matphuonghuongvt
04-08-2009, 05:50 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c231/TheLoveKiller/d13u_danhwen/picture.gif
….. DướI bãI biễn vắng lặng, đang có 2 tâm hồn cô đơn đang thẩn thờ nhìn xa xa về phía mặt trờI lặn.
Một anh chàng ngồI thơ thẩn trên tảng đá…lắng nghe tiếng sóng đập dào dạt . Trong tay anh nắm chặt một sợI dây chuyền. Nhè nhẹ giơ sợi dây chuyền lên trứơc mặt mình, anh ngắm nó một hồi lâu…
Vúttt!!
Bỗng dưng, anh quăng thật mạnh sợI dây chuyền xuống bãI cát…rồI từ từ quay lưng bỏ đi.
Âyy daa!!!
- “Đứa trờI đánh nào vậyy??!!”
“Nạn nhân” là một cô nàng xinh xinh, liền nhăn mặt, méo mỏ quay tớI quay lui tìm “hung thủ“ đã quăng sợI dây chuyền lên đầu mình.
Cô nàng liền cuốI xuống nhặt lấy sợI dây chuyền ấy.
- “ Một nữa tráI tim… dường như một nửa còn lạI đã nằm trên sợI dây chuyền khác!!”
Cô nàng lập tức đeo sợI dây chuyền ấy lên cổ mình và nắm chặt lấy trong vòng bàn tay.
- “Chà!! Có khi nào một nữa tráI tim kia cũng sẽ là một nữa của mình không ha?”_ cô nàng vừa đi dọc bờ biển vừa mơ mộng._ “Ông trờI ơi..Xin hãy giúp con tìm được một nữa tráI tim ấy nhé!”
……......................
http://www.ohbrand.com/userfiles/23738.jpg
Có ai ngờ rằng, khi sợI dây chuyền đó được đeo lên cổ nàng là lúc một tình yêu mãnh liệt đã tìm đến vớI cô nàng.
Đây có thể gọI là định mệnh! Định mệnh để kéo hai tâm hồn nhỏ bé này lạI vớI nhau, để kết thành một chuyện tình yêu lãng mạn….
--------------------------------------------------
Một ngày nắng tươi tắn, không khí thoải mái, bầu trời trong lành…
Mỹ Trân hứng thú dắt cô chó Lucky của mình đi dạo một vòng để tâm trạng được thoải mái một chút.
Cô nàng thở dài....
- "Haiiiizzzz...."
- "Không lẽ...mình sẽ không tìm được tình yêu thật sự hay sao?? Đã qua 9 mốI tình rồi.....9 mốI tình đều không thành…. Bây giờ mình chỉ có thể cô đơn lẻ loi một mình, thật không dám tin vào ngườI con trai nào hết nữa rồi ....Tòan là giả dốI!"
*Gâu Gâu..*
Một chú cún xinh màu nâu đứng sựng lại khi nhìn thấy cô nàng Lucky!
Chú cún liền phóng như tên rượt đuổi theo Lucky vòng vòng như đang nô đùa với nhau.
- "Này này Jack!! Đứng lại!!!"_ một anh chàng thật "kute" xuất hiện trước mặt Trân.
Mỹ Trân ngước mặt lên nhìn chủ nhân của chú cún xinh ấy.
- "Wah! Đẹp...trai quá!"_ Mỹ Trân trợn tròn mắt nhìn hắn không chớp mắt.
- "Luckyy!! Đứng lại!!"_Mỹ Trân chạy theo sau Lucky.
Nhưng hai chú *** dường như không thèm để ý lời nói của chủ nhân mà cứ đùa giỡn với nhau không ngừng.
- "Á!!"_ bỗng dưng Mỹ Trân thốt lên.
Sợi dây đeo cỗ của Lucky siết chặt lấy xung quanh người Trân.
- "Heyy!!"_ hắn cũng bị chú cún ấy xoắn dây xung quanh người.
Lúc này, hai người như bị trói dính chặt nhau.
Khuôn mặt của hai người kề sát nhau như sắp… kiss!!
- "Này....Tránh ra coiiii!!!!" _ Mỹ Trân dùng vai mình đẩy hắn.
- "Cô nên tránh ra mới đúng!!!"_ hắn cũng đẩy lại.
