Xem đầy đủ chức năng : tặng những người em iu mến( laz, shin, Cheerychip, jenny...)
moonlight_beauty
06-08-2009, 03:26 AM
tình hình là: thất hữa vs bác Laz đã lâu và lỡ hứa vs mụ Shin rồi, nên hôm nay mạo muội post cái lày lên. Nói trước là dở cực kỳ, đó là mý chap đầu, nhưng về sau sẽ ko dở nữa... mong mọi người ủng hộ (ko thôi em ra sông Dakla tự vẫn cho yên =,=!)
Giới thiệu:
Tên truyện: chưa nghĩ ra, mọi người đặt hộ nha ^^.
Tác giả:
Moonlight_beauty - Việt Hà.
Sô...cô...la -Thu Hà
fullmoon_kt - Lệ Hà
Thể loại: giống film hàn ý :D
Nhân vật:
http://www.hoahoctro.vn/upload/20090217/gigi/minho%20cutie.jpg
Lee Min Ho as Mike Kintaru: anh chàng diễn viên đẹp trai người Nhật Bản, đang cực kỳ đình đám tại Hàn (tất nhiên là trong truyện này ^,^)
http://www.tintuconline.com.vn/Library/images/8/2009/06/ngay10/bof/bof/Kim%20Hyun%20Joong%20(2).jpg
Kim Hyun Joong as Huy Joong: cũng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sở hữu khuôn mặt đẹp trai hiếm có, đã có bạn gái.
http://i3.6.cn/cvbnm/96/cb/48/fffdce99df30a1565c4b37daba885a80.jpg
Kim So Eun as So Eun: bạn gái của Huyn Joong, trưởng nhóm CJCE. còn có 1 tên gọi khác là Shin, và cũng chỉ có duy nhất 1 người gọi cô là Shin ^^!
http://mrkpop.files.wordpress.com/2009/02/lee-hyo-ri-3rd-album.jpg
Lee Hyori as Hyori: nghệ danh là Cheery, bạn thân của So Eun. Thành viên nhóm CJCE.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/thanhduong/2008/10/081124CINE%20L%C3%A2m%20y%20th%E1%BA%A7n1.jpg
Lâm Y thần as Ô Min Ji: nghệ danh là Jenny, thành viên nhóm CJCE. Nổi tiếng nhờ vai trò người mẫu teen, nhưng bây h` mới thực sự tỏa sáng trong vai trò ca sĩ.
http://4.bp.blogspot.com/_5O3tde6joWM/SF1FK1xRrxI/AAAAAAAAAnQ/K4ID1cD-MNs/s400/YoonaSNSD.jpg
Kim Yoon Ah as Yoon Ah: thành viên nhóm CJCE. bạn từ thuỏ nhỏ của So Eun và cũng là đồng hương của cô nàng.
http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/12/2009/02/ngay3/15.jpg
Anh chàng đẹp trai, người đã cứ sống So Eun. Sau này mọi người sẽ đc bik thêm về anh ta!
--------------------------------
Thế thôi, truyện sẽ có sau, chờ nhé :loves:
A.f.E.r
06-08-2009, 03:30 AM
tem,nhìn casting mà loá hết cả mắt .Dzưng mà sao ko có kim bum author ơi,GỐM CHÁO - perfect couple mà
moonlight_beauty
06-08-2009, 03:34 AM
Thêm một tý, em quên:
Nhóm CJCE là nhóm nhạc nữ thuộc quản lý của công ty AZ Entertaiment, đồng thời cũng là quân bài bí mật của công ty. Mới ra mắt nhưng đã chiếm đc rất nhiều thiện cảm của các fan. hơn nưa chiêu thức lăng xê CJCE cũng khá đặc biệt, đó là cho So Eun và Huyn Joong "kết đôi" vs nhau. Nhưng có lẽ quản lý công ty cũng ko thể ngờ rằng hai người này lại iu nhau thật! Nhưng mọi chuyện nhanh chóng đc cho qua vì cũng nhờ vậy mà CJCE và Huyn Joong ngày càng nổi tiếng =))
tem,nhìn casting mà loá hết cả mắt .Dzưng mà sao ko có kim bum author ơi,GỐM CHÁO - perfect couple mà
=> kimbum cuối cùng đấy :D
tienu
06-08-2009, 03:37 AM
Tienu tình nguyện một chân Công Nhân Dọn Dẹp của AZ Entertainment building!!! Hoan hô :D :D :D :D
Lâu lâu thấy mình rảnh và điên :D :D
moonlight_beauty
06-08-2009, 03:49 AM
Oa, ko ngờ mình dụ đc cả tienu, (ko bik có phải dụ ko nữa =.=!)
