PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mọi người ơi mình buồn qua.ai cho mình lời khuyên với :((



meoden2109
04-08-2009, 11:00 AM
Mình yêu 1 người con gái rất đậm sâu,không sao dứt ra được,ngay cả hi sinh tất cả cũng có thể làm vì nàng....vậy mà 1 lúc nàng yêu 2 ngươi...
Người đó yêu cả 2 nhưng không thể nào dứt ra được,ng đó cũng khổ tâm lắm...
Bạn ấy yêu mình thật sư,yêu cho chính bản thân bạn ấy,còn người kia là gánh nặng gia đình Do 1 lần giận nhau mình đã chia tay bạn ấy 1 thời gian và trong thời gian đó người kia đã về ra mắt bố mẹ bạn ấy,nếu đổi lại đó là mình thì có lẽ giờ bọn mình đã thành đôi rồi.Vì vậy bạn ấy không thể trở thành đứa con lẳng lơ trước mắt bố mẹ vì bố mẹ bạn ấy cũng khó tính
Mình không biết phải làm sao nữa. người kia của bạn ấy đi tàu nên không ở bên cạnh đươc.trong khoảng thời gian này anh ta được về 3 tháng,mình đã bảo bạn ấy chọn lựa và bạn ấy đã không chọn ai.Nhưng mình không từ bỏ đâu,bạn ấy bảo 3 tháng nữa để tìm hiểu người kia...xem có hợp hay không,mình phải xa bạn ấy 3 tháng.Sau 3 tháng nếu bọn mình còn tình cảm với nhau thì sẽ đến với nhau...nhưng mình sợ quá,liệu 3 tháng nữa hi vọng của mình chấm dứt thì sao???
Ai cho mình lời khuyên với,bây giờ mình không thể đến với bạn ấy,cũng chỉ biết buồn bã,nhớ nhung,hi vọng thôi...Liệu mình có nên tiếp tục hi vọng và chờ đợi không????
hay hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều :ow:

Mr_Chuột
04-08-2009, 11:07 AM
Trong chuyện tình cảm ko thể cố chấp dc đâu bạn à , mình hiểu hoàn cảnh và cảm giác của bạn mà :D
Và mình nghĩ cô ấy cũng đang cảm thấy khó xử lắm , hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ đi
Mỗi người nhường 1 bước vậy....
Bạn chỉ có 2 sự lựa chọn :)
- 1 là lánh mặt cô ấy đi và quên đi cô ấy
- 2 là cố gắng ở bên cạnh và trò chuyện với cô ấy như 1 người bạn
Ở trên bạn đã nói bạn sẽ làm tất cả vì cô ấy mà :)
Cô lên nhé !!!

meoden2109
04-08-2009, 11:16 AM
Nhưng làm bạn thì phải nhìn ngta bên ng khác,khó chịu lắm,có cách nào dễ chịu hơn không,hì hì
Mình đùa đấy,cảm ơn bạn , có lẽ mình nên lánh mặt , nhưng mình sẽ không quên cô ấy đâu , sau 3 tháng nếu tình hình tốt thì mình sẽ theo đuổi tình yêu của minh tiếp
nhưng không còn cách nào nữa sao :((
3 tháng dài lắm :((((((

Mr_Chuột
04-08-2009, 11:19 AM
Nhưng làm bạn thì phải nhìn ngta bên ng khác,khó chịu lắm,có cách nào dễ chịu hơn không,hì hì
Mình đùa đấy,cảm ơn bạn , có lẽ mình nên lánh mặt , nhưng mình sẽ không quên cô ấy đâu , sau 3 tháng nếu tình hình tốt thì mình sẽ theo đuổi tình yêu của minh tiếp
nhưng không còn cách nào nữa sao :((
3 tháng dài lắm :((((((

Mình rất hiểu cảm giác của bạn là đằng khác :timvo::so_funny:
Khó chịu bực mình (ghen) là chuyện bình thường thôi bạn à :so_funny:
Vậy mới nói lên bạn yêu người ta :D
Nhưng cố gắng đi nhé :D

ps : cười chứ ko vui tí nào đâu (từng trải qua hoàn cảnh của bạn )

meoden2109
04-08-2009, 11:21 AM
Thật á,vậy chuyện đó như thế nào rồi ,bạn có tìm được hạnh phúc không

trungnhut
04-08-2009, 05:10 PM
Quan trọng là ở cô ấy thôi bạn à, nếu cô ấy yêu bạn thì chuyện chàng kia về ra mắt chẳng là vấn đề gì. Như mình đây, cha mẹ người ta rất thương mình, tin tưởng mình, đòi gã con gái cho mình. Nhưng người ta đã thay lòng thì có cố mấy cũng chẳng xong.

