nói gì hơn, Dương đi nằm.
_anh, mở cửa cho em với.
Choàng tỉnh, lạy chúa, mới 6h sáng mà có ma nào đã gõ cửa. Chắc lại đòi tiền điện nước chứ gì.
_anh Dương ơi ! Em Linh đây, mở cửa em với.
Trời ơi, cái giọng lanh lảnh ấy. Dương lật tung chăn, định nhảy từ trên gác xép xuống. Nhưng thằng bạn đã kịp mặc quần áo. Nhìn Dương với con mắt rất chi là ranh mãnh. Rồi mở cửa. Khỏi phải nói, thằng bé sững sờ khi thấy Linh, người trong mộng của nó. Dương kéo chăn giả vờ ngủ tiếp.
_ Em... em hỏi ai.! Giọng thằng bạn đông đặc, chắc choáng rồi.
_ơ, anh Dương có nhà không anh.
_à. có có.
Dương lúc này mới trèo xuống. Linh, cũn cỡn và nuột nà. Đang xách một túi đồ ăn sáng.
_anh ăn sáng, em mua tẩm bổ cho anh nà (trời ơi, thế này đến bố tao cũng chết chứ đừng nói là tao).
_ừ, Lâm, ăn luôn với tụi tao.
_thôi, tao có hẹn với tụi thằng quang rồi, tao đi trước.
Thế rồi nó xoắn thẳng, để lại hai đứa trong căn phòng bé tí teo.
Chụt : yêu nhắm cơ. Linh lừa lúc thằng bé đang ăn, hôn trộm lên má nó. Mặt thằng bé đỏ bừng. Hạnh phúc chứ còn cái quái gì nữa.
_ah, hôm nay Chủ nhật, anh với em đi chơi nha, em cũng phải sắm sửa cho "chồng em" chứ, anh mặc thế này trông già lắm.
.........Phù, một ngày hạnh phúc trôi thật nhanh. Dương về nhà, mở cửa, trống trơn. Một mảnh giấy, vài dòng chữ nguyệch ngoạc :
Tao chuyển qua chỗ tụi thằng Quang ở.
........
Ozhi, giải quyết giùm anh đi :so_funny:.
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
08-08-2009, 07:10 PM
ủa vậy đy là fic đồng tác giả hả , chắc đag thử thách nhau , hay nhỉ :D:D
♥*Tan_Biến*♥
08-08-2009, 07:46 PM
hơ hơ, kiểu này là bị ép cmt rùi, anh yêu nhể :so_funny::so_funny:
đọc chap 2, cảm giác giọng văn mềm hơn, tưởng anh đổi phong cách viết, ai dè ko phải anh :so_funny:
Mà anh này, em đang chờ một cái gì đấy thật sự Fake vào, càng giống như tên fic càng tốt :so_funny::so_funny:
@Linh: Em sẽ giải quyết cho anh! Anh yêu à!
@All: tôi lười thì sao! T____T
Tối mai tôi sẽ post nhá! Nếu sớm hơn thì chờ xem tôi siêng thế nào đã!
@Linh: Em sẽ giải quyết cho anh! Anh yêu à!
@All: tôi lười thì sao! T____T
Tối mai tôi sẽ post nhá! Nếu sớm hơn thì chờ xem tôi siêng thế nào đã!
Lười vẫn hoàn lười, rất tiếc trình độ dụ khị gái của mình chỉ đến đây thôi :so_funny:, cũng là do cái khoản lười mà mềnh đẩy 50% cho bạn í :so_funny:
Ối ối , con sâu lười ơi, tui vào đọc rầu nà :D
Viết nhanh nhanh cho tui đọc nữa chứ , khứa khứa :so_funny:
Ps: Bệnh vậy viết đc bi nhiu đây ta :think:
Part 4: Hiền
Chuyện!