Ak! tienu thik làm người dọn dẹp hả? Ok luôn, vậy tự chọn cho mình 1 cái tên Hàn đi! Ví dụ, Yoon ul :")
UsA lEmOn
06-08-2009, 04:09 AM
fanfic àh :| những gươg mặt quen quen thuộc thuộc
moonlight_beauty
06-08-2009, 04:10 AM
Thôi, buồn buồn ngồi viết trước 1 đoạn vậy =.=!
-----------------------------------------
Đồng cỏ sau trường trung học soon huyn, gió thổi mát rượi, 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đó...
- So Eun!- tiếng Huyn Joong gọi to.
So Eun quay mặt lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Huyn Joong.
- Sr em nha! Anh bận chút việc!
- ko sao! Em có thể chờ mà!
Nói rồi, So Eun quay sang cái túi bên cạnh, lấy ra hai hộp cơm hình tròn rất đáng yêu:
- Anh ăn thử xem!
-Em làm hả?- Huyn Joong đón lấy hộp cơm.
- Uhm! Làm giám khảo bất đắc dĩ chấm hộ em nha!
- Này...- Huyn Joong xoay xoay hộp cơm-... liệu có...làm sao ko?
-Anh dám nghi ngờ tài nấu nướng của em hả?- So Eun véo 1 cái vào mạng sườn anh chàng.
- Ai! Đau! Anh ko dám!- Huyn Joong cười to.
Cô gái nhỏ ngả đầu vào vai Huyn Joong, nở 1 nụ cười hạnh phúc. "Giá mà lúc nào cũng đc như thế này!"- So Eun nghĩ.
- So Eun này!
cô gái nhỏ vẫn ngả đầu vào vai anh, lắng nghe.
- Cuối tuần này nhóm em biểu diễn ra mắt phải ko?
- Vâng! Anh có đến xem ko?
- Chắc chắn...! Liệu mà diễn cho tốt đấy nhá!- Huyn Joong búng tách vào mũi cô.
- Hưm! Em mà ko hát tốt thì chẳng ai hát tốt đc hết!- Cô chun mũi, trông đáng yêu hết sức.
Bỗng 1 làn gió mạnh thổi đến. Chiếc nơ cài tóc của cô bị gió thổi bay. So Eun vội chạy theo nó. Lên đến đỉnh đồi cỏ, cô bắt đc chiếc nơ, nhưng đồng thời, ko hiểu sao, cô lại nhìn xuống phía sân bóng rổ của trường, nơi đoàn làm fim "trăng khuyết" đang mượn để quay...
Và ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt người ấy... trong khoảnh khắc... 1 luồng điện chạy khắp người.
Huyn Joong chạy lên đến nơi. Anh khoác chiếc áo khoác lên người So Eun. Cô gái quay lại nhìn người yêu. Cô khẽ nói:
- Em... hơi lạnh!
- Vậy mình vào lớp thôi!
So Eun gật đầu. Trước khi khuất hắn, cô vẫn còn quay đầu lại nhìn anh chàng diễn viên.
Anh ta vẫn đang mải miết diễn với trái bóng rổ.
------------------------------------------------------------------------
A.f.E.r
06-08-2009, 05:32 AM
Mình lại lượm tem,lần 2 rồi đấy,hehe. May mắn.Mà nhầm rồi bạn ơi!!!!Đấy là Ki Bum của Suju,ko phải Kim Bum đóng trong BOF đâu
Thôi, buồn buồn ngồi viết trước 1 đoạn vậy =.=!
-----------------------------------------
Đồng cỏ sau trường trung học soon huyn, gió thổi mát rượi, 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đó...
- So Eun!- tiếng Huyn Joong gọi to.
So Eun quay mặt lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Huyn Joong.
- Sr em nha! Anh bận chút việc!
- ko sao! Em có thể chờ mà!
Nói rồi, So Eun quay sang cái túi bên cạnh, lấy ra hai hộp cơm hình tròn rất đáng yêu:
- Anh ăn thử xem!
-Em làm hả?- Huyn Joong đón lấy hộp cơm.
- Uhm! Làm giám khảo bất đắc dĩ chấm hộ em nha!
- Này...- Huyn Joong xoay xoay hộp cơm-... liệu có...làm sao ko?
-Anh dám nghi ngờ tài nấu nướng của em hả?- So Eun véo 1 cái vào mạng sườn anh chàng.
- Ai! Đau! Anh ko dám!- Huyn Joong cười to.
Cô gái nhỏ ngả đầu vào vai Huyn Joong, nở 1 nụ cười hạnh phúc. "Giá mà lúc nào cũng đc như thế này!"- So Eun nghĩ.
- So Eun này!
cô gái nhỏ vẫn ngả đầu vào vai anh, lắng nghe.
- Cuối tuần này nhóm em biểu diễn ra mắt phải ko?
- Vâng! Anh có đến xem ko?
- Chắc chắn...! Liệu mà diễn cho tốt đấy nhá!- Huyn Joong búng tách vào mũi cô.
- Hưm! Em mà ko hát tốt thì chẳng ai hát tốt đc hết!- Cô chun mũi, trông đáng yêu hết sức.
Bỗng 1 làn gió mạnh thổi đến. Chiếc nơ cài tóc của cô bị gió thổi bay. So Eun vội chạy theo nó. Lên đến đỉnh đồi cỏ, cô bắt đc chiếc nơ, nhưng đồng thời, ko hiểu sao, cô lại nhìn xuống phía sân bóng rổ của trường, nơi đoàn làm fim "trăng khuyết" đang mượn để quay...
Và ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt người ấy... trong khoảnh khắc... 1 luồng điện chạy khắp người.
Huyn Joong chạy lên đến nơi. Anh khoác chiếc áo khoác lên người So Eun. Cô gái quay lại nhìn người yêu. Cô khẽ nói:
- Em... hơi lạnh!
- Vậy mình vào lớp thôi!
So Eun gật đầu. Trước khi khuất hắn, cô vẫn còn quay đầu lại nhìn anh chàng diễn viên.
Anh ta vẫn đang mải miết diễn với trái bóng rổ.
------------------------------------------------------------------------
đoạn này hay!!Posr nhanh tg naz
§hëllëy
06-08-2009, 06:10 AM
tình hình là: thất hữa vs bác Laz đã lâu và lỡ hứa vs mụ Shin rồi, nên hôm nay mạo muội post cái lày lên. Nói trước là dở cực kỳ, đó là mý chap đầu, nhưng về sau sẽ ko dở nữa... mong mọi người ủng hộ (ko thôi em ra sông Dakla tự vẫn cho yên =,=!)
Giới thiệu:
Tên truyện: chưa nghĩ ra, mọi người đặt hộ nha ^^.
Tác giả:
Moonlight_beauty - Việt Hà.
Sô...cô...la -Thu Hà
fullmoon_kt - Lệ Hà
Thể loại: giống film hàn ý :D
Nhân vật:
http://www.hoahoctro.vn/upload/20090217/gigi/minho%20cutie.jpg
Lee Min Ho as Mike Kintaru: anh chàng diễn viên đẹp trai người Nhật Bản, đang cực kỳ đình đám tại Hàn (tất nhiên là trong truyện này ^,^)
http://www.tintuconline.com.vn/Library/images/8/2009/06/ngay10/bof/bof/Kim%20Hyun%20Joong%20(2).jpg
Kim Hyun Joong as Huy Joong: cũng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sở hữu khuôn mặt đẹp trai hiếm có, đã có bạn gái.
http://i3.6.cn/cvbnm/96/cb/48/fffdce99df30a1565c4b37daba885a80.jpg
Kim So Eun as So Eun: bạn gái của Huyn Joong, trưởng nhóm CJCE. còn có 1 tên gọi khác là Shin, và cũng chỉ có duy nhất 1 người gọi cô là Shin ^^!
