PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng mị cho tình yêu qua...!



lukhachmuathu
01-08-2009, 06:23 PM
Mộng mị cho tình yêu qua...!


Nếu được làm dã tràng se cát biển Đông
Anh sẽ nguyện được làm thêm 10 kiếp nữa
Em biết không
có những điều chúng ta không được quyền chọn lựa http://tn3-2.deviantart.com/fs19/300W/f/2007/235/d/c/Waiting_____by_angelreich.jpg
Chỉ một con đường , sẽ là có hoặc không ?!

Biển dẫu có rộng dài , dẫu có mênh mông
Cũng chẳng thể dài đủ những tháng năm mình bỏ lỡ
Hãy lại gần đây, ghé tai anh hỏi nhỏ
Em có còn là cô bé năm xưa ?!!

Có còn là giọt nước mắt của mưa
Của xa xôi ngày xưa anh vẫn nhớ
Của tình yêu nhẹ nhàng như hơi thở
Một bắt đầu hiền và kết thúc bão giông

Biển những ngày này còn yên ắng nữa không !?
Bình yên khơi xa , hải âu dài cánh sóng
Tình yêu ơi phải chăng là giấc mộng
Anh sẽ nguyện mộng mị dài để tránh sóng thương đau
...

lamvulove
02-08-2009, 06:27 AM
Nếu anh là kiếp dã tràng se cát biển đông
Xin cho em là bờ cát vắng
Được ở bên đôi vai anh trĩu nặng
Để cùng chàng lấp biển mênh mong

Anh ơi ! Không chỉ kiếp này mà 10 kiếp sau vẫn thế
Em vẫn là cô bé ngày xưa
Vẫn trên đôi vai anh, vẫn sóng biển hẹn thề
Vẫn cùng anh đêm ngày lấp bể

Em lặng lẻ như cát vàng mỏng mảnh
Dâng thân mình chìm xuống đại dương xanh
Để cho anh hoành thành nguyện ước
10 kiếp này và 10 kiềp nữa vẫn bên anh

Nhưng anh ơi dẫu dìm em dưới lòng biển lạnh
Xin một lần anh nhớ về em
Để đáy nước không còn hiu quạnh
Thân dã tràng se cát uổng công

Hãy đổ nữa đi anh những gì của em còn xót lại
Cho biển kia cạn nước ngưng dòng
Kiếp nam nhi phải chịu cảnh long đong
Đời cát bụi vẫn một lòng chung thuỷ !