Thằng bạn chuyển qua chỗ thằng Quang ở, Dương không quan tâm. Vốn dĩ thằng đó cũng chỉ ở chùa thôi! Nó có trả tiền thuê với Dương đâu…
-Căn nhà trống-
Dương nhìn quanh. Trống thật chứ chẳng phải chơi đâu! Bình thường vẫn còn có hơi người ấm áp. Bây giờ thì lạnh tanh thế này! Quần áo thiếu mất đi hai cái quần cụt! (thằng ấy ở dơ chết!), hai cái áo sơ mi, hai cái quần tây dài. Rồi thế là coi như Dương không có cái để mượn khi làm biếng giặt đồ. Cũng nản…
“Thằng này đi thật ta!”
Dương lầm bầm. Ừ thì đi thật chứ thật ta cái mịe gì nữa! Đầu bò! Thằng đó đi mà cũng không dám gom cái của nợ này đi.
Dương nhìn vào con chuột lang. Tự nhiên bực bội. Con chuột cứ chun mũi nhìn, nhìn là phát nóng. Chuột ơi phải chi mày đừng làm tao nhớ tới cái con người chết tiệt đó! Tao cám ơn mày! Dương chắp tay lạy lạy con chuột. (Quái quá! ^^!)
_Mày có đói không? Chắc là không đâu nhỉ! Thôi cứ ở đó đi! Tao đi ngủ đây!
Dương quay người, con chuột cứ kêu trong lồng. Kệ nó! Dương đang thèm một cơn buồn ngủ cho qua chuyện! Đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn với cái quá khứ nữa rồi… “làm ơn đừng hiện về ám anh nghen Hiền”
Nằm dài xuống cái giường tầng nhỏ xíu! Dương nghĩ về chuyện cũ, chuyện đáng lẽ nó phải quên lâu rồi…chứ nhỉ! Thật là kì
…đêm nay căn phòng trống…
“đừng về ám anh nghen Hiền!”
Dương mỉm cười và nhắm mắt lại…
…lại hiện về, cô gái ngày xưa của nó, thật như là trong mơ
P/S: tình trạng là tôi hơi bệnh! (không phải hơi nữa!) Nên chỉ cố lắm được nhiu đây thôi! Có thể ông Akai nhìn Fake theo mặt này nhưng tôi nhìn theo mặt khác! Có lời hứa là tôi sẽ cho ổng xử lý phim hàn quốc còn ổng cho tôi phim hồng kong! *cười* Do lấy tên ông Linh gạ vào nên tôi cũng bỏ tên tôi vào đây! Oánh nhau cho nó hùng tráng
Chậc...chỉ như vậy thôi! Tôi chuồn đây!
Ênh póc đc tem rầu em êu ơi :sr:
Sao mừ tên thật lun trong đây vậy :think:
Hiền xuất hiện ?? :think:
Chờ típ :so_funny:
Ps: Nhớ lời hứa vs tui nghen bà :sr:
anh mất 3' để ngốn xong đống của em, và anh phải giải quyết cái "của nợ" tên Hiền :so_funny:, nhưng em làm bí anh bằng những cái như thế này thì vặt vãnh quá :so_funny:
@Dis: rầu! Tui đang cố đây bà! Bà biết tui đang bệnh mà! T____T
@W: em ko làm bí anh! Em chỉ muốn hai nhân vật đối đầu thoai! Ông à! Em làm bí anh thì tội anh lắm! *cười gian*
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
09-08-2009, 08:28 PM
bắt tay vào vik tiếp phần zang zở của Ozhi đi chú Akai :D:D
Thông báo với mọi người là hiện giờ Akai đã đi ngủ! Và Oz cũng đi ngủ nốt! Chúc mọi người một ngày mạnh khỏe zui zẻ! Hứa hẹn sẽ có part mới do anh Akai type! *tớ vô can*
♥...¬ƒämmy...♥
09-08-2009, 09:51 PM
hờ hờ.....con * ma lười * xuất hiện......:so_funny::so_funny::so_funny:
:think: Thế là quá đủ, cho một thằng nhóc, và một cơn mưa. Real life. Có lẽ hơi bị ảnh hưởng một chút nên Akai sẽ lấy một câu chuyện có thật vào trong Part này.
