Xem đầy đủ chức năng : Vợ chồng chưa cưới!
caycodai
05-08-2009, 09:47 PM
(Tặng chồng)
Hai đứa mình yêu nhau
Đã cưới khi nào đâu
Giống giới trẻ bây giờ
Mình gọi nhau chồng vợ!
(Chỉ gọi lén lút thôi
Kẻo mẹ cha nghe thấy
Là lằn đít như chơi!)
Vợ chồng mình yêu nhau
Thời đại của thông tin
Qua tin nhắn này nọ
Rồi những buổi hẹn hò
Âý mà lại nên đôi!
Hồi đầu mới tán vợ
Chồng bám đuôi ko rời
Hơn 4 tháng theo đuổi
Cuối cùng vợ cũng xuôi
Dâng trái tim yếu đuối
Cho kẻ ngốc là chồng!
Vợ yêu chồng tình đầu
Trong khi đó vợ là
Người đàn bà thứ hai!
Giống bao con gái khác
Vợ hờn dỗi vu vơ.
Vợ chồng mình yêu nhau
Như kẻ ngốc người khờ
Động tí là cãi cọ
Để chiều mưa hôm đó
Ướt mắt vợ biết ko?
Vợ chồng mình yêu nhau
Một tình yêu chân thành
Mong ngày đó đến nhanh
Ngày hai đứa chúng mình
Gọi vợ chồng hợp pháp!
Tình yêu qua bão táp
Luôn bền vững chồng nhỉ
Như vợ chồng chúng mình
Cặp tình nhân chưa cưới!
--------- Cỏ ----------
anhz90
06-08-2009, 07:19 AM
sao lại gọi vợ chồng
chăc chi duyên hợp pháp
nhỡ đâu mai chục chặc
làm mỗi đứa mỗi nơi
mỡi đưa một phương trời
làm sao nên chồng vợ
mà dám gọi vợ chồng
caycodai
06-08-2009, 07:17 PM
sao lại gọi vợ chồng
chăc chi duyên hợp pháp
nhỡ đâu mai chục chặc
làm mỗi đứa mỗi nơi
mỡi đưa một phương trời
làm sao nên chồng vợ
mà dám gọi vợ chồng
Gọi vợ chồng vì yêu
Vì thương và vì nhớ
Nếu ngày mai có lỡ
Mỗi người một phương trời
Ta đành kí li hôn!
Giống như những người lớn
Chỉ có điều khác là:
Ta kí bằng tim ta!
theanh_1990
06-08-2009, 09:08 PM
Nếu một mai lỡ giở
Liệu xã còn muốn nhớ
Một người ở nơi đó
Một người gọi xã iu
Vậy giờ đây thì sao
mỗi đứa một phương trời
nếu mai có gặp lại
xã còn muốn gọi xã nưa không
mún nhập bang làm sao đây cỏ cho nhập với lâu AE trò chuyện tý
Bút Xóa
07-08-2009, 09:19 AM
:menu: Cung hỉ, đã thành lập được hội rồi :say:
OHHH
Cỏ đã lớn lên rồi
Dế cũng phải lớn thôi
Liệu còn giữ nổi không
Một tình yêu vụng dại
Nắng xuân lên lấp ló
Rải đều khắp mọi nơi
Chồi non xanh mơn mởn
Dế liệu còn giữ mình
Trước những gì cám dỗ
Chỉ mình cỏ ngồi khóc
Trước vạn vật đổi thay
Thời gian đâu chờ đợi
Có chăng dế chỉ nhớ
Trong lúc dế đơn côi
Vậy bây giờ còn trẻ
Tội chi phải đợi chờ
Nếu chưa đủ tuổi ký
Làm liều phát xem sao
Miễn đừng cho nó thoát hehehe
caycodai
07-08-2009, 08:13 PM
Này chú dế kia ơi
Đã nằm trong tay cỏ
Dù ở chân trời nào
Vẫn có cỏ dế ơi!