Mỹ Trân đang cố gắng dùng sức để tháo sợi dây đeo cổ của Lucky ra thì hai chú *** lại càng siết chặt hơn.
Chợt nhiên, hắn trợn tròn mắt nhìn sợI dây chuyền Trân đang đeo.
- “Nàyy!! SợI dây chuyền đó đâu ra cô có vậy?!”_Hắn nạt lớn.
Trân nhíu mày, nạt lạI._ “Nàyy!! Con trai gì bất lịch sự vậyy!! Làm gì nạt nộ vào mặt con gáI vậy hả?! Anh tưỡng anh là ai?? SợI dây chuyền này tui lượm được, liên wan gì tớI anhh!!!”
Hắn vùng người, cánh tay cố sức vớ lấy sợi dây chuyện nhưng vô vụng, hai cánh tay anh đã bị xiết chặt bởi sợi dây.
- “Trả lại cho tôi!!!”_ lúc này hắn càng vũng vẫy mạnh hơn khiến hai người té nhào xuống đất.
- "Hả???"
Mỹ Trân ngạc nhiên trợn mắt nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn.
- "Sao....sao...sao bỗng dưng khuôn mặt hắn dính sát khuôn mặt của mình thế nhỉ?????"_ Mỹ Trân đưa mắt nhìn xuống môi mình thì....
- "Hmmm...!!!!" .
Mọi người xung quanh đứng nhìn họ bàn tán xôn xao.
Còn hai người họ chẳng thèm quan tâm mà lao vào cuộc cãi lộn đầy gây cấn.
- “Tránh raaaa tên dê xòmm!!”
- “Trả lại sợi dây chuyền cho tôi!!!”
- “Anh có tin tôi báo cảnh sát không?! Sợi dây chuyền này bây giờ là của TÔI!!”
- “Nhưng cô không được wuyền đeo nó!!”
- “Tại sao tôi lại không có wuyền??”
- “Đừng nói nhiều…tháo sợi dây chuyền đó ra mau!!”
- “Anh nằm mơ đi!!!!”_ Trân lè lưỡi.
- “Cô…!!!”
Lúc này, Một người đàn bà ở gần đó lên tiếng, cười chế nhiễu.
- “Này hai cháu, muốn giải wuyết chuyện yêu đương thì kiếm chỗ nào vắng vẻ mà giải wuýêt! Ở chỗ công cộng mà làm những chuyện như vậy thì thật là xấu hổ quá!!”
Hai người lúc này mới phản tỉnh là mình đang nằm ngổn ngang ở ngoài đường.
- "Trời ơiiii, tôi độn thổ chắc cũng không che được khuôn mặt xấu hỗ của tôi......sao này tôi làm sao dám nhìn mặt mọi người đây...."_ Mỹ Trân vùng vẫy người.
- "Có sao đâu...Khuôn mặt cô cũng chẵng có gì đẹp, nên không cần ai xem đâu...."_ hắn vẫn bình tĩnh như ko có chuyện gì xãy ra.
- "Này!!!! Chuyện đã như vậy, anh còn nói không sao hả???? Anh có biết...nụ hôn đầu tiên này của tôi rất wan trọng lắm ko??????"
- "Có gì mà wan trọng....chỉ là một nụ hôn bỏ đi...chẵng có gì wan trọng đối với tôi cả..."
- "Bỏ....bỏ đi.???"_ Trân tức tưởi nhìn hắn.
- "Này...tìm cách tháo dây ra đi.... Mọi người đang nhìn tôi với cô bằng cặp mắt soi mói kìa!!"*
Mỹ Trân vùng vẫy người.
- "Thiệt là xui xẽo!!!!"
- "Tôi mới người xui xẽo, tự dưng bị cô dê vô lý....thiệt là xui hết chỗ nói!!!!"
- "Này...này....đính chánh lại đi!!! Ai dê ai hả?????"
Hắn không thèm nghe lời nói của Trân, mà đang...dụ dỗ chú cún của hắn.
- "Lại đây nào Jack!! Ngoan nào....."_hắn vẫy vẫy gọi Jack,
- "Này....cô cũng phải dụ dỗ cô *** của cô nữa chứ!! Không lẽ muốn bám theo tôi luôn à??"_ hắn đẫy người Trân.