Quá khứ và hiện tại.
Giọt nước mắt rơi,
lòng anh càng đau nhói.
Và người giờ đã có nơi,
lòng anh càng chơi vơi....
Hiền của nó. Cười. Hiền không thuộc tuýp con gái xinh, nhưng rất có duyên ở đôi mắt, và nụ cười rất dễ thương. Nó đã dành hết tình cảm cho cô ấy. Nhưng tình yêu giữa hai đứa trẻ con thì tan vỡ thì đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Đã 4 năm rồi đấy, vẫn không thể quên được, thỉnh thoảng Dương lại đau, đau nhói. Cười, quên thế oéo nào được chứ. Hắn thuộc loại người không dễ quên.
Yêu online (laugh). Nhưng bây giờ hắn mới ngộ ra là cô ấy chỉ là một thứ gì đó mơ hồ mà hắn không bao giờ chạm tới được, ờ thì coi như là một kỉ niệm đẹp thôi, quá khứ rồi. Bây giờ thì cô ấy sắp lấy chồng rồi đấy, mà thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn còn đau :so_funny:.
Và bây giờ. Hiện tại của Dương là Linh. Cô nhóc xinh xắn và dễ thương quá đi chứ, hạnh phúc quá đi >.<.
_lão Dương, mở cửa, em yêu tới nà.
Đó, vừa nhắc đã tới...
_ăn sáng nè anh, xong đi chơi với em, từ mai em chuyển tới...cạnh nhà anh đó nha, chào hàng xóm tương lai đi...chụt, chụt !
Ý ẹ, sướng chết đi được.....
Tôi đi trên con phố...
lang thang một mình,
Chờ mong bao nhiêu giây phút yêu thương ấm nồng trong tim
tình yêu đã xa,
nhưng trên đôi môi kia
nước mắt nhạt nhòa..
biêt có những ước muốn
bỗng chốc tan đi
để cho bao nhiêu ưu tư
vây quanh lối về trong anh
thật mong manh
hãy quên nhau đi
để cho đôi mi đừng khóc.....
daquy20nt
10-08-2009, 07:33 PM
ax. "đừng về ám anh nghen Hiền"??? 2 chiện này hok khớp nha. part trước làm ngta nghĩ đến Hiền nào đó đã die.Part sau lại bảo đi lấy chồng?
YuYaoChan
10-08-2009, 08:06 PM
ồ sự kết hợp chưa hợp dơ lắm à. Mọng sẽ có cái hay hay hơn nữa her her Dương tên anh trai tui. Cho ông đọc cái này ông ý lại bảo cái tên Dương đẹp của ông ý vịnh dự tế nài tế kia( nghĩ thôi mún xỉu) Cầu mong viết ông Dương xấu tính nhiều tý há há
p/s A Dương iêu quái. E đag ở nhà bà rồi he he
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
10-08-2009, 10:22 PM
bằng chứng đâu bảo Hiền có chồng????????? Đâu????????
Đó là anh Akai viết! Tớ vô can cơ mà! T_____T
Anh cho ấy đi lấy chồng thì em cho ấy chết anh ạ! *cười gian*
P/S: em đã nạp tiền net rồi! T_______T
Thân
Ozhi~
Con Ozhi kia viết nhanh lên nào :D. Hiện tại thằng Akai này đang bận một số chuyện nên không thể online thường xuyên được...trong vài ngày tới :D. hi vọng hai ngày nữa về đến nhà thì con OZ update rồi. Mà đã bảo chap vừa rồi hơi bị ảnh hưởng chuyện bên ngoài kia mà :so_funny:
Part 6: Hiện ra…
-Um sùm-
Có chuyển nhà thôi mà um sùm thế không biết! Nếu đó không phải là Linh thì có lẽ hắn đã đi ra mà la ùm lên một trận rồi…
Không biết Linh làm cái quái gì mà đồ đạc lổn ngổn đầy đống thế kia. Dọn nhà cứ như dọn cả cái chợ về ấy nhỉ! Có khi nào qua đây nhờ mình giúp không? Dương tự nghĩ…
“Dương ơi anh Dương ơi!”
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới rồi! Sao hôm nay đổi giọng nghe ngọt đến đáng sợ vậy nè…kiểu này là chết bố sư con rồi, trời ạ!
-Cạch-
Tự động đẩy cửa vào. Dương ko có mời một tiếng
“Anh Dương…ủa, anh còn nằm ềnh ra đó làm gì! Em yêu anh chuyển nhà tới đây mà anh ềnh ra đó! Qua phụ em một tay. Đồ đạc nhiều không xuể!”
Hắn lôi cái đầu dậy từ từ…ôi còn buồn ngủ quá mạng mà! Đêm qua thức khuya hú hí với mấy thằng ku trên Dota, xong vòng qua làm bàn CF bây giờ thì chỉ nghiện ngủ thôi. Mà yêu với iếc lúc này cũng khổ sở nữa
“Anh đang ngủ kia mà…”
“Dậy dậy đi! Mấy ông đen xì xì về gấp với uppa em có chuyện rồi! Giờ bắt em làm mình ên sao em làm nổi! Dậy đi!”
“Ai bảo em dọn cái chợ về đây?”
“Em bảo anh dậy qua khiêng cái tivi vào cho em kia mà! Bực mình quá! Có dậy không?”
Dương uể oải. Ôi lạy chúa! Con bé xinh mà con bé dữ kinh hoàng. Cái kiểu nói này mà hắn ko dậy thế nào chắc cũng có chiến tranh. Thôi chiều người yêu bé nhỏ vậy!
“Em chờ anh tí! Thay quần áo đã!”
“Ôi trời! Đi làm khuân vác chứ có vào công ty làm sếp đâu mà thay với thỏng! Anh cứ vậy ra khênh vào cho em đi! Em còn dọn mấy thứ linh tinh lên kệ nữa!”
Linh kéo tay Dương vội vàng. Ôi trời ơi! Chán quá thế không biết!
Hắn lừ đừ đi theo cô người yêu bé nhỏ qua nhà hàng xóm. Ngộ thiệt! Sao hắn lại tuân theo cô nhỏ răm rắp vậy không biết nữa…
-đặt chân trước cửa nhà Linh-
Dương muốn rớt cái miệng xuống! Không ngờ Linh lại chuyển về nhà bà Nga hàng tét chứ! Không biết bà già tét mỏ ấy chuyển đi xó nào nhỉ! Nhường lại căn nhà mới xây cho con nhỏ mới toe không biết ai về đây. Mà có thấy treo biển bán nhà gì đâu! Ôi kì cục…mà thay kệ đi! Linh chuyển về ở kế nó là mừng rầu. Lâu lâu lên cơn cũng qua ngồi tu ở đấy một tí. Tiếc là tiếc một đỗi hắn chưa trả xong nợ cho bà hàng tét. Tội nghiệt thay!
“Anh khênh cái này vào đặt lên đây! Cái này bên kia còn cái này ở phía trong”
Tự nhiên Dương thành chân sai vặt. Hờ hờ…cứ chờ đó bé ạ! Sai anh xong thì không có ổn đâu nhé!
Hắn lừ đừ một cách chậm chạp nhất cuối xuống khiêng cái thùng cạc-tông trông có vẻ không có gì là nặng.
“Ấy cẩn thận! Đồ nguy hiểm đấy!”
“Sao?”
Dương chùn tay! Nghe tới nguy hiểm là hắn sợ. Bản tính mà…mà cũng không hẳn là bản tính chỉ là con người ai nghe thế cũng sợ thôi!
“Em để chén dĩa trong này hay sao mà nguy hiểm! Chén dĩa gì mà nặng thế này!”
“Không phải chén dĩa đâu!”
Linh nhìn Dương cười xinh thiệt là xinh. Tim hắn hơi tóp lại một tẹo nữa rồi! Cứ nhìn thấy Linh cười xinh thiệt là xinh là lại tóp đi một tẹo
“Chứ cái thứ gì trong đây mà nặng thế?”
