PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~*Oo~Thơ~Tình~oO*~



~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:47 PM
Quên làm sao dzà hãy nhớ làm sao
Mún nhớ hay wên có được nào
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Nhớ lại thêm bùn,wên được sao
Gặp nhau làm chi để sầu để nhớ
Xương nhau làm chi để khổ để chờ
Một lần hội ngộ ngàn đời nhớ
Kỉ niệm ngày xưa sao có thể nhạt mờ





Khi bít anh có ngừi yêu mới
Em mỉm cười sao lệ tuôn rơi
Anh cứ vui bên người yêu mới
Em lặng nhình lòng bùn chơi vơi
Chúc anh hạnh phúc bên ngừi mới
Tim em tan nát rụng tơi bời
Ðêm nay mình em ngắm sao trời
Lòng buồn nhớ thương đầy vơi .....

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:48 PM
Ðời tôi đau khổ đang chất chồng
Ðêm thanh trăng sáng thổn thức lòng
Chập chờn giấc ngủ đầy ảo mộng
Khóc hận cuộc đời ai bít lòng
Tay trắng đau khổ không cao sang
Sanh ra trong cảnh đầy trái ngang
Lặng lẽ ôm hờn đời bẻ bàng
Nghĩ hận cho mình kiếp lang thang



Đời

Ngẫm lại cuộc đời quá lẻ loi
Vật đổi sao dzời lắm nổi trôi
Cô đơn thân lẻ bùn số kiếp
Ðời bạc phận nên tiếp xương đau
Mênh mông sóng gió trôi phương nào
Số kiếp đau bùn trái ngang sao
Chữ dzanh chữ lợi được chữ nào
Vũ trụ mênh mông nơi nào cho ta

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:50 PM
Ðời tui như chuyến xe chiều
Lỡ yêu nên chịu ít nhìu đau thương
Người đi xa cách ngàn phương
Không bùn nhớ lại người thương chốn này
Trăng khuya rơi rụng xuống đây
Tui khổ tôi sầu qua mấy bài thơ



Hãy khắc tên nhau vào trái tim
Để mai đây khỏi mất công tìm
Góc bể nam châu đầy ước hẹn
Xa nhau rồi đừng để mất lòng tin.

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:51 PM
Nước sông còn có khi ngăn
Ðá cao còn có lúc lăn xuống đèo
Buồn này chẳng muốn mang theo
Vẫn còn canh cánh không sao dứt đành
Cạn ly ngày tháng qua nhanh
Mà sao có đó hình ảnh chưa phai
Lá phong rụng ngập lối dài
Những mong mượn lá đề vài câu thơ
Nhưng làng gió núi chẳng chờ
Ðã mang chiếc là bài thơ bay đi



Một khung trời mộng của ngày xưa
Nay chỉ còn đây chút hương thừa
Người đi kẻ ở mang nổi nhớ
Kỷ niệm ban đầu ..thoáng thoi đưa ...

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:51 PM
Dặn lòng chớ nhớ chuyện ngày xưa
Hoa lá...tình yêu... tựa gió đưa
Kỹ niệm như sông hoài cứ...chãy
Cho ta mang mãi chút hương thừa




Em nghe trong lòng như đổ mưa
Người đã quên rồi câu hẹn xưa
Cho em nơi ấy chờ mong mãi
Để rồi suốt kiếp mãi nơi xưa

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:52 PM
Vùi chuyện xa xưa, khép lại lòng
Cho ta đừng nhớ chẳng hoài mong
Cơn gió vô tình mang kỷ niệm
Thoáng chút dư hương ...chạnh má hồng ...



Lối cũ nay còn lá me bay
Chiều buông lẻ bước, bóng in dài
Ai bõ quên ai trong kỷ niệm
Để lại mình ta trong đắng cay ... :(

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:53 PM
Em vẫn nhớ tình ta ngày xưa đó
Vẫn im lìm và tha thiết ngây thơ
Sao bây giờ tất cả chỉ là mơ
Là tia nắng êm đềm qua kỉ niệm



Lời ước hẹn ngàn năm còn nơi đóa
Seo ngưi đi bõ lại nẻo đường xưa
Tui vấn vương lưu luyến mãi hương thừa
Ôm kỷ niệm sớm trưa lòng hoài mọng

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:53 PM
Nhắc nhỡ làm gì chuyện xa xưa
Mộng tàn theo gió của cuối mùa
Ngưi đi bõ lại ân tình lỡ
Trời sầu nhỏ giọt động thành mưa ...



Long buồn viết chút bâng quơ
Nao nao xao xuyến ai ơi nghe buồn
Lòng ai có biết tui thương
Lòng ai có biết muôn đường tim đau
Gió đưa giọt nước mắt cay
Lang thang bay mãi bay dài gió ơi
Bay theo cơn gió tình tôi
Cuối cùng nhắm mắt chỉ tôi một mình

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
19-03-2005, 09:55 PM
Tạ từ lời chưa nói
Đã thấy xa thật xa
Người đi từ dạo ấy
Bao giờ nhớ đến ta




Con sáo kia lạc bầy từ thổ nọ
Tiếng hót kia tắt lịm lâu rồi
Người ra đi có bao giờ còn nhớ
Sáo nơi nầy mong ngóng xa xôi