Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : —♥Đi tìm bình yên!♥—



Pha Lê Tím
04-08-2009, 12:10 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/4U9Pnxpptz

Nhìn lại mình - giờ đây đã khác xưa quá, gần như đã ko còn là cô bé nhỉ nhảnh hay pha trò ngày trước mình đã trở nên nghiêm nghị già dặn hơn rất nhiều.
Bình yên - 1 cảm xúc mình khao khát suốt bao năm nay, mình ko phải đứa thích khám phá. Mình muốn ổn định, yên bình để được sống, đc yêu, đc hạnh phúc. Cũng đã từng có những khoảnh khắc mình được như vậy nhưng nó lại trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức mình cứ cố nắm thật chặt nó lại càng trôi tuột khỏi tay mình 1 cách vội vã hơn.
Mưa!!! Mình đã từng là con bé lạc quan yêu mưa đến nhường nào, dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Chạy dọc 1 con đường mưa rùi ướt sũng mỉm cười 1 cách thoải mái. Mình đã từng như vậy
Mưa!!! Mình giờ đây thấy mưa là trốn thật nhanh vào trong nhà để khỏi bị ướt, mưa làm cho mình ko ra ngoài đi học or đi làm đc. Thật khó chịu. Thậm chí mưa cứ làm cho mình thấy buồn buồn. Mình giờ đây đã khác.
Nghe bạn bè xuýt xoa về hạnh phúc của mình, về việc mình lấy chồng mà ko cần phải lo cơm ăn áo mặc, ko cần phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Phải, mình đúng là như vậy, cuộc sống mình còn đầy đủ hơn trước kia rất nhiều. Ko bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Chồng chiều. Còn gì phải nghĩ nữa. Nhưng... Có ai biết được những cái nhưng trong lòng mình. Bọn mình tự hiểu với nhau nhưng ko ai biết cả. Nghe chúng nó khen mình chỉ biết mỉm cười mà đâu ai biết lòng mình đang dậy sóng.
Có những nỗi đau đè nén mà ko thể sẻ chia...

Giấc Mơ Xinh
04-08-2009, 12:17 AM
Khoảng lặng...
Một ngày có vài giờ mình có thời gian yên ắng cho riêng mình. Ko phải ở cùng chồng là ko vui, hạnh phúc lắm chứ nhưng mình cúng muốn có thời gian cho riêng mình. Cảm thấy tâm hồn thanh thản, ko 1 tiếng nói.
Yên lặng.

Giấc Mơ Xinh
04-08-2009, 07:48 AM
Ối giời bùn cười ghê thiệt. Hồi cấp 3 học toán rõ ngu thế mà giờ học lại pro thế ko biết. Lấy chồng mình thông minh ra mới sợ. Cứ nhớ hồi thi đại học trong này đc những 8.5 đ toán mà sao thấy mình siêu ơi là siêu. Tự sướng tí =))
Cuối cùng mình cũng tìm đc hào hứng để học hành. Mừng dễ sợ.

Giấc Mơ Xinh
04-08-2009, 08:28 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/yM2ly1Eoeo

Anh cứ bảo mình ít xin lỗi anh quá nhưng anh không biết 1 điều em ít khi thốt ra những câu cám ơn và xin lỗi 1 cách quá dễ dàng với Anh càng như vậy. Vì em muốn bất cứ thứ gì em nói ra đều có ý nghĩa của nó, ko muốn xuất ngôn vô tội vạ. Khi ấy những lời nói của em bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Em không muốn như vậy. Cuộc sống làm cho em chín chắn hơn, suy nghĩ kĩ hơn mỗi khi nói ra điều gì.
Hôm nay phân cán bộ lớp, dù đã 15 năm làm cán bộ lớp và trong lòng cứ thôi thúc là phải đảm nhận đi. Nhưng cuối cùng em đã kiềm chế được. Cuối cùng em đã thực sự khôn lớn hơn rồi Anh ạ. Thậm chí tới 1 chức lớp Phó em cũng không nhận. Em đã đúng Anh nhỉ? Em sẽ không thấy tiếc đâu. Rồi em sẽ quen thôi. Em muốn mình thảnh thơi 1 chút. Trước đây em cứ luôn phải gồng mình cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Giờ em mệt rồi. Em chỉ muốn học hành cho ổn định thôi. Em nghỉ được rồi!