http://mrkpop.files.wordpress.com/2009/02/lee-hyo-ri-3rd-album.jpg
Lee Hyori as Hyori: nghệ danh là Cheery, bạn thân của So Eun. Thành viên nhóm CJCE.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/thanhduong/2008/10/081124CINE%20L%C3%A2m%20y%20th%E1%BA%A7n1.jpg
Lâm Y thần as Ô Min Ji: nghệ danh là Jenny, thành viên nhóm CJCE. Nổi tiếng nhờ vai trò người mẫu teen, nhưng bây h` mới thực sự tỏa sáng trong vai trò ca sĩ.
http://4.bp.blogspot.com/_5O3tde6joWM/SF1FK1xRrxI/AAAAAAAAAnQ/K4ID1cD-MNs/s400/YoonaSNSD.jpg
Kim Yoon Ah as Yoon Ah: thành viên nhóm CJCE. bạn từ thuỏ nhỏ của So Eun và cũng là đồng hương của cô nàng.
http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/12/2009/02/ngay3/15.jpg
Anh chàng đẹp trai, người đã cứ sống So Eun. Sau này mọi người sẽ đc bik thêm về anh ta!
--------------------------------
Thế thôi, truyện sẽ có sau, chờ nhé :loves:
Xem xong vẫn chưa hoàn hồn
Bà shin bà xinh thật nhở Kim So Eun bà là thần tượng bất diệt trong lòng tôi đếy =]]
Bà Bon Lâm Y Thần : LYT người ta hiền lắm đó nha bà, chả có......như bà đâu :bicycle:
Sjs Cheery: em thấy ac1i này hợp zo71i ss ấy, nhưng face sjs baby hơn :rang:
Thế bác Laz là ai ạ, đừng bảo zo71i em bác laz là Ki Bum ( Tình yêu của em ) nhá :so_funny:
----> Truyện hay đếy phát huy nhá :rang:
ShiningSakhalin
06-08-2009, 09:24 AM
@Tác giả: bà yêu tôi thật à, ôi tôi tui quá đi mất :D. Tự nhiên không có dịp gì mà đc tặng fic, tôi yêu bà nhất nhà :hun::hun:
*Dám cho tôi đóng vai ngừ khác hả :rain:
Bà shin bà xinh thật nhở Kim So Eun bà là thần tượng bất diệt trong lòng tôi đếy =]]
Hôn chân tôi đi :sr:
CheeryChip
06-08-2009, 09:31 AM
Ôi zời ơiii ! Tôi mới xem cái cast mà đã đau hết cả ruột nên phải cm cho cô ngay r` =)). Tôi mới có 17t muh sao cô lại đem cho tôi cái nghệ danh kủa bà 30+ vào vậy ạ =)). Mờ mềnh đ.c đóng vai n`g nổi tiếng nhé =))... ảo thế =))! Fic này có vẻ vui đây =))! Cứ nghe cái cách gọi tên các nv trong truyện là đã thấy vui rồi =))!
Ôi mà cô sắp xếp như thế thỳ chik vs Bum nhé =)). Bum ghen vs anh Hyun Joong chết nhé =))!
Hôn chân tôi đi
E0 ... mụ này đ.c voi đòi 2 3` Trưng =))!
CheeryChip
06-08-2009, 09:40 AM
Ơ moon ơi ! Mà hình như m00n hỉu nhầm ý A.f.E.r r` kìa :P. A.f.E.r nói couple Gốm Cháo ở đây thì anh cháo là Ki Bum , cái anh đóng vai Yul trong truyện của ss ý :]] , chứ hem phải anh Kim Bum này đâu =))!
Mà đừng nói vs Cheer là anh Kim Bum do bác Laz thủ vai nhé =))!
A.f.E.r
06-08-2009, 09:53 AM
Ơ moon ơi ! Mà hình như m00n hỉu nhầm ý A.f.E.r r` kìa :P. A.f.E.r nói couple Gốm Cháo ở đây thì anh cháo là Ki Bum , cái anh đóng vai Yul trong truyện của ss ý :]] , chứ hem phải anh Kim Bum này đâu =))!
Mà đừng nói vs Cheer là anh Kim Bum do bác Laz thủ vai nhé =))!