- "Anh lo cho con cún của anh đi......Lucky~ Lucky! Lại đây nào cưng!!!"
- "Nó là con *** cái mà đặc tên là Lucky à, nhảm thế!!!"
- "Mắc mớ gì anh......Miễn sao, nó luôn luôn đem may mắn cho tôi là được!!"
- "Vớ vẫn!"
Cuối cùng, hắn cũng dựt được sợi dây đeo cỗ của Jack, còn Trân cũng tháo ra được sợi dây của Lucky.
- "HỪ!! Làm dơ hết quần áo của tôi....."
- "Này...nãy giờ cô đè lên người tôi không, tôi mới là người bị dơ còn la lối um sùm nữa à...."
- "Mặc kệ....lại đây nào Lucky, sao cưng lại thích chú cún ấy của tên khùng này chứ hả??? Chị sẽ kiếm cho cưng một anh chàng cún khác đẹp trai hơn nhaaa!!!"
- "Cô....."_ hắn liền ôm lấy Jack._"Jack~~ Không cần loại *** cái lẵng lơ ấy đâu, vừa dê vừa xấu, sau này tao sẽ kiếm cho mày một cô nàng *** người mẫu cho mày ha!!"
- "Xí!!! Sau này, đừng để con *** của anh kiếm chuyện với cưng của tôi nghe chưa???"
- "Hừ!! Không nói nhiều… Trả lại sợi dây chuyền của tôi đâyyy!!!”
- “Sao cái tên này nhớ dai thế nhỉ?! Nảy giờ tưởng hắn wên mất rồi!”
Trân đứng im lặng một hồi lâu, lập tức la lớn lên.
- “Ahh Cảnh sát tới kìa!!”_ cô nàng chỉa tay ra phía sau lưng anh.
Hắn nhìn theo phía sau nhìn tới nhìn lui một lâu rồi way sang lại.
- “Có đâu…….”_ Anh chàng trợn tròn mắt._ “Hả??? 0_o chạy đâu mất tiêu rồi???? Con nhỏ này..Láu cá thật!”
------------------------------------------------------------------
….. DướI bãI biễn vắng lặng, đang có 2 tâm hồn cô đơn đang thẩn thờ nhìn xa xa về phía mặt trờI lặn.
Một anh chàng ngồI thơ thẩn trên tảng đá…lắng nghe tiếng sóng đập dào dạt . Trong tay anh nắm chặt một sợI dây chuyền. Nhè nhẹ giơ sợi dây chuyền lên trứơc mặt mình, anh ngắm nó một hồi lâu…
Vúttt!!
Bỗng dưng, anh quăng thật mạnh sợI dây chuyền xuống bãI cát…rồI từ từ quay lưng bỏ đi.
Âyy daa!!!
- “Đứa trờI đánh nào vậyy??!!”
“Nạn nhân” là một cô nàng xinh xinh, liền nhăn mặt, méo mỏ quay tớI quay lui tìm “hung thủ“ đã quăng sợI dây chuyền lên đầu mình.
Cô nàng liền cuốI xuống nhặt lấy sợI dây chuyền ấy.
- “ Một nữa tráI tim… dường như một nửa còn lạI đã nằm trên sợI dây chuyền khác!!”
Cô nàng lập tức đeo sợI dây chuyền ấy lên cổ mình và nắm chặt lấy trong vòng bàn tay.
- “Chà!! Có khi nào một nữa tráI tim kia cũng sẽ là một nữa của mình không ha?”_ cô nàng vừa đi dọc bờ biển vừa mơ mộng._ “Ông trờI ơi..Xin hãy giúp con tìm được một nữa tráI tim ấy nhé!”
……......................
http://www.ohbrand.com/userfiles/23738.jpg
Có ai ngờ rằng, khi sợI dây chuyền đó được đeo lên cổ nàng là lúc một tình yêu mãnh liệt đã tìm đến vớI cô nàng.
Đây có thể gọI là định mệnh! Định mệnh để kéo hai tâm hồn nhỏ bé này lạI vớI nhau, để kết thành một chuyện tình yêu lãng mạn….