Giấc Mơ Xinh
04-08-2009, 06:58 PM
Trước khi đi ngủ mình cũng nghĩ về nó
Khi tỉnh dậy cũng là nó xuất hiện đầu tiên trong đầu mình.
Mình sắp nản rồi. Mà đúng là mình ko đc phép nản, vì mình đã cố gắng j đâu. 2 năm qua đi mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không! phải nói là tồi tệ hơn rất nhiều. Mình đã sống quá hời hợt.
Thất vọng vì bản thân nhiều lắm!
Tiền! Lòng tự trọng hay có thế nói chính xác là tự kỉ. 2 thứ ấy quan trọng với Nó đến nỗi nó đánh đổi cả tình bạn của Nó và mình. Cuối cùng cũng chỉ mình mình coi trọng Nó. Thấy Nó bước đầu khó khăn nên mình giúp đỡ Nó hết mực vậy mà Nó trả lại cho mình cái gì? Bạn bè bao năm nay với Nó chỉ có thế thôi sao?
Có lẽ mình nên bớt tốt đi 1 chút!

Giấc Mơ Xinh
05-08-2009, 08:40 AM
Còn 15 ngày nữa là SN mình rồi. Chẹp..!! Sắp 24t rồi. Nhanh quá. Thằng em trai nói chị giờ già đi nhiều mà nghe buồn hết cả lòng. Xét cho cùng mình cũng làm đc 1 việc trong 2 việc quan trọng của 1 người con gái là lấy chồng rồi chỉ còn mỗi chuyện sinh con nữa thui. Nhưng giờ vẫn như còn cô bé cắp sách tới trường, điên đầu vì những bài toán. Cũng thú vị thiệt, nhất là cái cảm giác run run mỗi khi lên bảng.
Già!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giấc Mơ Xinh
05-08-2009, 07:58 PM
Hôm nay vui ra phết! Hôm qua miệt mài đi kiếm mua cái cuốn sách vậy mà hôm nay kiếm trên mạng thì chúng nó mang đến tận nhà cho mình. Phí cái công ngày hôm qua. Từ rầy đỡ phải đến nhà sách. =)) Ế rồi nhà sách ơi...

Giấc Mơ Xinh
06-08-2009, 08:18 AM
Chài... Chảnh à? Tưởng mài ngon à mà chảnh? Mài hơn mọi người cái j mà chảnh? Hay chỉ là cái quyền do chính mài tạo nên rồi tự mài sướng. Ối giời, cám ơn. Mài cúng tau tau cũng ko ham. Cứ ôm lấy mà tự sướng nhá.
Đời lắm đứa rõ hâm.
Hôm qua mơ 1 giấc mơ đẹp đến tuyệt vời. Trong mơ mọi ước muốn của mình đều thành hiện thực. Đúng là mơ mà.
Môn này chán quá, thầy giáo dạy nghe nhức hết cả đầu. Ông í kể chuyện đời ông í chứ dạy cái nỗi j. Lại phải tự lực đây. Đến là nản. Mún cố cái học bổng mà coi vẻ long đong quá.

Pha Lê Tím
07-08-2009, 08:41 AM
Chả ai điên như mình. Lục sục khắp trên mạng rồi lại còn mua thẻ HHT nữa chỉ để kiếm truyện Cty - PHN. Kiếm mãi rùi copy mãi xong xuôi rùi. Chỉ chở rảnh là đọc thui thế mà hôm nay lại lóc cóc mua quyển Cty mang về nhà. Rõ rảnh. Rõ ngu. Rõ lãng phí.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA chán quá đi.

Giấc Mơ Xinh
08-08-2009, 06:20 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/ryUKqjNppD
Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em

ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về

***
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua

Không hỉu sao hùi nài nghiền bài nì ế hok bít. Thích nhất câu "Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ". Đúng có lẽ duyên phận, con người ta đến với nhau đơn giản chỉ vì 1 nụ cười, 1 ánh mắt, 1 hành động ngây ngô, chỉ trong 1 khoảnh khắc thui nhưng rồi sẽ bên nhau mãi mãi. Forever..!!

Giấc Mơ Xinh
09-08-2009, 08:47 AM
=.=" Ai vô viết vào nhật kí của mình ế nhở. Nản.
Hôm nay tự nhiên ngồi sờ vào cái album ảnh hồi cấp 2, cấp 3. Nhìn mấy đứa nhí nhố trong đó có mình chụp với nhau, cười tít cả mắt. Sao mà nhìn yêu và ngây thơ thế..!! Giờ mỗi đứa 1 nơi rồi. Không biết là đến khi nào mới đc gặp lại nhau. Cuộc sống xô bồ, ko có thời gian để kiếm tìm hoài niệm. Làm cho con người ta quên đi nhiều thứ hoặc có thể nói vô tình ko muốn nhớ.
Con Ngọc giờ chắc là sinh rồi, như nó có khi lại hay. Ko kì vọng vào tương lai, ko cần phải cố gắng j quá nhiều, xinh đẹp, duyên dáng. Và giờ có 1 gia đình yên ấm. Có đứa thì đã đi nước ngoài, chắc 10 năm nữa mới gặp lại chúng nó. Đứa thì lấy chồng bên đó, đứa thì học rồi làm luôn.
H. Trang giờ sao rồi nhỉ? Chỉ mong đc nghe 1 tin từ nó thôi mà cũng ko được. Nó xa mình quá rồi, xa cả các bạn cùng lớp nên ko ai biết nó giờ ra sao. Đã 4 năm học cùng vậy cuối cùng cũng thành người xa lạ.
Mới kiếm trên blog 360 tin của con Thanh thì vài ngày sau blog bị khóa giờ lại mất tăm mất tích luôn.
Có những cái cứ dần dần xa.

Giấc Mơ Xinh
09-08-2009, 11:59 PM
Lại lười rồi. Mình chả bao giờ chăm chỉ đc lâu cả. Thất vọng quá.
2 ngày nghỉ kết thúc 1 tuần chăm ngoan đột xuất của mình. Bi giờ lại lười oặt èo ra. Chỉ mún nằm nhâm nhi bim bim rùi xem ti vi thôi. Cơ mà hùi nì mới mua đc mí cái đĩa hay dã man, ko đừng lại đc, dù bít bài vở hùi này rất chi là nhiều.
Ai lôi em ra khỏi cái vòng xoay của bệnh lười cái...

Giấc Mơ Xinh
10-08-2009, 06:49 PM
Hôm nay vô tình đọc đc 1 em đang cố gắng giảm cân mà mình lại nghĩ tới mình. Mình cũng trở nên ục ịch 4 năm nay rồi.
Từ ngày lấy chồng tăng... 1 yến. Mẹ chồng cứ nói đùa là nhà tôi nuôi nó tốt mà đau hít cả lòng. Công nhận lấy chồng thì sướng thiệt, sướng về tư tưởng, sướng về tài chính, công ăn việc làm cũng ko phải lo vậy ko lên cân mới lạ.
Nhớ tới 4 năm trc, 1 cô nhóc tỳ bé xíu xinh xắn dễ thương nay còn đâu, mẹ mình còn dọa, nếu cứ đà này là ko con cái nổi đâu, lại còn nhanh già nữa... Huhu sao mẹ ko nói dễ xương như mẹ chồng nhỉ. Nhưng mừ mình biết là mẹ nói đúng, mình cũng sợ lắm, mình cũng mún xinh xắn lại như xưa. Mình cũng muốn có cái đích để mà cố gắng nhưng sao mà khó quá.... khó quá đi thôi.
Hôm qua xem phim khuya quá nên giờ vẫn còn ngáp, sáng thì đánh đổ cafe tung tóe bẩn hết cả quần áo. Hôm nay ngày j ý nhỉ?

Giấc Mơ Xinh
11-08-2009, 06:21 PM
Mình ghét những kẻ dối trá lừa đảo kiêu căng lắm lắm, cái chính ở chỗ họ tưởng họ ngon hơn ai sao? Họ tưởng những người hiền lành, ko quan tâm ko có nghĩa là kém cỏi mà là coi thường những hành động vô duyên của họ mà thôi! Thật vớ vẩn!
Tối hôm qua đi học nhìn thấy 1 đứa mặc váy nhắn ngứa hết cả mắt, cái chính ở chỗ ko phải váy ngắn vì váy ngắn cũng đẹp mờ, cái chính là nó hở hết trơn, con gái con đứa mà ngôi vô duyên.
Đêm qua mệt quá, nhồi quá nhiều kiến thức vào đầu và quá nhiều thức ăn vào dạ dày làm mình khó chịu dã man... Eo ơi sáng nay đau bụng gần chết.
Chồng vẫn ngủ, chắc tại hôm qua lại thức khuya roài, tại mình ngủ sớm nên chả bít ổng ngủ lúc nào nữa, chỉ bít 11h mình lên giường ông ý vẫn ngồi máy...
Oáp, bùn ngủ quá à!

Giấc Mơ Xinh
11-08-2009, 09:04 PM
Chồng cứ phàn nàn hoài vì mình hay ngồi máy. Uýnh chít giờ ý chứ chả phàn nàn. Hehe nói thế thui chứ biết chồng xương mình nhiều lắm nên ko trách j mình đâu. Cho mình xả stress tý ý mừ... Chồng nhỷ?
Mình cũng xương chồng lắm i, hùi nì ít giận dỗi nhau hơn, căn bản cũng càng ngày càng hiểu nhau nên thông cảm cho những tật xấu của nhau. Với lại hùi nì chỗng cũng thay đổi, có phần cố gắng vun đắp tương lai nên mình mừng lắm. Hí hí.
Sắp SN rùi hok bít đi đâu trong ngày SN nhỉ? Hôm í lại phải đi học tối, môn ko nghỉ đc mới chán chứ. Đành chịu chứ bít sao giờ.

Giấc Mơ Xinh
13-08-2009, 09:50 PM
Trước khi lấy chồng, mỗi khi giận dỗi ai mình thường khóc bù lu bù loa ngay tại trận để đc dỗ dành an ủi.
Khi lấy chồng rồi, mỗi khi mình giận dỗi ai mình thường dấu nước mắt chui vào 1 góc nào đó rùi tự vỗ về an ủi mình, 1 mình lau nước mắt rồi bước ra, ko ai biết cả.
Sáng nay nói chuyện với mami chồng, nói về chuyện học cao học xem ý mami thế nào ko ngờ mami lại khoái, cứ động viên mình cố học lên cao học lấy bằng Th.S lun đi, nghe sướng thế. Giờ chỉ còn mỗi việc cố gắng học thôi. :D

Giấc Mơ Xinh
14-08-2009, 07:53 AM
Lại nữa rùi... NK của mình cứ bị người khác vào viết. Hài ghê.
Mai quyết tâm đi Thư viện làm thẻ, đọc trên web nghiền ghê. Từ bé mình đã thích sách, có xiền là cứ y như là lăm le kiếm sách để mua... Thèm đọc sách lắm ý.

Giấc Mơ Xinh
14-08-2009, 06:17 PM
Phụ nữ và cà phê


"Với tôi tình yêu như 1 tách cà phê. Không uống thì thèm. Uống ít thì nhớ. Uống nhiều thì nôn nao mệt tim. Không đường thì đắng mà có nhiều sữa thì lại béo đến gai người..."

Cà phê... không chỉ dành cho đàn ông
Với nhiều cô gái, uống một cốc cà phê không đơn giản như những người đàn ông cần nạp caphein để giãn thần kinh giải stress công việc, một anh thợ hồ muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ hay một nhà thơ cần cảm hứng từ việc nhìn ngắm những giọt cà phê đặc quánh rơi nhẹ từ chiếc phin nhôm móp méo xuống đáy ly. Với họ ly cà phê như 1 chất phụ gia cho cuộc sống, kích thích những cảm tính bất chợt. Tuýp phụ nữ cá tính mạnh hay nhiệt huyết với công việc thường tìm đến những giải pháp tường đối an toàn để giảm stress. Thay cho trà đặc hoặc thuốc lá có thể làm vàng răng và khô cuống họng, cà phê vừa dễ uống lại an toàn hơn. Những cô gái rock thường thích uống cà phê đá không đường. Với họ, cà phê là thức uống mạnh mẽ, cá tính, đa kết hợp và cho họ những hưng phấn, bốc đồng ở mức độ có thể kiểm soát được. Hình ảnh các cô gái ngồi suy tư bên ly cà phê khiến đàn ông chú ý vì thông thường các cô gái ít khi biểu lộ cảm xúc trầm lắng nơi công cộng mà chọn nơi kín đáo để gặm nhấm cảm xúc của mình trừ những cô nàng cá tính mạnh, không thích che giấu cảm xúc..."

Tình cờ đọc đc bài viết trên báo, lại có đam mê về cà phê nên quăng vào đây lâu lâu lôi ra gặm nhấm.

Giấc Mơ Xinh
15-08-2009, 08:36 AM
Chán quá! Đi rõ xa mò đc tới cái thư viện KHTH thì hôm nay nó nghỉ. Rõ chán, đã bảo là làm thứ 7 CN nghỉ thứ 2 mà lại giải thích tháng sau mới thế. Ức chế! Đi thì rõ xa, lại đường 1 chiều vòng vòng vèo vèo. Cứ này mình nản cho mờ coi, mình hiểu mình quá mà.
Hôm nay mệt quá, tối nay mình như con điên ý tự nhiên mò đi lau nhà. Chắc mún có 1 ngày CN nhảy nhỡn nằm phè phỡn đây mà.
Ơ... Tự nhiên mưa... Hôm nay ko giống 1 ngày mưa chút nào cả thế mà tự nhiên mưa... Lại mưa rõ to nữa chứ. Đóng cửa rồi mà vẫn ào ào. Nghe lạnh cả người.
Lúc nãy xem "Linh cảm Wendy" lần thứ 3 4 gì rồi ý mà vẫn sợ dã man... Đi tắm mà cứ thấy ghê ghê rợn rợn. Hic. Phải kêu chồng đứng trước cửa trông. Eo ôi ghê quá.
Hôm nay chồng đáng yêu lắm ý, bảo gì cũng nghe lại ăn rõ ngoan nữa chứ :X:X:X:X.
Ngày thứ 7 mệt mà vui!

Giấc Mơ Xinh
16-08-2009, 04:47 AM
Chồng làm em giận rồi.... Huhuhu

Giấc Mơ Xinh
16-08-2009, 07:38 PM
Hết giận rùi........... Hihi
Hôm nay đầu tuần lại bắt đầu 1 tuần đi học. Hôm qua mua Chocopie để ăn vặt rùi. Hí hí.
:( Vậy sao lose weight đây. :(

Giấc Mơ Xinh
18-08-2009, 06:17 PM
Hôm qua mệt + nhức đầu dã man. Về chẳng làm đc việc j cả.
Hồi này mình lại hết hứng với cái thư viện rồi. Nản quá. Mà thôi chắc vẫn phải đi làm thẻ thư viện rồi tiện thể làm cái hộ chiếu ko mẹ cứ kêu hoài. Còn dọa mẹ với ox đi du lịch cho mình ở nhà 1 mình. Huhu

Giấc Mơ Xinh
20-08-2009, 07:42 AM
Happy birthday to me!
Hôm nay mình rất vui, nhận đc rất nhiều lời chúc cũng như rất nhiều quà, lại còn làm đc thẻ thư viện qua bao nhiêu ngày lấy đà.


Xin lỗi em.... vì chị ghen tị với em, em nhé. Cho chị ghen với em ngày hôm nay thôi. Vì đời em quá may mắn, all about về em đều hơn chị dù em ko cố gắng bằng chị, ko thông mình bằng chị, ko nghị lực bằng chị, ko sâu sắc bằng chị... Nhưng, em xinh hơn, em may mắn hơn, em giàu hơn, em có quá nhiều sự giúp đỡ về mọi mặt. Dù em với chị khá thân nhau nhưng người yêu cũ của chị nay cũng là người yêu của em và anh ý với chị chia tay cũng vì em nên để cho chị ghen tị với em 1 chút thôi nhé, chị cũng là 1 người bình thường, chị có thể giả vờ cao thượng trước mặt em nhưng thật sự chị rất chán đấy em ạ, nhất là khi chị nghe đc tin từ em. Mọi thứ với em đều hoàn mĩ, ra trường đi làm ngay với số lương cao ngất, công ty dầu khí chú ruột làm giám đốc, người yêu yêu chiều hết mực,...


Chị hết stress rồi... Cuối cùng chị vẫn rất yêu quí em, 1 cô gái vô tư sống, chơi hết mình. Có lẽ đó là nhược điểm cũng như ưu điểm của em. Không phải chị ko hạnh phúc, nhưng đó là quá khứ đôi lúc cho chị ngoảnh lại 1 chút. Khi quay đi chị vẫn rất thương yêu em, em gái mến thương của chị.

Chồng yêu! Cám ơn chồng yêu vì 1 ngày sinh nhật tuyệt vời!

Giấc Mơ Xinh
20-08-2009, 06:57 PM
Hôm nay mình lại phởn rồi. Có lẽ vì mấy thứ khúc mắc trong đầu đã giải quyết xong. Nghĩ cũng công nhận mình lãng xẹt quá, chuyện bé xíu mà cũng phải nghĩ nhức cả đầu.
Lại phải từ chối lời mời xem phim vào thứ 7 dù mình rất thích phim đó: G.I.Joe iu dấu.
Hôm nay lại đc học môn yêu thích. Ôi sướng!


Đúng là chỉ có mày vẫn là người quan tâm tao nhất T ạ, đến ngay cả thằng em trai tao thương nhất cũng ko nhớ SN tao vậy mà mày là người đầu tiên, dù bọn mình ít khi nt cho nhau, ít khi hỏi thăm nhau nhưng tao biết trong lòng bọn mình vẫn mãi mại là bạn thân, phải ko mày? Dù j cũng chơi với nhau từ bé tới giờ, biết bao chuyện xảy ra, buồn có, vui có, cãi nhau cũng nhiều nhưng cuối cùng bọn mình vẫn cứ là người hiểu nhau nhất, chia sẻ nhiều nhất...
Tao đi lấy chồng xa, bọn mình sống cách nhau những 2000km, từ giờ đến cuối đời ko biết có gặp nhau đc nổi 100 lần ko? Mày rồi cũng sẽ có gia đình, cũng bận rộn như tao vậy, rồi bọn mình cũng ít nghĩ tới nhau hơn phải ko T? Nhưng tao hi vọng chúng ta mãi mãi là bạn T nhé... Đừng bao h quên tao.
Tao vào đây cũng đã gần 2 năm, bạn mới cũng có nhiều, bạn cũ cũng có vài đứa vào đây lập nghiệp nhưng mà... tao ko thể nào kiếm đc nổi 1 đứa bạn thân, thân như tao với mày ý. Nên khi có chuyện chị biết chia sẻ với ox, mà khi có chuyện với ox thì chẳng biết chia sẻ với ai.
Lúc đầu tao cũng tưởng cái N sẽ có thể trở thành bạn thân tao, nó cũng hiểu tao mày ạ. Nhưng rồi qua va chạm cuộc sống tao thấy mình hiểu sai về nó quá nhiều, có quá nhiều thứ ở nó làm tao thất vọng và bất ngờ. Cuối cùng cũng chỉ có mình mày thôi bạn thân ạ. Tao nhớ mày lắm đấy, con ngốc!

Giấc Mơ Xinh
21-08-2009, 08:35 AM
Ôi ôi Gà KFC ngon quá. Tình hình ko giảm cân đc rồi. Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giấc Mơ Xinh
21-08-2009, 08:43 AM
Chán quá.............
Thấy bạn bè lũ lượt đi làm mà sao chán quá. Ừ thì học vẫn vốn là cái ham hố của mình nhưng mà cũng vẫn mún đc đi làm để trải nghiệm cuộc sống, muốn thử cầm đồng tiền do chính mình làm ra. Thật vĩ đại!
Chán mình quá... Hay chán cái số mình quá, cái gì cũng muộn + chậm hơn người khác. 1 năm nhiều cơ hội lắm vậy mà năm rồi của mình chả làm đc cái qué j cả, ăn chơi nhảy múa như 1 đứa vô dụng.
Thèm đc đi làm ghê nhưng lại ko đủ tự tin để đi xin việc, mình chẳng có cái gì cả. Học chưa xong, cũng ko phải dạng mi nhon nuột nà mà làm ở mấy cái vị trí lễ tân đc, kế toán thì ko có kinh nghiệm cũng chưa có chứng chỉ thuế. Chán lắm rồi. Chắc đi kiếm lớp thuế học thôi.
Mình phải cố gắng giảm cân thôi. Rồi kiếm việc j làm cho đỡ buồn chứ cứ thế này thì mình chết mất. Chết thật đấy.

Giấc Mơ Xinh
21-08-2009, 06:38 PM
Không hiểu sao nhưng mà mình có cảm giác tình hình sức khỏe của mình có vấn đề. Ôi chán lắm! Ngán ngẩm lắm rồi!
Tháng này xài tiền nhiều quá nên giờ phải tiết kiệm ko tiêu xém sang tháng sau mất. Hic hic!

Giấc Mơ Xinh
21-08-2009, 09:19 PM
Hic hic. Sao mà hôm nay lại chán thế này, nhiệt huyết của mình đâu hết rồi. Ngồi bên máy tính của mẹ ko thích lắm. Đúng là xài máy mình vẫn hơn. Mình nhát gan quá đã nói là hôm nay send mấy cái hồ sơ cho mấy công ty mà cứ run với chả sợ. Chẳng làm nên trò trống j hết á, thất vọng vì mình thật đấy.
Hôm qua cái N nc với mình mà sao thấy nhạt nhẽo quá, chắc mình mất đứa bạn này thật rồi.
Đi thư viện 1 mình cũng buồn thật đấy, nhưng mà sống ở cái thành phố xô bồ nhộn nhịp này mình phải mạnh dạn lên thôi. Ko thì ko bao giờ khá đc. Mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.
Hôm SN gọi cho mẹ, mẹ cứ kêu ca hoài. Cứ vậy à, gọi về mãi cũng chỉ mấy câu đó thui, ko đổi đc. Cứ có cái tính lo ko đâu xong bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi kêu chán, kêu buồn...

Giấc Mơ Xinh
22-08-2009, 02:51 AM
Ừ thì vẫn biết mình là gái đã có chồng rồi. Phải chín chắn. Phải mạnh mẽ và cố gắng. Cố gắng nhiều và nhiều nữa. Nhưng thời gian gần đây thấy đám bạn sinh con mà mình cũng thèm có con quá. Do quá nhiều nguyên nhân mà mình chưa thể có được. Mình cứ nói với mẹ, với anh, với tất cả mọi người với cả hoàn cảnh của mình nữa là mình chưa muốn. Nhưng nói thật trong thâm tâm mình muốn làm mẹ lắm rồi. Nhìn những đứa bé đáng yêu của bọn bạn mà mình thấy muốn đc ẵm 1 đưa do mình sinh ra vào lòng. Nó sẽ ngủ thật ngon và mình sẽ hôn nó thật nhẹ... AAAAAAAAAAAA...
Mình muốn có baby!!!!

Pha Lê Tím
22-08-2009, 06:45 PM
Xuống VIP rùi nên mình lại come back nick này sử dụng.
Hôm nay hơi khó chịu trong người, đau ở nơi nào đó mà mình ko kiếm ra. Hôm qua gửi mail đc 1 cty rồi hôm nay phải gửi thêm mấy cty nữa. Thử đi làm cho nó năng động con người lên chứ ngồi ở nhà thì cứ ù lỳ dần, ko giống mình chút nào!
Thời gian gần đây, khoảng 1 tuần, 2 đứa cứ giận dỗi nhau hoài... Hic hic mình cũng nhõng nhẽo với ngang lắm cơ, cần phải thay đổi thôi. Chứ mình thích chồng dễ thương cơ!