Ax,sao KimBum vs KiBum loạn hết cả lên thế này.Cái anh cuối cùng trong dàn casting là Kim Ki Bum của Super Junior,còn anh Gốm là Kim Bum mờ,cái anh đóng DongChul hồi nhỏ trong East Of Eden chiếu trên vtv3 ý.
Mờ Laz là bác nào thế ah? Diễn đàn mình có người đẹp trai như KimBum sao? Hic,ảo thế
J.Bon
06-08-2009, 09:42 PM
Bà Bon Lâm Y Thần : LYT người ta hiền lắm đó nha bà, chả có......như bà đâu
Có nhầm lẫn gì không thế? Tôi tên Bon chứ đâu phải Jenny, tác giả viết fic này tặng ai chứ có phải tôi đâu mà ^^
+ Tác giả : Truyện hay nhưng có vẻ hơi gượng gạo, cố lên nhá. Bà Shin thì phải cho vào vai LYT nó mới phản diện nhau :haha"
•!¦[• Ça†|-| •]¦!•
06-08-2009, 10:17 PM
Ôi!! Sao tớ không hiểu mô tê chi rứa gì vậy trời!!
Truyện toàn tên Hàn!! Đọc khó nhớ quá!! Chắc tại tớ hay quên nên hơi khó phân biệt.
tienu
07-08-2009, 12:50 PM
Truyện chưa định hình, còn rất sơ khai :D Hình như là tùy vào hứng của téc giả (không dám gọi là tác giả nữa, post trễ quá!!)
Beauty thử nhét thêm vài chiêu tả cảnh vào thì truyện sẽ lãng mạn hơn. Cảnh vật, môi trường luôn có tác động lớn đến tâm lí con người và ngược lại :D Người ta mới có câu: Cảnh không vui sao người vui? Lòng người buồn sao cảnh vui? :D :D
Chưa rõ tính cách của Huyn Yoon lắm. Mà thấy bạn Beauty đổ phần chọn hình cho Shin ròi!! Shin nên là cái cô tóc hạt dẻ, mặt xoan, da trắng trông dễ thương cơ (pic thứ 5 gì đấy) :D :D :D
♥nAnA_kOmAtsU♥
07-08-2009, 05:54 PM
=> kimbum cuối cùng đấy
ảnh trên đó là Kim Ki Bum thành viên Super Junior mà bạn :)
Nhầm rồi =))
moonlight_beauty
09-08-2009, 06:16 PM
Ki Bum hay Kim Bum j` kệ bố nó =.=! Đắng nào mà chả là Bum, miễn sao đẹp zai là đc rồi, đòi hỏi lắm thế!
Tiếp chap 1 đây:
----------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, tại kí túc xá của nhóm CJCE....
"tít...tít...tít..."
Nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn, So Eun nửa muốn nhấc máy, nửa lại ko...
- So Eun!- Hyori ngồi xuống bên cạnh cô, miệng còn ngậm viên kẹo mút vị dâu- Sao ko nghe máy đi!
- Uhm!- Cố gắng để Huyori ko nhận thấy sự mệt mỏi trong mình, So Eun cầm chiếc điện thoại màu cam hồng xinh xắn lên.
"Yeoboseyo."
"...Anh gọi từ chiều đến giờ, sao em ko nghe máy?"
"...Em xin lỗi, em..."
"Từ chiều đến giờ, em lạ lắm!"
"Em ko sao đâu! mà có chuyện j` ko anh?"
"Lúc ở bãi cỏ, thấy em hơi lạ nên anh hỏi thăm thôi! Thôi, mai gặp ở trường em nhé"
"Araxo! Bye anh nhé"
"tút...tút...tút..."
---------------------------------
Huyn Joong bặt điện thoại xuống. Anh cảm thấy có j` đó ko ổn ở So Eun. Sao cô lại cúp máy nhanh thế? Anh còn chưa kịp nói j` cơ mà!
- Huyn Joong!- tiếng anh quản lý gọi to.
- Chuyện j` vậy?
- Chúng ta còn 1 lịch quay phim buổi tối nữa, anh quên sao?- tay quản lý vẫy vẫy cuốn sổ tay.
Huyn Joong vỗ trán, anh mải nghĩ tới So Eun mà quên mất công việc.
-Araxo!- Với lấy chiếc áo khoác trên ghế, anh bước nhanh theo tay quản lý.
---------------------------------------
- Ko ốm chứ So Eun?- Hyori đưa cho cô ly sữa.
- Ko! mình ko sao!- cô gái nhỏ nở 1 nụ cười yếu ớt.
- Trông bạn có vẻ ko đc ổn, mình có thể giúp bạn đc ko?
- Ko cần, mình... chỉ là hơi mệt, có lẽ bị trúng gió trên đồi rồi!
- So Eun à!- Hyori vuốt nhẹ mái tóc dài của cô- bạn nên giữ sức khoẻ 1 chút, chỉ còn 3 ngày nữa là tụi mình phải ra mắt rồi!
- Mình sẽ ko để buổi biểu diễn quan trọng đó bị phá hỏng đâu, cứ yên tâm!
Hyori bỗng đứng dậy, đẩy So Eun nắm xuống, đắp chăn lên người cho cô, rồi mỉm cười:
-Nên nghỉ ngơi đi! Bạn nói vậy chắc chắn mình sẽ ko tin đâu!
So Eun mỉm cười, khẽ gật đầu. Hyori bước ra ngoài và đóng cửa lại, Min Ji và Yoon Ah đã đứng bên ngoài tự lúc nào. Min Ji lo lắng lên tiếng trước:" liệu cậu ấy có sao ko?". "Ko!"- Hyori trả lời-" Hơi choáng tý ấy mà". "Nên để cô ấy nghỉ ngơi, chúng ta về phòng thôi"- Yoon Ah đề nghị. Rồi cả ba nhanh chóng tản ra, mỗi người đi về phòng của mình.
So Eun vẫn chưa ngủ. Chính xác là cô ko ngủ đc, vì... ánh mắt lúc chiều vẫn cứ quấn lấy cô. Ko hiểu người sở hữu ánh mắt ấy là ai...?
moonlight_beauty
09-08-2009, 06:47 PM
hai ngày sau...
- Hyori!- Huyn Joong kéo cô ra 1 chỗ khá kín đáo. Dáo dác nhìn trước nhìn sau, anh lên tiếng:
-Em có biết dạo này So Eun làm sao ko? cô ấy cứ tránh mặt anh suốt!
-Ko sao đâu anh!- Hyori mỉm cười- Chỉ là cô ấy hơi mệt thôi! Cô ấy cần giữ sức để ngày mai biểu diễn!
Hyun Joong thở dài. Anh lo lắng rằng So Eun ko chỉ mệt mỏi đơn thuần. Từ hôm ở đồi cỏ sau trường về, cô có những biểu hiện rất lạ. Nhưng tại sao lạ thì chính anh cũng ko thể lí giải nổi! Bỗng dưng trong lòng Hyun Joong như có lửa đốt.
-Anh yên tâm!- Hyori bỗng dưng lên tiếng- Sau buổi biểu diễn, cô ấy sẽ lại như xưa!
-Mong là vậy...!
-Em vào lớp đây! Hẹn gặp lại anh!- Hyori bỗng chạy vụt đi, để lại Hyun Joong đứng 1 mình với những tiếng thở dài (giống ông già quá =.=).
------------------------------------------------------------
Sân vận động Seoul, tối chủ nhật, 8h PM.....
-Trời ơi, ra mà xem kìa, đông nghịt người luôn!- Yoon Ah chạy vào phòng trang điểm, thông báo cho cả nhóm.
Cả 3 người còn lại phì cười. Còn Yoon Ah ngơ ngác:
- Mình nói sai chỗ nào?
Hyori nín cười, tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm:
- Ngốc ạ! Với 1 công ty lớn như AZ entertainment, thì việc tổ chức show diễn như vậy mà đông người thì chẳng có j` đáng ngạc nhiên cả! Nhất là lại có sự tham gia của nhóm Candy và Badboy ( 2 nhóm nhạc trụ cột của công ty, và sắp tới sẽ có thêm CJCE)!
Yoon Ah thộn mặt ra. Nhưng cô nàng vẫn có vẻ ấm ức lắm, vì vừa thua 1 keo mà =.=! So Eun mỉm cười nói:
-Có j` đâu! Mình cũng là lần đầu tiên đứng trên sân khấu mà! Trong nhóm mình chỉ có Min Ji là hay tham gia các Show kiểu này nhỉ! Cậu là người mẫu mà!
Min Ji chẳng nói j`, chỉ bụm miệng cười. Yoon Ah bực mình, ngúng nguẩy ngồi xuống bàn trang điểm.
-Các cô! Nhanh lên! Sắp tới màn biểu diễn của các cô rồi đấy!- Chị quản lý xinh đẹp của nhóm thò đầu vào nhắc nhở.
Cuối cùng, cả nhóm bước ra trong hình ảnh ko thể nào xinh đẹp hơn. Váy lưng cao mix với những chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng cực kì đẹp. Giày búp bê hồng, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt thì đã đẹp sẵn rồi nên trang điểm cũng cực kì nhẹ nhàng ( phong cách tiểu thư đây mà ^^).
"Và sau đây, xin hãy chào mừng sự ra mắt của nhóm nhạc nữ mới của AZ entertainment, nhóm CJCE"
Tiếng MC đã vang lên trên sân khấu. Trước khi đi, chị quản lý nháy mắt với cả nhóm:" tiến lên nào các cô gái! Hãy đốt cháy sân khấu nhé!"
Tràng pháo tay giòn giã của các fan khi nhưng giai điệu đầu tiên của bài hát đc cất lên...
Và chính lúc ấy...
"Yeoboseyo."- chị quản lý nhấc điện thoại lên nghe.
"..........."
"mo????"( cái j`?)- Tiếng chị quản lý thảng thốt...
Bão táp bắt đầu .........
Sô...cô...la
09-08-2009, 07:34 PM
Ôi mà cô sắp xếp như thế thỳ chik vs Bum nhé =)). Bum ghen vs anh Hyun Joong chết nhé =))!
=> thử xáo trộn các cặp đôi xem thế nào chứ ss! Mà Cháo vs Hyun Joong cũng đẹp đôi đấy chứ :D
@ moon: OK! Chuẩn bị chap 4 đi! Tôi sẽ post chap2 sau. Con full đang lo edit lại chap 3 :)
Mik.kun
09-08-2009, 08:10 PM
Ôi, đọc xong cái cast mà điên hết cả người vì cười :haha:
Choáng nhất là phần hình mình với bà Shin, sao lại toàn lấy diễn viên từ BOF ra thế hả Moon?
Còn bà Shin để được như thế chắc phải lột da và lột mặt đến cả nghìn lần =]]
Thôi, dẹp màn casting qua một bên; nhận xét cho fic của ba bạn Hà đây :sr::
- Thứ nhât: Fic chủ yếu là lời thoại, tâm trạng nhân vật còn mờ ảo chưa rõ ràng; cảnh vật và diễn biến tâm lí nhân vật chưa được miêu tả rõ. Điều này dễ gây nhàm chán cho các độc giả khó tính... như Laz chẳng hạn ~"~
- Thứ hai: Nội dung theo motif cũ, vì vậy Laz mong các tác giả sẽ có đột phá trong cách viết :D.
Vì mới có chap 1 nên Laz cũng chưa dám nhận xét gì nhiều.
Mong các bạn mau post thêm chap mới :x
Chúc fic đông khách và ngày tốt lành.
Thân mến -
Laz [E] :flower:.
P/s: Bạn Moon dùng luôn cả họ cả tên của Laz là Mike Kintaru ư? Như vậy rất dễ gây hiểu lầm với anh Mik-kun bên BBTĐ đấy ;]]
moonlight_beauty
10-08-2009, 02:04 AM
Đợi đấy bác ạ! Chưa hẳn là lời thoại ko đâu! Sau này sẽ có nhiều cảnh, hohohohoh...
Chap 2 có rating đấy nhá, cấm trẻ em dưới 15 tuổi (mình vưa` đủ 15, hoho)
J.Bon
10-08-2009, 02:06 AM
Jenny của bạn không biết có phải là người viết fic công chúa gì đấy k nhỉ??? :phu:
CheeryChip
10-08-2009, 03:53 AM
huhu... chờ mợ ý ra đc. cái chap 2 thỳ con gãy cổ lâu r` =))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.