--------------------------------------------------
Một ngày nắng tươi tắn, không khí thoải mái, bầu trời trong lành…
Mỹ Trân hứng thú dắt cô chó Lucky của mình đi dạo một vòng để tâm trạng được thoải mái một chút.
Cô nàng thở dài....
- "Haiiiizzzz...."
- "Không lẽ...mình sẽ không tìm được tình yêu thật sự hay sao?? Đã qua 9 mốI tình rồi.....9 mốI tình đều không thành…. Bây giờ mình chỉ có thể cô đơn lẻ loi một mình, thật không dám tin vào ngườI con trai nào hết nữa rồi ....Tòan là giả dốI!"
*Gâu Gâu..*
Một chú cún xinh màu nâu đứng sựng lại khi nhìn thấy cô nàng Lucky!
Chú cún liền phóng như tên rượt đuổi theo Lucky vòng vòng như đang nô đùa với nhau.
- "Này này Jack!! Đứng lại!!!"_ một anh chàng thật "kute" xuất hiện trước mặt Trân.
Mỹ Trân ngước mặt lên nhìn chủ nhân của chú cún xinh ấy.
- "Wah! Đẹp...trai quá!"_ Mỹ Trân trợn tròn mắt nhìn hắn không chớp mắt.
- "Luckyy!! Đứng lại!!"_Mỹ Trân chạy theo sau Lucky.
Nhưng hai chú *** dường như không thèm để ý lời nói của chủ nhân mà cứ đùa giỡn với nhau không ngừng.
- "Á!!"_ bỗng dưng Mỹ Trân thốt lên.
Sợi dây đeo cỗ của Lucky siết chặt lấy xung quanh người Trân.
- "Heyy!!"_ hắn cũng bị chú cún ấy xoắn dây xung quanh người.
Lúc này, hai người như bị trói dính chặt nhau.
Khuôn mặt của hai người kề sát nhau như sắp… kiss!!
- "Này....Tránh ra coiiii!!!!" _ Mỹ Trân dùng vai mình đẩy hắn.
- "Cô nên tránh ra mới đúng!!!"_ hắn cũng đẩy lại.
Mỹ Trân đang cố gắng dùng sức để tháo sợi dây đeo cổ của Lucky ra thì hai chú *** lại càng siết chặt hơn.
Chợt nhiên, hắn trợn tròn mắt nhìn sợI dây chuyền Trân đang đeo.
- “Nàyy!! SợI dây chuyền đó đâu ra cô có vậy?!”_Hắn nạt lớn.
Trân nhíu mày, nạt lạI._ “Nàyy!! Con trai gì bất lịch sự vậyy!! Làm gì nạt nộ vào mặt con gáI vậy hả?! Anh tưỡng anh là ai?? SợI dây chuyền này tui lượm được, liên wan gì tớI anhh!!!”
Hắn vùng người, cánh tay cố sức vớ lấy sợi dây chuyện nhưng vô vụng, hai cánh tay anh đã bị xiết chặt bởi sợi dây.
- “Trả lại cho tôi!!!”_ lúc này hắn càng vũng vẫy mạnh hơn khiến hai người té nhào xuống đất.
- "Hả???"
Mỹ Trân ngạc nhiên trợn mắt nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn.
- "Sao....sao...sao bỗng dưng khuôn mặt hắn dính sát khuôn mặt của mình thế nhỉ?????"_ Mỹ Trân đưa mắt nhìn xuống môi mình thì....
- "Hmmm...!!!!" .
Mọi người xung quanh đứng nhìn họ bàn tán xôn xao.
Còn hai người họ chẳng thèm quan tâm mà lao vào cuộc cãi lộn đầy gây cấn.
- “Tránh raaaa tên dê xòmm!!”
- “Trả lại sợi dây chuyền cho tôi!!!”
- “Anh có tin tôi báo cảnh sát không?! Sợi dây chuyền này bây giờ là của TÔI!!”
- “Nhưng cô không được wuyền đeo nó!!”
- “Tại sao tôi lại không có wuyền??”
- “Đừng nói nhiều…tháo sợi dây chuyền đó ra mau!!”
- “Anh nằm mơ đi!!!!”_ Trân lè lưỡi.
- “Cô…!!!”
Lúc này, Một người đàn bà ở gần đó lên tiếng, cười chế nhiễu.
- “Này hai cháu, muốn giải wuyết chuyện yêu đương thì kiếm chỗ nào vắng vẻ mà giải wuýêt! Ở chỗ công cộng mà làm những chuyện như vậy thì thật là xấu hổ quá!!”
Hai người lúc này mới phản tỉnh là mình đang nằm ngổn ngang ở ngoài đường.
- "Trời ơiiii, tôi độn thổ chắc cũng không che được khuôn mặt xấu hỗ của tôi......sao này tôi làm sao dám nhìn mặt mọi người đây...."_ Mỹ Trân vùng vẫy người.
- "Có sao đâu...Khuôn mặt cô cũng chẵng có gì đẹp, nên không cần ai xem đâu...."_ hắn vẫn bình tĩnh như ko có chuyện gì xãy ra.
- "Này!!!! Chuyện đã như vậy, anh còn nói không sao hả???? Anh có biết...nụ hôn đầu tiên này của tôi rất wan trọng lắm ko??????"
- "Có gì mà wan trọng....chỉ là một nụ hôn bỏ đi...chẵng có gì wan trọng đối với tôi cả..."
- "Bỏ....bỏ đi.???"_ Trân tức tưởi nhìn hắn.
- "Này...tìm cách tháo dây ra đi.... Mọi người đang nhìn tôi với cô bằng cặp mắt soi mói kìa!!"*
Mỹ Trân vùng vẫy người.
- "Thiệt là xui xẽo!!!!"
- "Tôi mới người xui xẽo, tự dưng bị cô dê vô lý....thiệt là xui hết chỗ nói!!!!"
- "Này...này....đính chánh lại đi!!! Ai dê ai hả?????"
Hắn không thèm nghe lời nói của Trân, mà đang...dụ dỗ chú cún của hắn.
- "Lại đây nào Jack!! Ngoan nào....."_hắn vẫy vẫy gọi Jack,
- "Này....cô cũng phải dụ dỗ cô *** của cô nữa chứ!! Không lẽ muốn bám theo tôi luôn à??"_ hắn đẫy người Trân.
- "Anh lo cho con cún của anh đi......Lucky~ Lucky! Lại đây nào cưng!!!"
- "Nó là con *** cái mà đặc tên là Lucky à, nhảm thế!!!"
- "Mắc mớ gì anh......Miễn sao, nó luôn luôn đem may mắn cho tôi là được!!"
- "Vớ vẫn!"
Cuối cùng, hắn cũng dựt được sợi dây đeo cỗ của Jack, còn Trân cũng tháo ra được sợi dây của Lucky.
- "HỪ!! Làm dơ hết quần áo của tôi....."
- "Này...nãy giờ cô đè lên người tôi không, tôi mới là người bị dơ còn la lối um sùm nữa à...."
- "Mặc kệ....lại đây nào Lucky, sao cưng lại thích chú cún ấy của tên khùng này chứ hả??? Chị sẽ kiếm cho cưng một anh chàng cún khác đẹp trai hơn nhaaa!!!"
- "Cô....."_ hắn liền ôm lấy Jack._"Jack~~ Không cần loại *** cái lẵng lơ ấy đâu, vừa dê vừa xấu, sau này tao sẽ kiếm cho mày một cô nàng *** người mẫu cho mày ha!!"
- "Xí!!! Sau này, đừng để con *** của anh kiếm chuyện với cưng của tôi nghe chưa???"
- "Hừ!! Không nói nhiều… Trả lại sợi dây chuyền của tôi đâyyy!!!”
- “Sao cái tên này nhớ dai thế nhỉ?! Nảy giờ tưởng hắn wên mất rồi!”
Trân đứng im lặng một hồi lâu, lập tức la lớn lên.
- “Ahh Cảnh sát tới kìa!!”_ cô nàng chỉa tay ra phía sau lưng anh.
Hắn nhìn theo phía sau nhìn tới nhìn lui một lâu rồi way sang lại.
- “Có đâu…….”_ Anh chàng trợn tròn mắt._ “Hả??? 0_o chạy đâu mất tiêu rồi???? Con nhỏ này..Láu cá thật!”
------------------------------------------------------------------