Pha Lê Tím
23-08-2009, 12:04 AM
Quả thật để kiếm 1 công việc phù hợp thực sự rất khó. Không phải mình ko đạt yêu cầu, mà mình lười nộp hồ sơ quá. Send qua mail thì có vẻ ko ổn, như vậy là ko nhiệt tình với công việc, như vậy là bị loại chắc luôn. Gọi điện thoại thì ngại. Nộp hồ sơ trực tiếp thì lười quá, phải chuẩn bị rồi phô tô rồi làm cả chục bộ gửi đi khắp nơi xong lại mò đi phỏng vấn nếu đạt, xong rồi bị loại... Nghĩ đến đấy là nản. Sao mình ko tự tin về vấn đề này nhỉ? Có lẽ vì cuộc sống của mình ko cần mình phải lăn lộn kiếm sống, ko cần mình phải cố gắng kiếm ra đồng tiền để nuôi ai hoặc tự nuôi mình, vì mình quá đầy đủ mà mình sinh ra lười nhác thế này.
Đúng là phải đặt mình vào thử thách thì mới khá lên đc. Nhưng mà... Sao giờ nhỉ? Mình rối trí quá.
Hay sinh 1 em bé rùi ngồi nhà nuôi con. Khỏi phải nghĩ chuyện đi làm :|

Pha Lê Tím
24-08-2009, 12:00 AM
Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lo quá là lo
Ko dám nói j luôn
Hic hic

Pha Lê Tím
24-08-2009, 08:10 AM
Mệt quá! Chắc mình bị trúng mưa nên bây giờ người cứ mỏi ê ẩm.
Chiều này mình như con khùng luôn, nói suốt, lảm nhảm suốt... Đến nỗi chồng hỏi mình có bị gì ko :|... Ừ thì cũng có lúc thấy sướng... sướng vãi cả ra ý chứ... Nhưng cái sướng đi kèm với cái lo lắng. Nên tâm trạng cứ thấp thỏm từ chiều giờ. Chả biết mình có làm đc gì ko nữa. Thấy bị dọa 1 chút là lại thấy lo lắng kinh khủng.
Ừ thì cũng khoái, vì cái cảm giác lần đầu tiên đc nhận đi làm, thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng muốn đc thử cái cảm giác mà với người khác là rất đỗi bình thường ý. Còn mình, đáng lẽ phải dày dặn kinh nghiệm rồi thì lại chưa 1 lần trải qua. Ừ thì cũng sướng, cơ mà là cái sướng chả có gì là vẻ vang, 1 cái sướng ăn bám thì có gì hay cơ chứ...
Công việc này đến với mình 1 cách tình cờ, đơn giản và nhanh chóng nên mình càng lo lắng nó nhanh chóng vuột mất, hoặc giả là nó ko hề như mình tưởng tượng... Mình sợ. Hết sợ lại lo. Cứ thế mãi!

luanminhvopy
24-08-2009, 03:38 PM
Cho mình xen vào nhật ký bạn tí nhé, Đi tìm bình yên. Bình yên để mọi việc sẽ đơn giản, bình yên để con bạn làm được thật nhiều điều tốt đẹp trên thế gian này, chúc bạn luôn tìm thấy bình yên.

Giấc Mơ Xinh
25-08-2009, 02:19 AM
Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pha Lê Tím
25-08-2009, 07:56 AM
Ngày đầu tiên đi làm.... Ko biết nói j cả >"<

Pha Lê Tím
27-08-2009, 07:40 AM
Thế là đã đi làm đc 3 ngày. Thật pro, mình học đc nhiều thứ mà cũng làm đc nhiều thứ.
Thời gian đối với mình bây giờ quí báu từng phút một chứ ko lãng phí như trước nữa. Lúc nào cũng ở tình trạng vội vàng, gấp rút. Đi làm, đi hoc rồi lại còn việc gia đình. Mình dường như ko có 1 chút time nào để nằm phè phưỡn, sung sướng như trước nữa.
Có lẽ mình đã lớn thật rồi. Công việc làm mình thấy mình có ý nghĩa với cuộc sống. Đúng là mình làm việc ko cần tiền thì có phần hơi hời hợt hơn mọi người 1 chút nhưng cũng ko phải là ko cố gắng, vì mình còn cần nhiều thứ khác ví dụ như kinh nghiệm cho sau này, hoặc là kiếm thêm chút tiền thì càng tốt chứ sao.
Nhưng phải công nhận cty này trả lương rất khá, đứa bạn nào cũng phải ghen tị với số lương đó, mà đó lại là lương thử việc đấy nhé...
Chỉ thương nhất chồng, mình ít có thời gian quan tâm đến anh ý. Trước đây ngày nào cũng nhìn mặt, bây giờ nhìn 1 chút lúc sáng, buổi trưa về ăn vội ăn vàng rùi đi đến tận 9h tối mới đc gặp... Cũng nhớ nhớ.
Phải cố gắng thôi! Ko đc nản