“Súng đấy!”
ps: chờ Akai :sr: Đây là kết quả của cái sự mình lười!
@All cho tất cả những ai hỏi về tự nhiên đi lấy chồng nó lại ko hợp dơ với đừng về ám anh: Thật ra đó là tình cảm online mà đã là online thì chuyện chỉ được vẽ trên màn hình vi tính và cả giấc mơ! Chuyện có chồng nhưng vẫn về ám được là bình thường! Ám ở đây là đừng gợi anh nhớ tới em nữa nghen Hiền! Nhưng mà viết vậy thì sến quá nên Oz thay bằng chữ "ám" cho nó lạ một tí! Mọi người thông cảm cho nhé!
J.Bon
20-08-2009, 10:26 PM
Ôi ôi ôi! Chap có một tí tẹo :( Hic, tềnh êu "ấp ủ" lâu thế mà ra có một tí tẹo :( Buồn quá. Nhưng mà sao lại tội nghiệt?? Khó hiểu thế nhỉ? :cr:
Thiếu nợ thì tội nghiệp người ta => tội nghiệt là phần của thằng Dương! Ka ka ka
J.Bon
20-08-2009, 10:52 PM
Đã hiểu :so_funny:
Tim hắn hơi tóp lại một tẹo nữa rồi! Cứ nhìn thấy Linh cười xinh thiệt là xinh là lại tóp đi một tẹo
Buồn cười nhất đoạn này, nó mộc mộc mà hay hay, her. Ngóng chap mới 0_O!
lion_108
21-08-2009, 01:30 AM
Uhm, Truyện này là kết hợp giữa 2 tác giả - 2 người có phong cách viết hoàn toàn khác nhau nên có vẻ là không được khớp với nhau lắm. Nhưng vẫn mong chờ có sự thay đổi trong chap tiếp của ss Oz và W :D:D
gooddythin_nd1996
21-08-2009, 01:55 AM
Ss ơi, ss cũng viết truyện này à, hay quá ss ạ :D. Mà lạ qúa nhỉ, sao cô bé Linh đó lại có thể thích Dương được nhỉ, càng đọc càng thấy khó hiểu, đúng là những con người ko có kiểu viết văn giống nhau thì viết truyện thật khó hiểu :D. Em tính có 3 gười viết truyện này, ss Oz này, anh Gió này, anh Akai này, nhưng người viết chính chắc vẫn là ss Oz với anh Akai :D
@Goo: em à! Gió và Akai và Wind và Set down là cùng một người! Thiệt khổ! Dùng nik lung tung vậy đó!
Ss ơi, ss cũng viết truyện này à, hay quá ss ạ :D. Mà lạ qúa nhỉ, sao cô bé Linh đó lại có thể thích Dương được nhỉ, càng đọc càng thấy khó hiểu, đúng là những con người ko có kiểu viết văn giống nhau thì viết truyện thật khó hiểu :D. Em tính có 3 gười viết truyện này, ss Oz này, anh Gió này, anh Akai này, nhưng người viết chính chắc vẫn là ss Oz với anh Akai :D
thế thì mới là Fake mà :so_funny: , lần đầu tiên có người nói Gió và Akai là hai thằng :so_funny: (nhìn quanh quất), làm gì có thằng nào nữa đâu :D :so_funny:
Lo mà viết đi! NÓi hão hoài! Em mệt anh quá! Anh đừng bắt em viết part tiếp đó! Em ko viết được đâu! :khocnhe:
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-08-2009, 02:29 AM
cầm theo súng làm j`??????? giết người cướp nhà àh :(:(:(
Set Down
16-09-2009, 05:21 AM
Uhm, Truyện này là kết hợp giữa 2 tác giả - 2 người có phong cách viết hoàn toàn khác nhau nên có vẻ là không được khớp với nhau lắm. Nhưng vẫn mong chờ có sự thay đổi trong chap tiếp của ss Oz và W :D:D
ghen rồi ghen rồi :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.