--------- Cỏ dại thì ở đâu mà chẳng có chứ! HAHAAHHA -------------
anhz90
08-08-2009, 07:03 AM
bạn giỏi đấy boooir"hoa thương tàn cỏ thường tốt"
hoa tàn cỏ tốt thì sao chứ
biêt ko có dế ở bốn phương
dế đây cỏ cũng chớ coi thường
tung hoành ngang dọc biết phiêu lưu
bachhacdangvan
08-08-2009, 07:19 AM
Em như cỏ dại bên đường
Anh như trâu đói còn vương nhọc nhằn
Thương mình anh chẳng dám ăn
Thương em lở phận úa tàn khi khô
Đành về bụng đói miệng khô
Nhưng chân chẳng bước ngẫn ngơ ngoái nhìn
caycodai
08-08-2009, 08:05 AM
Em như cỏ dại bên đường
Anh như trâu đói còn vương nhọc nhằn
Thương mình anh chẳng dám ăn
Thương em lở phận úa tàn khi khô
Đành về bụng đói miệng khô
Nhưng chân chẳng bước ngẫn ngơ ngoái nhìn
Ơn anh trâu đói chẳng no
Mà thương đời cỏ, bụng mo về nhà
Thương anh phải kiếp trâu già
Nhìn em cỏ dại sợ là khó xơi!
bachhacdangvan
08-08-2009, 08:20 PM
Anh trâu miệng cứng răng mòn
Gặp em đời cỏ còn non chưa già
Vì em còn nhỏ anh tha
Chứ lớn thêm ít nữa ấy là anh xơi luôn
không tha đâu ha ha
caycodai
08-08-2009, 10:59 PM
Em đã 17 anh ơi
Nhắc anh câu nói người đời bảo nhau:
"17 bẻ gãy sừng trâu"
E đây 17 sợ gì trâu anh!
bachhacdangvan
09-08-2009, 03:23 AM
Bé mười bảy học đòi làm người lớn
Để được thương, yêu, ghét, giận hờn
Mười bảy tuổi em hồn nhiên mơ mộng
Cũng mơ màng, rạo rực lắm phải không?
Mười bảy tuổi, em ngở mình đã lớn
Không rong chơi, bắt bướm thả diều
Mười bảy tuổi em chập chững tình yêu
Rồi ngày tháng chập chờn trong mộng tưởng
Mười bảy tuổi em bồng bềnh tưởng tượng
Cửa tình yêu như hoa lá đầu mùa
Như trăng sao, như cầu vồng bảy sắc
Như trời vàng đang đổ mắt vào thu
Em ngây thơ không thấy những mây mù
Dăng dăng lối trên triền đồi muôn nẽo
Đường tình yêu không nào trong trẽo
Mà ngọt ngào rồi lại đắng bờ môi
Anh nguyện cầu đừng lớn nữa em ơi
Hãy hồn nhiên ngây thơ như mười bảy
Như giờ đây em đang trong độ ấy
Độ mơ màng chập chững bước vào yêu
Tặng Cỏ non 17
Anh không muốn làm trâu nữa đâu
anhz90
09-08-2009, 07:26 AM
trâu già thì mặc cho già
cỏ non phơi phới thế mà ko xơi
thật là đáng tiếc anh ơi
ko xơi cũng uổng một đời cỏ non
nêu như cỏ dại còn son
tui mà có gặp thi.........
hoavandacphong
09-08-2009, 07:44 AM
trâu già thì mặc cho già
cỏ non phơi phới thế mà ko xơi
thật là đáng tiếc anh ơi
ko xơi cũng uổng một đời cỏ non
nêu như cỏ dại còn son
tui mà có gặp thi.........
Em vẫn luôn luôn là như thế
Vẫn ngây thơ trong sáng và hồn nhiên
Đâu biết rằng có kẻ luôn thầm nhớ
Đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng em qua
.................................................. ......
Chẳng phải đó là hình ảnh đẹp nhất về người con gái sao. Đừng làm hoen ố hình ảnh đẹp đó bạn ạ
caycodai
09-08-2009, 07:26 PM
Bé mười bảy học đòi làm người lớn
Để được thương, yêu, ghét, giận hờn
Mười bảy tuổi em hồn nhiên mơ mộng
Cũng mơ màng, rạo rực lắm phải không?
Mười bảy tuổi, em ngở mình đã lớn
Không rong chơi, bắt bướm thả diều
Mười bảy tuổi em chập chững tình yêu
Rồi ngày tháng chập chờn trong mộng tưởng
Mười bảy tuổi em bồng bềnh tưởng tượng
Cửa tình yêu như hoa lá đầu mùa
Như trăng sao, như cầu vồng bảy sắc
Như trời vàng đang đổ mắt vào thu
Em ngây thơ không thấy những mây mù
Dăng dăng lối trên triền đồi muôn nẽo
Đường tình yêu không nào trong trẽo
Mà ngọt ngào rồi lại đắng bờ môi
Anh nguyện cầu đừng lớn nữa em ơi
Hãy hồn nhiên ngây thơ như mười bảy
Như giờ đây em đang trong độ ấy
Độ mơ màng chập chững bước vào yêu
Tặng Cỏ non 17
Anh không muốn làm trâu nữa đâu
Cám ơn anh người tặng em bài thơ
Để sớm nay có thiên thần gõ cửa
Ban cho em nụ cười nàng thiếu nữ.
E 17 vẫn chưa lớn hả anh?
Âý vậy mà đôi lúc em vẫn nghĩ
Mình đâu còn là trẻ con nữa đâu!
Em biết yêu, biết thương và biết nhớ
Biết giận hờn, biết cả đến ghen tuông
Nhưng có điều, em vẫn còn mơ mộng
Vẫn thiết tha thả hồn trong gió lộng
Và ngẫm nghĩ buông những vần thơ hoa
Rồi mỉm cười, cuộc sống đẹp biết bao!
Dù em biết, ngoài kia đầy bão tố
Nơi có thể dìm chết em tức khắc
Nhưng cũng có thể giúp em trưởng thành hơn!
Anh tin ko? 17 em đã lớn?
Bởi vì em biết yêu và biết nghĩ!
Bút Xóa
10-08-2009, 08:47 AM
:hiemTT:
Ôi trời, trâu kia điêu quá đi thôi
Cái gì còn nhỏ anh tha
Có mà nhìn thấy lại măm tì tì
Không biết tôi nhớ đúng không
Lẽ vì tuổi tác nên quên mất rồi
Trâu, động vật nhai - 2 lần
Nửa đêm đứt xích lên đồi dạo chơi
Hí hửng thấy bé cỏ non
Tít mắt tít mũi, trâu ta vội vàng
Về nằm ấm ách nhớ ra
Ban nãy vội quá, giờ ra thế này
Tiếc quá nên đã ói ra
Nhóp nha nhóp nhép, ngọt ngon quá chừng
Thế nên liên tưởng chuyện đời
Việc gì hấp tấp giống như "trâu" mình
Nhai đi nhai lại 2 lần
Chỉ hợp rơm rạ, cỏ già thôi trâu
Bút Xóa
12-08-2009, 10:25 AM
văn thơ tên bút xóa này thấy quen quen, cho hỏi trước đây có tham gia diễn đàn này chưa vậy.
Người nói thơ tôi giống giống
Xin người trích dẫn luôn đê
Chớ đừng đâm bâng quơ như vậy
Kẻo thế gian kia lại hiểu lầm
:so_funny::
Vườn thơ lá cải bây giờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại toàn là xì pam
Hem hiểu mod đã đi đâu
Chắc bận yêu quá nên quên nơi này
Thế nên lá cải bây giờ
Đổi thành vườn chát, ấy dà hợp hơn
Hp_VangEm
13-08-2009, 06:18 AM
vợ chồng đâu phải trò chơi...
để cho con nít buông lời lung tung...
vợ chồng là phải ngủ chung...
nửa đêm là phải lùng bùng trong chăn...
he he , the moi la vo chống chú , vo van dau phai vo chòng
101010
25-11-2009, 05:00 AM
Dạo bước lang thang đường vô hạn
Dừng bước nơi đây bởi bòng nàng
Cám ơn caycodai.
Lưu Li Tím
06-12-2009, 12:34 AM
Vợ chồng quen miệng gọi vậy thôi
Ấy Thế mà lắm khi lại thành đôi
Ai biết được trời se duyên vậy
Nhắm mắt làm liều có thế thôi........
fallen_angel8x
07-12-2009, 07:07 AM
Nhắm mắt làm liều thế là thôi
9 tháng sau thì - Ối trời ôi
Cha ngăn mẹ cản còn chưa được
Xúi dại trẻ con, cứ làm liều
*********************************
The la k dc ^ ^ Luu li the la k dc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.