Giấc Mơ Xinh
28-08-2009, 06:15 PM
Hôm qua sếp đến nhà mình coi nhà để thuê. Hí hí
Ở cty mình là cấp dưới của sếp
Về nhà mình là chủ nhà của sếp. Nghĩ cũng bùn cười.
Mai đc nghỉ rùi, mong quá đi. Cả tuần đi làm, đi học, mệt mún chít đc ý >"<

Giấc Mơ Xinh
29-08-2009, 07:27 AM
Củ chuối thiệt. Hôm nay sếp với người yêu cãi nhau làm mình bị vạ lây, nhức hít cả đầu. Nhưng dù j mai cũng đc nghỉ rùi, sướng quá. Cả tuần làm việc đc ngày nghỉ cứ sướng sướng làm sao ý.
Trc đây mình ngày nào cũng nằm dài chờ thời gian trôi qua mà ko biết quí trọng time, bây giờ mới bik time quí thế nào. Lúc nào cũng ở tình trạng chạy xô, hết báo cáo này đến hợp đồng nọ...
Nhưng cuối cùng cũng hết 1 tuần, đc nghỉ ngơi bên cạnh chồng iu. Đc nằm dài trên chiếc giường êm ái. Thật dễ chịu!
Nhưng có 1 đống bài tập cần giải quyết... Vui nhưng ko quên nhiệm vụ :D

Giấc Mơ Xinh
29-08-2009, 08:48 PM
Phù..............
Cuối cùng cũng vật lộn xong với cái nhà rộng thênh thang. Bi giờ nó mới thơm tho và mát mẻ làm sao.
Mình ngán công việc quá, sếp thì vô tổ chức mà cứ yêu cầu nhân viên phải này phải nọ. Thật quá đáng mà. Nếu chị L mà bỏ việc chắc mình cũng theo luôn chứ ở lại cho ông ý hành hạ chắc tiêu quá. Mình còn học hành, còn gia đình, Stress thì mình làm đc gì nữa. Với lại mẹ cũng nói việc học mới là quan trọng nhất. Chứ sau này mình TN xong rùi mẹ xin làm cho mình dễ ẹc à. Đừng có mà khủng bố quá à nha, lúc ấy tự mà đi làm kế toán GD ạ.
Chán... Mở mail lên là y như công việc hiện ra. Đến nản. Nhưng mình quyết ko sờ vào cái j hết á. Hôm nay CN, ngoài việc nhà thì mình ko làm j hết. Nghỉ cho nó sướng. Việc j phải ôm đồm. Mình ko ngu như ngày xưa nữa đâu.

Giấc Mơ Xinh
29-08-2009, 08:56 PM
Nghĩ cho cùng thì con gái thật khó hiểu. Biết khổ mà vẫn cứ lao vô, biết ko có kết quả mà vẫn quyết bám. Như vậy quá ngốc, cuộc sống của mình là trên hết rồi đến gia đình. Người yêu cũng chỉ là người lạ. Nếu anh ta ko có ý định tiến tới hôn nhân với mình thì cũng đừng nên làm việc rồi giúp đỡ hết mình vì người ta. Đã có cảm giác lợi dụng rồi mà vẫn cứ ko dứt ra đc. Dù đã khuyên rất nhiều, hi vọng lần này chị ấy tỉnh ra. Đã 28t rồi ko còn trẻ nữa mà để hi vọng hay mộng mơ
Mà công nhận GD mình cũng đẹp trai thiệt, nhưng để làm gì? Vô tổ chức, vô trách nhiệm, sống buông thả, nóng tính, cáu gắt... Cái j cũng đổ hết lên đầu chị xong rồi bực tức thì xả ra chị. Mình tuy cũng ko thông mình j nhưng nếu là mình thì đã đá cho anh ta 1 phát thật đau lâu rồi chứ ko phải làm việc già người vì anh ta đâu. Thực sự biết đc con người thật của giám đốc làm mình muốn nộp đơn xin việc vào công ty khác quá. Kế toán tuy nhiều nhưng mà cty cũng cần kế toán, chưa phải là 1 nghề ế ẩm mà lại phải làm việc ở cái công ty mà giám đốc chả có 1 chút khái niệm về công việc j cả. Lúc nào cũng chỉ biết chê trách.
Cho thêm 1 tuần nữa!

Giấc Mơ Xinh
31-08-2009, 05:52 PM
Thế là cuối cùng cũng ko chịu nổi. Mình đã nghỉ. Đúng! Giờ mình cần hoàn thành cái bằng cho xong đã, làm thử vậy đủ để ê ẩm rồi. Mệt lắm rồi. Đang suy nghĩ xem nó có trả lương cho mình ko nữa. Vì thực chất thì mình cũng đâu có làm đc j nhiều lắm đâu. Nhưng ko trả thì cũng ko đúng.