PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nợ!



Gió_ấm
05-08-2009, 07:57 AM
Nợ tiền trả trả vay vay
Nợ đời năm tháng thêm dày thêm sâu
Nợ Tình nợ đến bạc đầu
Nợ duyên đeo đẳng đa sầu đa mang

thiên sứ trắng
09-08-2009, 07:40 PM
lòng vương bao nỗi sầu tơ
tiền tình đều nợ bây giờ trách ai
ngày dài rùi lại ngày dài
nợ tiền chồng chất nợ tình đậm sâu

congaigiaitoan_5
10-08-2009, 04:41 AM
Thơ hay thơ dở mần răng?
Tùy tâm tùy lúc ta làm thơ chăng?
Bài thơ ăn nợ tình ân oán chăng?
Nhỡ sao lại toàn nợ nân?
Nợ chi nợ hoài mần răng?
Nợ tình tuyệt tình vẫn là thế thôi
Khuyên ít câu có phải chăng?
Bạn kia hỡi ôi trả nợ đi!:sr:

Gió_ấm
10-08-2009, 09:48 PM
Mang thân đi trả nợ đời
Bao năm bao tháng bao lời khen chê
Dốc tình trả nợ tình nhân thế
Trả hết đa mang vướng nợ sầu

prettyanhthu
12-08-2009, 02:47 AM
Thân nào trả được nợ đời
Ai nào có thể lấy lời mà trao
Dù lấy tất cả ước ao
Ai đây trả hết biết bao nợ đời

Gió_ấm
12-08-2009, 10:17 PM
không trả được hết thì tra it thôi ,mỗi ngày một ít thể nào cũng hết
Sống một ngày một ngày trả nợ
Nợ nhân gian nợ nghĩa nợ tình
Sống một ngày hết mình để sống
Biết ngày mai còn có hay không

prettyanhthu
14-08-2009, 12:09 AM
Làm sao trả nợ cho hết được đây
Nợ nần chồng chất lên cao mỗi ngày
Trả mãi mỗi ngày một ít...nhưng mà
Mỗi ngày cũng cứ vay nữa nợ đây

LuuDuLuong
15-08-2009, 07:34 AM
Thôi thì cứ phủi sạch tay

Tình đời vướng nợ người ta như mình

Chết rồi cũng hết mà thôi

Chất chồng năm tháng lôi thôi cuộc đời!