Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cậu nè , học tốt nhé , tạm biệt !



thu tim
04-08-2009, 10:53 PM
*tớ biết.
cậu mà đọc được những lời này là sẽ muốn chạy sang nhà giáo huấn lại tớ ngay
nhưng thôi , tớ liều lần hai vậy
cậu nhóc ham chơi , tinh nghịch quậy phá
cậu luôn làm cha mẹ , thầy cô buồn phiền
nhưng cậu nè
lo học đi
cậu có thấy tương lai mình không
* ừm , học
cậu ghét lắm phải không?
con trai mà, ,tớ biết
cậu học giỏi nhưng ham chơi
nhìn về tương lai , ngày mai đi cậu
cậu giờ đã là học sinh lớp 10 rồi
lớn rồi , không bé bỏng gì
cố gắng mà học cho tốt nha
tớ sẽ không thể bên cậu
âm thầm giúp đỡ cậu nữa
vậy nên cậu phải cố mà học
cậu không kém cỏi , cậu chỉ chưa cố gắng mà thôi
tớ quý mến cậu
vì đằng sau sự ương bướng ,cố chấp đó
là một cậu nhóc hoàn toàn tĩnh lặng
cậu luôn lắng nghe , cậu hiểu tớ nói gì và mong muốn gì
cậu sẽ làm được , và thực hiện được ước mơ của cậu
cố lên nhé , cậu
cậu trong mắt tớ sẽ mãi mãi là cậu bạn có tính trẻ con
mãi mãi , học tốt nhé , tớ mến cậu
thân.......................................:)

PeNy
04-08-2009, 11:17 PM
Có lẽ cậu nhox nghe sẽ ko bưồn đâu !

nhoc xinh cute
05-08-2009, 04:47 AM
có phải chỉ là Cậu zới Tớ bình thường hok nhỉ ...thí bạn wan tâm Ấy wé he'

thu tim
05-08-2009, 05:58 PM
ừ , có lẽ ko bình thường đâu , với tớ cậu ấy thật đặc biệt , tớ luôn hiểu và luôn muốn lắng nghe cậu ấy ,...từ sâu thẳm trong trái tim và linh hồn...với tất cả...:)

PeNy
05-08-2009, 06:30 PM
Khi yêu ai cũng mưốn nghe nhau nói, mưốn gần nhau , mưốn dành tất cả cho ng` ấy mà ko cần đòi hỏi lại gì !^^ thường thì cho đi sẽ có nhận lại thui.

thu tim
05-08-2009, 10:43 PM
ừm , ko phải là tình yêu đâu bạn , mà chỉ là hơn tình bạn thôi , một cảm giác quý mến , luôn muốn bên cạnh để giúp đỡ , nhưng ko phải là yêu , tớ cũng ko biết gọi là gì , chắc là bạn thân thôi ,...hoặc ko giải thích được:thatall: