Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là gì?
caycodai
05-08-2009, 10:09 PM
Nếu ai hỏi tình yêu là gì nhi?
Em sẽ cười và chỉ nghĩ về anh
Tình yêu ư? Là nỗi nhớ mong manh
Nhưng đủ lớn để da diết đợi chờ!
Tình yêu là cả những buổi hẹn hò
Anh nắm tay hôn lên bờ má nhỏ
Má thẹn thùng má đỏ màu yêu thương
Khẽ nhắm mắt bờ mỗi mềm thật mềm!
Nếu ai hỏi tình yêu có êm đềm?
Thì em sẽ lắc đầu từ chối vội
Bởi tình yêu là hỡn dỗi vu vơ
Là những lúc đợi chờ ai chẳng tới
Để cơn mưa ướt mắt người đứng đợi!
Và anh yêu nếu mà ai có hỏi,
Anh sẽ nói và trả lời ra sao?
bLueseasun
05-08-2009, 10:27 PM
Tình yêu là gì?
Mà giận hơn buồn không vô cớ
Mà vu vơ tình yêu ngây thơ
Yêu anh mà sao không nói
Hay vì lẽ gì
Mà sao giận hờn
Tình yêu là gì?
Là màu xanh của cây cỏ mới
Là màu hồng của hoa chớm nở
Là bình mình rực rỡ tia nắng
Là hoàng hôn nhuộm màu nhung nhớ
Là cơn gió vô tình đi qua
Là đôi tay nhỏ bé xinh xing
Là má lúm đồng tiền xúm xính
Là tất cả những gìMà ta thuộc về nhau
o0o_nohssiw_o0o
06-08-2009, 01:46 AM
o0o_Anh Không Biết!_o0o
Nếu em hỏi tình yêu là gì nhi?
Anh nói rằng anh có biết yêu đâu!
Nhưng.......
Nếu em hỏi xa em anh có nhớ?
Nhớ em ư? anh nguyện nhớ suốt đời!
19.z4
06-08-2009, 02:01 AM
Anh sẽ đáp yêu chỉ có 1
Mà tương tự yêu có rất nhiều
Em ơi ! nếu có ngại ngùng
Đừng ngộ nhận rằng mình đang yêu
Đừng khiến anh hạnh phúc và hy vọng
Rồi 1 ngày e sẽ lại đi xa
Hãy để anh gõ cửa trái tim kia
Bằng tấm lòng chân thành gọi là yêu
Chẳng biết người còn đợi tôi ko?
devilavatar
09-08-2009, 09:25 AM
Tình yêu là con tim thổn thức
Khi hiểu lầm, khi phải xa nàng
Và em ơi nếu ai có hỏi
Anh sẽ khai: Là nỗi nhớ nàng
caycodai
09-08-2009, 07:12 PM
Có những lúc em cứ tưởng mình hiểu
Hiểu thế nào ba chữ: Tình yêu anh
Nhưng mỗi khi giận hờn, mình xa nhau
Em bất chợt tự hỏi trái tim sầu
Tình là gì mà mang đầy nước mắt
Mà nhớ anh, nhắc mãi anh trong mơ?
Để một sớm, anh đến thật bất ngờ
Lời xin lỗi, mình làm lành, em cười.
Để bây giờ, em hiểu thêm 1 điều
Tình yêu mình ko chỉ có nước mắt
Ko chỉ có giận hờn nỗi vu vơ
Mà tình yêu là nỗi nhớ da diết
Là hạnh phúc sau mỗi lần xa cách
Anh nhẹ nhàng và trở lại bên em!
Gió_ấm
10-08-2009, 09:56 PM
Tình yêu là giấc mộng dài
Tình yêu vẻn vẹn một bài tình thơ
Yêu nhau câu chữ tình cờ
Cạn dòng thương nhớ tình thơ hết vần
Tình yêu ai bảo không cần
Ai không trot dại một lần thầm yêu
[L][Q].[Angel]
11-08-2009, 09:05 AM
Em yêu em mới giận hờn
Mới hay vô cớ làm buồn lòng anh
Cớ sao anh chẳng tin mình
Gieo bao sóng gió cuộc tình vỡ tan
Hp_VangEm
12-08-2009, 12:20 AM
Tình là dao găm...
Đâm lòng tan nát...
Tình là bụi cát...
Làm nước mắt rơi...
Tình trong cuộc đơi..
Chỉ là đau khổ...
Các bạn thấy mình nói đúng không?
LuuDuLuong
15-08-2009, 07:59 AM
Nước mắt chia ly
Duyên tình tan vỡ
Tình yêu chẳng nợ
Khóc mãi ngàn năm
Lê gót âm thầm
Lòng không thể hiểu
Tình yêu như bóng
Cứ ngỡ gần...mà xa lắc xa lơ!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.