din
05-08-2009, 06:32 PM
Ngày xưa , cách nay không biết bao nhiêu năm khi thời đức phật còn tại thế, vào một ngày thuyết pháp ngài đã đọc ra các câu thơ sao:"
Bấy nhiêu năm nuôi dưỡng chắt chiu
Nay tận diệt lập đời trở lại
Khắp thế giới biến di chi hải
Dùng phép màu lập lại thượng ngươn."
Khi ấy trên không trung buôn xuống những lời từ ái rằng bởi con người tạo nhiều nghiệp ác ta muốn tân diệt cho rồi nhưng vì thương xót chúng sanh trong đời mạt pháp nên ta cho chung nó một thời gian sửa chữa để sau này không mắc phải tai kiếp mà tự chúng nó đã gây ra , vừa lúc đó trên không lại có vang vọng xuống những dòng thơ:"
Năm Dần kết thúc thế gian
Bởi do nghiêp ác chúng ban tạo nhiều
Nay vì từ ái đạo lành
Nên ta quyết chí tuyệt đời ngàn thu
Lúc ấy đức thế tôn nói sau náy bởi văn minh khoa học của thế giới phát triển mạnh sẽ tạo ra các đại dịch bệnh tận diệt tất cả loài người trên toàn cầu bởi những điều ác nghiệt mà chúng đã tạo ra.
Cho nên nếu mỗi người chúng ta muốn thoát khỏi các đại dịch bệnh thì chỉ có một điều duy nhất là tu hành thì mới thoát khỏi các đại dịch sẽ bùng phát tiếp theo.
thank các bạn đã đọc đoạn văn này , các bạn nghĩ sau về nó xin cho mình biết ý kiến nha.:thatall:
Bấy nhiêu năm nuôi dưỡng chắt chiu
Nay tận diệt lập đời trở lại
Khắp thế giới biến di chi hải
Dùng phép màu lập lại thượng ngươn."
Khi ấy trên không trung buôn xuống những lời từ ái rằng bởi con người tạo nhiều nghiệp ác ta muốn tân diệt cho rồi nhưng vì thương xót chúng sanh trong đời mạt pháp nên ta cho chung nó một thời gian sửa chữa để sau này không mắc phải tai kiếp mà tự chúng nó đã gây ra , vừa lúc đó trên không lại có vang vọng xuống những dòng thơ:"
Năm Dần kết thúc thế gian
Bởi do nghiêp ác chúng ban tạo nhiều
Nay vì từ ái đạo lành
Nên ta quyết chí tuyệt đời ngàn thu
Lúc ấy đức thế tôn nói sau náy bởi văn minh khoa học của thế giới phát triển mạnh sẽ tạo ra các đại dịch bệnh tận diệt tất cả loài người trên toàn cầu bởi những điều ác nghiệt mà chúng đã tạo ra.
Cho nên nếu mỗi người chúng ta muốn thoát khỏi các đại dịch bệnh thì chỉ có một điều duy nhất là tu hành thì mới thoát khỏi các đại dịch sẽ bùng phát tiếp theo.
thank các bạn đã đọc đoạn văn này , các bạn nghĩ sau về nó xin cho mình biết ý kiến nha.:thatall: