maivandung
02-08-2009, 02:31 AM
Ngằy hè đó ta ngồi trong lớp học
Lặng lẽ buồn lặng lẽ nhớ về ai
Kìa văng vẳng nghe chừng là tiếng khóc
Tiếng khóc lòng khi tình đã phôi phai
Buồn làm chi khi tình đã chia hai
Đừng có khóc cho lòng thêm bịn rịn
Bởi tình kia la khúc đàn ngang trái
Sẽ mất dần khi đã mất lòng tin
Lặng lẽ buồn lặng lẽ nhớ về ai
Kìa văng vẳng nghe chừng là tiếng khóc
Tiếng khóc lòng khi tình đã phôi phai
Buồn làm chi khi tình đã chia hai
Đừng có khóc cho lòng thêm bịn rịn
Bởi tình kia la khúc đàn ngang trái
Sẽ mất dần khi đã mất lòng tin