Chắc rằng cô gái của bạn còn trẻ nên mới có chuyện "yêu cùng lúc 2 người". Có lẽ bạn nên cho cô ấy đọc bài Thích - Thương và Yêu c (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=337135)ủa mod tocduoiga :D. Sống là không chờ đợi, hãy nhanh tay hành động, 3 tháng đủ để cô ấy quên bạn. Mình tin là bạn sẽ hỏi mình nên làm gì ? Mình cũng chẳng biết thế nào nữa vì mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh của bạn, mình đã chờ đợi và sau 1 time chờ đợi mình đã biết cô ấy đã thương người khác. Theo ý mình, lúc này bạn nên quan tâm cô ấy 1 cách âm thầm, ví dụ tặng quà này nọ nhưng đừng để cô ấy biết là bạn tặng. Con gái là chúa rắc rối, cô ấy nói 3 tháng chỉ là để hoãn binh, khi đến 3 tháng thấy ko ổn sẽ có 1 mốc thời gian chờ đợi mới nữa cho bạn :D.

Hy vọng sẽ bị dập tắt khi ta không có cố gắng. Cố lên bạn nhé :)

meoden2109
04-08-2009, 08:05 PM
Đúng đấy , mình cũng có nỗi lo như bạn nói , chỉ sợ 3 tháng sau mình sẽ chẳng còn là gì trong mắt người ta nữa , tất cả những kỉ niệm sẽ quên hết và nhạt phai thôi.Theo bạn quan tâm âm thầm ngoài tặng quà còn gì nữa không???
Trong 3 tháng nữa có sinh nhật của mình , chẳng biết người ta có nhớ không nữa :(
Mình muốn cố gắng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa :(

alone_hix
04-08-2009, 08:21 PM
trong tình iu, mình nghĩ ko thể chia sẻ đươc.Làm sao mà cô ấy lại có thể iu một lúc hai ngươi???Cô ấy bảo sau ba tháng sẽ cho bạn câu trả lời, nhưng như thế chẳng khác nào đang đanh đố nhau cả.Nếu người cô ấy chon ko phải là bạn thì sao,chăng lẽ 3 tháng mệt mỏi đó của bạn chỉ là vô nghĩa sao?
Sao bank ko thử quên cô ấy đi để làm một điều gì khác có ý nghĩa hơn là đợi chò(chính bạn cũng bít cơ hội wa mong manh mà )
Cái gì thuộc về bạn thi sẽ thuộc về bạn....^;^ Chúc bạn zui ze

boyhandsome_9x
04-08-2009, 08:31 PM
mình nghĩ nếu vạy thì bạn ko ffai bùn đâu,người càn fai bùn la ngươi con gai kia vi co ta da mat mot ngươi yeu chu ban dau may ngươi yeu dau dung hok:)

nên bạn cứ zui ze di dừng bận tâm cxhuyeenj đó nũa
minh cung vay mà mình cứ co quen di thi se ko sao ca ban ak
nếu bạn cảm tháy bùn thi hay di choi di điều đó sẽ giúp bạn giai toa tâm lí đó

các bạn thấy mjnk noi dúng hok:

trungnhut
04-08-2009, 11:27 PM
Đúng đấy , mình cũng có nỗi lo như bạn nói , chỉ sợ 3 tháng sau mình sẽ chẳng còn là gì trong mắt người ta nữa , tất cả những kỉ niệm sẽ quên hết và nhạt phai thôi.Theo bạn quan tâm âm thầm ngoài tặng quà còn gì nữa không???
Trong 3 tháng nữa có sinh nhật của mình , chẳng biết người ta có nhớ không nữa :(
Mình muốn cố gắng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa :(

Bạn đừng quan trọng hoá vấn đề của bản thân bạn, đừng chú tâm đến cái sinh nhật của bạn, cho dù cô ấy không nhớ thì cũng không có gì để buồn. Hãy cố gắng cho cô ây hiểu rằng bạn là người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Bạn cứ đồng ý là sẽ chờ đợi cô ấy 3 tháng, nói thì nói như vậy thôi chứ đừng có ngồi chờ thật nhá. Bạn hãy tìm hiểu xem cô ấy thường tiếp xúc với bạn bè nào nhất, hãy tìm cách làm quen họ và moi thông tin từ họ. Tìm hiểu xem cô ấy đang cần gì và ra tay 1 cách âm thầm :D. Ví dụ như thấy túi xách cô ấy đã cũ thì mua 1 cái và tìm cách nào gửi cho cô ấy mà cô ây sẽ ko biết là quà của ai :D. Nói chung là bạn hãy xem như mình đang chinh phục và theo đuổi lại trái tim 1 cô gái.

pe_shiva_kute
05-08-2009, 12:09 AM
Mình yêu 1 người con gái rất đậm sâu,không sao dứt ra được,ngay cả hi sinh tất cả cũng có thể làm vì nàng....vậy mà 1 lúc nàng yêu 2 ngươi...
Người đó yêu cả 2 nhưng không thể nào dứt ra được,ng đó cũng khổ tâm lắm...
Bạn ấy yêu mình thật sư,yêu cho chính bản thân bạn ấy,còn người kia là gánh nặng gia đình Do 1 lần giận nhau mình đã chia tay bạn ấy 1 thời gian và trong thời gian đó người kia đã về ra mắt bố mẹ bạn ấy,nếu đổi lại đó là mình thì có lẽ giờ bọn mình đã thành đôi rồi.Vì vậy bạn ấy không thể trở thành đứa con lẳng lơ trước mắt bố mẹ vì bố mẹ bạn ấy cũng khó tính
Mình không biết phải làm sao nữa. người kia của bạn ấy đi tàu nên không ở bên cạnh đươc.trong khoảng thời gian này anh ta được về 3 tháng,mình đã bảo bạn ấy chọn lựa và bạn ấy đã không chọn ai.Nhưng mình không từ bỏ đâu,bạn ấy bảo 3 tháng nữa để tìm hiểu người kia...xem có hợp hay không,mình phải xa bạn ấy 3 tháng.Sau 3 tháng nếu bọn mình còn tình cảm với nhau thì sẽ đến với nhau...nhưng mình sợ quá,liệu 3 tháng nữa hi vọng của mình chấm dứt thì sao???
Ai cho mình lời khuyên với,bây giờ mình không thể đến với bạn ấy,cũng chỉ biết buồn bã,nhớ nhung,hi vọng thôi...Liệu mình có nên tiếp tục hi vọng và chờ đợi không????
hay hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều :ow:
Mình hỉu cảm giác của bạn , hãy chúc cô ấy hạnh phúc đi bạn , hãy hành động theo sự mách bảo của trái tim bạn ....TRong chuyện này , tớ k giúp đc nhưng vẫn mong bạn sống tốt ....chúc hạnh phúc :sr:

Ronglua9x
05-08-2009, 01:10 AM
Mình yêu 1 người con gái rất đậm sâu,không sao dứt ra được,ngay cả hi sinh tất cả cũng có thể làm vì nàng....vậy mà 1 lúc nàng yêu 2 ngươi...
Người đó yêu cả 2 nhưng không thể nào dứt ra được,ng đó cũng khổ tâm lắm...
Bạn ấy yêu mình thật sư,yêu cho chính bản thân bạn ấy,còn người kia là gánh nặng gia đình Do 1 lần giận nhau mình đã chia tay bạn ấy 1 thời gian và trong thời gian đó người kia đã về ra mắt bố mẹ bạn ấy,nếu đổi lại đó là mình thì có lẽ giờ bọn mình đã thành đôi rồi.Vì vậy bạn ấy không thể trở thành đứa con lẳng lơ trước mắt bố mẹ vì bố mẹ bạn ấy cũng khó tính
Mình không biết phải làm sao nữa. người kia của bạn ấy đi tàu nên không ở bên cạnh đươc.trong khoảng thời gian này anh ta được về 3 tháng,mình đã bảo bạn ấy chọn lựa và bạn ấy đã không chọn ai.Nhưng mình không từ bỏ đâu,bạn ấy bảo 3 tháng nữa để tìm hiểu người kia...xem có hợp hay không,mình phải xa bạn ấy 3 tháng.Sau 3 tháng nếu bọn mình còn tình cảm với nhau thì sẽ đến với nhau...nhưng mình sợ quá,liệu 3 tháng nữa hi vọng của mình chấm dứt thì sao???
Ai cho mình lời khuyên với,bây giờ mình không thể đến với bạn ấy,cũng chỉ biết buồn bã,nhớ nhung,hi vọng thôi...Liệu mình có nên tiếp tục hi vọng và chờ đợi không????
hay hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều :ow:
bạn nên hành động theo tình iêu của bạn với người đó bạn ạ